Hường sinh năm 1982, quê cô ở phường Ninh Xá, tỉnh Bắc Ninh (thị xã Thuận Thành cũ). Người mơ mộng, cô bé Phạm Thị Hường mê vẽ từ nhỏ, cho đến khi đỗ vào Khoa Thiết kế mỹ thuật, chuyên ngành Thiết kế trang phục nghệ thuật Trường đại học Sân khấu và Điện ảnh Hà Nội. Sau bốn năm học, Hường trở thành họa sĩ thiết kế mỹ thuật của Hãng phim truyện Việt Nam. “Qua thực tế khi đi làm phim, em nhận thấy thiết kế trang phục cho nhân vật phải đồng nhất với khâu hóa trang cho nhân vật thì việc tạo hình mới “ra” được hình ảnh cũng như tính cách nhân vật”, nghĩ thế và làm thế, Hường “bén duyên” với công việc hóa trang. Ban đầu là hóa trang cho những nhân vật mà bộ phim cô làm thiết kế trang phục. Nhưng có một lần, năm 2014, Hường tham gia thiết kế trang phục cho bộ phim “Ý chí độc lập” do Hãng phim Hội Nhà văn Việt Nam sản xuất. Lần ấy, cô “thử sức” hóa trang cho diễn viên Minh Hải của Nhà hát kịch Việt Nam, người được “giao” vào vai Bác Hồ. Một vai diễn khó trong diễn xuất và khâu hóa trang sao cho hình tượng Bác trong phim được ghi nhận.
Hóa trang trên sân khấu và trong phim có nhiều điểm khác biệt. Trong phim truyện điện ảnh, việc hóa trang nhân vật đòi hỏi “khắt khe” hơn, “thật” hơn, “giống” hơn và khi diễn xuất, diễn viên không bị trang phục và hóa trang chi phối, không bị hóa trang làm hỏng vai diễn. Thí dụ như: Trên sân khấu thì bộ râu có khi chỉ cần “quàng” cho diễn viên là được, người xem dễ dàng nhận ra bộ râu giả. Còn trên phim điện ảnh thì bộ râu ấy nhìn ở góc độ nào, nhìn ở cỡ cảnh nào cũng thấy “thật”, mà phải đúng như thật. Hường kể: “Trước đó đoàn làm phim đã mời nhiều diễn viên và họa sĩ hóa trang để xây dựng hình tượng Bác Hồ nhưng vẫn chưa ưng ý”. Dịp đó, cả diễn viên Minh Hải và họa sĩ Phạm Hường cùng nhận lời “thử”. Nhưng “Gọi là thử nhưng em nghĩ đó là trách nhiệm thật sự nên bước vào việc là em xác định là phải cố gắng, phải làm cho tốt”, Hường bộc bạch. Ngoài nghiên cứu tài liệu về hóa trang điện ảnh, cô còn quan sát rất kỹ và nhiều lần ảnh chụp Chủ tịch Hồ Chí Minh. Chú ý nhất là những bức ảnh Bác ở thời điểm khớp với thời gian tái hiện bộ phim.
Và Phạm Hường cùng diễn viên Minh Hải đã có “màn hợp tác” ăn ý. Hình tượng Bác Hồ được hóa trang xong và được “trình hội đồng thẩm định”, đoàn làm phim đã ưng ý và chính thức “chốt”. Kể từ đó, với nhiều vở diễn có hình tượng Bác Hồ, người ta lại tìm đến Phạm Hường. Từ đó đến nay, cô đi từ nam ra bắc theo chân diễn viên đóng vai Chủ tịch Hồ Chí Minh.
Phạm Hường còn hóa trang hình tượng cụ Nguyễn Sinh Sắc và Hoàng Thị Loan, hai bậc thân sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh trong bộ phim “Cội nguồn thiêng”. Đây là một bộ phim có tính “cổ trang” bởi câu chuyện phim diễn ra khá lâu. Hình ảnh tư liệu hiếm, thời điểm phim mô tả hầu như không được ghi chép. Hường phải mất rất nhiều thời gian và công sức, bảo đảm cho khi nhân vật xuất hiện trong phim được mọi người chấp nhận.