Say mê kể chuyện Cao Bằng mến yêu

LTS: Tác giả trẻ Nguyễn Văn Tiệp hiện sống tại Cao Bằng thời gian qua có một số bài viết, tác phẩm ảnh về vẻ đẹp văn hóa, thiên nhiên, con người vùng cao được đăng tải trên ấn phẩm Thời Nay. Trong đó có tác phẩm ảnh đã giành giải thưởng của tỉnh Cao Bằng. Văn Tiệp cũng đã tham gia một số triển lãm ảnh và đạt giải, mở ra nhiều cơ hội hợp tác. Những thành quả nhỏ trên đã góp phần thôi thúc anh xây dựng kênh YouTube lan tỏa vẻ đẹp quê hương. Thời Nay xin giới thiệu bài viết ngắn của anh về “ô cửa văn hóa” nhiều tiềm năng này.
0:00 / 0:00
0:00
Cảnh đẹp Bảo Lạc (Cao Bằng) qua góc nhìn từ trên cao.
Cảnh đẹp Bảo Lạc (Cao Bằng) qua góc nhìn từ trên cao.

1/Tốt nghiệp ngành báo chí tôi trở về quê hương với khát khao viết nhiều đề tài hay về quê hương cho độc giả gần xa thưởng thức. Với kỹ năng quay phim, chụp hình, tôi dần phát triển kênh YouTube đăng tải những hình ảnh đẹp quê hương.

Tôi phụ mẹ bán rau kiếm thêm chút thu nhập rồi dành dụm sắm được chiếc máy ảnh. Qua thời gian, thiết bị của tôi ngày càng đa dạng hơn, đặc biệt là chiếc máy flycam giúp tôi rất nhiều trong việc sáng tác. Càng đi tôi càng quen biết nhiều người, biết thêm những câu chuyện thú vị về văn hóa, bản sắc, thắng cảnh đẹp “vô danh” tại Cao Bằng quê hương tôi. Những bài viết về chủ đề văn hóa, chùm ảnh về cảnh đẹp hay phong tục tập quán của địa phương được báo Thời Nay đón nhận và khuyến khích, động viên tôi có những tác phẩm hay hơn khiến tôi vô cùng thích thú. Đặc biệt trong chuyến đi viết về phong cảnh hoang sơ kỳ vĩ của núi non vùng Lục Khu của huyện Hà Quảng (Cao Bằng), được đăng tải trên báo, còn có thành quả rất đáng nhớ. Đó là tôi đã giành giải nhất với tác phẩm ảnh “Trùng trùng điệp điệp” trong cuộc thi ảnh đẹp Non nước Cao Bằng 2023, được chụp trong chuyến đi hôm đó.

2/Tôi đã đến tất cả các huyện trong tỉnh Cao Bằng, nơi nào cũng có vẻ đẹp và bản sắc văn hóa rất riêng. Mỗi lần đi tác nghiệp về, số lượng ảnh và video quay được rất nhiều. Cảm thấy tài liệu quay đi xa có nhiều hình ảnh rất đẹp, những khoảnh khắc bản sắc bà con miền núi trong đời thường rất mộc mạc và chân thật, cảnh đẹp tự nhiên tuyệt vời, tôi tự hỏi: sao lại bỏ không trong ổ cứng máy tính? Tôi nảy ra ý tưởng lập nên một kênh YouTube để đưa những tài liệu đó lên nhưng phải để một cái tên thật bao quát nội đề mà tôi hướng tới. Tôi nghĩ ra cái tên “Cao Bằng mến yêu”.

Từ đó những cảnh đẹp ghi được, tôi đều biên tập và đăng tải lên, có thể kết hợp ghi chép lại lịch sử của địa phương mà tôi đến. Nhiều người dân địa phương xem và thích thú, đặc biệt là những người con đã xa quê hương từ lâu, mọi người gửi những lời khen và niềm nhớ quê hương của mình. Tôi thường xuyên nhận được những tin nhắn, hay cuộc gọi điện của những cựu chiến binh khi xưa đã tham gia chiến đấu tại Cao Bằng. Các bác kể rất nhiều về nơi đã chiến đấu và nhớ được địa hình rất tốt. Có những cụ ông tìm được qua kênh YouTube của tôi địa chỉ từng chiến đấu và đề nghị tôi ghi hình nhiều hơn những nơi cụ đã đi qua, chiến đấu như khu vực cầu Tài Hồ Sìn, khu vực huyện Hòa An… Có bác cựu chiến binh cũng nhờ tôi tìm cách liên lạc lại với đồng đội cũ qua chút thông tin ít ỏi. Nhờ sức lan tỏa của mạng xã hội, có nhiều con cháu nhận ra cha ông mình trong ảnh thời trẻ và đã liên lạc lại với người nhắn tìm đồng đội. Có người đã mất từ lâu, có người đã chuyển vào Tây Nguyên sinh sống…

Kênh YouTube “Cao Bằng mến yêu” ngày càng có nhiều lượt người theo dõi hơn, đôi khi lại có những lời bình, lời nhắn gửi, lời khen dành cho tôi như tiếp thêm động lực cho những chuyến đi. Tôi có nhiều dự định ấp ủ giới thiệu nhiều hơn, chi tiết hơn về những danh lam thắng cảnh, di tích lịch sử chiến đấu oanh liệt của cha ông ta để những người cựu chiến binh có thể quan sát rõ hơn trên mạng xã hội những nơi họ đã dành một phần thanh xuân gắn bó, thấy được sự phát triển, đổi thay trên mảnh đất Cao Bằng mến yêu này.