EURO, Quả bóng vàng và World Cup

Quả bóng vàng thứ bảy cho Messi và một kỷ nguyên vẫn chưa thật sự khép lại.

Với 7 Quả bóng vàng, Messi đã cân bằng thành tích sự nghiệp với huyền thoại Pele.
Với 7 Quả bóng vàng, Messi đã cân bằng thành tích sự nghiệp với huyền thoại Pele.

Có lẽ chẳng còn ai tiếc nuối cho Cristiano Ronaldo. Tuy nhiên, thay thế anh, Lewandowski trở thành một “tấm nền” hoàn hảo cho lễ đăng quang rạng rỡ của thiên tài người Argentina. Và ở một khía cạnh nào đó, thêm cả việc Jorginho chỉ nhận Quả bóng đồng khiến ánh hào quang người chiến thắng lại càng trở nên rực rỡ.

Nhưng thật ra, Messi kỳ vĩ đến độ che mờ cả những nhà vô địch EURO, giải đấu giàu sức hút chỉ sau World Cup hay là những lá phiếu vẫn thể hiện một sự ưu ái nhất định nào đó cho anh với ngôi vô địch Copa America?

Bóng đá thế giới vừa trải qua 24 tháng kỳ lạ, với một cuộc bầu chọn Quả bóng vàng không thể được tổ chức, và với việc hai giải vô địch châu Âu, Nam Mỹ lại cùng diễn ra trong một năm. Tuy nhiên, từ trước đó rất lâu, những tiêu chí và chuẩn mực đánh giá của Quả bóng vàng đã không còn rõ ràng, như ở cuối thế kỷ trước.

Hoặc, nói một cách khác, nó được đơn giản hóa đến tu

EURO, Quả bóng vàng và World Cup -0
2022 là năm cuối cùng để Messi khẳng định tài năng qua các giải đấu lớn.Ảnh: GETTY 

yệt đối. Leo Messi của năm 2021 thật ra đã không còn bùng nổ như chính mình ở sáu lần nhận Quả bóng vàng trước, đặc biệt là kể từ sau kỳ chuyển nhượng mùa hè, khi anh rời Barcelona sang PSG. Song, cái tên của anh vẫn cứ đầy sức nặng, khi vang lên trong tâm trí bất cứ ai cầm lá phiếu.

Vậy không phải Messi thì là ai?

Thêm một giải đấu mới ra đời cho châu Âu: Nations League. Thêm một danh hiệu nữa cho đương kim vô địch thế giới: đội tuyển Pháp. Thế nhưng, điều mà giới mộ điệu nhớ về Les Bleus nhiều nhất trong năm 2021 có lẽ chỉ là lần ngã ngựa không tưởng trước đội tuyển Thụy Sĩ tại EURO. Ở một câu chuyện khác, vừa giành cúp bạc EURO, đội tuyển Italy lại đã phải “muối mặt” đá play-off để mong giành tấm vé vớt đến World Cup.

Quá nhiều bóng đá. Quá nhiều biến động. Và quá nhiều giá trị không thể được gạn lọc kỹ lưỡng, nhất là sau năm 2020 “im ắng” bởi đại dịch. Mà đến lúc này, cũng chưa ai dám chắc năm 2022 sẽ “đối xử” với hành tinh bóng đá theo cách nào.

Đó có lẽ cũng sẽ là cơ hội cuối cùng cho Messi, để tự nâng tầm mình lên thêm một tầng trời. Nhưng nếu anh gục ngã, thì liệu sẽ có cá nhân nào đủ sức lặp lại “chiến công” của Luka Modric năm 2018 hay không?