Hàng nghìn người di cư đang kẹt ở khu vực biên giới Belarus-Ba Lan trong tình trạng thiếu lương thực và thuốc chữa bệnh, nguy hiểm rình rập. Luôn khẳng định đề cao các giá trị quyền con người, EU vốn tự hào và tung hô về chính sách cởi mở với người nhập cư. Vậy nên, nếu EU từ chối tiếp nhận người di cư lần này, chắc chắn hình ảnh đẹp mà EU đã nỗ lực xây dựng và duy trì sẽ sứt mẻ.
Trong cuộc tranh cãi với Belarus, EU đứng về phía thành viên Ba Lan, quốc gia trên tuyến đầu chống chọi làn sóng người di cư tìm đường vào châu Âu. EU cáo buộc Belarus gây ra cuộc khủng hoảng bằng cách đưa người tới khu vực biên giới liên minh. Thậm chí, Brussels chỉ trích Minsk triển khai “chiến tranh hỗn hợp” nhằm đáp trả các lệnh trừng phạt của EU.
Ủng hộ thành viên, EU càng khó ra quyết định tiếp nhận người di cư. Lâu nay, các nước Đông Âu phản đối cơ chế của EU phân bổ hạn ngạch tiếp nhận người di cư, nhiều thành viên thẳng thừng từ chối và đóng cửa biên giới. Với lập trường cứng rắn, Ba Lan chắc chắn sẽ phản ứng mạnh nếu EU đồng ý tiếp nhận người di cư từ ngả Belarus. Không loại trừ khả năng vấn đề Polexit (Ba Lan rời EU) lại nổi lên thành rắc rối mới ở “lục địa già”.
Ấy là chưa kể tới vị thế của EU trong câu chuyện tranh cãi với Belarus. Trong bối cảnh EU vừa áp đặt thêm đợt trừng phạt mới chống Belarus, quyết định của Brussels tiếp nhận người di cư có thể bị coi là sự thỏa hiệp, thậm chí là chiến thắng của Minsk. Điều này có thể tạo “tiền lệ xấu”, khi các đối tác, đối thủ có thể gây áp lực với EU thông qua vấn đề di cư.
Trở đi mắc núi, trở lại mắc sông. “Liên minh cờ xanh” vẫn loay hoay trước bài toán nan giải!