Đất Sinh Sôi

Xuyên suốt một năm đại dịch Covid-19 hoành hành khốc liệt, vượt lên mất mát, đau thương là những đùm bọc, sẻ chia, chan chứa yêu thương của tấm lòng ĐỒNG BÀO. Đã nhiều lần chứng kiến từng nơi từng lúc nhưng chưa bao giờ hình dung được những hoạt động thiện nguyện rộng khắp đến thế, bền bỉ ròng rã nhiều tháng trời đến thế.

Đại dịch chưa có tiền lệ làm đứt gãy các chuỗi cung ứng, làm ảnh hưởng không nhỏ hoạt động của bộ máy chính quyền địa phương. Chính phủ nhiều quốc gia bối rối, thậm chí hỗn loạn. Hoàn cảnh chưa từng có đòi hỏi giải pháp chưa có tiền lệ, có lúc có nơi không đáp ứng nhu cầu cấp thiết của cộng đồng dân cư, của từng gia đình. Chính vào lúc nguy nan ấy, bắt đầu từ những hoạt động tự phát, rồi có tổ chức, các hoạt động thiện nguyện với trăm nghìn hình thức đã lấp đầy những đứt gãy, giảm bớt những tổn thất gây nên do đại dịch. Những cây gạo ATM 0 đồng, những siêu thị miễn phí, cây xăng 0 đồng. Những bếp ăn phục vụ hàng triệu suất ăn miễn phí luôn đỏ lửa suốt đại dịch đã giúp ấm lòng cả nghĩa đen lẫn nghĩa bóng những người trong tâm dịch. Không thể kể hết những đóng góp trăm, nghìn tỷ đồng cho đến chỉ vài chục nghìn đồng, thậm chí con gà, chục mớ rau cũng được các doanh nghiệp, những em bé, cụ già gom góp, chắt chiu cho tuyến đầu chống dịch.

Hết thời gian giãn cách nghiêm ngặt, hàng triệu người từ các đô thị, khu công nghiệp trở về quê nương náu qua đại dịch. Hàng trăm nghìn gia đình khởi hành chỉ với vài trăm nghìn đồng cho hành trình cả nghìn km, bởi đã kiệt quệ trong thời gian cách ly. Gần như tất cả đã trở về nhà an toàn dù rất vất vả, cực nhọc. Trên mỗi chặng đường họ qua đều có những chai xăng 0 đồng tiếp sức, những suất ăn miễn phí, những nhà hảo tâm không cần nêu tên ân cần trao cho mỗi người, mỗi gia đình hồi hương một món tiền nhỏ để giúp đỡ trên hành trình về quê hương. Những chốt gác công an tình nguyện kiêm nhiệm cả việc trợ giúp người trở về quê bằng xăng, bằng suất ăn miễn phí, thậm chí bằng cả tiền túi cán bộ, chiến sĩ. Muôn triệu bàn tay, chung một tấm lòng! Vẫn tấm lòng đồng bào ấy trong mỗi lương y đối mặt với sống chết chăm sóc bệnh nhân Covid-19, trong mỗi chiến sĩ quân đội bỡ ngỡ, vụng về đi chợ giúp dân đô thị trong thời gian cách ly nghiêm ngặt. Bàn tay trao đi, tấm lòng nhận lại, nương tựa vào nhau, chúng ta đang dần vượt qua đại dịch.

Mức tăng trưởng kinh tế 2,58% thấp nhất trong hàng chục năm qua, trong hoàn cảnh đại dịch có thể coi như thành tích đáng kể. Nếu có thống kê tăng trưởng tình người, sự đùm bọc, yêu thương, đây sẽ là một năm bội thu. Thành trì lớn nhất là lòng người. Qua một năm đại dịch, chúng ta thấy những giá trị bình dị mà lớn lao đã làm nên cốt cách, tinh thần con người Việt Nam, dân tộc Việt Nam lại được phát huy ở mức độ cao nhất. Lớn lao, bình dị mà vững chãi như Đất Mẹ, luôn sinh sôi, bồi đắp nên quốc gia, dân tộc. Tựa vào lòng người, gắn bó máu thịt với nhân dân, Đảng luôn vững mạnh, Quốc gia sẽ trường tồn!