Triển lãm "Dòng chảy" nhân kỷ niệm 100 năm thành lập Trường đại học Mỹ thuật Việt Nam

Ngày 4/8, tại Hà Nội, cựu thầy và trò Khoa Sư phạm mỹ thuật, Trường đại học Mỹ thuật Việt Nam tổ chức triển lãm "Dòng chảy" nhân kỷ niệm 100 năm thành lập trường (1925-2025).

Triển lãm thu hút sự quan tâm của giới chuyên môn và công chúng yêu mỹ thuật.
Triển lãm thu hút sự quan tâm của giới chuyên môn và công chúng yêu mỹ thuật.

Triển lãm mỹ thuật "Dòng chảy" quy tụ 56 tác giả với 71 tác phẩm. Các tác giả đều là cựu sinh viên Khoa Sư phạm Mỹ thuật. Mỗi tác giả đều mang đến một sắc thái tình cảm riêng, thể hiện phong cách và cái nhìn cá nhân về cuộc sống và nghệ thuật. Tuy chưa thể đại diện đầy đủ cho tất cả các thế hệ, nhưng đây là những gương mặt tiêu biểu, đại diện cho các khóa sinh viên của Khoa Sư phạm Mỹ thuật.

Trải qua hành trình một thế kỷ (1925-2025), Trường đại học Mỹ thuật Việt Nam tự hào là cái nôi đào tạo nên nhiều thế hệ họa sĩ, nhà điêu khắc, nhà nghiên cứu và phê bình mỹ thuật - những gương mặt tiêu biểu đã góp phần định hình và nâng tầm nền mỹ thuật hiện đại Việt Nam.

z6873030076576-4dba7d92035c6b65d1b13fba5d0432ed-3917.jpg
Đông đảo họa sĩ và công chúng có mặt trước giờ triển lãm.

Khởi nguồn từ Trường Mỹ thuật Đông Dương (1925-1945), ngôi trường được xây dựng trên nền tảng mô hình sư phạm phương Tây đã khai mở tư duy nghệ thuật và đánh thức tiềm năng sáng tạo của lớp nghệ sĩ Việt đầu tiên, giúp họ vươn lên trở thành những bậc thầy trong hội họa và điêu khắc.

Bước sang giai đoạn sau năm 1945, giữa bối cảnh chiến tranh và kháng chiến gian khổ, Trường tiếp tục khẳng định vai trò tiên phong trong sự nghiệp giáo dục mỹ thuật, đào tạo nên nhiều nghệ sĩ tài năng, góp phần quan trọng vào công cuộc đấu tranh giành độc lập, thống nhất đất nước.

z6873030085443-5ce45e4ab2b2e3440b396b124d6a8bd4-6752.jpg
Mỗi tác phẩm đều mang lại dấu ấn riêng.

Họa sĩ Chu Anh Phương, Trưởng khoa Sư phạm Mỹ thuật, đại diện cho thầy và trò khoa bày tỏ niềm tự hào và biết ơn khi được học tập và trưởng thành từ một ngôi trường giàu truyền thống - Trường cao đẳng Mỹ thuật Đông Dương, nay là Trường đại học Mỹ thuật Việt Nam - cái nôi đã sản sinh ra biết bao họa sĩ, nhà điêu khắc, nhà nghiên cứu phê bình mỹ thuật tài năng, tiêu biểu cho nền Mỹ thuật nước nhà.

Được kế thừa, hun đúc và phát triển từ mạch nguồn truyền thống không ngừng chảy của nhà trường, của các thế hệ thầy cô, giảng viên đi trước, cùng tinh thần sáng tạo miệt mài của các lớp sinh viên kế tiếp.

"Dù đời sống xã hội có nhiều biến đổi, thăng trầm qua dòng chảy lịch sử, nhưng bằng tình yêu mãnh liệt và niềm đam mê không thể tách rời với hội họa, các cựu sinh viên Khoa Sư phạm Mỹ thuật đã cùng nhau tổ chức triển lãm tranh, hướng tới kỷ niệm 100 năm thành lập Trường đại học Mỹ thuật Việt Nam", họa sĩ Chu Anh Phương nhấn mạnh.

z6873030110713-7090996c6660b20b6fc04ed7ab9a5680-3924.jpg
Triển lãm được chia thành nhiều không gian để công chúng thưởng thức trọn vẹn.

Theo Trưởng khoa Sư phạm Mỹ thuật, các họa sĩ không chỉ giỏi chuyên môn mà còn có đời sống xã hội phong phú, luôn bắt nhịp với hơi thở của thời đại. Nhiều người đã khẳng định được tên tuổi qua các giải thưởng tại Triển lãm Mỹ thuật toàn quốc, triển lãm khu vực, triển lãm nhóm, triển lãm cá nhân trong và ngoài nước, cũng như các hoạt động của Hội Mỹ thuật Việt Nam.

