Giúp dân sau bão lũ

Trong những ngày cuối tháng 9 vừa qua, nhóm 35 tình nguyện viên (TNV) của huyện Duy Xuyên (Quảng Nam) và những người bạn đã tới các tỉnh phía bắc nhằm hỗ trợ người dân khắc phục hậu quả do bão, lũ gây ra. Họ mang theo tình cảm, trách nhiệm và cả kinh nghiệm để giúp đỡ những người dân đang gặp khó khăn.
Giúp dân sau bão lũ

Tinh thần gắn kết của tuổi trẻ xứ Quảng

Trong chuyến đi này, nhóm tình nguyện đã trao tặng 75 tấn hàng hóa thiết yếu, bao gồm gạo, nước suối, mì ăn liền, thuốc men, quần áo và lương khô. Ngoài ra, họ còn mang theo hơn 350 triệu đồng tiền mặt quyên góp từ các tổ chức, cá nhân và nhà hảo tâm. Các TNV không chỉ dừng lại ở việc phát quà mà còn tham gia sửa chữa xe máy, dọn vệ sinh môi trường và nấu ăn cho người dân.

Điểm đầu dừng chân là xã Thượng Hòa (Nho Quan, Ninh Bình), nơi chịu thiệt hại từ hoàn lưu hai cơn bão số 3 và số 4. Mặc dù nước đã rút nhưng nhiều khu dân cư vùng trũng thấp vẫn còn ngập nước. Để bảo đảm an toàn cho người dân, các TNV buộc phải sử dụng thuyền để tiếp cận từng hộ gia đình, trao tặng hàng hóa cùng tiền mặt.

Anh Lê Văn Vĩnh, Trưởng nhóm thiện nguyện “Duy Xuyên và những người bạn” chia sẻ, đây là lúc người dân cần đến thanh niên. Theo đó, anh cùng các thành viên trong nhóm đã kêu gọi sự hỗ trợ từ cộng đồng để trực tiếp đến giúp đỡ những người bị ảnh hưởng. Mặc dù công việc vất vả nhưng tất cả đều quyết tâm hoàn thành nhiệm vụ với tinh thần xung kích của tuổi trẻ. Nhận quà từ nhóm tình nguyện phát, bà Phạm Thị Dung, 84 tuổi, thôn Làng Ráng, xã Thượng Hòa cho biết: “Nghe tiếng gọi nhìn ra thì thấy mấy thanh niên trẻ khỏe đến trao quà. Cảm ơn các cháu phương xa nhiều lắm!”.

Rời Ninh Bình, nhóm tiếp tục hành trình đến với người dân xã Minh Quán (huyện Trấn Yên, Yên Bái). Dù khá mệt nhưng mọi người vẫn khẩn trương khiêng vác hàng hóa tập kết tại các nhà văn hóa. Họ cũng chuẩn bị các điều kiện cần thiết để nấu ăn phục vụ nhân dân.

Trước tình cảm và sự hỗ trợ của các TNV, bà Hoàng Thị Duyên, thôn 7, xã Minh Quán, xúc động nói: “Nhiều ngày qua, cuộc sống của chúng tôi rất khó khăn. Nhìn cảnh nhà cửa chìm trong nước, hoa màu mất trắng khiến tôi nản lòng vô cùng. Nay được các cháu đến thăm hỏi và trao tặng nhu yếu phẩm thiết yếu, tôi rất ấm lòng”.

Ngoài việc trao quà cho người dân, các TNV còn đến các trường học trên địa bàn xã Minh Quán để dọn dẹp mái tôn bị gió bão thổi bay. Họ cũng thực hiện công tác vệ sinh tại các khu vực công cộng như công viên và đường giao thông bằng cách cắt tỉa cành cây và giải phóng lượng bùn đất đọng lại.

Anh Nguyễn Văn Trung, một thành viên trong đoàn, cho hay: “Khi đến Yên Bái và chứng kiến cảnh tượng nhà dân ngập trong bùn đất cùng nhiều diện tích hoa màu bị hư hại, lòng tôi quặn thắt. Mọi người lập tức bắt tay cùng dọn sạch bùn đất trên các tuyến đường và vệ sinh nhà cửa cho bà con”.

Thực tế là bài học cho bản thân

Tiếp nối các hoạt động hỗ trợ sau bão lũ, đoàn đã lên đường đến xã A Mú Sung (huyện Bát Xát, Lào Cai). Anh Trần Đình Sang, thành viên nhóm thiện nguyện cho biết, một số hoạt động thiện nguyện đã được triển khai như cấp phát quà, nấu ăn và dọn dẹp bùn non.

“Thấm nhuần lời dạy của Bác, “Đâu cần thanh niên có, đâu khó có thanh niên”, chúng tôi bằng tấm lòng nhiệt huyết không quản khó khăn để đến với những vùng bị bão, lũ. Những cái ôm thật chặt và những cái nắm tay rưng rưng nước mắt của người dân nơi đây là những kỷ niệm khó phai trong lòng mỗi chúng tôi khi rời đi”, anh Sang cho hay.

Từ thực tế huyện Duy Xuyên cũng là vùng trũng ngập của tỉnh Quảng Nam mỗi khi mùa mưa bão đến, do vậy nhóm tình nguyện cũng khá hiểu về hoàn cảnh, nỗi niềm của người dân vùng khác khi bị ngập úng. Chuyến đi của nhóm thiện nguyện không chỉ mang lại những món quà thiết thực cho người dân mà còn thể hiện tinh thần tương thân tương ái của dân tộc Việt Nam. Những hoạt động này góp phần tạo dựng niềm tin vào sức mạnh đoàn kết trong cộng đồng khi đối mặt với thiên tai.

“Việc tham gia của nhiều anh chị em trong các chuyến đi xa không chỉ đơn thuần là giúp đỡ những người đang gặp khó khăn mà còn là cơ hội để họ học hỏi thêm về cuộc sống thực tế và phát triển bản thân. Qua đó, trở thành những công dân có trách nhiệm hơn đối với xã hội”, anh Lê Văn Vĩnh, Trưởng nhóm thiện nguyện “Duy Xuyên và những người bạn” cho biết.