Ở Madrid những ngày gần đây, người ta luôn nhắc về nỗi nhớ Ronaldo. Luka Modric nhấn mạnh nguyên nhân khiến Real Madrid khủng hoảng là việc mất Ronaldo trong mùa hè 2018. Sergio Ramos quát thẳng Chủ tịch Florentino Perez, rằng việc bán Ronaldo sang Juventus là kế hoạch thể thao thảm họa, đẩy CLB chìm trong những thất bại ê chề.
Những người bạn cũ nhớ Ronaldo. Còn Ronaldo thì sao? Cho đến giờ, chưa có tuyên bố nào được đưa ra. Nhưng có vẻ như ngôi sao người Bồ Đào Nha không thật sự thoải mái, ít nhất là trong các trận thuộc sân chơi Champions League.
Ronaldo mới chỉ ghi một bàn ở Champions League mùa này, hiệu suất không thể chấp nhận được. Con số này kém xa những gì anh từng thể hiện trong chín mùa giải với Real Madrid. Cùng kỳ mùa trước, sau lượt đi vòng 1/8 Champions League, CR7 ghi đến 11 bàn. Mùa 2016-2017 là khoảng thời gian khó khăn nhất trong sự nghiệp Ronaldo, khi liên tục gặp rắc rối thể lực, hệ quả của ca chấn thương ở EURO 2016, nhưng anh cũng kịp ghi hai bàn.
Mùa giải 2015-2016, thời điểm khởi đầu cho hành trình vô địch Champions League ba lần liên tiếp của Real Madrid, Ronaldo ghi 12 bàn trước khi đá trận lượt về vòng 1/8. Điều gì đang diễn ra với cầu thủ vừa đón sinh nhật thứ 34? Dường như CR7 đang nhớ những đường chuyền của các bậc thầy tổ chức như Kroos, Modric… Anh cũng nhớ đến sự hỗ trợ vô điều kiện từ phía sau như Marcelo.
Tại Juventus, các tiền vệ thiên về cơ bắp hơn là sáng tạo. Ít nhất là so Real. Những tiền vệ trung tâm như Khedira, Matuidi, Bentancur, Emre Can và cả Pjanic không phải những chuyên gia kiến tạo bóng. So Marcelo, Alex Sandro ở một khoảng cách quá xa. Đặc biệt, Alex Sandro luôn gặp vấn đề tâm lý, và chỉ biết chạy chứ không hiệu quả trong các trận đấu lớn.
Tất nhiên, điều gì cũng có hai mặt. Juventus thiếu những bậc thầy chuyền bóng, nhưng về tổng thể chiến thuật, Ronaldo luôn là trung tâm của các đường bóng. Bằng chứng là anh có rất nhiều bóng để dứt điểm trong các trận đã qua. Cụ thể, Ronaldo đá sáu trận Champions League với Juventus, tổng cộng 479 phút, có tám lần sút bóng chính xác, 15 lần đá ra ngoài, chín cú đá bị hậu vệ đối phương cản, và một trúng cột dọc. Đổi lại là một bàn thắng, một thẻ đỏ và Juve thua nửa số trận mà Ronaldo tham dự.
Ronaldo đang đua tranh danh hiệu “Vua phá lưới” Serie A, với 19 bàn thắng. Juventus cũng dẫn đầu Serie A với 75 điểm, gần như nắm chắc Scudetto. Nhưng Juve không cần Ronaldo cho cuộc đua quốc nội. “Bà đầm già” giành danh hiệu Scudetto bảy mùa liên tiếp mà không có Ronaldo. 100 triệu euro bỏ ra mua siêu sao người Bồ Đào Nha nhằm mục đích chinh phục Champions League, giải đấu mà Juve chưa giành chiến thắng kể từ năm 1996.
Juventus phải thắng ít nhất 3-0 để có thể vào tứ kết. Hơn bao giờ hết, Juventus cần Ronaldo, người giữ kỷ lục 121 bàn ở Champions League.