Khách du lịch nước ngoài tham quan Triển lãm. (Ảnh: THẾ ĐẠI)
Khách du lịch nước ngoài tham quan Triển lãm. (Ảnh: THẾ ĐẠI)

Triển lãm “Rạng rỡ tên Người”: Thu hút bạn đọc nhiều thế hệ

Ngày nghỉ cuối tuần mặc dù trời nắng oi, nhưng Triển lãm “Rạng rỡ tên Người” của Báo Nhân Dân vẫn đón rất đông khách tham quan, hầu hết là bạn đọc trẻ, ngoài ra còn có các cựu chiến binh và du khách nước ngoài.

Đầu giờ chiều, từ khi Triển lãm còn vắng khách, ông Nguyễn Thành Công (đường Nguyễn Trãi, Hà Nội), cựu công an vũ trang đã rảo bước tham quan tại khu vực trưng bày ảnh. Đây không phải là lần đầu tiên ông tới xem một triển lãm với đề tài lịch sử do Báo Nhân Dân tổ chức.

Trước đó, vào các dịp kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ và 50 năm Ngày Giải phóng miền nam, thống nhất đất nước, ông đã đến tham quan cũng như thử trải nghiệm công nghệ tích hợp trên các tờ phụ san của Báo Nhân Dân. Từ đó, ông đã theo dõi trang Tiktok của Báo Nhân Dân và biết đến Triển lãm “Rạng rỡ tên Người”.

Ông Nguyễn Thành Công tại Triển lãm.

Ông Nguyễn Thành Công tại Triển lãm.

“Tôi biết đến triển lãm từ cách đây 2 hôm, khi kênh Tiktok của Báo Nhân Dân đưa tin, nhưng phải đến cuối tuần, tôi mới có thời gian đến tham quan” - ông nói.

Ông Nguyễn Thành Công xúc động khi thấy nhiều bạn trẻ đến Triển lãm.

Ông Nguyễn Thành Công xúc động khi thấy nhiều bạn trẻ đến Triển lãm.

Ông Nguyễn Thành Công nhận xét: “Đây là một cách làm rất mới, đưa lịch sử đến với mọi tầng lớp nhân dân. Đến đây từ đầu giờ chiều, tôi thấy rất đông các bạn trẻ đứng xếp hàng chờ nhận tờ phụ san rồi vào xem triển lãm, đó là tín hiệu mừng, cho thấy giới trẻ đã quan tâm hơn tới lịch sử. Cách tích hợp công nghệ vào tờ phụ san in cũng cho thấy hướng tiếp cận của Báo Nhân Dân đối với giới trẻ đã gần gũi và hấp dẫn hơn. Sự có mặt của các bạn trẻ tại Triển lãm về Chủ tịch Hồ Chí Minh khiến tôi rất xúc động”.

Anh Trần Đình Vĩnh và bộ sưu tập của mình.

Anh Trần Đình Vĩnh và bộ sưu tập của mình.

Cuộc trò chuyện của ông Nguyễn Thành Công cũng thu hút sự chú ý của các bạn trẻ tại triển lãm, trong đó có anh Trần Đình Vĩnh (Mỹ Đình, Hà Nội), một người có thú vui độc đáo: sưu tầm những tờ tiền có số sê-ri gắn với những ngày tháng lịch sử của dân tộc hoặc danh nhân Việt Nam.

Triển lãm thu hút rất đông khách tham quan trong dịp cuối tuần.

Triển lãm thu hút rất đông khách tham quan trong dịp cuối tuần.

Trần Đình Vĩnh chia sẻ, anh đã xem triển lãm kỷ niệm 50 năm Ngày Giải phóng miền nam, thống nhất đất nước của Báo Nhân Dân và rất thích cách làm mới này.

“Tôi thấy triển lãm kết hợp với công nghệ rất hay, thu hút đông đảo các bạn trẻ đến với triển lãm. Những triển lãm như thế này vừa giúp người trẻ hiểu về lịch sử, yêu lịch sử hơn, đồng thời cũng góp phần đưa tờ báo in đến với bạn đọc nhiều hơn, lan tỏa rộng hơn những giá trị thông tin trong thời đại số” - Trần Đình Vĩnh nhận xét.

Anh Trần Đình Vĩnh chia sẻ về bộ sưu tập với các bạn trẻ quan tâm.

