"Chạm" vào những rung cảm hội họa đương đại

Không chỉ trưng bày các tác phẩm nghệ thuật đặc sắc, "Chạm" mở ra không gian đối thoại giữa cảm xúc, ký ức và suy tư cá nhân của nhóm nghệ sĩ trẻ trong dòng chảy mỹ thuật đương đại. Mỗi tác phẩm hiện diện như một cách chạm vào đời sống - chạm vào những điều thân thuộc, trải nghiệm riêng tư và từ rung động nội tâm sâu sắc.

Các thành viên cùng thầy, cô của lớp K11 ngành Sư phạm mỹ thuật, Trường đại học Mỹ thuật Việt Nam.
Các thành viên cùng thầy, cô của lớp K11 ngành Sư phạm mỹ thuật, Trường đại học Mỹ thuật Việt Nam.

Diễn ra đến ngày 31/5 tại Bảo tàng Mỹ thuật Việt Nam, triển lãm "Chạm" giới thiệu đến công chúng hơn 40 tác phẩm hội họa, điêu khắc của nhóm họa sĩ: Lê Anh, Đặng Cao Cường, Nguyễn Mạnh Cường, Nguyễn Cần, Đặng Hiệp, Đặng Hữu, Khánh Huyền, Vũ Mười, Lê Thư và Vũ Thương. Họ là nhóm sinh viên trưởng thành từ lớp K11 ngành Sư phạm mỹ thuật, Trường đại học Mỹ thuật Việt Nam.

Họa sĩ Nguyễn Mạnh Cường chia sẻ: "Có một sự thay đổi rõ rệt kể từ trưng bày 'Ká mè một lứa' vào năm 2023. Giờ đây, các thành viên trong lớp K11 đều đã dần định hình phong cách cá nhân. Mỗi họa sĩ thể hiện rõ quan điểm sáng tác và ngôn ngữ tạo hình riêng biệt trong từng tác phẩm được trưng bày tại triển lãm 'Chạm'".

Sau nhiều năm miệt mài theo đuổi nhiều con đường sáng tạo khác nhau, họ đã từng bước định hình dấu ấn cá nhân trong hành trình lao động nghệ thuật và trên dòng chảy mỹ thuật Việt Nam đương đại.

Họa sĩ Lê Anh cho biết, các thành viên trong nhóm sáng tác đã tìm thấy những nguồn cảm hứng mới, xây dựng cách vẽ riêng và áp dụng thêm các kỹ thuật vào tranh để tạo ra những hiệu ứng khác biệt. Hầu hết, các tác phẩm xuất hiện trong triển lãm này đã đánh dấu những bước tiến mới trong quá trình thực hành nghệ thuật của mỗi cá nhân.

ndo_br_z7874731695811-cbc62bb6a8fedf31c721614a5c726505.jpg
Tác phẩm "Hợp âm" của Lê Anh.

"Mỗi họa sĩ đều có những thay đổi riêng. Màu sắc, tư duy tạo hình cũng như cảm nhận về hơi thở cuộc sống chung quanh trong tôi đã có sự biến chuyển. Chẳng hạn, bản thân tôi trước đây tôi vẽ theo phong cách tương đối hiện thực, nhưng lần này đã chuyển sang thiên hướng trừu tượng. Sự thay đổi này khiến tôi thấy mình tự do", họa sĩ Lê Anh bày tỏ.

"Chạm" còn là sự kết nối giữa nghệ sĩ và công chúng. Qua ngôn ngữ tạo hình, màu sắc và chất liệu, triển lãm mở ra cơ hội để người xem tiếp cận những lát cắt cảm xúc đa chiều. Và nghệ thuật trở thành cầu nối của sự sẻ chia, đồng cảm.

Mang đến triển lãm "Hợp âm", "Phím đàn", "Tiếng mưa", "Vĩ cầm trắng"..., các tác phẩm mà Lê Anh giới thiệu đến đông đảo công chúng lần này lấy cảm hứng từ chủ đề âm nhạc. "Tôi muốn tạo hình cho âm nhạc. Khi nghe một bản nhạc không lời, những nốt nhạc 'nảy' lên trong tâm trí đã mang tới những cảm xúc khiến tôi khát khao hữu hình hóa chúng thành ngôn ngữ hình ảnh", họa sĩ Lê Anh giãi bày.

ndo_br_z7874736409268-787ee22154d424216fe70c5614db2fef.jpg
Tác phẩm "Xâm thực" của Nguyễn Mạnh Cường.

