Về thăm “ngôi làng dưới lòng đất”

Sau 59 năm kể từ khi xây dựng, địa đạo Vĩnh Mốc, huyện Vĩnh Linh, tỉnh Quảng Trị vẫn còn nguyên vẹn. Năm 1965, trước những cơn mưa bom, bão đạn của đế quốc Mỹ, làng Vĩnh Mốc chỉ còn là những bãi đất hoang tàn. Dù vậy, người dân trong làng vẫn đồng lòng không rời quê nhà nửa bước.
0:00 / 0:00
0:00
Địa đạo có chiều dài đường hầm 1.701m, gồm 3 tầng, tầng sâu nhất so mặt đất từ 20-30m.
Địa đạo có chiều dài đường hầm 1.701m, gồm 3 tầng, tầng sâu nhất so mặt đất từ 20-30m.

Trước tình hình đó, quân dân Vĩnh Mốc đã quyết định cùng đào sâu xuống lòng đất để tạo nên một địa đạo ngầm với nhiều hộc riêng biệt - làm nơi sinh sống cho từng gia đình. Địa đạo cũng là nơi đóng trụ sở của các cơ quan chức năng điều phối hoạt động cách mạng. Thời điểm đông nhất, “ngôi làng” này có tới 1.200 người sinh sống. Trong gần 2.000 ngày đêm hoạt động, không một người nào bị thương và đã có 17 em bé chào đời trong lòng địa đạo.

Năm 2015, địa đạo Vĩnh Mốc và hệ thống làng hầm Vĩnh Linh được xếp hạng là Di tích quốc gia đặc biệt. Ngày nay, địa đạo này đã trở thành một địa điểm du lịch thu hút đông đảo du khách trong nước và quốc tế đến để hiểu về sức mạnh phi thường, sự sáng tạo của quân và dân Vĩnh Linh trong thời kỳ kháng chiến chống đế quốc Mỹ.

Về thăm “ngôi làng dưới lòng đất” ảnh 1

Cửa xuống địa đạo nằm kín đáo dưới các lùm cây.

Về thăm “ngôi làng dưới lòng đất” ảnh 2
Về thăm “ngôi làng dưới lòng đất” ảnh 3

Các ngách nhỏ được khoét sâu hai bên đường hầm đủ chỗ sinh hoạt cho 2-4 người.

Về thăm “ngôi làng dưới lòng đất” ảnh 4

Du khách nước ngoài tham quan khu trưng bày hiện vật tại địa đạo Vĩnh Mốc.

Về thăm “ngôi làng dưới lòng đất” ảnh 5

Địa đạo gồm 13 cửa ra vào, trong đó có 7 cửa thông ra biển.

Về thăm “ngôi làng dưới lòng đất” ảnh 6

Bên trên địa đạo nay là xóm làng trù phú.