Chung tay biến ao làng ô nhiễm thành bể bơi cho trẻ em

Kể từ khi chính thức đi vào hoạt động năm 2023, ao bơi làng Hưng Giáo (xã Tam Hưng, huyện Thanh Oai, thành phố Hà Nội) đã trở thành “ốc đảo” giải nhiệt ngày hè cho trẻ em, người dân trong làng và cả các khu vực chung quanh. Đây là quả ngọt từ việc làm từ tâm của những người dân yêu làng yêu trẻ.
Ao bơi làng Hưng Giáo thu hút rất nhiều bạn nhỏ tham gia.
Ao bơi làng Hưng Giáo thu hút rất nhiều bạn nhỏ tham gia.

Ao bơi của tình làng nghĩa xóm

Đều đặn mỗi ngày, từ sáng sớm, ông Bùi Xuân Vệ (60 tuổi, thành viên Ban Quản lý và vận hành ao bơi làng Hưng Giáo) lại sửa soạn để bắt đầu công việc "vác tù và hàng tổng" của mình.

Kể từ khi ao bơi của làng Hưng Giáo đi vào hoạt động vào năm 2023, ông Vệ cùng những người anh em trong Tổ trông coi của Ban Quản lý và vận hành ao bơi làng Hưng Giáo luôn có mặt từ 7 đến 9 giờ sáng và từ 16 giờ 30 phút đến 19 giờ chiều để vệ sinh ao bơi trước khi mở cửa và trông coi, bảo đảm an ninh, an toàn cho các cháu nhỏ.

Hằng ngày, ông Bùi Xuân Vệ đảm nhận công việc trông coi, bảo đảm an toàn cho các cháu tại ao bơi.

Hằng ngày, ông Bùi Xuân Vệ đảm nhận công việc trông coi, bảo đảm an toàn cho các cháu tại ao bơi.

Hướng ánh mắt về đàn trẻ thơ đang nô đùa trong làn nước mát, ông Vệ cho biết, tuy công việc có chút vất vả nhưng ông luôn cảm thấy vui và hạnh phúc vì trẻ em trong làng đã có chỗ để tập bơi và vui chơi lành mạnh trong mùa hè. Từ chỗ có rất nhiều trẻ em trong làng không biết bơi nhưng đến nay, đã có tới 90% số cháu biết bơi nhờ những lớp học bơi tại ao bơi làng Hưng Giáo.

Nụ cười rạng rỡ của các em nhỏ khi được nô đùa, giải nhiệt tại ao bơi.
Nụ cười rạng rỡ của các em nhỏ khi được nô đùa, giải nhiệt tại ao bơi.

Thực tế, lúc ban đầu khu vực này chỉ là một vùng ao tù nước đọng để không. Nhờ ước mơ ấp ủ suốt 5 năm của ông Lê Năng Công và sự hưởng ứng, ủng hộ và góp công góp sức của người dân làng Hưng Giáo, ao bơi “độc nhất vô nhị” này đã ra đời.

Ông Lê Năng Công, Phó Ban Quản lý và vận hành ao bơi chia sẻ: “Ao bơi này ra đời xuất phát từ tình yêu, từ trách nhiệm với thế hệ tương lai và từ mong muốn con em trong làng có không gian để tập bơi và vui chơi trong hè. Trong quá trình xây dựng, dù gặp nhiều khó khăn và thiếu thốn nhưng toàn thể dân làng, từ già đến trẻ, đều đồng lòng đồng sức. Ai có sức góp sức, ai có của góp của”.

Nhớ lại hình ảnh những ngày đầu ao bơi đi vào hoạt động, ông Lê Công Năng không giấu được niềm vui: “Khi thấy ý tưởng ao bơi được hiện thực hóa, tôi cảm thấy rất hạnh phúc. Đến nay, niềm hạnh phúc ấy lại càng được nhân rộng khi ao bơi có thể tiếp tục duy trì và phát triển ổn định. Hiện Câu lạc bộ bơi của làng đã có tới hơn 700 thành viên. Tôi mong muốn những dự án như ao bơi của chúng tôi sẽ lan tỏa đến cả các thôn, làng khác để các cháu nhỏ có thêm không gian vui chơi, hoạt động trong mùa hè”.

Ông Lê Năng Công - người ấp ủ ý tưởng biến ao tù thành ao bơi trong suốt 5 năm.
Ông Lê Năng Công - người ấp ủ ý tưởng biến ao tù thành ao bơi trong suốt 5 năm.

Mang đến những mùa hè ý nghĩa hơn cho trẻ em

Chiếc ao bơi của tình làng nghĩa xóm nay đã trở thành nơi trẻ em làng Hưng Giáo được vui chơi, tắm mát, học bơi. Sau một năm mở cửa miễn phí, để có thể duy trì ao bơi, làng Hưng Giáo đã quyết định thành lập Câu lạc bộ bơi và thu phí 100.000đ/người cho 4 tháng. Phí này sẽ được dùng để chi trả cho việc thay nước, vệ sinh ao và phụ phí cho nhân viên cứu hộ, an ninh,…

Các bậc phụ huynh phấn khởi dõi theo con em mình.
Các bậc phụ huynh phấn khởi dõi theo con em mình.