Anh Trần Đình Vĩnh chia sẻ về bộ sưu tập với các bạn trẻ quan tâm.

Bản thân Trần Đình Vĩnh cũng là một người sưu tầm quan tâm đến lịch sử. Anh sưu tầm những tờ tiền có mệnh giá trùng với ngày tháng năm có sự kiện lịch sử, hoặc ngày tháng năm sinh, năm mất của Chủ tịch Hồ Chí Minh, Đại tướng Võ Nguyên Giáp… Bộ sưu tập của anh có hàng trăm tờ tiền như vậy, với hàng chục tờ có số sê-ri 19051890, 02091969… Thậm chí có những tờ tiền rất hiếm, như tiền mệnh giá nhỏ, tiền không lưu hành hoặc không phát hành nữa, với những số sê-ri độc đáo như vậy.

Bạn đọc trải nghiệm công nghệ tích hợp trên tờ phụ san.

Bạn đọc trải nghiệm công nghệ tích hợp trên tờ phụ san.

Ngoài những tờ tiền ngày tháng năm sinh của Chủ tịch Hồ Chí Minh và Đại tướng Võ Nguyên Giáp, Trần Đình Vĩnh còn sở hữu những tờ tiền Việt Nam và tiền nước ngoài có số sê-ri trùng với những sự kiện lịch sử, như 02091945, 30041975, 07051954… Đây là những tờ tiền anh dày công tìm kiếm hoặc mua lại từ những người sưu tập tiền trong nhiều năm. Bộ sưu tập của anh được hình thành từ khoảng 6, 7 năm trở lại đây, xuất phát từ một thú vui mà anh nói vui là “được thừa hưởng từ ông ngoại, một nhà sưu tầm ảnh và tiền”.

Trần Đình Vĩnh cho biết, nhân dịp kỷ niệm 135 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh, anh mang bộ sưu tập của mình đến triển lãm của Báo Nhân Dân để giới thiệu tới các bạn trẻ, với mong muốn sẽ có thêm những người chung sở thích với mình, sưu tầm và tìm hiểu lịch sử qua những tờ tiền.

Niềm vui của những bạn đọc đã nhận phụ san Báo Nhân Dân.

Niềm vui của những bạn đọc đã nhận phụ san Báo Nhân Dân.

Tại triển lãm chiều 18/5, có rất nhiều du khách nước ngoài. Không chỉ tham quan, chụp ảnh lưu niệm, nhiều người đứng xem rất kỹ những hình ảnh được trưng bày tại Triển lãm. Một trong số đó là hai vợ chồng Marie và Gilbert, người Pháp. Hai ông bà biết đến triển lãm từ ngày khai mạc 16/5, nhưng khi đến đã hết giờ mở cửa. Ông bà đã dành thời gian quay trở lại vào ngày cuối tuần và đi xem rất kỹ những bức ảnh Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Ông bà Marie và Gilbert tham quan triển lãm.

Ông bà Marie và Gilbert tham quan triển lãm.

Bà Marie chia sẻ, hồi nhỏ bà đã được học và đọc về Chủ tịch Hồ Chí Minh trong trường học và rất ngưỡng mộ. Qua những hình ảnh tại Triển lãm ở trụ sở Báo Nhân Dân, ông bà có thể hiểu được phần nào về Người, và về tình cảm mà người dân Việt Nam dành cho Người.

Ông Gilbert tra cứu thông tin về Chủ tịch Hồ Chí Minh tại triển lãm.

Ông Gilbert tra cứu thông tin về Chủ tịch Hồ Chí Minh tại triển lãm.

Hai ông bà cũng bày tỏ sự ngạc nhiên khi được giới thiệu tờ phụ san có tích hợp công nghệ của Báo Nhân Dân. Bà Maries đã xin một tờ phụ san về làm kỷ niệm sau chuyến tham quan. “Đây là cách làm rất hiện đại của Báo” - bà Maries nhận xét.

Ông bà Marie và Gilbert dành khoảng nửa tháng du lịch tại Việt Nam, đi tham quan nhiều nơi và rất ấn tượng về phong cảnh Hà Nội. Ông Gilbert nhận xét, phong cảnh Hồ Gươm rất đẹp, thanh bình, và triển lãm là một điểm nhấn đẹp bên cạnh Hồ Gươm. Ông cho biết triển lãm đã để lại ấn tượng mạnh mẽ cho ông bà trong chuyến thăm Việt Nam lần này.

