Lên thăm Hồng Ngài hôm nay, chúng tôi nhận thấy những đổi thay đáng mừng của các bản H’Mông. Những hủ tục lạc hậu ngày xưa không còn, bà con đã biết chăm lo làm ăn cải thiện đời sống, cơ sở hạ tầng khang trang. Đặc biệt, 100% số trẻ trong độ tuổi đã được tới trường chăm sóc, học hành.
Trường tiểu học khang trang giữa trung tâm xã.

Nhóm phụ nữ ngồi thêu bên sân nhà để có sản phẩm bán ở chợ phiên.

Nhiều gia đình ở các bản H’Mông sở hữu đàn gia súc.

Được mùa lúa nương.

Người phụ nữ H’Mông phơi những tấm vải mới nhuộm trong lúc trông con.