NXB Kim Đồng, đơn vị thành công trong việc mua bản quyền tác phẩm đã tổ chức chương trình giao lưu “Nhóc Maruko - Tuổi thơ ngọt ngào” và trao giải cuộc thi “Món quà gửi gia đình”. Sự kiện còn kỷ niệm 50 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam - Nhật Bản.
Truyện tranh về nhóc Maruko rất quen thuộc với nhiều độc giả Việt Nam, đặc biệt là thế hệ 8x và 9x. Maruko và những câu chuyện xoay quanh cô bé được tác giả Momoko Sakura vẽ lại dựa trên những ký ức tuổi thơ của mình. Trong lần ra mắt này, NXB Kim Đồng đã đem đến diện mạo mới so ấn phẩm gốc ra mắt tại Nhật theo phong cách tạp chí Ribon. Bộ “Nhóc Maruko” dưới bàn tay nhà thiết kế Tạ Quốc Kỳ Nam đã trở thành một phiên bản “vintage version” đặc biệt với khổ to hơn truyền thống.
Chia sẻ về quá trình thương thảo bản quyền “Nhóc Maruko”, anh Nguyễn Cao Cương, Trưởng ban Comic NXB Kim Đồng cho biết: “Kim Đồng đã đặt lời đề nghị từ rất lâu trước đây nhưng không đồng nghĩa với việc được đặt ưu tiên giữa muôn vàn những nhà xuất bản khác. Ngoài những cách truyền thống như nâng giá mua để cạnh tranh, cả đội ngũ NXB đã phải lên một kế hoạch vô cùng chi tiết về chiến dịch phát hành, đầu tư về bản dịch, thiết kế bìa..., thậm chí cả chất lượng giấy in ra sao”.
“Nhóc Maruko” đã đem đến nhiều cảm xúc và bài học nhân văn sâu sắc. Tham gia buổi giao lưu, bạn Mạnh Trường (26 tuổi) chia sẻ, “hồi nhỏ thích Maruko lắm nhưng chỉ đọc thôi, sau này lớn lên mới nhận ra nhiều ý tứ hơn trong câu chuyện này. Maruko là một cô bé học kém nhưng luôn ý thức được mình phải cố gắng, thấy lo lắng khi chưa hoàn thành bài tập hè. Maruko còn là một cô nhóc không bao giờ từ bỏ, không bao giờ buông xuôi và có ước mơ của riêng mình”.
Tham gia buổi giao lưu, MC Diệp Chi chia sẻ: “Bản thân mình hồi nhỏ không có cơ hội sở hữu riêng cuốn truyện tranh nào cả nên thường đi “coi cọp” buổi trưa ở các hiệu sách cho thuê. Tuy thiếu thốn nhưng đó là những giây phút mình nâng niu vô cùng. Được ngồi một chỗ nghiền ngẫm từng trang truyện rồi bắt chước Maruko áp dụng mấy “chiêu bài” vào chính cuộc sống của mình. Bây giờ, là một người mẹ, mình đã hứa với con gái rằng, một ngày nào đó Maruko có bản quyền về Việt Nam, mẹ nhất định sẽ tặng con một bộ, để con cảm nhận niềm hạnh phúc mà ngày đó mẹ chưa có được”.