Trong khi đó, Nguyễn Mạnh Cường lại sử dụng tranh tĩnh vật để kể những câu chuyện cá nhân và trải nghiệm sống thú vị. Với chất liệu sơn mài, anh thay đổi cách đặt vấn đề bằng cách đưa tĩnh vật vào giữa một không gian mang tính ước lệ, xen lẫn không khí hiện thực lãng mạn. Hình ảnh đu đủ trở đi trở lại trong các tác phẩm anh vẽ.

"Ở bức 'Xâm thực', câu chuyện xoay quanh đu đủ - một loại quả đại diện cho sự sung túc, no đủ của Việt Nam. Hình ảnh đu đủ được đặt trên nền hồng gợi cảm giác tràn đầy, viên mãn. Đối lập theo đó là hình ảnh những chú kiến nhỏ bé đang miệt mài tìm kiếm một bữa no cho mình. Hẳn rằng, để có được sự đủ đầy, những chú kiến kia cần không ngừng tìm kiếm, nỗ lực và đoàn kết", họa sĩ Nguyễn Mạnh Cường phân tích ý nghĩa của tác phẩm.

​Trong không gian của Bảo tàng Mỹ thuật Việt Nam, "Chạm" mang đến cho công chúng yêu hội họa, điêu khắc một hành trình giàu cảm xúc, nơi nghệ thuật được kết nối và chạm đến tâm hồn qua từng đường nét, màu sắc.

Có thể bạn quan tâm

Du khách tham quan khu trưng bày chứng tích bom mìn ngoài trời tại Hang Chỉ Huy.

Thêm trải nghiệm, thêm sức hút người trẻ

Thay vì tiếp nhận lịch sử qua sách vở hay những lời thuyết minh, ngày càng nhiều người trẻ chủ động bước vào các không gian lịch sử, tương tác với hiện vật, trải nghiệm câu chuyện và tìm kiếm những cảm xúc của riêng mình.

Sân đua bò Chùa Rô. (Ảnh: Ban tổ chức cung cấp)

An Giang: Hào hứng Hội đua bò truyền thống Chùa Rô

Ngày 13/9, Hội đua bò truyền thống Chùa Rô lần thứ 12 do Ủy ban nhân dân xã An Cư, Ban quản trị Chùa Rô và Trung tâm Truyền hình Việt Nam Khu vực Nam Bộ (VTV Nam Bộ) phối hợp tổ chức đã khai mạc tại sân đua bò Chùa Rô, ấp Vĩnh Thượng, xã An Cư, tỉnh An Giang.

Nghệ sĩ saxophone Quyền Văn Minh là Đại sứ thương hiệu Hanoi Jazztival 2026. (Ảnh: Nhân vật cung cấp)

Hanoi Jazztival 2026 - Kỳ vọng vào bước chuyển mình của Jazz Việt

Trước thềm Hanoi Jazztival 2026 sẽ chính thức diễn ra từ 17/9 đến 19/9, nghệ sĩ saxophone Quyền Văn Minh và nghệ sĩ saxophone Tùng Sax - hai đại diện tiêu biểu cho hai thế hệ Jazz Việt đã có những chia sẻ đặc biệt về tầm vóc lễ hội cũng như kỳ vọng đưa Jazz trở lại đúng vị thế xứng đáng.

Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã Bạch Thông (Thái Nguyên) Ma Thị Mận cùng nông dân livestream giới thiệu sản phẩm.

Cán bộ xã “lên sóng lên sóng” kể chuyện văn hóa

Kể từ ngày 1/7/2025 khi chính quyền địa phương hai cấp chính thức vận hành, một hình ảnh mới dần trở nên quen thuộc ở nhiều vùng quê: Bí thư, Chủ tịch xã cầm điện thoại thông minh, tự tay quay clip, livestream cùng người dân, giới thiệu cảnh sắc, nếp sống văn hóa bản làng, quảng bá đặc sản vùng miền.

Các đồng chí Lãnh đạo Đảng, Nhà nước và Thành phố Hà Nội nhấn nút khai mạc Festival Thăng Long-Hà Nội lần thứ II, năm 2026.

Khai mạc Festival Thăng Long-Hà Nội năm 2026

Tối 11/9, tại di tích Hoàng thành Thăng Long (phường Ba Đình), Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội tổ chức lễ khai mạc chương trình Festival Thăng Long-Hà Nội lần thứ hai năm 2026 với chủ đề “Dòng chảy di sản-Heritage Flow”. Dự chương trình có đồng chí Phạm Gia Túc, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ.