Đà Nẵng phát động ra quân trồng cây đầu năm

Sáng 24/2, Ủy ban nhân dân phường Tam Kỳ, thành phố Đà Nẵng tổ chức Lễ phát động "Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ". Đây không chỉ là một hoạt động thường niên mà còn là việc làm thiết thực nhằm cụ thể hóa chỉ đạo của Thành ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân thành phố Đà Nẵng về phát triển đô thị xanh, bền vững.

Lãnh đạo thành phố Đà Nẵng tham gia trồng cây tại Lễ phát động "Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ" ở phường Tam Kỳ.
Lãnh đạo thành phố Đà Nẵng tham gia trồng cây tại Lễ phát động "Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ" ở phường Tam Kỳ.

Tại buổi lễ phát động, lãnh đạo Ủy ban nhân dân thành phố Đà Nẵng, phường Tam Kỳ cùng đông đảo các lực lượng công an, quân sự, các hội đoàn thể và các em học sinh đã trồng 80 cây xanh gồm: xà cừ, muồng tím, sưa vàng tại vệt cây xanh đường Nguyễn Tất Thành ở khối phố Xuân Bắc, phường Tam Kỳ.

Đây không chỉ là hoạt động mang ý nghĩa môi trường mà còn thể hiện trách nhiệm, quyết tâm xây dựng không gian đô thị xanh, bền vững và thích ứng với biến đổi khí hậu.

Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Đà Nẵng Trần Nam Hưng (áo trắng) tham gia trồng cây tại phường Tam Kỳ.

Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Đà Nẵng Trần Nam Hưng (áo trắng) tham gia trồng cây tại phường Tam Kỳ.

ndo_br_6.jpg
Các lực lượng tham gia trồng cây tại lễ phát động “Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ" ở phường Tam Kỳ.

Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân phường Tam Kỳ Nguyễn Quang Tuấn cho biết, theo định hướng phát triển chung của thành phố Đà Nẵng, phường Tam Kỳ xác định rõ: phát triển mảng xanh đô thị phải gắn với quy hoạch chỉnh trang đô thị, xây dựng các tuyến đường văn minh, khu dân cư kiểu mẫu. Mỗi đơn vị, mỗi gia đình không chỉ trồng cây mà còn có trách nhiệm chăm sóc, theo dõi, bảo vệ cây xanh như một phần tài sản chung của cộng đồng.

ndo_br_9.jpg
Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân phường Tam Kỳ Nguyễn Quang Tuấn phát biểu tại Lễ phát động "Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ".

“Những năm gần đây, tình hình thiên tai và biến đổi khí hậu diễn biến ngày càng phức tạp, cực đoan. Trên địa bàn phường Tam Kỳ đã có những thời điểm mưa lớn gây ngập sâu; những đợt nắng nóng gay gắt kéo dài làm gia tăng áp lực về điện, nước và tác động trực tiếp đến sức khỏe cộng đồng. Mỗi cây xanh được trồng hôm nay không chỉ góp phần tạo cảnh quan, làm đẹp phố phường, mà còn là một “lá phổi xanh” điều hòa không khí, giảm nhiệt đô thị, hạn chế ngập úng, chống xói mòn và cải thiện chất lượng môi trường sống”, ông Tuấn chia sẻ.

ndo_br_1.jpg
Lãnh đạo phường Hương Trà tham gia trồng cây tại Lễ phát động trồng cây đầu năm nhân dịp Xuân mới.

Trước đó, vào sáng ngày 23/2, trong không khí của ngày đầu tiên làm việc sau kỳ nghỉ Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026, Ủy ban nhân dân phường Hương Trà, thành phố Đà Nẵng tổ chức Lễ phát động trồng cây đầu năm nhân dịp Xuân mới nhằm tiếp tục thực hiện hiệu quả phong trào trồng, chăm sóc và bảo vệ cây xanh trên địa bàn phường, góp phần xây dựng môi trường xanh-sạch-đẹp, nâng cao chất lượng đời sống nhân dân.

