Làm đẹp cho công nhân

“Trong những buổi phát thanh giữa ca của công ty, chúng tôi được cung cấp nhiều thông tin về cuộc sống, về luật pháp, về những buổi hội chợ sắp diễn ra. Với tôi chỉ quan tâm chuyện làm đẹp. Ghi nhớ địa chỉ để tối, hoặc ngày nghỉ thì qua đó làm”, một nữ công nhân may mặc cho biết.

Công nhân đang được cắt tóc miễn phí.
Công nhân đang được cắt tóc miễn phí.

“Lớp học” mùa tháng năm

Theo chân Tường Roma - nghệ danh của Tường cũng là tên hiệu cửa hàng làm tóc, tôi cùng anh và mấy người học trò đến những khu công nghiệp, “hạ trại” làm tóc miễn phí cũng là cách để học viên thực hành nghề. Vị khách đầu tiên trong buổi tối làm đẹp từ thiện của nhóm học viên của cơ sở dạy nghề là chị Trương Thị Vinh. Chị Vinh làm công nhân may công ty V.T., có thâm niên gần 20 năm và đã nhiều lần chị đưa bạn bè công nhân đi làm tóc miễn phí.

Tường khoe, chị Vinh là chỗ quen biết, những lần mà Tường dẫn các bạn học viên đi thực hành nghề, đều gọi điện báo cho chị. Chị Vinh biết thời gian, địa điểm nên rủ các bạn gái khác ra luôn. Tiếng nói của chị thuyết phục hơn, theo đó người này đi làm đẹp lại nói người kia ra cùng. Nhiều công nhân ra đây thấy biển báo thì ghé. “Nam hay nữ chúng tôi đều tận tình chăm sóc y như khách hàng phải trả tiền cho mình. Công nhân chưa hài lòng chúng tôi xem như mình còn có khuyết điểm. Tự nhóm hội ý, rút kinh nghiệm cho những lần chăm sóc khách hàng sau này của mình”, Tường cho biết.

Chị Vinh, một khách hàng của Tường, kể, bảy tám năm trở lại đây cứ mùa tháng 5 năm nào cũng vậy, lại có lớp học làm đầu gọi cho chị chỉ để thông báo chuyện làm đẹp miễn phí gần khu công nhân. “Chuyện này cũng tình cờ, năm 2008, tôi đi hội chợ hàng bình ổn giá. Những năm đó, giá cả thị trường tăng vòn vọt nên công nhân sống khổ lắm. Bữa đó có tiệm làm tóc miễn phí. Người thợ cứ chào mời mà tụi mình không ai dám ghé? Họ không lấy tiền công mà lấy tiền thuốc, tiền điện thì sao đây?”... Một lần mạnh dạn bước chân vào chỗ làm đẹp, chị Vinh nhận ra rằng không phải chỗ nào cũng mất tiền. Và cũng rất vui khi mình đẹp hơn.

Niềm vui của công nhân nữ

Hằng năm, vào những dịp lễ lớn như kỷ niệm Ngày Giải phóng miền nam, Ngày Quốc tế Lao động là nhiều đoàn làm tóc lại tìm kiếm hội chợ hàng hóa, xin một vài gian hàng để làm “trại tóc” miễn phí cho công nhân. “Đây là dịp mà học viên được bổ túc hoặc bổ trợ nâng cao tay nghề. Cũng là dịp mà nhiều nữ công nhân được tiếp xúc với dịch vụ làm đẹp”, Tường cho hay. Nhiều công nhân nữ chờ đợi làm tóc, liệu có đáp ứng đủ, có làm “tận tâm, tận tình” không hay chỉ qua loa cho xong, nhiều người đặt câu hỏi như vậy. Minh Nghĩa, học viên làm tóc cho biết: “Các cụ từng nói “Hàm răng, mái tóc là góc con người”. Khi được các bạn nữ công nhân trao cho mình mái tóc, mình phải xem họ như khách đầu tiên. Phải làm sao để đạt được sự hài lòng. Mỗi lần như vậy tôi đã chụp lại hình ảnh của họ trước và sau khi làm tóc. Đây vừa là bài học nhưng cũng kỷ niệm nghề của mình”.

Phạm Thị Chuyền, công nhân khu chế xuất Tân Thuận kể: “Lần đầu tôi đi làm tóc miễn phí. Anh học viên vừa làm vừa động viên, còn mua bánh mì cho tôi ăn để ngồi cho ảnh… sáng tạo. Ảnh rất tình cảm. Ảnh kể rằng từ khi đi học làm tóc đến giờ. Anh đều làm theo ý của khách. Và nếu được khách hàng làm theo ý ảnh thì đẹp hơn. Tôi đồng ý với anh như vậy. Chuyện kể về lần đầu đi làm đẹp mà không biết được mình phải làm đẹp thế nào, làm ra sao khi người thợ đặt câu hỏi về ý định kiểu dáng mà mình muốn hoặc hướng tới nên lắc đầu quầy quậy. Khi ảnh làm xong hỏi ngày mai có đủ tự tin để khoe mái tóc của mình không? Tôi lắc đầu, đáp lời: Ngày mai vào ca, tôi đội nón vải bịt kín đầu, đeo khẩu trang kín mặt chỉ hở hai con mắt. Anh vỗ nhẹ vào vai tôi, cười, hỏi tui, soi gương coi, có hài lòng không? Tôi gật đầu. Tôi thấy tôi đẹp và khác hẳn”.

Nói về nghề, Tường cho hay, khi thợ làm tóc phải đạt được đẳng cấp nào đó thì khách mới trao quyền làm đẹp cho họ. Cho nên, để thỏa mãn được ý tưởng của mình, nhiều thợ vẫn phải đi theo cung cách làm tóc miễn phí này may ra mới có cơ hội để sáng tạo, nâng tay nghề. Chị Vinh hay Chuyền thì cho rằng làm đẹp cũng là cơ hội của nữ công nhân. “Cơ hội này không phải để kiếm tấm chồng. Không phải để thay đổi công việc. Cơ hội là thấy mình khác đi, đẹp hơn”, chị Vinh cho biết.

Làm đẹp là nhu cầu và đẹp cũng đem đến năng lượng tinh thần. Và những buổi chợ đêm hay hội chợ có hàng làm tóc miễn phí luôn luôn có nhiều nữ công nhân đứng chờ đến lượt mình.