Đau đầu vì... nợ

Làng bóng đá thế giới đang rúng động trước tin Barca, một trong những CLB lớn nhất hành tinh đang “nợ như chúa chổm”, với tổng số tiền lên đến 1,173 tỷ euro. Cuộc khủng hoảng với đội bóng xứ Catalunya vì vậy càng thêm trầm trọng, chưa tìm ra lối thoát.

Cựu Chủ tịch Josep Bartomeu để lại một đống… nợ cho Barca sau khi từ chức.
Cựu Chủ tịch Josep Bartomeu để lại một đống… nợ cho Barca sau khi từ chức.

Theo báo cáo tài chính của Barca được truyền thông Tây Ban Nha đăng tải, trong 1,173 tỷ euro tiền nợ, có đến 730 triệu euro là các khoản nợ ngắn hạn, nhiều khoản phải thanh toán chậm nhất vào ngày 30-6 tới. Danh sách nợ của Barca dài dằng dặc, đáng chú ý là khoản nợ các tổ chức tín dụng 265 triệu euro, nợ lương 164 triệu euro và khoảng 300 triệu euro nợ tiền mua cầu thủ.

Chỉ riêng lĩnh vực chuyển nhượng, Barca đang là con nợ của một loạt CLB. Họ nợ Liverpool 69 triệu euro trong thương vụ Coutinho (trị giá khoảng 160 triệu euro); nợ Ajax 64 triệu euro trong thương vụ Frenkie De Jong (trị giá 75 triệu euro). Ngoài ra, danh sách chủ nợ còn bao gồm Juventus, Bayern, Atletico Madrid, Braga, Betis, Palmeiras, Atletico Mineiro…

Tình hình tài chính của Barca bi đát đến mức Chủ tịch tạm quyền của CLB, Carlos Tusquets phải thừa nhận việc CLB không thể trả lương cho ban huấn luyện, các cầu thủ và nhân viên trong tháng này.

Và như để câu chuyện thêm “đậm đà”, tờ El Mundo tiết lộ bản hợp đồng có giá trị tới hơn 555 triệu euro Barca đã ký với Lionel Messi vào tháng 11-2017, có giá trị đến ngày 30-6 này. Theo đó, ngoài khoản lương, thưởng lên đến hơn 100 triệu euro mỗi mùa, Messi còn nhận ngay 115 triệu euro tiền “lót tay” và được trả hơn 70 triệu euro “phí trung thành”. Hiện tại, Barca đã trả cho Messi khoảng 511 triệu euro.

Thông tin của El Mundo vô tình hướng mọi sự chú ý vào Messi, như lý do chính khiến Barca chịu cảnh nợ nần. Thực tế, đây chỉ là một phần câu chuyện. Việc khiến Barca lao dốc như ngày nay là do trách nhiệm chính của cựu Chủ tịch Josep Bartomeu và “bộ sậu” của ông.

Trong sáu năm chín tháng nắm quyền ở Camp Nou, Bartomeu đã làm đảo lộn mọi thứ, đưa Barca chệch khỏi quỹ đạo bằng những quyết sách sai lầm về thể thao và kinh doanh, trong đó nặng nề nhất là trên lĩnh vực chuyển nhượng. Những chữ ký đắt khủng khiếp được đưa về nhưng hầu hết thành “bom xịt”, quỹ lương phình to đến mức không thể kiểm soát khiến Barca ngày càng suy yếu. Và rồi Covid-19 xuất hiện, như một đòn đánh chí mạng khiến CLB chạm đáy khủng hoảng về tài chính.

Nhìn số nợ khổng lồ của Barca hiện tại, không khó hiểu vì sao họ phải “bán tháo” một loạt trụ cột trong mùa hè năm ngoái, và không thể lo nổi khoản phí 25 triệu euro để đưa về Memphis Depay. Giữ chân Messi vào mùa hè ư? Đó có lẽ là chuyện viễn tưởng với CĐV Barca lúc này.

Bartomeu từ chức, để lại một đống đổ nát. Barca hiện tại chưa tìm ra người lèo lái con thuyền tương lai, và kể cả khi “người cũ” Joan Laporta có đắc cử để quay lại nắm quyền, ông cũng phải đối mặt vô vàn khó khăn trên hành trình đưa “gã khổng lồ” Catalunya tìm lại vị thế.