Toàn cảnh rừng Trung Sơn nhìn từ trên cao. (Ảnh: ANH ĐÀO)
Toàn cảnh rừng Trung Sơn nhìn từ trên cao. (Ảnh: ANH ĐÀO)

[Ảnh] Rừng Trung Sơn – lõi xanh giữa lòng đô thị Đà Nẵng

Những dịp cuối năm, chúng tôi nhiều lần trở lại thôn Trung Sơn - thăm người dân đang sinh sống trong “lõi xanh” của đô thị Đà Nẵng. Đã hàng trăm năm qua, rừng Trung Sơn như một lá chắn vững chắc, bình yên cho dân làng. Đã qua rồi thời bom đạn chiến tranh, đã qua rồi “cơn lốc” chỉnh trang đô thị bủa vây rừng Trung Sơn và hàng trăm hộ dân nơi này. Người đi, người ở, người còn lại, dẫu cuộc sống hôm nay với họ, vẫn còn nhiều khó khăn, nhưng rừng thì phải giữ, quyết giữ.

Nằm cách đô thị Đà Nẵng không xa, rừng Trung Sơn thuộc xã Hòa Liên, huyện Hòa Vang rộng khoảng 13ha, hai mặt của rừng này hiện giáp đường Nguyễn Tất Thành (nối dài) và đường vành đai phía Tây thành phố. Bao bọc chung quanh là hàng loạt dự án tái định cư, khu công nghiệp.

Trao đổi với phóng viên, ông Hà Thúc Vinh, 53 tuổi, Trưởng thôn Trung Sơn cho biết, hiện còn khoảng 60 hộ dân sinh sống chung quanh khu rừng. Người dân trước đây chủ yếu làm nông nghiệp, quần tụ tạo thành những ngôi làng ven rừng, dưới chân là cát trắng. Không chỉ là lá phổi xanh trong lòng đô thị Đà Nẵng, rừng Trung Sơn hàng trăm năm tuổi, bên trong là những di tích văn hóa, lịch sử có giá trị, là nơi lưu giữ truyền thống đoàn kết, anh dũng đấu tranh của quân và dân ta.

Thế hệ cha ông lớp trước đã không tiếc máu xương đấu tranh giữ rừng, nuôi cách mạng, góp phần bảo vệ Tổ quốc. Thế hệ hôm nay phải có trách nhiệm gìn giữ, bằng mọi giá phải giữ rừng.

Rất mừng vì sau nhiều đề xuất của dân làng, hiện lãnh đạo thành phố đã lắng nghe, thấu hiểu, và đã có quyết định điều chỉnh để giữ lại diện tích rừng Trung Sơn giữa bốn bề các dự án đang triển khai ở khu vực này. Đây thực sự là niềm vui, là cách ứng xử văn minh với thế hệ tiền nhân, với vùng đất cách mạng, với khu rừng Trung Sơn mang quá nhiều giá trị về văn hóa, lịch sử.

Ông Hà Thúc Vinh, Trưởng thôn Trung Sơn, xã Hòa Liên, huyện Hòa Vang, thành phố Đà Nẵng

Trở lại Trung Sơn, theo chân cụ Hà Di, 70 tuổi, trú trong thôn, chúng tôi đã được tiếp cận và nhìn ngắm những cây xanh có hàng trăm năm tuổi nơi này. Rừng Trung Sơn hiện có các loại cây như duối, chùm bùn, dẻ, sim, sơn ta, lò to... Như cách nói của cụ Hà Di, bao đời nay, dân làng cùng đồng lòng chung sức giữ rừng, xem rừng như báu vật. Theo hương ước của làng, rừng Trung Sơn là rừng cấm, không ai được vào chặt cây, đốn củi. Để giữ rừng, người trong làng cấm luôn việc lấy cát làm nhà. Bây giờ dễ gì trồng được rừng, mà rừng Trung Sơn là rừng tự nhiên lâu đời, rất quý”.

Chùm ảnh phóng viên thực hiện tại rừng Trung Sơn, tháng 12/2024.

