Văn trẻ TP Hồ Chí Minh dịch chuyển và khơi dòng

TP Hồ Chí Minh luôn là vùng đất thuận lợi trong việc tiếp cận sự hiện đại và không ngại thay đổi để phát triển từ lĩnh vực kinh tế lẫn văn hóa, xã hội. Có lẽ vì vậy mà một trong những đặc tính của các cây bút trẻ nơi đại đô thị lớn nhất nước này chính là sự dịch chuyển và khơi dòng. Văn trẻ thành phố năm qua rộn ràng với những tác phẩm gây dấu ấn và những cây bút vượt lên đầy ngoạn mục.
0:00 / 0:00
0:00
Nhà văn Phương Huyền giao lưu cùng học sinh.
Nhà văn Phương Huyền giao lưu cùng học sinh.

Dịch chuyển để làm mới và thành công

Dấn thân vào dòng văn học thiếu nhi, nhà văn trẻ Bùi Tiểu Quyên thành công với tập truyện “Cà Nóng chu du Trường Sa”. Nữ nhà văn 8X từng được biết đến với các tập truyện: “Cỏ đồi phương Đông” (NXB Văn hóa văn nghệ, 2014) đoạt giải thưởng Nhà văn trẻ của Hội Nhà văn TP Hồ Chí Minh năm 2014; “Cỏ dại thênh thang” (tác phẩm vào chung khảo Cuộc thi Văn học tuổi 20 lần VI-2018). Thế nhưng như chính Bùi Tiểu Quyên chia sẻ, khi bước vào khu vườn sáng tác dành cho thiếu nhi, nữ Thạc sĩ văn hóa mới bắt đầu tìm được sự thỏa chí phiêu du với câu chữ. Ngay lập tức tập truyện thiếu nhi đầu tay mang về cho cô Giải Mai Vàng hạng mục Tác phẩm văn hóa - nghệ thuật. “Cà Nóng chu du Trường Sa” còn đoạt giải thưởng Sách Quốc gia lần thứ 5. Mới đây, vào những ngày cuối năm 2023, cô cũng kịp ra mắt thêm tập truyện thiếu nhi thứ hai mang tên “Hùm Xám qua sông” được đông đảo độc giả đón nhận.

Tương tự là nhà văn Phương Huyền, một cây bút cũng thuộc thế hệ 8X của TP Hồ Chí Minh, định danh tên mình trong lòng độc giả trẻ qua các đầu sách được yêu thích như: “Ai rồi cũng chỉ còn lại một mình”, “Khoảng biếc”, “Nắng trong lòng phố”, “Như những dòng sông trôi”, “Kẻ hiếu kỳ”, “Yêu một chút cũng đâu có sao”… Thế nhưng, khi chuyển mình vào dòng văn học thiếu nhi, Phương Huyền bắt đầu chinh phục các độc giả nhí và tạo dấu ấn. Tập truyện “Cái tai và cuộc phiêu lưu kỳ thú” và “Những thiên thần của người gác rừng” (NXB Văn hóa văn nghệ TP Hồ Chí Minh - Phương Nam Books) liên tục tái bản hàng năm. Chính những cuốn sách thiếu nhi này đã nối tiếp hành trình giao lưu với các em học sinh của Phương Huyền khắp mọi miền đất nước.

Sau hành trình thơ 10 năm, với đối tượng chủ yếu là độc giả trẻ, Nguyễn Phong Việt cũng bắt đầu theo đuổi mảng văn học thiếu nhi. Anh vừa cho ra mắt tập thơ thiếu nhi song ngữ: “Chúc ngủ ngon!” do NXB Hội Nhà Văn ấn hành vào những ngày cuối năm 2023. Sự dịch chuyển này đã có những bước thăm dò từ hai tập thơ thiếu nhi trước là “Xin chào những buổi sáng” (NXB Văn hóa văn nghệ TP Hồ Chí Minh, 2018) và “Những chiếc ghế trong căn bếp nhỏ” (NXB Thế giới - Nhã Nam, 2021). Nguyễn Phong Việt cũng đổi mới mình qua thể loại tản văn, gần đây nhất anh vừa cho ra mắt tập tản văn “Chúng ta sống để lắng nghe”. Nguyễn Phong Việt đã có giải thưởng cuộc vận động Sáng tác văn học đề tài thiếu nhi đợt 1 (2021-2023) của Hội Nhà văn Việt Nam cho tập thơ “Chúc ngủ ngon!”.

Khơi dòng xác tín một hành trình

Từ sau giải thưởng Tác giả trẻ của Hội Nhà văn Việt Nam năm 2022, cây bút trẻ Vĩ Hạ đã khơi dòng chảy văn chương cho chính mình. Từ một người viết sinh hoạt nhóm trên không gian mạng, chàng trai trẻ đã bắt đầu khai phóng những câu thơ chênh vênh tuổi trẻ đô thị của mình ở một màu sắc tươi sáng hơn. Tận dụng sự phát triển của công nghệ và mạng xã hội, Vĩ Hạ quyết định công bố tập thơ thứ hai mang tên “Cuối mùa thiên táng” trên nền tảng trực tuyến bằng định dạnh PDF. Thơ của Vĩ Hạ đã bắt đầu lan tỏa trên các báo, tạp chí như Văn nghệ quân đội, Văn nghệ TP Hồ Chí Minh, tạp chí Sông Hương…

Cũng từ sự khơi dòng của thế hệ viết trẻ gen Z ở TP Hồ Chí Minh, cây bút trẻ Đoàn Nguyễn Anh Minh, bước ra trang mạng “Người ngồi chơi xếp chữ” do chính mình lập nên, nay đã trình làng tập thơ đầu tay “Tôi học ca hát như những cuộc vui mình đã chọn”. Tập thơ mang đến cái tôi của người trẻ trước những bỡ ngỡ va vấp trong hành trình sống chính mình đi qua hằng ngày. Viết và chiêm nghiệm, sau đó tự thắp lên trong mình những hy vọng lấp lánh bằng câu chữ. Đoàn Nguyễn Anh Minh cũng bắt đầu cho thấy sự khơi thông thơ mình bằng một ý thức viết lách đầy dấn thân và đam mê. Tham gia trại sáng tác của tạp chí Văn nghệ quân đội vào tháng 9/2023 trở về, thơ của chàng sinh viên Luật này đã chắt lọc và dụng chữ tinh tế hơn rất nhiều.

Văn trẻ TP Hồ Chí Minh năm nay còn tiếp nhận một trường hợp đặc biệt là nữ luật sư 9X đang làm việc trong một tập đoàn quốc tế, có niềm đam mê văn chương. Ngô Tú Ngân với tập truyện “Gái miền Tây” như tuyên ngôn cho căn cước bản xứ chính mình trong hành trình sống tại đại đô thị lớn nhất nước. Bằng lối viết thông minh, sắc sảo, lựa chọn lát cắt đời thường để truyền đi thông điệp mạnh mẽ về người phụ nữ trong thời đại 4.0, Ngô Tú Ngân cho thấy dòng chảy văn chương mình đeo đuổi.

Dịch chuyển để tạo thành công và khơi dòng để xác tín một hành trình, làng văn TP Hồ Chí Minh chứng kiến một cuộc bứt phá của những cây bút trẻ trong tâm thế dấn thân với nghiệp viết.