Đưa cháu đến ao bơi, ông Lê Đình Thiệu chia sẻ: “Ở đây, con cháu chúng tôi không chỉ được dạy bơi mà còn được dạy lễ nghi, văn hóa chào hỏi, lối cư xử với người lớn, với bạn bè, với em nhỏ. Ao bơi là niềm tự hào của dân làng chúng tôi".

Không giấu nổi niềm vui khi có nơi vui chơi lành mạnh, giải nhiệt mùa hè, em Bùi Minh Huy (10 tuổi) khoe: “Chiều nào em cũng đi bơi. Ở đây, em không chỉ được học bơi mà còn được vui chơi với các bạn. Vui lắm ạ!”

Ngoài người dân trong làng, ao bơi làng Hưng Giáo còn thu hút đông đảo người dân từ các làng chung quanh. Chị Nguyễn Ngọc Hồng (thôn Kim Bài), thường xuyên đưa các con của mình đến ao bơi: “Các con tôi rất thích đến bơi ở đây. Tôi cũng rất yên tâm khi đưa con đến đây vì ao thường xuyên được vệ sinh sạch sẽ và luôn có các bác, các chú quản lý, trông coi, bảo đảm an toàn cho các con.”

Người dân thỏa sức bơi lội trong làn nước xanh mát.
Người dân thỏa sức bơi lội trong làn nước xanh mát.

Không chỉ có bơi lội, vào mùa hè trẻ em làng Hưng Giáo còn được tham gia nhiều hoạt động bổ ích khác với nhiều câu lạc bộ được chính dân làng tổ chức như câu lạc bộ bóng bàn, bóng đá hay câu lạc bộ võ thuật của anh Bùi Hồng Dương.

Với mong muốn truyền tải tinh hoa văn hóa Việt, anh Bùi Hồng Dương đã trở về quê hương và mở lớp học võ cổ truyền dân tộc miễn phí tại đình làng cho hơn 60 em nhỏ trong 3 tháng hè. Nhờ các câu lạc bộ, mùa hè đã trở nên ý nghĩa hơn với các em nhỏ khi các em được vừa học vừa chơi.

Lớp học võ cổ truyền tại sân đình làng Hưng Giáo.
Lớp học võ cổ truyền tại sân đình làng Hưng Giáo.

Giữa những bộn bề của cuộc sống, hình ảnh ao bơi làng Hưng Giáo hay lớp võ cổ truyền tại đình làng là những minh chứng rõ nét cho tình làng nghĩa xóm, cho sự trường tồn của những nét đẹp văn hóa truyền thống nơi làng quê Việt Nam.

Trong bối cảnh trẻ em đô thị ngày càng thiếu vắng không gian vui chơi trong kỳ nghỉ hè và tỷ lệ trẻ đuối nước ngày càng gia tăng, ao bơi làng Hưng Giáo được người dân chung tay xây dựng nhằm nâng cao kỹ năng phòng chống đuối nước cho các em nhỏ là việc làm vô cùng ý nghĩa và thiết thực, cần được nhân rộng trên mọi miền đất nước.

Có thể bạn quan tâm

Đại diện lãnh đạo Đồn Biên phòng Cửa khẩu quốc tế Tây Trang chứng kiến Thiếu tá Nông Văn Thiết (người đầu tiên bên phải) trả lại tiền cho người đánh rơi. (Ảnh: LÊ LAN)

Thiếu tá Đồn Biên phòng Cửa khẩu Quốc tế Tây Trang (Điện Biên) trả lại 82,5 triệu đồng cho người đánh rơi

Sáng 29/9, tại Đồn Biên phòng Cửa khẩu quốc tế Tây Trang (thuộc Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Điện Biên), Thiếu tá Nông Văn Thiết, nhân viên Phòng, chống ma túy và tội phạm Đồn Biên phòng Cửa khẩu quốc tế Tây Trang đã bàn giao trả số tiền 82,5 triệu đồng cho anh Trần Công Trí, người đánh rơi số tiền này.

Đồng chí Đặng Thị Ngọc Thịnh, nguyên Ủy viên Trung ương Đảng, nguyên Phó Chủ tịch nước cùng nhà tài trợ trao quà cho các em thiếu nhi. (Ảnh: BÁ DŨNG)

Trẻ em Vĩnh Long rộn ràng vui Tết Trung thu

Sáng 24/9, Hội Nạn nhân chất độc da cam/dioxin, Bảo trợ Người khuyết tật và Bảo vệ Quyền trẻ em tỉnh Vĩnh Long phối hợp cùng Hội Bảo vệ quyền trẻ em Việt Nam tổ chức chương trình “Vui Tết Trung thu-2026”. Sự kiện đã mang đến một mùa Trung thu ấm áp, trọn vẹn tình yêu thương cho hàng trăm em thiếu nhi có hoàn cảnh khó khăn.

Vùng 2 Hải quân nhận đỡ đầu 5 con ngư dân có hoàn cảnh khó khăn. (Ảnh: HOÀNG TRUNG)

Vùng 2 Hải quân cùng ngư dân Vĩnh Long vươn khơi bám biển

Sáng 26/8, tại Hội trường Đồn Biên phòng Hàm Luông (xã Tân Thủy), Bộ Tư lệnh Vùng 2 Hải quân phối hợp Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Vĩnh Long tổ chức chương trình “Hải quân Việt Nam làm điểm tựa cho ngư dân vươn khơi bám biển”, kết hợp hoạt động “Hải quân nhận đỡ đầu con ngư dân”.