Toàn bộ diện tích rừng Trung Sơn còn lại hiện nay sẽ được chính quyền huyện Hòa Vang khảo sát, lập dự trù kinh phí, xây dựng quy hoạch theo hướng giữ lại, bảo tồn và phát huy giá trị các di tích nằm trong rừng Trung Sơn. (Ảnh: ANH ĐÀO)

Toàn bộ diện tích rừng Trung Sơn còn lại hiện nay sẽ được chính quyền huyện Hòa Vang khảo sát, lập dự trù kinh phí, xây dựng quy hoạch theo hướng giữ lại, bảo tồn và phát huy giá trị các di tích nằm trong rừng Trung Sơn. (Ảnh: ANH ĐÀO)

Ngay lối vào đình làng Trung Sơn là cây đa thân xù xì, bộ rễ lớn phủ từ trên cao xuống đất. (Ảnh: ANH ĐÀO)

Ngay lối vào đình làng Trung Sơn là cây đa thân xù xì, bộ rễ lớn phủ từ trên cao xuống đất. (Ảnh: ANH ĐÀO)

Một góc rừng Trung Sơn. (Ảnh: ANH ĐÀO)

Một góc rừng Trung Sơn. (Ảnh: ANH ĐÀO)

Nằm bình yên trong rừng Trung Sơn là đình làng được người dân nơi này xây dựng, tái thiết lại năm 2009. (Ảnh: ANH ĐÀO)

Nằm bình yên trong rừng Trung Sơn là đình làng được người dân nơi này xây dựng, tái thiết lại năm 2009. (Ảnh: ANH ĐÀO)

Đình làng Trung Sơn là nơi hằng năm, cứ vào 25 tháng Chạp và ngày 14/4 âm lịch, dân làng tụ họp đông đủ để làm lễ tế âm linh, dâng hương tưởng niệm các chiến sĩ vì nước vong thân.(Ảnh: ANH ĐÀO)

Đình làng Trung Sơn là nơi hằng năm, cứ vào 25 tháng Chạp và ngày 14/4 âm lịch, dân làng tụ họp đông đủ để làm lễ tế âm linh, dâng hương tưởng niệm các chiến sĩ vì nước vong thân.(Ảnh: ANH ĐÀO)

Rừng Trung Sơn và các di tích lịch sử văn hóa nơi này bị bủa vây bởi nhiều dự án, chỉnh trang đô thị trong suốt nhiều năm qua (Ảnh: ANH ĐÀO)

Rừng Trung Sơn và các di tích lịch sử văn hóa nơi này bị bủa vây bởi nhiều dự án, chỉnh trang đô thị trong suốt nhiều năm qua (Ảnh: ANH ĐÀO)

Ông Hà Thúc Vinh, Trưởng thôn Trung Sơn bên Giếng Chăm có từ hàng trăm năm tại rừng Trung Sơn. Theo ông Vinh, trước đây, giếng cổ này nằm trên cồn cát trắng cung cấp nguồn nước sạch cho người dân trong vùng. (Ảnh: ANH ĐÀO)

Ông Hà Thúc Vinh, Trưởng thôn Trung Sơn bên Giếng Chăm có từ hàng trăm năm tại rừng Trung Sơn. Theo ông Vinh, trước đây, giếng cổ này nằm trên cồn cát trắng cung cấp nguồn nước sạch cho người dân trong vùng. (Ảnh: ANH ĐÀO)

Trong rừng có một số công trình như mộ của gần 200 nghĩa sĩ hy sinh trong cuộc chiến chống ngoại xâm và hải tặc, đình làng, giếng Chăm cổ, miếu Bà Ngũ Hành...(Ảnh: ANH ĐÀO)

Trong rừng có một số công trình như mộ của gần 200 nghĩa sĩ hy sinh trong cuộc chiến chống ngoại xâm và hải tặc, đình làng, giếng Chăm cổ, miếu Bà Ngũ Hành...(Ảnh: ANH ĐÀO)

Toàn bộ diện tích rừng Trung Sơn còn lại hiện nay sẽ được chính quyền huyện Hòa Vang khảo sát, lập dự trù kinh phí, xây dựng quy hoạch theo hướng giữ lại, bảo tồn và phát huy giá trị các di tích nằm trong rừng Trung Sơn. (Ảnh: ANH ĐÀO)

