1 “Đáng tiếc là tôi làm không được tốt lắm, nhưng tôi vẫn cố gắng. Đấy, còn ông Evgeny Grigoriev thì vẫn đang kiên nhẫn chờ đợi”, ông Kalganov nhún vai.
Ngay lập tức, Chủ tịch Ủy ban Evgeny Grigoriev cất lời: “Ông Kalganov là một người rất hay tự phê bình. Đúng là, chúng tôi có một tập thể tốt và có năng lực. Mỗi người có những đóng góp riêng. Phó Chủ tịch Ủy ban là một người rất giàu kinh nghiệm, có lẽ nhờ những phẩm chất quý và sự kiên trì của ông ấy”. Chỉ tay chung quanh, ông nói tiếp: “Chắc là vì thế, nên mọi thứ ở đây, ơn Chúa, mới diễn ra tốt đẹp. Còn đối với cá nhân tôi, thật sự đây là một điều rất quan trọng. Lịch sử đã đưa đẩy như vậy. Trong công việc trước đây của mình, tôi thường xuyên đến Việt Nam, cả trong thời kỳ Liên Xô (trước đây), và trong những năm 1990, tôi cũng tham gia các công tác cùng các bạn Việt Nam. Kinh nghiệm từ quá trình đó có lẽ giúp tôi rất nhiều khi xây dựng quan hệ với những người bạn Việt Nam ngày nay”.
“Tôi đã đến Việt Nam rất nhiều lần. Đúng là khó mà hiểu hết về một đất nước, nhưng có lẽ điều tốt đẹp và dễ chịu nhất trong công việc là khi lợi ích chung của hai quốc gia, hai thành phố phù hợp với lợi ích của mỗi cá nhân”, ông Evgeny Grigoriev ngoảnh sang tôi: “Có phải vậy không?”.
Ông lại tiếp tục câu chuyện: “Saint Petersburg, trước đây là Petrograd, cũng có những mối liên hệ lịch sử sâu xa với Việt Nam. Không phải ngẫu nhiên mà thành phố chúng tôi có tượng đài Chủ tịch Hồ Chí Minh. Tôi nghĩ rằng hơn 100 năm trước, có lẽ Bác Hồ không thể nghĩ rằng sau này sẽ có tượng đài dành cho Người ở đây. Người khi đó lo giải quyết những nhiệm vụ khác. Người đấu tranh cho độc lập dân tộc, tìm kiếm con đường cho Việt Nam”.
Tôi ngắt lời ông Evgeny Grigoriev: “Thưa ông, tôi bỗng nghĩ ra câu hỏi. Theo ông, nếu Chủ tịch Hồ Chí Minh còn sống đến giờ, Người sẽ nói gì?”.
Ngẩng đầu lên suy nghĩ, rồi nhìn xuống, Chủ tịch Ủy ban đáp: “Tôi nghĩ Người sẽ nói như thế này: Tôi cùng với nhân dân Việt Nam đã lựa chọn con đường đúng đắn”. Ông Evgeny Grigoriev lại ngước mắt lên cao: “Thực tế ngày nay đã chứng minh điều đó chứ, phải không? Người sẽ không bao giờ chỉ nói về bản thân mình. Người sẽ nói: Chúng tôi, nhân dân Việt Nam!”.
“Đó là số phận, phải là số phận”, ông Evgeny Grigoriev dùng hai từ “số phận” để nhấn mạnh rằng, không phải ngẫu nhiên mà Petrograd, nay là Saint Petersburg là nơi đầu tiên Chủ tịch Hồ Chí Minh đặt chân tới khi đến nước Nga. Rồi ông tự đặt câu hỏi: “Có thể có điều gì đó mang tính phương Đông? Có thể là sự nhìn xa trông rộng của Người? Bởi Người hoàn toàn có thể dừng lại ở Pháp chứ, và mọi chuyện sẽ diễn ra hoàn toàn khác. Nhưng Chủ tịch Hồ Chí Minh đã quyết định đến Petrograd, cách đây hơn 100 năm”, ông Evgeny Grigoriev tự hào.
