Nacho Monreal “treo giày”

Sau một mùa giải không thi đấu trận nào cùng Real Sociedad, Nacho Monreal quyết định nói lời tạm biệt với bóng đá ở tuổi 36 vì chấn thương.
0:00 / 0:00
0:00
Nacho Monreal “treo giày”

Đôi giày mầu bạc với đường viền cam đã được treo bên cạnh năm chiếc áo đấu mà anh mặc trong toàn bộ sự nghiệp của mình. Nacho Monreal quyết định rời bóng đá bằng một thông báo hôm thứ ba tuần này, được đăng trên mạng xã hội. “Đầu gối gửi cho tôi một tin nhắn, một thông điệp to và rõ ràng: “Này cơ thể, tôi đã hết sức chịu đựng rồi, không thể làm gì được nữa”. Tôi có giận nó không? Không! Tôi lắng nghe, chấp nhận và cảm đầu gối của mình vì tất cả”.

Sau một mùa giải trọn vẹn không được mặc trang phục thi đấu, và khi hợp đồng với Real Sociedad hết hạn, Monreal quyết định không tham gia vào bất kỳ cuộc phiêu lưu nào nữa sau 16 năm thi đấu chuyên nghiệp. “Một giai đoạn kết thúc, một giai đoạn khác bắt đầu. Tôi hạnh phúc và cảm thấy tốt”, anh tuyên bố đầy lạc quan.

Kể từ khi ra mắt cùng Osasuna ở mùa giải 2006-2007, trong trận đấu Champions League với Hamburg, anh đã trở thành chủ công bên cánh trái đội của mình. Anh được triệu tập lên đội tuyển Tây Ban Nha năm 2009. Nacho đã hình dung về những ngày tươi đẹp khi đến Malaga mùa hè 2011. Tuy vậy, chỉ sau một mùa rưỡi, anh sang Arsenal.

Khởi đầu cuộc sống ở London không tốt, nhưng anh nhanh chóng giành được chỗ đứng quan trọng trong đội hình Arsenal. Nacho trở lại Tây Ban Nha năm 2019 theo tiếng gọi của Sociedad, nơi anh trải qua hai mùa giải rồi phải làm khán giả bất đắc dĩ ở mùa thứ ba.

Ca phẫu thuật tháng 9/2021 đã không thể giúp đầu gối của Nacho hồi phục trở lại. Anh nghỉ thi đấu từ đó. Bây giờ, anh treo đôi giày của mình lên.