Quyền lực Real Madrid

“Nhà vua” kéo dài chế độ cũ. Đương kim vô địch Real Madrid một lần nữa thắng Chelsea 2-0 để lần thứ 11 vào bán kết Champions League trong 13 mùa gần nhất.
0:00 / 0:00
0:00
Quyền lực Real Madrid

Ở Stamford Bridge, Frank Lampard đưa ra những thay đổi trong trận thứ tư kể từ khi trở lại dẫn Chelsea. Đội bóng thành London làm tất cả với hy vọng cứu vãn mùa giải thảm họa.

Chelsea thi đấu tốt trong hiệp một. Đó là hiệp đấu tốt nhất mà “The Blues” đạt được trong vài tuần qua, khi chiếc ghế huấn luyện liên tục đổi chủ. Nhưng Chelsea thiếu một chân sút có thể mang đến khác biệt. Đúng hơn, họ không thể đánh bại người cũ Courtois rất xuất sắc trong khung thành Real Madrid.

Có một câu châm ngôn của môn đạp xe: những chuyến đi tuyệt vời sẽ giành được vào những ngày tệ nhất. Real Madrid biết rõ điều đó. Đội quân của Carlo Ancelotti cam chịu và chờ đợi cơ hội. Mọi thứ đến vào hiệp hai, khi Rodrygo ghi cả hai bàn mang về chiến thắng 2-0 (chung cuộc 4-0).

Real Madrid rất giỏi trong việc tính toán, kiên nhẫn rồi tìm kiếm thời điểm thích hợp cho mình. Họ luôn có người bùng nổ đúng lúc. Cú đúp của Rodrygo giúp đội bóng Hoàng gia Tây Ban Nha lần thứ 32 đi tiếp trong số 32 lần vào tứ kết giải đấu hàng đầu châu Âu. Riêng 13 mùa gần nhất, đây là lần 11 Real Madrid vào bán kết.

Madrid sinh ra cho Champions League. Cùng với chiếc vé bán kết, một tin vui khác cũng đến: Toni Kroos xác nhận sẽ gia hạn hợp đồng.

“Chúng tôi vui khi vào bán kết và mục tiêu của đội là một lần nữa đá chung kết”, Ancelotti mỉm cười giữa tin đồn ông có khả năng bị sa thải vào cuối mùa, vì Real Madrid kém quá xa Barca tại La Liga (kém 11 điểm). Với Carletto, ông chờ trận chung kết với Milan, CLB của cuộc đời.