Qua đó thể hiện quyết tâm của phường Hương Trà trong việc bảo vệ môi trường, ứng phó với biến đổi khí hậu và xây dựng đô thị văn minh. Đây cũng là việc làm thiết thực khởi đầu cho một năm mới với nhiều khí thế, quyết tâm hoàn thành thắng lợi các nhiệm vụ phát triển kinh tế-xã hội năm 2026.

Có thể bạn quan tâm

Phòng Cảnh sát Quản lý hành chính về trật tự xã hội tổ chức chấm bài dự thi Cuộc thi “Tìm hiểu 80 năm ngày truyền thống lực lượng Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội” và tham gia dự thi đạt giải Ba của Bộ Công an.

Cảnh sát Quản lý hành chính về trật tự xã hội Quảng Trị nỗ lực hết mình trong kỷ nguyên mới

Cách mạng Tháng Tám thành công, lực lượng Công an nhân dân ra đời và trở thành lực lượng nòng cốt của chính quyền nhân dân. Trên cơ sở đó, cách đây 80 năm, ngày 18/4/1946, Nghị định số 121 của Chính phủ ban hành đánh dấu sự ra đời của lực lượng Cảnh sát Quản lý hành chính về trật tự xã hội.

Khu di tích quốc gia đặc biệt đôi bờ Hiền Lương-Bến Hải nhìn từ trên cao.

Khơi dậy tiềm năng vùng đất đôi bờ sông Bến Hải

Thực hiện mô hình chính quyền địa phương hai cấp, các xã ở vùng đất cách mạng đôi bờ sông Bến Hải-Vĩ tuyến 17 đã kế thừa truyền thống và tạo được sức bật rõ nét. Bộ máy vận hành linh hoạt hơn, đội ngũ cán bộ phát huy tính chủ động, sáng tạo, từng bước tìm ra hướng đi phù hợp khai thác hiệu quả tiềm năng, lợi thế phát triển.

(Ảnh minh họa)

Nắng nóng diện rộng ở khu vực Trung Trung Bộ kết thúc từ ngày 18/4

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, ngày 16/4, khu vực từ Nghệ An đến TP Huế có nắng nóng và nắng nóng gay gắt, có nơi đặc biệt gay gắt với nhiệt độ cao nhất phổ biến 36-38 độ C, có nơi trên 39 độ C. Tuy nhiên, nền nhiệt sẽ giảm dần và từ ngày 18/4, nắng nóng diện rộng ở khu vực Trung Trung Bộ kết thúc.

(Ảnh minh họa: KHÁNH TOÀN)

Cảnh báo lũ quét, sạt lở đất tại Quảng Ngãi, Gia Lai; Bắc Bộ trời chuyển mát từ ngày 17/4

Dự báo, tối và đêm nay (15/4), các tỉnh Quảng Ngãi và Gia Lai có mưa với lượng mưa từ 10-30mm, có nơi trên 60mm. Các địa phương trên đề phòng nguy cơ xảy ra lũ quét trên các sông, suối nhỏ, sạt lở đất trên sườn dốc. Ngoài ra, do chịu ảnh hưởng của rãnh không khí lạnh yếu, từ ngày 17/4, Bắc Bộ trời chuyển mát.

Cảnh sát giao thông lập biên bản về hành vi vi phạm của người điều khiển ô-tô.

Thanh Hóa: Xử lý nghiêm chủ sở hữu và người điều khiển xe ô-tô có hành vi vi phạm

Ngày 14/4, Công an tỉnh Thanh Hóa cho biết: Trạm Cảnh sát giao thông Quảng Xương thuộc Phòng Cảnh sát giao thông, Công an tỉnh đã lập biên bản vi phạm hành chính, có tổng mức xử phạt hành chính hơn 50 triệu đồng đối với chủ phương tiện và người điều khiển xe ô-tô 7 chỗ ngồi có các hành vi vi phạm Luật giao thông đường bộ.

