Vì một mầu xanh
Những ngày giữa tháng 6, “Tháng hành động vì môi trường”, chúng tôi theo chân những bạn trẻ khuyết tật đi nhặt rác dọc các bãi biển, âu thuyền trên địa bàn thành phố. Mặc kệ cái nắng như thiêu đốt những ngày đầu hè, từ sáng sớm, các thành viên của nhóm Hòa nhập xanh đã có mặt đầy đủ tại cầu Mân Quang (phường Thọ Quang, quận Sơn Trà). Tại đây, họ phân chia khu vực, trang bị găng tay, bao đựng, dụng cụ gắp rác và bắt đầu công việc. Công việc chính là bới từng bao nylon vùi lẫn trong cát, nhặt từng chai nhựa, hộp xốp, ống hút nằm dọc bờ biển cho vào bao đựng để thu gom.
Kéo theo bao rác nặng, bạn Trần Thị Trâm (SN 1994), cẩn thận gắp từng chai nhựa cong queo dưới nắng gắt. Dưới ánh mặt trời chiếu thẳng, từng giọt mồ hôi thi nhau rơi, gương mặt đỏ ửng nhưng đôi chân Trâm vẫn tiến về phía trước. Sau hơn hai giờ đồng hồ thu dọn, hơn chục bao dứa với đủ loại rác thải được gom lại đợi nhân viên môi trường mang đi xử lý. Đỉnh cao của nắng nóng cũng là lúc bờ biển được trả lại vẻ sạch đẹp ban đầu.
Anh Mai Huỳnh Quốc Thống (SN 1988), Trưởng nhóm Hòa nhập xanh cho biết, nhóm chọn vị trí này vì là địa điểm tàu thuyền thường vào neo đậu nên thải ra một lượng lớn rác thải nhựa, túi nylon. Theo thời gian và mực thủy triều lên, xuống, rác thải cứ thế tấp vào bờ, ghềnh đá và vùi xuống bãi cát. Nếu không được thu gom kịp thời sẽ ngày một nhiều, gây ô nhiễm và mất mỹ quan.
Theo anh Thống, trước đó, nhóm thường tổ chức dọn rác dọc bãi biển thuộc các quận Liên Chiểu, Thanh Khê, Sơn Trà. Đây là khu vực tập trung nhiều hàng quán bán nước. Một bộ phận chủ kinh doanh và khách du lịch thiếu ý thức hay vứt các loại hộp xốp, ly nhựa, ống hút nhựa xuống rừng thông dọc bãi biển gây ô nhiễm môi trường. Vì vậy, trong các buổi đi dọn rác, các thành viên cũng tranh thủ kết hợp tuyên truyền, vận động người dân không vứt rác xuống biển, bỏ rác đúng nơi quy định, chung tay bảo vệ biển cho thế hệ mai sau.
Chung tình yêu thiên nhiên
Anh Thống chia sẻ, nhóm được thành lập từ tháng 5/2019 với 15 thành viên là những người trẻ yêu môi trường. Dù gặp nhiều khó khăn trong việc đi lại, sinh hoạt nhưng bằng tình yêu thiên nhiên và mong muốn góp sức bảo vệ môi trường, nhóm đã lập nên nhóm Hòa nhập xanh để chung tay giữ gìn cảnh quan bờ biển.
Với cánh tay yếu ớt vì di chứng bệnh từ nhỏ, khi cô gái Trần Thị Trâm xin vào nhóm đi nhặt rác mọi người còn ái ngại sợ không đủ sức khỏe nhưng bằng sự kiên trì, thuyết phục, cuối cùng Trâm cũng được gia đình, nhóm ủng hộ. “Mình chia sẻ với bố mẹ về mong muốn được tham gia nhóm để làm điều có ích cho cuộc sống, cho nơi mình sinh ra và được bố mẹ thấu hiểu. Từ đó, mẹ luôn là người đồng hành cùng mình trong những buổi đi nhặt rác”, Trâm bộc bạch.
Theo anh Thống, thành viên trong nhóm phần lớn là người khuyết tật vận động ở các mức độ khác nhau nhưng đều có chung tình yêu thiên nhiên. Mỗi khi nhóm triển khai các hoạt động vì môi trường, ai nấy đều hưởng ứng, tham gia nhiệt tình và tích cực. Những buổi đầu ra quân, nhiều người nhìn các thành viên đều tỏ ra ái ngại. Nhưng một buổi rồi hai buổi, con số dần tăng lên, từ lạ thành quen, ánh mắt ái ngại hôm nào trở nên quen thuộc, cổ vũ và hỗ trợ những bạn trẻ khuyết tật nhặt rác. Tinh thần ý thức dần lan tỏa đến nhiều người hơn trong việc bỏ rác đúng chỗ hay biết cách phân loại rác. Đồng hành cùng nhóm Hòa nhập xanh, Câu lạc bộ Lịch sử - văn hóa (Trường đại học Sư phạm Đà Nẵng) cũng thường xuyên phối hợp cùng tham gia dọn vệ sinh môi trường, chung tay bảo vệ môi trường.
Tuy các hoạt động làm sạch chỉ diễn ra vào hai ngày cuối tuần tại dọc bãi biển hay âu thuyền nhưng những gì nhóm Hòa nhập xanh đã mang lại cho cảnh quang chung của bờ biển Đà Nẵng đáng để tuyên dương. “Người khuyết tật chúng tôi luôn khao khát và mong muốn được chung tay cùng cộng đồng giữ gìn, bảo vệ môi trường. Dù công việc không nhiều nhưng đó là tấm lòng, công sức, thể hiện tinh thần “tàn nhưng không phế” của người khuyết tật”, anh Thống nhấn mạnh.