Đông đảo bạn đọc xếp hàng chờ nhận phụ san.

Đông đảo bạn đọc xếp hàng chờ nhận phụ san.

Triển lãm “Rạng rỡ tên Người” trong hai ngày cuối tuần tiếp tục là điểm đến của đông đảo khách tham quan. Và không chỉ là một điểm tham quan thông thường, triển lãm còn là nơi gặp gỡ của các thế hệ có chung một mong muốn tìm hiểu về lịch sử dân tộc Việt Nam.

Có thể bạn quan tâm

Chương trình “Hà Nội-Từ mùa thu lịch sử năm 1945”, sự kiện quan trọng của Thành phố Hà Nội, nằm trong chuỗi hoạt động kỷ niệm 81 năm Cách mạng Tháng Tám thành công và Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam. (Ảnh: THI PHONG)

Rộn ràng không khí Tết Độc lập

Những ngày này, trên khắp mọi miền đất nước, cờ hoa rực rỡ, người dân náo nức đón mừng kỷ niệm 81 năm Quốc khánh 2/9. Tại nhiều tỉnh, thành phố, diễn ra nhiều hoạt động văn hóa, nghệ thuật, trải nghiệm đặc sắc, tạo không khí vui tươi; góp phần đưa những giá trị văn hóa truyền thống đến gần hơn với người dân và du khách.

Các thí sinh Hoa hậu Việt Nam 2026 chụp ảnh lưu niệm tại Ga Hà Nội, nhà ga có tuổi đời hơn 100 năm. (Ảnh: NHẬT MINH)

Các thí sinh Hoa hậu Việt Nam tham gia trải nghiệm chuyến tàu Độc lập

Sáng 30/8, Tập đoàn Đường sắt quốc gia Việt Nam phối hợp báo Tiền phong tổ chức cho 53 thí sinh lọt vào Vòng chung kết Hoa hậu Việt Nam 2026 trải nghiệm chuyến tàu Độc lập nối Thăng Long với Kinh Bắc, nối kinh đô nghìn năm văn hiến với vùng đất địa linh nhân kiệt, nối những lớp ký ức của quá khứ với nhịp sống hôm nay.

Các nghệ sĩ biểu diễn tại chương trình "Hương sắc Việt Nam".

Đổi mới hoạt động giáo dục nghệ thuật

Công nghệ đã và đang mở ra những khả năng hỗ trợ chưa từng có cho con người trong lĩnh vực sáng tạo nghệ thuật. Tuy nhiên hoạt động giáo dục nghệ thuật cũng đứng trước băn khoăn về việc làm sao xây dựng nền tảng văn hóa cho thế hệ trẻ trước nguy cơ bị các thiết bị hiện đại, trí tuệ nhân tạo (AI) chi phối.

Sông Hoài uốn lượn giữa lòng phố cổ Hội An. (Ảnh: LÂM PHAN)

Mạch ngầm giữa mùa nước lặng ở Hội An

Khi nắng cuối hè đổ xuống những mái ngói rêu phong ở phố cổ Hội An (Đà Nẵng), sông Hoài vào mùa nước lặng. Là một nhánh của Thu Bồn, sông Hoài tích tụ nguồn phù sa, bền bỉ nghìn năm bồi đắp những ruộng lúa xanh mướt cùng các bãi bồi chuyên canh rau màu. 

Cây bút trẻ Chu Hoàng Sinh và nhà văn Châu La Việt, hai thế hệ viết văn trưởng thành từ quân đội tại Trại sáng tác văn học "Lực lượng vũ trang- Chiến tranh cách mạng". (Ảnh: CLV)

Cây bút trẻ quân đội Chu Hoàng Sinh và những trang viết từ mâm pháo

Tham gia trại sáng tác văn học về lực lượng vũ trang và chiến tranh cách mạng do Nhà xuất bản Quân đội tổ chức tháng 8 vừa qua tại Thành phố Hồ Chí Minh, Chu Hoàng Sinh nhận được nhiều sự quan tâm của Ban tổ chức và các đồng nghiệp bởi sự trẻ trung của một cây bút quân đội mới, nhưng đã có những thành tựu văn chương triển vọng.

Lễ Truyền Lô - truyền thống khoa cử, trọng người tài của triều Nguyễn được tái hiện tại không gian Ngọ Môn Huế.