Bên cạnh việc sáng tác mỹ thuật, nhiều cựu sinh viên sư phạm nay còn đảm nhận vai trò giảng viên trong các trường đại học, là giáo viên, cán bộ ngành văn hóa nghệ thuật, thiết kế mỹ thuật, tích cực trong công tác và đóng góp cho các phong trào, nền mỹ thuật nói chung.

z6873030086906-7d171699e2ee38513f54780a39223999-9323.jpg
Các tác phẩm phong phú về đề tài, chất liệu.

Triển lãm "Dòng chảy" là lời tri ân sâu sắc, là sự tiếp nối tự nhiên, đầy kiêu hãnh của ngọn lửa đam mê và sáng tạo. Hướng về cội nguồn, nơi khởi phát những cảm xúc mãnh liệt để hình thành nên các tác phẩm đậm dấu ấn tình yêu với cuộc sống và nghệ thuật.

Đây cũng là thành quả hướng tới kỷ niệm 100 năm thành lập Trường đại học Mỹ thuật Việt Nam, góp phần khẳng định vai trò, vị thế và chất lượng của một trung tâm đào tạo Mỹ thuật uy tín hàng đầu của cả nước, đóng góp quan trọng vào đời sống nghệ thuật Việt Nam.

Triển lãm cũng cho thấy mối liên kết bền chặt giữa các thế hệ nghệ sĩ - những người tuy đã rời giảng đường nhưng vẫn giữ trong mình ngọn lửa đam mê và tinh thần học hỏi không ngừng. Điều này phản ánh rõ vai trò của một môi trường giáo dục nghệ thuật đã vừa truyền đạt kiến thức chuyên môn, đồng thời nuôi dưỡng tư duy sáng tạo, bản lĩnh cá nhân, ý thức cộng đồng trong mỗi người học.

z6861675678161-d636ac6c739b3bd4e7d9b414722714d0.jpg
Tác phẩm tại triển lãm của họa sĩ Nguyễn Hoàng Lan.

Cuộc hội tụ của nhiều gương mặt từng đoạt giải thưởng trong và ngoài nước cho thấy chất lượng đào tạo của Khoa Sư phạm Mỹ thuật đã và đang tạo dựng những nền tảng vững chắc cho sự nghiệp nghệ thuật chuyên nghiệp.

Bên cạnh đó, việc nhiều cựu sinh viên hiện nay giữ vai trò giảng dạy, nghiên cứu và hoạt động trong lĩnh vực văn hóa-nghệ thuật cũng góp phần làm lan tỏa giá trị của trường mỹ thuật trong đời sống xã hội.

z6873030080970-06fab762a4ede1b4fb655347ec29d9eb-3792.jpg
Họa sĩ Nguyễn Hoàng Lan bên tác phẩm của chị tại triển lãm.

Họa sĩ Nguyễn Hoàng Lan (tốt nghiệp Khoa Sư phạm mỹ thuật năm 2007) xúc động chia sẻ: "Tôi từng e dè, ngại ngần chia sẻ, nhưng ở mái trường thân thương này, tôi gặp được sự bình yên. Từ đó, tôi có thêm nhiều nền tảng, sự kết nối. Những công việc trong lĩnh vực nghệ thuật sau đó và cho tới bây giờ, tôi cảm nhận rõ dấu ấn từ thời đại học. Công việc cho tôi sự tương tác đa chiều, tôi dạy trẻ em, nhất là trẻ đặc biệt, cũng nhận lại ở các em nhiều năng lượng tích cực. Tôi biết ơn trường lớp, thầy cô, cũng như dòng chảy sau này".

"Dòng chảy" vì thế còn là ẩn dụ cho sự chuyển tiếp liên tục giữa truyền thống và hiện đại, giữa quá khứ và hiện tại để mỗi nghệ sĩ mang theo chất liệu cá nhân, cùng hội tụ về một dòng chính là tình yêu với nghệ thuật, với mái trường và với đời sống, từ đó tiếp tục phát triển bằng chính nội lực sáng tạo, sự kế thừa và khát vọng cống hiến không ngừng nghỉ của nhiều thế hệ nghệ sĩ. Triển lãm kéo dài tới ngày 10/8.

Có thể bạn quan tâm

Trần Ngọc Vàng và nghệ sĩ Thanh Thủy trong phim. (Ảnh: Galaxy Studio)

“Heo Năm Móng” đạt top 1 phòng vé điện ảnh mùa lễ 30/4

“Heo Năm Móng” nhanh chóng trở thành hiện tượng trên các diễn đàn điện ảnh và mạng xã hội, không chỉ nhờ chiến lược truyền thông hiệu quả, mà còn bởi hiệu ứng lan tỏa sau công chiếu. Sau 6 ngày ra mắt, phim chạm mốc 50 tỷ đồng, trở thành phim có doanh thu Top 1 phòng vé trong thời điểm ra mắt.

