Tác phẩm của ông được biết đến ở Việt Nam hơn 10 năm qua với những khu vực trưng bày điêu khắc ngoài trời rộng lớn, để lại nhiều ấn tượng và cảm xúc trong người xem về vẻ đẹp của nghệ thuật hòa quyện tự nhiên và nội tâm của con người. Ông cũng đã có những triển lãm cá nhân và nhóm cùng một số họa sĩ Việt Nam, như Trịnh Tuân, Công Kim Hoa.
Trong triển lãm cá nhân lần này, các tác phẩm của ông có kích thước phù hợp trưng bày trong nhà, hoặc không gian ngoài trời nhỏ hẹp; mỗi bộ tranh hoặc nhóm tác phẩm điêu khắc đều có thể được phối bày linh hoạt (đơn lẻ hoặc thành cụm). Từ những đoạn gỗ được tìm thấy trong rừng già, ven biển, trong công trường xây dựng, nghệ sĩ trò chuyện và cùng chúng tạo nên những câu chuyện mới, hồi đáp tới con người hôm nay về chính mối liên hệ giữa con người với con người và với tự nhiên. Những bức tranh chì của ông gợi liên tưởng mạnh mẽ về chân dung nội tâm người trong đời sống đương đại. Triển lãm mang tên “Bên trong phong cảnh”, diễn ra đến 11/10.