Ngẫm nghĩ một lúc, ông lại thổ lộ: “Nhiệm vụ chung của hai nước chúng ta là học hỏi lẫn nhau. Đây là điều không chỉ Tổng thống của chúng tôi, Vladimir Putin, mà Thống đốc của chúng tôi cũng nói. Chúng tôi rất biết ơn Việt Nam vì trong mỗi cuộc gặp, các bạn đều cảm ơn vì trước đây chúng tôi đã ở bên cạnh các bạn trong những thời điểm khó khăn. Không phải tất cả mọi người đều nhớ điều đó, nhưng Việt Nam thì nhớ”.
Rồi ông tiếp: “Có rất nhiều điều mà chúng tôi cần học hỏi từ Việt Nam. Vì nếu ai cứ tự cho mình biết tất thảy và mình vĩ đại, thì thật ra, chẳng biết gì cả. Chúng tôi may mắn có những nhà lãnh đạo tốt, các bạn cũng may mắn có những nhà lãnh đạo tốt. Vì vậy, hãy học hỏi lẫn nhau”.
2 Phó Chủ tịch Ủy ban Đối ngoại Saint Petersburg Vyacheslav Kalganov tâm đắc: “Có thể thấy, giữa các nhà lãnh đạo cấp cao của Nga và Việt Nam hiện nay, tức Tổng thống Vladimir Putin và Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm, có một sự “đồng điệu” nào đó. Hai nhà lãnh đạo cảm thấy thoải mái khi giao tiếp với nhau. Từ trong cử chỉ, động tác, hay khoảng cách giữa hai người. Và qua cả những kết quả đạt được trong quan hệ hai nước”.
Đến đây, lãnh đạo Ủy ban bày tỏ biết ơn Thống đốc Saint Petersburg Alexander Beglov, vì tháng 8/2020, Việt Nam trở thành quốc gia đầu tiên được Saint Petersburg xác định là đối tác ưu tiên trong hoạt động đối ngoại quốc tế của thành phố. Ông Kalganov, một người yêu Việt Nam vô điều kiện, lại nhìn sang Chủ tịch Ủy ban: “Nhân tiện, tôi cũng muốn nói, Chủ tịch Ủy ban Đối ngoại Saint Petersburg, ông Evgeny Grigoriev đây, là người rất yêu Đông Nam Á, nhưng ông cũng phụ trách rất sâu về cả châu Âu và Mỹ Latin. Nên đối với ông ấy, lựa chọn cũng không dễ dàng gì. Tại sao lại chính là Việt Nam? Với tầm nhìn xa, ông ấy đã đồng ý rằng: “Đúng, Việt Nam”. Thế là bao nhiêu nguồn lực đã được tập trung vào đó”.
Ông Evgeny Grigoriev quay sang, mỉm cười: “Nguồn lực tốt, lịch sử tốt, cán bộ tốt và mọi thứ vẫn đang tiếp tục. Tất cả kết hợp lại với nhau. Thật sự, rất đáng vui mừng về quan hệ hai bên Nga và Việt Nam”.
Việt Nam không chỉ đứng vững, phát triển mạnh mẽ và đóng vai trò ngày càng lớn trong nền chính trị thế giới. Không phải ngẫu nhiên mà Việt Nam từng là Ủy viên không thường trực Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc. Không phải ngẫu nhiên mà năm tới, APEC sẽ được tổ chức tại Phú Quốc. Điều đó cho thấy sự ghi nhận của toàn thế giới, không chỉ từ các nước có “định hướng cánh tả”, mà ngay cả từ các cường quốc khác”.