Toàn bộ diện tích rừng Trung Sơn còn lại hiện nay sẽ được chính quyền huyện Hòa Vang khảo sát, lập dự trù kinh phí, xây dựng quy hoạch theo hướng giữ lại, bảo tồn và phát huy giá trị các di tích nằm trong rừng Trung Sơn. (Ảnh: ANH ĐÀO)

Cụ Hà Di, 70 tuổi, bên gốc duối cổ thụ hàng trăm năm tuổi trong rừng. (Ảnh: ANH ĐÀO)

Cụ Hà Di, 70 tuổi, bên gốc duối cổ thụ hàng trăm năm tuổi trong rừng. (Ảnh: ANH ĐÀO)

Trong hai cuộc kháng chiến chống Pháp và Mỹ, rừng Trung Sơn là nơi dân làng nuôi giấu cán bộ. Bên trong rừng có 65 hầm, hào, công sự. (Ảnh: ANH ĐÀO)

Trong hai cuộc kháng chiến chống Pháp và Mỹ, rừng Trung Sơn là nơi dân làng nuôi giấu cán bộ. Bên trong rừng có 65 hầm, hào, công sự. (Ảnh: ANH ĐÀO)

Bà Lê Thị Nhân, 83 tuổi, từng tham gia cách mạng để bảo vệ xóm làng, đào hầm trú ẩn ở rừng Trung Sơn, bị giặc bắt tù đày nhiều năm. Cụ cho biết dân làng bao đời nay gìn giữ cánh rừng như báu vật. Bà nói mảnh đất Trung Sơn này giàu nhân nghĩa, rừng Trung Sơn là khu rừng có quá nhiều điều đặc biệt. (Ảnh: ANH ĐÀO)

Bà Lê Thị Nhân, 83 tuổi, từng tham gia cách mạng để bảo vệ xóm làng, đào hầm trú ẩn ở rừng Trung Sơn, bị giặc bắt tù đày nhiều năm. Cụ cho biết dân làng bao đời nay gìn giữ cánh rừng như báu vật. Bà nói mảnh đất Trung Sơn này giàu nhân nghĩa, rừng Trung Sơn là khu rừng có quá nhiều điều đặc biệt. (Ảnh: ANH ĐÀO)

Khi thành phố làm dự án tái định cư, mở đường và các khu đô thị, khu công nghiệp, diện tích đồng ruộng thu hẹp, người dân dần chuyển đổi nghề nghiệp đi làm công nhân cho khu công nghiệp. Nhiều năm qua, gia đình anh Nguyễn Tấn Hải chắt góp đóng gạch để sẵn, khi được di dời sẽ có vật liệu xây dựng để có thể làm nhà, sớm ổn định cuộc sống. (Ảnh: ANH ĐÀO)

Khi thành phố làm dự án tái định cư, mở đường và các khu đô thị, khu công nghiệp, diện tích đồng ruộng thu hẹp, người dân dần chuyển đổi nghề nghiệp đi làm công nhân cho khu công nghiệp. Nhiều năm qua, gia đình anh Nguyễn Tấn Hải chắt góp đóng gạch để sẵn, khi được di dời sẽ có vật liệu xây dựng để có thể làm nhà, sớm ổn định cuộc sống. (Ảnh: ANH ĐÀO)

Cổng nhà ông Lê Đức Đề, ngay lối vào làng Trung Sơn, được khắc trang trọng câu nói nổi tiếng bất hủ của Chủ tịch Hồ Chí Minh “Không có gì quý hơn độc lập, tự do”(Ảnh: ANH ĐÀO)

Cổng nhà ông Lê Đức Đề, ngay lối vào làng Trung Sơn, được khắc trang trọng câu nói nổi tiếng bất hủ của Chủ tịch Hồ Chí Minh “Không có gì quý hơn độc lập, tự do”(Ảnh: ANH ĐÀO)

