Trả lời phỏng vấn kênh PSGTV, ông Leonardo cho biết: “Trong bóng đá hiện đại, chẳng ai nói trước được điều gì. Có thể ngày mai, Cristiano Ronaldo thức dậy và nói cậu ấy muốn chơi cho đội bóng khác. Cơ hội sẽ đến với chúng tôi, tùy theo hoàn cảnh. PSG sẽ chuẩn bị những mục tiêu cho kỳ chuyển nhượng và mọi chuyện đều có thể xảy ra”.
Trước đó, một số kênh truyền thông uy tín của Italia khẳng định, Juventus sẽ bán CR7 khi kết thúc mùa giải này, dù hợp đồng giữa hai bên còn hiệu lực đến năm 2022. Lý do vì tình hình tài chính của Juve vừa qua bị ảnh hưởng nặng nề do dịch Covid-19, còn Ronaldo lại có mức đãi ngộ quá cao.
Theo La Gazzetta dello Sport, tính riêng CR7, mỗi tuần Juve mất khoảng 600 nghìn euro, tương đương 31,5 triệu euro/năm. Mức này cao hơn quỹ lương tổng của bốn CLB đang chơi ở Serie A, và cũng gấp bốn lần lương của Matthijs de Ligt, người xếp thứ hai sau Ronaldo trong danh sách các ngôi sao được đãi ngộ cao nhất Serie A. CR7 xuất sắc, nhưng “nuôi” anh quá… tốn tiền.
Nếu Juve đang trong cơn khốn khó, PSG vẫn sống khỏe nhờ túi tiền “không đáy” của ông chủ Nasser Al-Khelaifi. Nếu chiêu mộ thành công Ronaldo, họ sẽ sở hữu hàng công mạnh nhất thế giới, khi đã có sẵn Neymar, Mbappe và Icardi.