Phó Chủ tịch Ủy ban Đối ngoại Saint Petersburg VYACHESLAV KALGANOV
3 Vì có sự kiện quan trọng chuẩn bị diễn ra, hai ông định rời đi, nhưng quên mất rằng còn một câu hỏi lớn mà tôi dành cho Phó Chủ tịch Vyacheslav Kalganov. Chuyện rằng sau Đại hội XIV của Đảng Cộng sản Việt Nam, tại Saint Petersburg - “thủ đô phương bắc” của Nga, năm nay đã diễn ra tới bốn cuộc tọa đàm, hội thảo về Đại hội XIV. Điều này chắc hiếm có. Nó thể hiện tình cảm và sự quan tâm đặc biệt của người Nga tới những quyết sách của Đảng Cộng sản Việt Nam.
Để rõ hơn, có thể quay ngược lại thời điểm đầu năm nay. Ngày 30/1, Ủy ban Đối ngoại Saint Petersburg tổ chức hội thảo bàn tròn thông tin, phân tích kết quả Đại hội XIV và kỷ niệm 96 năm Ngày thành lập Đảng. Tiếp đó, các hội thảo về Đại hội XIV lần lượt diễn ra vào ngày 27/3, 10/4 và tháng 5/2026, trong đó có tọa đàm về Đại hội XIV và văn hóa Việt Nam đương đại trong khuôn khổ Hội chợ sách quốc tế Saint Petersburg lần thứ 21.
Ông Kalganov ngồi xuống, say sưa: “Xuất phát từ điều gì ư? Vì Đại hội XIV là sự kiện vô cùng quan trọng trong đời sống Việt Nam - Đối tác chiến lược toàn diện với Nga. Việt Nam đang phát triển rất mạnh mẽ và giữ một vị trí ngày càng quan trọng không chỉ ở Đông Nam Á, mà trên toàn thế giới. Đây là một mô hình thành công về một nhà nước xã hội chủ nghĩa, khác với khối Đông Âu, khác với Cuba hiện còn phải chịu những thách thức nghiêm trọng. Chúng tôi đánh giá cao vai trò của Đảng Cộng sản Việt Nam, không chỉ những tuyên bố về công cuộc Đổi mới, mà tích cực triển khai chính sách và đạt những mục tiêu đề ra... Do vậy, Saint Petersburg muốn tìm hiểu kỹ. Phía Nga cũng đặc biệt quan tâm đến tiến trình cải cách hành chính ở Việt Nam”.
Trong sự hào hứng, ông Kalganov nói tiếp: “Kinh tế phát triển giúp đời sống người dân Việt Nam ngày càng được cải thiện”. Theo ông, cùng với nâng cao đời sống vật chất, Việt Nam cũng đặc biệt chú trọng gìn giữ những giá trị xã hội và văn hóa đã được vun đắp qua nhiều thế hệ. Đây là một trong những lĩnh vực mà ông cho rằng vai trò định hướng của Đảng Cộng sản Việt Nam có ý nghĩa vô cùng quan trọng.
Ông tiếp tục: “Thay đổi là cần thiết, nhưng đi cùng với thay đổi phải là sự ổn định”. Ông ví quá trình này như việc điều khiển một con tàu: Có thể nhiều lần điều chỉnh cánh buồm để đón gió thuận lợi hơn, nhưng điều quan trọng là phải giữ đúng hướng, bởi một sai lầm lớn có thể khiến con tàu lạc đường hoặc gặp nguy hiểm. “Việt Nam không còn là một con thuyền nữa, mà đã trở thành một con tàu lớn, đang tiến nhanh về phía những thành tựu mới”, ông Kalganov nhận xét.
“Có những kinh nghiệm chúng tôi có thể chia sẻ với các bạn, nhưng có nhiều điều chúng tôi có thể học hỏi từ Việt Nam”, ông Kalganov mỉm cười và chào từ biệt, rồi chạy vội vào phòng họp, nơi các đại biểu đang chờ.