Làng Trung Sơn - nơi thấm đẫm tình làng, nghĩa xóm. Hằng ngày, khi gia đình nấu các món ngon, ông Lê Đức Đề lại bảo vợ chuẩn bị chu đáo, nhiều hơn một chút, để mang sang biếu bà Lê Thị Nhân. Nơi này, lặng yên những nghĩa tình bao bọc, như tình đất, tình người, tình rừng Trung Sơn. (Ảnh: ANH ĐÀO)

Làng Trung Sơn - nơi thấm đẫm tình làng, nghĩa xóm. Hằng ngày, khi gia đình nấu các món ngon, ông Lê Đức Đề lại bảo vợ chuẩn bị chu đáo, nhiều hơn một chút, để mang sang biếu bà Lê Thị Nhân. Nơi này, lặng yên những nghĩa tình bao bọc, như tình đất, tình người, tình rừng Trung Sơn. (Ảnh: ANH ĐÀO)

Có thể bạn quan tâm

Bạn trẻ trải nghiệm trang trí hoa quả tại Ngự Hà Viên.

Không gian di sản Ngự Hà Viên

Đến với Ngự Hà Viên (số 181 đường Xuân 68, thành phố Huế), du khách được đắm mình trong không gian văn hóa-di sản đầy ấn tượng; cảm nhận nét thư thái, nhẹ nhàng đậm chất Huế.

Bà Nguyễn Thị Nhơn bên vườn sầu riêng của mình.

Những mùa quả đầu tiên của sầu riêng Quảng Trị

Từ những vườn sầu riêng được người dân mạnh dạn trồng thử nghiệm trên đất đỏ bazan, đến nay cây sầu riêng đã cho những mùa quả đầu tiên ở Quảng Trị. Tuy nhiên, để phát triển bền vững và trở thành sản phẩm hàng hóa, cây sầu riêng cần tiếp tục được khảo nghiệm, đánh giá về kỹ thuật canh tác, hiệu quả kinh tế và thị trường.

Đại diện lãnh đạo tỉnh Nghệ An và các đơn vị tại sự kiện công bố vận hành thử nghiệm kho dữ liệu dùng chung (Ảnh HIẾU HÀ)

Nghệ An vận hành thử nghiệm kho dữ liệu dùng chung

Ủy ban nhân dân tỉnh Nghệ An vừa công bố vận hành thử nghiệm hệ thống kho dữ liệu dùng chung. Kết quả, 8/10 lĩnh vực đã hình thành kho dữ liệu đơn vị với 148 tập dữ liệu. Ở cấp tỉnh, kho dữ liệu dùng chung đã ghi nhận 93 tập dữ liệu thuộc 21 danh mục.

Tái hiện Lễ hội Xỏ Nặm Phạ của người Thái ở Châu Lộc ( Ảnh TRẦN HUẤN)

Xỏ Nặm Phạ - Lời nguyện cầu giữa đại ngàn

Từ một phong tục gắn với ruộng đồng và nguồn nước, Lễ hội Xỏ Nặm Phạ-Lễ hội Cầu mưa của đồng bào Thái ở xã Châu Lộc (Nghệ An) đang được phục dựng. Lễ hội đánh thức một không gian văn hóa từng gắn bó với đời sống bản làng, đồng thời mở ra hướng bảo tồn di sản gắn với phát triển du lịch, tạo sinh kế cho người dân miền núi.

Trung tâm học liệu Đại học Huế.

Tạo dư địa mới cho Đại học Huế phát triển

Đại học Huế là một trong những trung tâm đào tạo đại học lớn của cả nước, giữ vai trò đào tạo nguồn nhân lực cho miền Trung và Tây Nguyên. Những năm gần đây, không gian tuyển sinh ngày càng mở rộng, thu hút người học từ nhiều địa phương ngoài khu vực.

Các đại biểu tiễn đưa các liệt sĩ về nơi an nghỉ (Ảnh HIẾU MINH)

Truy điệu, an táng 30 hài cốt liệt sĩ ở Quảng Trị

Tại Nghĩa trang liệt sĩ Quảng Trị, Tỉnh ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Quảng Trị vừa tổ chức trọng thể lễ viếng, truy điệu và an táng 30 hài cốt liệt sĩ vừa được quy tập trên địa bàn phường Quảng Trị.