Từ Lễ Truyền Lô đến những “Học sinh danh dự”: Tiếp nối mạch nguồn hiếu học đất Cố đô

Trong không gian Ngọ Môn ngày 29/8, truyền thống khoa cử, trọng người tài của triều Nguyễn được tái hiện, nối mạch với câu chuyện quảng bá di sản bằng ngôn ngữ đương đại và vinh danh 385 học sinh tiêu biểu ở vùng đất Cố đô. Quá khứ và hiện tại gặp nhau ở một giá trị bền bỉ: trọng học, trọng tài và khát vọng vươn lên.

[Video] “Cùng Việt Nam tiến bước” đã sẵn sàng

[Video] “Cùng Việt Nam tiến bước” đã sẵn sàng

Chỉ còn ít giờ nữa, “Cùng Việt Nam tiến bước” năm 2026 sẽ chính thức diễn ra. Tại trung tâm Thủ đô, những công đoạn chuẩn bị cuối cùng đang được hoàn tất, sẵn sàng cho một ngày hội lớn của cộng đồng.

Lễ giỗ Quan lớn Trà Vong thu hút đông đảo người dân tham gia. (Ảnh: Xã Trà Vong cung cấp)

Về Tây Ninh viếng Đền thờ Quan lớn Trà Vong

Trong những điểm du lịch thu hút du khách ở Tây Ninh, Đền thờ Quan lớn Trà Vong là nơi nhiều người chọn đến để cúng viếng các vị tiền hiền, chiêm ngưỡng kiến trúc, lắng nghe những câu chuyện âm vang từ lịch sử. Đền thờ được xây trên gò đất cao, cấu trúc 3 gian, hình chữ nhị, tường xây gạch, mái lợp ngói âm dương tuy quen mà lạ…

Chợ phiên xã Muổi Nọi được tổ chức đúng vào dịp chào mừng Quốc khánh 2/9, thu hút đông đảo người dân và du khách tham quan. (Ảnh: QUỲNH LIÊN)

Chợ phiên Muổi Nọi, điểm hẹn vùng cao

Hòa chung không khí chào mừng Quốc khánh 2/9, chợ phiên xã Muổi Nọi, tỉnh Sơn La, được tổ chức trong hai ngày 29 và 30/8, trở thành không gian giao thương, giới thiệu nông sản, sản phẩm OCOP và quảng bá bản sắc văn hóa các dân tộc trên địa bàn.

Dư âm sâu đậm của "Tổ quốc trong tim" mùa 2

Dư âm sâu đậm của "Tổ quốc trong tim" mùa 2

Dù đã gần một tuần trôi qua kể từ khi đêm nhạc nghệ thuật chính luận “Tổ quốc trong tim” lần thứ hai khép lại tại Khu đô thị Vạn Phúc, Thành phố Hồ Chí Minh, nhưng những dư âm thiêng liêng và xúc động của sự kiện vẫn đang lan tỏa mạnh mẽ trong cộng đồng.

Lễ khai mạc triển lãm thu hút đông đảo đại biểu, khách mời và công chúng đến tham dự, thưởng lãm những tác phẩm về biển đảo quê hương và di sản văn hóa Việt Nam.

Triển lãm ảnh Nguyễn Á: Kể chuyện biển đảo, lưu giữ hồn di sản Việt

Chiều 28/8, tại Bảo tàng Phụ nữ Việt Nam, nghệ sĩ nhiếp ảnh Nguyễn Á đã khai mạc triển lãm giới thiệu các tác phẩm về biển đảo quê hương và những di sản văn hóa phi vật thể Việt Nam được UNESCO ghi danh, tiếp nối hành trình đưa những câu chuyện bằng hình ảnh đến với công chúng trong cả nước nhân dịp Quốc khánh 2/9.

MC Vũ Mạnh Cường chào trong mưa.

MC Vũ Mạnh Cường khiến khán giả “Tổ quốc trong tim” nghẹn ngào xúc động

Concert quốc gia “Tổ quốc trong tim” đã để lại dấu ấn sâu đậm trong lòng khán giả cả nước nhờ sự đầu tư dàn dựng công phu và thông điệp lịch sử giàu sức nặng. Bất chấp cơn mưa lớn làm nhòe nhoẹt kịch bản ngay phút mở màn, đội ngũ dẫn dắt vẫn chứng minh bản lĩnh làm chủ sóng truyền hình trực tiếp một cách ấn tượng.