Rủ nhau hiến đất mở đường

“Tấc đất - tấc vàng”! Nhưng hưởng ứng phong trào xây dựng nông thôn mới, hàng trăm hộ dân ở xã Vạn Phúc, huyện Thanh Trì, thành phố Hà Nội đã tự nguyện dỡ rào, đập tường hiến đất mở đường.

Con đường cây xanh triền đê tại xã Vạn Phúc.
Con đường cây xanh triền đê tại xã Vạn Phúc.

Có dân khó cũng xong!

Năm 1993, tại Vạn Phúc, không chỉ đường thôn xóm, mà đường liên xã vẫn 100% đường đất. Giai đoạn 1994 - 1999, toàn xã mở rộng làm đường lát gạch nhưng chỉ rộng khoảng 1 m. Mùa mưa lầy lội, mùa hè bụi bặm, bà con đi lại khổ sở.

Xây dựng nông thôn mới, năm 2012, xã làm đường bê-tông. Nhưng để có những con đường khang trang như hiện nay là nhờ sự đóng góp không nhỏ của người dân. Đi thăm con đường Thống Nhất, ông Lã Văn Song, Trưởng thôn 3 hồ hởi giúp chúng tôi mường tượng con đường chật hẹp ngày xưa, khi tường các nhà lồi ra, lõm vào, đường đất rất khó đi lại. Từ năm 2012, nhờ bà con đồng tình mà đến nay đoạn đường rộng nhất tại thôn là gần 5 m, còn bình quân xấp xỉ 4 m.

Đây là thôn đầu tiên thực hiện nên cũng vấp phải một số khó khăn. Đặc biệt khi đó vẫn còn nhiều gia đình nghèo, neo người, đập tường đi không có kinh phí xây lại. “Thay vì mời các hộ dân lên nhà văn hóa để họp bàn, tôi đã tổ chức họp từng cụm dân cư tại chính nhà bà con. Việc này tạo nên bầu không khí gần gũi, giản dị mà từng người dân có thể dễ dàng chia sẻ tâm tư. Chúng tôi cũng thành lập tiểu ban đi giám sát công trình, để người dân thêm tin tưởng”, ông Song kể lại.

Cùng chung khó khăn, ông Phùng Minh Thanh, Phó Bí thư Chi bộ, Trưởng thôn 1 chia sẻ: “Người dân ban đầu cũng tâm tư vì đất, vườn tược cũng là tiền. Tôi luôn tâm niệm, mình không vụ lợi, vì dân thì người dân sẽ thực hiện theo sự vận động của mình. Không chỉ dỡ tường hiến đất, với các công trình của ngõ xóm như xây dựng sân chơi, tôn tạo đình làng, tôi cũng luôn đi đầu ủng hộ để cùng bà con xây dựng không gian, môi trường sống văn minh, sạch đẹp”. Còn theo ông Chử Văn Tý, Phó Chủ tịch UBND xã Vạn Phúc, chỉ cần còn một hộ không đồng tình thì con đường sẽ không thể hoàn thành. Vì vậy với những gia đình neo đơn, khó khăn, chúng tôi đã huy động hội cựu chiến binh, hội phụ nữ tập trung giúp ngày công để phá dỡ, nếu cần thiết thì sẽ kêu gọi ủng hộ vật tư xây dựng. Những con đường hoàn thành năm 2016 đến nay đều bảo đảm chất lượng.

Hơn xưa

Chỉ sau ba năm triển khai phong trào hiến đất mở đường, đã có hơn 300 hộ dân ở Vạn Phúc hiến hơn 5.000 m² đất. Khi đó ở Vạn Phúc, giá trị mỗi m² đất có thể lên đến 15 triệu đồng. Đó là số tiền không nhỏ đối với những nông dân vốn không mấy dư dả. Chưa kể lùi đất xong phải xây lại tường rào và công trình vệ sinh, có nhiều nhà phải bỏ ra hơn 100 triệu đồng để xây dựng lại.

Trong ngôi nhà không có tài sản gì đáng giá, ông Nguyễn Văn Hùng, người tiên phong đập tường và hiến 40 m² đất ở của gia đình để mở đường thôn 3 cho biết: Đường trước đây đi bộ còn khó đừng nói đến chuyện đi xe máy. Vì vậy, khi xã về thôn họp thông báo làm đường, tôi và bà con trong thôn ai cũng mừng. Ngay sau buổi họp, dù chưa có tiền để xây lại nhưng vợ chồng tôi vẫn bảo nhau đập tường rào hiến đất. Xong xuôi tôi lại cùng cán bộ đi vận động bà con làm theo mình. Thấy nhà tôi đã đập tường, bà con hồ hởi lùi đất làm theo. Giờ thì ai cũng phấn khởi bởi đường thông, mọi dịch vụ, tiện ích đều dễ dàng hơn.

Hy sinh lợi ích của gia đình nhưng cũng chính bà con sẽ là người được hưởng lợi, ông Trần Việt Triều ở thôn 1 chia sẻ: Gia đình tôi hiến 21 m² để mở đường nhưng không lăn tăn gì cả vì đường thông, nhân dân đi lại thuận tiện, trẻ con đi học dễ dàng. Gia đình mình được mặt thoáng, con cháu đi xa về cũng thuận lợi hơn xưa. Theo phản ánh của ông Phùng Minh Thanh, Phó Bí thư Chi bộ, Trưởng thôn 1, đến nay tất cả ngõ xóm đều có ô-tô con đi vào từng gia đình. Hàng hóa lưu thông góp phần chuyển dịch kinh tế từ nông nghiệp sang thương mại dịch vụ. Đến nay, trong thôn 1 đã có 94 cơ sở tổ chức kinh doanh nên đời sống của nhân dân ngày một nâng cao.

Năm 2016, khi hết nguồn ngân sách hỗ trợ, bà con đã tự bỏ tiền, bê-tông hóa tất cả những tuyến đường nội thôn còn lại. Nhân dân còn tiếp tục góp công của để chỉnh trang cảnh quan, tôn tạo di tích, xây dựng sân chơi và xây được một khuôn viên cây xanh dài hơn 1.000 m ở triền đê nối vào thôn 3. Năm 2016, xã Vạn Phúc về đích nông thôn mới. Xã dự kiến sẽ hoàn thiện 16 tuyến đường ngõ xóm bình quân mỗi tuyến dài 100 m để sớm đạt được mục tiêu nông thôn mới nâng cao.