Học sinh điểm trường A Môr, Trường Mầm non A Xing hào hứng xem video hoạt hình lồng tiếng Pa Kô do anh Ngởi sản xuất bằng công nghệ AI.

Đảng viên người Pa Kô số hóa văn hóa dân tộc

Lìa là xã biên giới vùng cao của tỉnh Quảng Trị, nơi đồng bào Pa Kô, Vân Kiều sinh sống. Tác động của mạng xã hội khiến một bộ phận giới trẻ ngày càng xa rời văn hóa truyền thống, làm cấp ủy, chính quyền địa phương không khỏi trăn trở.

Toàn cảnh Trung tâm điện lực Quảng Trạch (trong ảnh: Nhà máy nhiệt điện Quảng Trạch I dự kiến phát điện thương mại trong tháng 10/2026).

Tạo bước đột phá để đạt mục tiêu tăng trưởng

Tỉnh Quảng Trị đang nỗ lực tạo bước chuyển mạnh mẽ trong triển khai các dự án điện theo quy hoạch, qua đó thúc đẩy phát triển kinh tế-xã hội. Trong bối cảnh đó, Trung tâm điện lực được xác định là một trong những đột phá quan trọng để tỉnh hướng tới mục tiêu tăng trưởng 2 con số.

Xã Triệu Phong, tỉnh Quảng Trị tổ chức đóng kín các lối đi tự mở qua đường sắt trên địa bàn.

Đóng các lối đi tự mở nguy hiểm qua đường sắt

Trên tuyến đường sắt bắc-nam qua Quảng Trị vẫn còn nhiều lối đi tự mở, tiềm ẩn nguy cơ tai nạn và mất an toàn chạy tàu. Dù ngành chức năng đã từng bước rào đóng, xây đường gom và tăng cường tuyên truyền, việc xử lý dứt điểm vẫn gặp nhiều khó khăn.

Cụm di tích liên quan thủy tổ dòng họ Thiều dưới chân núi Đào thuộc phường Đông Tiến, tỉnh Thanh Hóa. (Ảnh: Mai Luận)

Dòng họ Thiều trong cộng đồng trân quý di sản

Ở phường Đông Tiến, tỉnh Thanh Hóa, con cháu dòng họ Thiều và người dân địa phương đã chung tay đóng góp nguồn lực, công sức để trùng tu, tôn tạo quần thể di tích liên quan thủy tổ dòng họ Thiều, bảo tồn thiết chế văn hóa cổ truyền, tiếp tục kế thừa, phát huy những giá trị truyền thống.

Lãnh đạo Liên hiệp Hội văn học nghệ thuật Hà Tĩnh tặng hoa chúc mừng Câu lạc bộ Văn học nghệ thuật Thanh Hiên. (Ảnh: Câu lạc bộ Văn học nghệ thuật Thanh Hiên)

Ra mắt Câu lạc bộ Văn học nghệ thuật Thanh Hiên

Sự ra đời của Câu lạc bộ Văn học nghệ thuật Thanh Hiên (Hà Tĩnh) không chỉ đáp ứng yêu cầu thực tiễn trong công tác bảo tồn và phát huy các giá trị văn hóa trên quê hương Đại thi hào Nguyễn Du, mà còn là cầu nối giữa truyền thống và hiện đại, giữa di sản và sáng tạo. 

Đoàn tàu được thiết kế như một "khách sạn di động" với 8 toa xe, có các không gian trải nghiệm riêng biệt. (Ảnh: HG)

[Ảnh] Trải nghiệm đoàn tàu du lịch "Cố đô Huế-Phong Nha: Hành trình di sản thế giới"

Đoàn tàu du lịch "Cố đô Huế-Phong Nha: Hành trình di sản thế giới" không chỉ là phương tiện di chuyển mà được thiết kế như một "khách sạn di động" với 8 toa xe, chia thành các không gian trải nghiệm riêng biệt, độc đáo. Một hành trình-đa trải nghiệm đang chờ bạn khám phá các di sản miền trung yêu thương.