Sạch mà không sạch

Bạn đọc viết:

Huỳnh Phước (thành phố Cà Mau, tỉnh Cà Mau)

Nếu là một người dân sinh sống tại khu đô thị Hoàng Tâm (xã Lý Văn Lâm, thành phố Cà Mau, tỉnh Cà Mau), chắc hẳn không còn ai lạ tình cảnh nước sinh hoạt thường có mùi khó chịu, lẫn cặn bẩn, đất cát đen kịt. Chỉ cần xả nước ra một chiếc chậu rửa mặt nhỏ, người dân có thể nhìn rõ nước có mầu vàng sẫm, thậm chí dùng tay bốc được từng nắm cát đen trong chậu.

Tôi sống ở khu đô thị này từ lâu. Khoảng 10-15 năm trở lại đây, cũng có vài lần nước sinh hoạt chuyển sang tình trạng như đã nêu, nhưng đều nhanh chóng được khắc phục. Nhưng vài tháng gần đây, việc nước vòi “sạch mà không sạch” đã trở thành “cơm bữa”. Gia đình nào dư dả thì mua thêm máy lọc nước hiện đại, còn phần lớn người dân chúng tôi chỉ còn cách dùng vải mùng, đổ nước qua đó rồi đợi lắng cặn xài từng chút một. Cá biệt, đã có gia đình phải mua nước đóng chai về xài, hoặc đưa một số thành viên đi “ở ké” người nhà bên ngoài khu đô thị.

Chưa rõ ảnh hưởng lâu dài ra sao, chỉ biết rằng, không ít trường hợp người già, trẻ nhỏ sử dụng nguồn nước này trong ăn uống đã bị đau bao tử. Quần áo, mùng mền sau khi giặt thường để lại vết ố hoặc tệ hơn là dính đầy đất cát. Đồ ăn, thức uống nấu lên đôi lúc không thể dùng nổi. Trong khi đó, doanh nghiệp cung cấp nước tại khu đô thị Hoàng Tâm vẫn tiếp tục thu tiền sử dụng dịch vụ đều đặn với giá 6.500 đồng/khối “nước sạch”. Đề nghị các cơ quan chức năng nhanh chóng xử lý dứt điểm tình trạng đáng lo ngại, trả lại cuộc sống bình yên cho chúng tôi. Người dân đã nhiều lần phản ánh đến ban quản lý khu đô thị, nhưng việc nước “sạch mà không sạch” vẫn không hề có dấu hiệu cải thiện.

Có thể bạn quan tâm