Ấm lòng “Bữa cơm yêu thương”
Người đứng trước vừa nhận xong, bà Tuyến tiến lên nhận lấy suất cơm còn nóng hổi từ tay các bạn đoàn viên, thanh niên. Mọi thứ diễn ra trong trật tự, tiếng xin mời cơm trưa, tiếng cảm ơn của mọi người hòa lẫn. Chốc chốc, có người xin thêm 2-3 suất để mang lên giúp cho các bệnh nhân khác không thể di chuyển xuống tầng 1 nhận. 15 phút trôi qua, 150 suất cơm đã đến được tay người cần nhận. Những lời cảm ơn, cái bắt tay vội vàng giữa bác sĩ và các đoàn viên, thanh niên kết thúc buổi phát cơm miễn phí cho các bệnh nhân và người nhà ở Trung tâm Y tế Quảng Điền (TP Huế).
Hoạt động này diễn ra thường xuyên vào thứ 5 hằng tuần và thêm vào các ngày khác trong tuần tùy thuộc vào số lượng nhà hảo tâm ủng hộ. Chương trình “Bữa cơm yêu thương” do xã Đoàn Quảng Điền hiện tại phụ trách đã mang đến hơi ấm tình thương cho bệnh nhân, người nhà bệnh nhân ở các xã Quảng Điền, Đan Điền và lân cận.
Cầm trên tay phần cơm hộp, bà Phạm Thị Tuyến (ở xã Đan Điền) bày tỏ, đang ngồi trên giường bệnh viện, nghe mọi người rủ nhau xuống nhận cơm từ thiện, tôi cũng xuống nhận để tiết kiệm được một phần cho buổi trưa, cũng như người thân đỡ phải chạy lui chạy tới bới cơm. “Tôi cảm thấy ấm lòng khi được cộng đồng quan tâm, như được tiếp thêm động lực để cố gắng chiến thắng bệnh tật, sớm ra viện”, bà tâm sự.
Nói về chương trình này, chị Nguyễn Thị Thái Hòa, Bí thư xã Đoàn Quảng Điền cho hay, “Bữa cơm yêu thương” xuất phát từ bữa cơm miễn phí của Đoàn thị trấn Sịa trước đây do chú Hồ Văn Quý - sinh sống tại TP Hồ Chí Minh đồng hành. “Sau khi sáp nhập, xã Đoàn Quảng Điền được tiếp nhận và thực hiện từ tháng 8/2025. Bên cạnh chú Quý, có một số nhà hảo tâm đã kết nối và trao tặng như anh Quý (thôn Tráng Lực), gia đình dì Hồng (thôn Thủ Lễ), Nha khoa Dr.Tín, chị Ngô Thị Nhung (thôn Thủ Lễ)...”, chị Thái Hòa cho biết.
Dù đã tổ chức 15 đợt, các đồng chí trong cơ quan thường trực xã Đoàn Quảng Điền vẫn vẹn nguyên cảm xúc như lần đầu. Các thành viên cảm thấy rất vui và háo hức, vì được góp sức vào chương trình trao cơm, gửi gắm những tình cảm của quý nhà hảo tâm vào các suất cơm ấm áp gửi đến bệnh nhân và người nhà bệnh nhân. Để mỗi buổi phát cơm diễn ra thuận lợi, xã Đoàn liên hệ với nhà hảo tâm, chốt thời gian và số lượng hằng tuần, đồng thời liên hệ Chi đoàn Trung tâm Y tế Quảng Điền báo với các bệnh nhân. Khi đến giờ, xe cơm đến trao cho bà con lúc cơm còn ấm nóng.
Lan tỏa tình yêu thương
Mỗi lần phát cơm đều trở thành một kỷ niệm đáng nhớ của các thành viên, nhưng có lẽ đáng nhớ nhất là lần gặp chú Quý - nhà hảo tâm xuyên suốt của chương trình này. Với gương mặt hiền lành, phúc hậu, chú như tiếp thêm động lực để các thành viên hoàn thành tốt công việc, phụng sự cộng đồng.
Trở về quê nhà phụng sự quê hương, ThS, bác sĩ chuyên khoa I Đỗ Thành Tín - Giám đốc Phòng khám Nha khoa Dr.Tín, tổ chức nhiều hoạt động thiện nguyện trên địa bàn huyện Quảng Điền cũ, trong đó có 3 đợt đồng hành cùng “Bữa cơm yêu thương” trao 450 suất cơm nóng hổi gửi tặng bà con. “Mình mong muốn sẽ tiếp tục đồng hành cùng xã Đoàn Quảng Điền trong nhiều chương trình ý nghĩa, góp phần lan tỏa tinh thần cống hiến vì cộng đồng”, bác sĩ Đỗ Thành Tín, bày tỏ.
Bác sĩ chuyên khoa II Nguyễn Phương Tuấn, Giám đốc Trung tâm Y tế Quảng Điền, bày tỏ: “Đa số bà con điều trị ở đây có hoàn cảnh, điều kiện khó khăn nên khi có bữa cơm yêu thương đã giúp họ vơi bớt một phần khó khăn, cũng như động viên tinh thần người dân”.
Thời gian tới, xã Đoàn Quảng Điền sẽ tiếp tục kết nối với các tổ chức, cá nhân để cùng đồng hành, tổ chức “Bữa cơm yêu thương” và các chương trình tình nguyện khác, nhằm hỗ trợ các hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn. Ngoài chương trình “Bữa cơm yêu thương”, xã Đoàn còn có các chương trình “Bữa cơm có thịt” - tổ chức nấu cơm tại các hộ neo đơn, “Em nuôi của Đoàn”, “Cùng em đến trường” - trao tặng xe đạp, bàn học, học bổng, sữa cho các em có hoàn cảnh khó khăn, “Xây dựng sân chơi cho em”, chương trình “Tình nguyện mùa Đông”, “Xuân yêu thương”...
“Trung tâm Y tế Quảng Điền có số bệnh nhân hằng tuần khoảng 130 người thường xuyên nên nhà hảo tâm và xã Đoàn thống nhất trao tặng 150 suất để đủ phần cho người nhà bệnh nhân. Chúng mình thấy vui và hạnh phúc khi được góp chút sức nhỏ đồng hành cùng nhà hảo tâm để tiếp thêm động lực cho người bệnh vượt qua bệnh tật”, Bí thư xã Đoàn Quảng Điền nói.