Cộng đồng hướng về Thảo Cầm Viên

Mặc dù sau hai ngày “kêu cứu”, Thảo Cầm Viên Sài Gòn đã thông báo ngưng nhận hỗ trợ nhưng nhiều đơn vị, cá nhân vẫn gửi tặng vườn thú 156 tuổi này nhiều vật phẩm, lời động viên để cùng nhau bước qua giai đoạn dịch bệnh khó khăn.

Khách du lịch cho thú ăn tại Thảo Cầm Viên Sài Gòn.
Khách du lịch cho thú ăn tại Thảo Cầm Viên Sài Gòn.

Những ngày này, khách đến Thảo Cầm Viên Sài Gòn đã đông hơn. Không chỉ tham quan, nhiều người còn đem theo trái cây, rau củ cho các loài động vật ăn. Cầm trên tay mấy khúc mía nhỏ, Nguyễn Tuấn Anh (quận Gò Vấp) và nhóm bạn háo hức đến khu vực nuôi voi. Thích thú khi thấy từng chú voi cúi đầu chào rồi dùng vòi cho từng khúc mía vào miệng, nhóm bạn cười vang. “Trước giờ tụi em không quan tâm lắm đến sức khỏe, cảm xúc của những con vật trong Thảo Cầm Viên, chỉ ghé chơi rồi về. Nhưng mới đây khi thấy nơi này cầu cứu cộng đồng vì nguồn kinh phí khó bảo đảm việc nuôi dưỡng thú khi dịch Covid-19 kéo dài, tụi em tìm cách tham gia như ghé thăm nơi đây để động viên tinh thần làm việc của các nhân viên trong này, giúp tinh thần của mọi người không tụt dốc”, Tuấn Anh cho biết. 

Bất ngờ và đầy cảm kích là cảm xúc của ông Phạm Văn Tân, Giám đốc Công ty TNHH một thành viên Thảo Cầm Viên Sài Gòn trong giai đoạn đặc biệt này. Bản thân ông và 270 cán bộ, công nhân viên tại vườn thú vô cùng xúc động khi chỉ trong 48 giờ đồng hồ “cầu cứu”, ngoài hơn 2,5 tỷ đồng, hàng chục tấn rau củ, trái cây, thịt cá đã được gửi đến “ngôi nhà chung” của hơn 1.300 loài động vật. Nhìn những xe chuối, xe thanh long, rau củ lần lượt được chuyển đến, ông thấy ấm lòng. Và khi đọc những bức thư, lời nhắn gửi của mọi người, bản thân ông cùng toàn thể nhân viên tại sở thú này tự hứa phải làm thật tốt phần việc của mình để không phụ lòng mong mỏi, tin yêu của cộng đồng. Ông Tân cho biết: “Khi dịch Covid-19 bùng phát đợt hai, chúng tôi khó khăn vô cùng vì trong đợt một đã phải đóng cửa suốt hai tháng, thiệt hại rất lớn. Tổng chi phí vận hành mỗi ngày của Thảo Cầm Viên Sài Gòn khoảng 180 triệu đồng. Nếu bán vé đều đặn, chúng tôi đủ nguồn thu để bảo đảm tốt nhất các hoạt động, thế nhưng khi dịch bệnh quay lại, mỗi ngày chỉ bán được 200 đến 300 vé, khoản thu chỉ hơn 20 triệu đồng. Trước kia ngày thường tổng doanh thu khoảng 200 triệu đồng, cuối tuần cũng xấp xỉ một tỷ đồng. Với số tiền mặt hiện tại, nếu không kêu gọi cộng đồng hỗ trợ, chúng tôi chỉ có thể ráng cầm cự thêm một tháng”.

Là đơn vị tự chủ tài chính suốt nhiều năm nay, kinh phí hoạt động của Thảo Cầm Viên Sài Gòn chủ yếu dựa vào nguồn vé bán cho khách tham quan mỗi ngày. Vậy nên khi dịch Covid-19 xuất hiện, lượng khách giảm sút nghiêm trọng, khoản tiền bán vé trung bình 330 triệu đồng trước kia nay giảm xuống còn từ 15-20 triệu đồng/ngày, sở thú bước vào giai đoạn chật vật nhất từ trước đến nay. Mỗi tháng, riêng tiền thức ăn, dịch vụ cho các loài thú đã xấp xỉ sáu tỷ đồng. Vì vậy, nếu không có sự chung tay của cộng đồng, Thảo Cầm Viên khó tự thân xoay chuyển tình hình trong giai đoạn này. 

Nhận được sự quan tâm, ủng hộ rất lớn từ cộng đồng nhưng điều đáng nói là chỉ sau hai ngày nhận hỗ trợ, Thảo Cầm Viên Sài Gòn quyết định ngưng hoạt động kêu gọi này. Lý giải điều này, người đứng đầu Thảo Cầm Viên cho biết, khoản tiền cộng đồng hỗ trợ đã đủ để nơi đây duy trì hoạt động trong hai tháng. Toàn bộ số tiền này sẽ được dùng để nuôi dưỡng, chăm sóc thú. Trong thời gian đó, Thảo Cầm Viên sẽ cố gắng tìm các giải pháp để khắc phục khó khăn chứ không thể dựa mãi vào nguồn hỗ trợ. Thảo Cầm Viên đã gửi lời cảm ơn đến những ân tình mà cộng đồng gửi gắm mấy ngày qua, thế nhưng tới thời điểm hiện tại nhiều người vẫn gửi tặng thức ăn cho các loài động vật đang sinh sống nơi đây. 