Khi bóng tối bao trùm thung lũng, khu Di tích Mỹ Sơn không chìm vào tĩnh lặng mà bắt đầu một cuộc đối thoại đặc biệt với hàng triệu vì sao.

[Ảnh] Mỹ Sơn về đêm: Di sản nghìn năm giữa dải ngân hà

Giữa không gian tĩnh mịch của màn đêm núi rừng, những đền tháp nghìn năm tuổi của Di tích Mỹ Sơn như bừng tỉnh. Đêm Mỹ Sơn không chỉ là một hành trình thị giác với những khối gạch rêu phong soi bóng dưới tinh tú, mà còn là một trải nghiệm tinh thần đáng nhớ, nơi thời gian như ngừng lại để con người chạm vào hơi thở của quá khứ.

Doanh nghiệp phong tỏa đê kè Hòa Hà và tập kết đá, thiết bị nặng trên tuyến đê để thi công dự án.

Chặn đường đê kè để thi công dự án

Để thi công một dự án bất động sản, doanh nghiệp và các đơn vị thi công đã phong tỏa một phần hệ thống đê kè Hòa Hà, xã Tư Nghĩa. Việc rào chắn, ngăn chặn tuyến giao thông trên đê biển đã ảnh hưởng đến hoạt động sản xuất, sinh hoạt của người dân các xã vùng cửa sông và ven biển thuộc xã Tư Nghĩa, tỉnh Quảng Ngãi.

Đại tướng Nguyễn Trọng Nghĩa thăm, làm việc với Bộ tư lệnh Vùng 3 Hải quân.

Đại tướng Nguyễn Trọng Nghĩa thăm, làm việc với một số đơn vị trên địa bàn Đà Nẵng

Ngày 15/4, tại Đà Nẵng, Đoàn công tác Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam do Đại tướng Nguyễn Trọng Nghĩa, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Ủy viên Thường vụ Quân ủy Trung ương, Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị làm Trưởng đoàn, đã đến thăm, làm việc với một số đơn vị thuộc Bộ đứng chân trên địa bàn.

Ngành nuôi chim yến ở Quảng Ngãi đã có bước phát triển, tạo nhiều công ăn việc làm và nguồn thu lớn cho người dân.

Quảng Ngãi yêu cầu các xã, phường, đặc khu lập Tổ phản ứng nhanh bảo vệ chim yến

Trước tình trạng săn, bẫy bắt theo kiểu tận diệt và mua bán chim yến trái phép, tỉnh Quảng Ngãi yêu cầu các sở, ban, ngành, địa phương liên quan chủ động thực hiện quyết liệt, đồng bộ các giải pháp ngăn chặn. Trước mắt, các xã, phường, đặc khu khẩn trương thành lập Tổ phản ứng nhanh bảo vệ chim yến và các loài chim hoang dã.

Ba chiếc bàn chải được lấy khỏi bụng bệnh nhân.

Nội soi lấy 3 bàn chải khỏi đường tiêu hóa bệnh nhân

Ngày 15/4, Trung tâm Nội soi - Bệnh viện Trung ương Huế cho biết, đơn vị vừa tiếp nhận và xử trí thành công một trường hợp dị vật đường tiêu hóa hiếm gặp ở bệnh nhân có tiền sử rối loạn tâm thần, với dị vật kích thước lớn.

Hoạt động rà phá bom mìn tại Quảng Trị. (Ảnh minh họa: THÀNH ĐẠT)

Nơi đất chưa lành, sự sống vẫn hồi sinh

Gió Lào tháng 4 thổi rát mặt. Con đường bê-tông dẫn vào hai xã Bắc Trạch và Hoàn Lão (Quảng Trị) ngang qua những vườn cây xanh thẫm, thấp thoáng những ngôi nhà mới xây. Khung cảnh miền quê thật yên bình, nhưng ít ai ngờ rằng, nằm sâu dưới lớp đất ấy, hệ lụy chiến tranh vẫn còn.