Nhà báo Hữu Việt và các diễn giả Phạm Thị Kim Oanh, Phan Cẩm Tú tại buổi tọa đàm. (Ảnh: HỒNG QUÂN)

Bảo vệ bản quyền từ góc nhìn của lĩnh vực điện ảnh

Trong các lĩnh vực văn hóa nghệ thuật, điện ảnh là một trong số những loại hình bị vi phạm bản quyền nhiều nhất. Ở kỷ nguyên số, công nghệ và trí tuệ nhân tạo là sự tiến bộ nhưng cũng là những công cụ đắc lực để sao chép và phát tán sản phẩm điện ảnh, gây ảnh hưởng nặng nề nhiều mặt.

Cảnh trong vở kịch ngắn “Chuyện nhà chị Tín” của Nhà hát Kịch Việt Nam biểu diễn tại Bảo tàng Hồ Chí Minh. (Ảnh: THƯƠNG NGUYỄN)

Mở lối để sân khấu tiếp cận công chúng

Không thiếu những cuộc thi, liên hoan được tổ chức rầm rộ, những vở diễn mới liên tục ra mắt mỗi năm, nhưng sân khấu nước ta vẫn đang loay hoay đi tìm khán giả. Lý do tình trạng này là bởi các đơn vị chức năng chưa xây được nhịp cầu đủ mạnh để kết nối với công chúng trong môi trường truyền thông đang thay đổi từng ngày.

Các văn nghệ sĩ trong chuyến đi thực tế tại mỏ than ở Quảng Ninh vào dịp Ngày Thơ Việt Nam năm 2026. (Ảnh: THIÊN AN)

Chuyển động mới của văn học viết về công nhân

Trong dòng chảy của văn học đương đại, đề tài công nhân từng là mạch nguồn quan trọng, được khai thác nhiều, nhưng cũng có giai đoạn gần như vắng bóng. Vài năm trở lại đây, mảng đề tài này được quan tâm hơn, không còn bó hẹp trong khuôn mẫu cũ mà thể hiện góc nhìn đa chiều, gắn với nhịp vận động của xã hội hiện đại. 

Hơn 50.000 khán giả có mặt tại Sân vận động quốc gia Mỹ Đình thưởng thức chương trình “Tổ quốc trong tim”. (Ảnh THÀNH ĐẠT)

Hoàn thiện thể chế, tạo đà cho văn hóa bứt phá

Ngày 24/4, Quốc hội chính thức thông qua Nghị quyết về phát triển văn hóa Việt Nam với tỷ lệ tán thành cao (477/489 đại biểu). Nghị quyết đánh dấu bước chuyển quan trọng trong hoàn thiện thể chế, tạo đà cho văn hóa thật sự bứt phá, trở thành nguồn lực nội sinh và động lực đưa đất nước phát triển mạnh mẽ trong giai đoạn mới.

Nguyễn Bảo Yến (áo vàng) và các thành viên Hội đồng đánh giá luận án và các giảng viên hướng dẫn của Nhạc viện Quốc gia S.V.Rachmaninov.

Nguyễn Bảo Yến: Từ Quán quân Sao Mai đến Tiến sĩ âm nhạc đầu tiên của Việt Nam ở nước ngoài

Tại Nhạc viện Quốc gia S.V.Rachmaninov bên dòng sông Đông của nước Nga vừa diễn ra một sự kiện đáng nhớ khi Quán quân Sao Mai năm 2015 Nguyễn Bảo Yến bảo vệ thành công luận án Tiến sĩ chuyên ngành âm nhạc. Cô cũng là nữ ca sĩ Việt Nam đầu tiên được nhận học vị Tiến sĩ âm nhạc ở nước ngoài.

Các đại biểu cắt băng khai trương Tuần văn hóa Thanh Hóa-Hội An.

Tuần văn hóa kỷ niệm 65 năm kết nghĩa Thanh Hóa-Hội An

Kỷ niệm 65 năm ngày kết nghĩa giữa đô thị tỉnh lỵ Thanh Hóa và Hội An, thành phố Đà Nẵng (1961-2026), tại Công viên Hội An ở phường Hạc Thành, tỉnh Thanh Hóa diễn ra chuỗi hoạt động, sự kiện trong khuôn khổ Tuần lễ văn hóa tôn vinh nghĩa tình Thanh Hóa-Hội An.

Khuôn viên di tích Giồng Bốm là toàn bộ khu vực của Thánh thất Ngọc Minh gồm 3 ngôi nhà: Hiệp thiên đài, Cửu trùng đài và Bát quái đài. (Ảnh: Mộng Thường)

Giồng Bốm 80 năm: Hào khí “đạo không rời đời”

Tám mươi năm là một quãng lùi đủ dài để khói lửa chiến tranh tan vào hư không, nhường chỗ cho màu xanh trù phú phủ lên mảnh đất Phong Thạnh kiên cường. Thế nhưng, thời gian dẫu có bào mòn vạn vật cũng chẳng thể xóa nhòa ký ức bi tráng về rực lửa năm 1946 tại vùng đất cực nam Tổ quốc.