Cảm nhận rõ những khó khăn mà Thảo Cầm Viên Sài Gòn đối mặt trong đợt dịch Covid-19 kéo dài, 270 cán bộ, công nhân viên nơi đây đã đồng thuận giảm 30% lương trong tháng 8 để góp thêm phần thức ăn nuôi các loài thú đang sinh sống nơi đây. Ông Thân Văn Nê, cán bộ kỹ thuật phụ trách chế biến thức ăn động vật tại Thảo Cầm Viên Sài Gòn nhiều năm nay cho biết, chưa khi nào nơi đây vắng khách như đợt dịch này. “Ngay cả giai đoạn Thảo Cầm Viên đóng cửa hai tháng, các con thú vẫn được cho ăn đầy đủ và chăm sóc kỹ càng. Công việc của chúng tôi tiếp diễn mỗi ngày, không có gì thay đổi. Mỗi ngày nhà chế biến thực phẩm sẽ tiếp nhận và phân chia khoảng năm tấn với hơn 80 loại rau củ, trái cây, thịt cá đáp ứng nhu cầu của từng loài động vật. Chúng tôi chấp thuận giảm lương coi như một phần san sẻ khó khăn với Thảo Cầm Viên và để các loài động vật có được sự chăm sóc tốt nhất trong giai đoạn khó khăn này”, ông Nê chia sẻ.

Từ hơn 6 giờ sáng, các cán bộ, công nhân tại nhà chế biến thực phẩm tại Thảo Cầm Viên Sài Gòn đã bắt đầu nhận thực phẩm và bắt tay sơ chế, phân chia. Mỗi nhân viên có một danh sách riêng với đúng liều lượng, cách thức chế biến theo chuẩn của từng loài thú. Đến 9 giờ, khi xe đưa thức ăn đến chuồng thú, những đôi tay ấy lại thoăn thoắt chuẩn bị cho phần ăn chiều của hơn 125 loài thú đang sinh sống nơi đây. Nhìn cách công nhân nơi đây sơ chế thức ăn, chăm sóc thú mới thấy được tình thương họ dành cho những loài động vật quen thuộc này. Vậy nên, khi hỏi mong ước gì cho Thảo Cầm Viên trong thời gian tới, họ chỉ nói rằng, mong khách tới đông ngắm thú để họ được phục vụ tốt nhất, đáp trả ân tình trong giai đoạn khó khăn. Chỉ mong mỗi sáng thức dậy, mỗi con thú đều khỏe mạnh, đủ nguồn thức ăn đa dạng và chơi đùa trong không gian xanh mát giữa lòng thành phố.

Có thể bạn quan tâm

Thành phố Hồ Chí Minh đặt mục tiêu trở thành siêu đô thị có trung tâm dịch vụ hàng đầu Đông Nam Á. Trong ảnh: Một góc cảng Cái Mép. (Ảnh: THẾ ANH)

Vị thế trong chuỗi dịch vụ toàn cầu

Với những dư địa được tạo lập sau hợp nhất, Thành phố Hồ Chí Minh đặt mục tiêu trở thành siêu đô thị có trung tâm dịch vụ hiện đại, giá trị gia tăng cao của khu vực. Đây vừa là trụ cột chiến lược trong mô hình tăng trưởng, vừa là yêu cầu tất yếu để khẳng định vị thế của thành phố trong chuỗi dịch vụ toàn cầu.

Lãnh đạo Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh tặng hoa chúc mừng PC04.

Lãnh đạo Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh thăm, động viên lực lượng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy

Chiều 18/6, đồng chí Nguyễn Phước Lộc, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Thành phố Hồ Chí Minh cùng Đoàn công tác đã đến thăm, động viên cán bộ, chiến sĩ Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy (PC04), Công an Thành phố Hồ Chí Minh.

Đồng chí Nguyễn Phước Lộc, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Thành phố phát biểu chỉ đạo.

Người đứng đầu cấp ủy chịu trách nhiệm về công tác chăm sóc sức khỏe người dân

Tại cuộc họp trực tuyến về chỉ đạo triển khai công tác khám sức khỏe toàn dân với 102 xã, phường trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh trước sáp nhập, Thường trực Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh nhấn mạnh phải triển khai chương trình thực chất hơn, gắn với trách nhiệm của người đứng đầu cấp ủy đảng ở cơ sở. 

Bìa cuốn sách "Đời đôi lần lúng túng" của nhà văn Nguyễn Đông Thức. (Ảnh: Linh Bảo)

Nhà văn Nguyễn Đông Thức ra mắt truyện dài Đời đôi lần lúng túng

Cuốn truyện dài thứ 9 của nhà văn Nguyễn Đông Thức mang tựa đề "Đời đôi lần lúng túng" (Nhà xuất bản Tổng hợp Thành phố Hồ Chí Minh ấn hành) đang tạo sự chú ý cho bạn đọc khi đề cập đến những tổn thương, va đập của hôn nhân và hành trình đi tìm hạnh phúc của con người giữa xã hội hiện đại đầy biến động.