Lukaku vô hình khi đối đầu Juve trên sân Old Trafford. Anh bị hàng thủ trứ danh của “Bà đầm già” bắt chết, không để lại dấu ấn gì đáng kể. Tuy nhiên không phải đến khi đụng độ Chiellini và Bonucci - cặp trung vệ “có thể đến giảng dạy tại… Đại học Havard về kỹ năng phòng ngự” như lời Mourinho - Lukaku mới im tiếng. Anh đã không lập công từ ngày 15-9 (trận gặp Watford). Sự vụng về và kém duyên của tiền đạo 25 tuổi lên đến đỉnh điểm ở trận gặp Wolverhampton, khi anh… giật mình vì một tình huống bóng đến. Đó cũng là khoảnh khắc khiến Lukaku bị chế giễu liên miên trên các trang mạng xã hội.
“Tôi phải thừa nhận đây không phải giai đoạn tốt đẹp của cậu ấy. Lukaku gặp vấn đề trong ghi bàn, từ đó ảnh hưởng sự tự tin, khả năng di chuyển, những cú chạm bóng và khả năng kết nối với đồng đội”, Jose Mourinho nói về học trò. Ông không quên khẳng định “Đó vẫn là một tiền đạo giỏi và chúng tôi tin cậu ấy”, nhưng rõ ràng Lukaku tỏ ra quá “gỗ” và quá đắt so khoản phí chuyển nhượng 75 triệu bảng.
Vấn đề còn ở chính sự “bí bài” của Mourinho. Ông không có giải pháp gì để phát huy khả năng của từng cá nhân trên hàng công, từ Lukaku, Sanchez, Rashford đến Martial.