Trao giải cuộc thi “Sáng tác ca khúc về thầy cô và mái trường”

Tối 23/10, tại Hà Nội, Bộ Giáo dục và Đào tạo phối hợp với Hội Nhạc sĩ Việt Nam tổ chức lễ tổng kết và trao giải cuộc thi “Sáng tác ca khúc về thầy cô và mái trường”.

Trao giải Nhất cho tác phẩm "Em là cô giáo vùng cao" của tác giả, nhạc sĩ Đào Hữu Thi.
Trao giải Nhất cho tác phẩm "Em là cô giáo vùng cao" của tác giả, nhạc sĩ Đào Hữu Thi.

Cuộc thi được tổ chức nhằm khích lệ, động viên và khơi dậy niềm tự hào đối với đội ngũ cán bộ, giáo viên ngành giáo dục, đồng thời là dịp thể hiện tình cảm, sự tri ân đối với những đóng góp của các thế hệ nhà giáo trong sự nghiệp giáo dục.

“Sáng tác ca khúc về thầy cô và mái trường” đưa công chúng về với ký ức tuổi học trò -0

Những người thầy, người cô là nguồn cảm hứng cho sáng tác nghệ thuật. Cuộc thi đã nhận được hơn 400 tác phẩm tham dự, tập trung phản ánh truyền thống và những nét đẹp của nghề giáo, những cống hiến thầm lặng của người làm công tác giáo dục trên khắp mọi miền Tổ quốc. Cuộc thi lần này thu hút đủ mọi lứa tuổi, từ các em học sinh cho đến những nhạc sĩ chuyên nghiệp.

Phát biểu tại lễ tổng kết, Thứ trưởng Giáo dục và Đào tạo Hoàng Minh Sơn cho biết, cuộc thi là hoạt động thiết thực góp phần tạo môi trường, điều kiện cho các tác giả, nhạc sĩ tìm tòi, sáng tạo những tác phẩm mới về thầy cô, mái trường, đáp ứng yêu cầu phát triển phong trào văn nghệ trong các nhà trường, ngành giáo dục.

Đây là cuộc thi giàu hình tượng cảm xúc về hình ảnh người thầy, thể hiện được giá trị giáo dục và tính nhân văn cao. Qua sự kiện này, những tác phẩm âm nhạc xuất sắc sẽ góp phần làm phong phú thêm cho hoạt động văn hóa, văn nghệ và đời sống tinh thần trong nhà trường.

“Sáng tác ca khúc về thầy cô và mái trường” đưa công chúng về với ký ức tuổi học trò -0
 PGS, TS Hoàng Minh Sơn, Thứ trưởng Giáo dục và Đào tạo phát biểu.

Ban Giám khảo đã lựa chọn được 30 tác phẩm đạt giải, trong đó có hai giải Nhất, bốn giải Nhì, tám giải Ba và 16 giải Khuyến khích.

Ca khúc “Em là cô giáo vùng cao” của tác giả, nhạc sĩ Đào Hữu Thi, đã xuất sắc trở thành một trong hai giải Nhất được vinh danh, lấy cảm hứng từ một chuyến đi thực tế tại huyện Đồng Văn, tỉnh Hà Giang. Ca khúc kể về một cô gái trong dáng hình nhỏ bé, quê ở dưới xuôi, mặc dù rất nhớ nhà và người thân, nhưng vì tình yêu đối với những em học trò và ánh mắt của trẻ nhỏ vùng cao, nên đã quyết tâm ở lại “gieo con chữ”.

Giải Nhất còn lại thuộc về ca khúc “Tình cô”, nhạc Kiều Tấn Minh, thơ Phạm Bạch Trúc, Hội Âm nhạc Thành phố Hồ Chí Minh.

“Sáng tác ca khúc về thầy cô và mái trường” đưa công chúng về với ký ức tuổi học trò -0
 Tác giả, nhạc sĩ Đào Hữu Thi, vốn là một người lính và người thầy giáo, chia sẻ sự xúc động khi nghe những ca khúc dự thi được sáng tác từ chính các em học sinh.

Giải Nhì thuộc về các tác phẩm “Em đi gieo mùa xuân đất nước”  của tác giả Đặng Hoàng Long (Hội Nhạc sĩ Việt Nam, Hội Âm nhạc Hà Nội), “Bài ca về mái trường” của tác giả Nguyễn Ngọc Thịnh (Hội Nhạc sĩ Việt Nam), “Hạnh phúc của em” của tác giả Trần Thị Hường (Giáo viên Trường Trung học cơ sở Nguyễn Du, Di Linh, Lâm Đồng) và tác phẩm “Trở lại mái trường xưa” của tác giả Phạm Xuân Hải (Trưởng phòng Đào tạo Trường Cao đẳng Văn hóa nghệ thuật Nghệ An).

“Sáng tác ca khúc về thầy cô và mái trường” đưa công chúng về với ký ức tuổi học trò -0
 Các tác giả được trao giải Nhì.
“Sáng tác ca khúc về thầy cô và mái trường” đưa công chúng về với ký ức tuổi học trò -0
 Trao thưởng cho các tác phẩm dự thi đạt giải Ba.
“Sáng tác ca khúc về thầy cô và mái trường” đưa công chúng về với ký ức tuổi học trò -0
16 giải Khuyến khích của cuộc thi đã có chủ nhân. 

Cũng tại buổi lễ, Phó Chủ tịch Hội Nhạc sĩ Việt Nam, Trưởng ban Giám khảo Nghệ sĩ nhân dân, nhạc sĩ Phạm Ngọc Khôi cho biết, sau khi phát động, chỉ trong thời gian ngắn, cuộc thi nhận được sự hưởng ứng đông đảo của các nhạc sĩ chuyên và không chuyên nghiệp trong cả nước.

Với hơn 400 ca khúc tham dự, đề tài được khai thác rất rộng, nhiều cấp độ, từ học sinh mầm non, mẫu giáo tới phổ thông, đại học, tập trung phản ánh truyền thống và những nét đẹp của nghề giáo, những cống hiến thầm lặng của người làm công tác giáo dục trên khắp mọi miền Tổ quốc.

Có nhiều tác phẩm về ký ức, thầy cô trong giai đoạn đi học của những người đã trưởng thành với sự biết ơn sâu sắc, chắt chiu về ca từ, giai điệu âm nhạc. Nhiều nhạc sĩ đã lấy chất liệu âm nhạc dân gian để viết những tác phẩm bám sát cuộc sống từ miền núi, cao nguyên tới đồng bằng, mang những sắc thái riêng. Tất cả tác phẩm tham dự đều có sự tìm tòi sáng tạo với ngôn ngữ âm nhạc rất chuyên nghiệp, dàn dựng tốt.

Một số hình ảnh đẹp của buổi lẽ trao giải “Sáng tác ca khúc về thầy cô và mái trường”:

“Sáng tác ca khúc về thầy cô và mái trường” đưa công chúng về với ký ức tuổi học trò -0
“Sáng tác ca khúc về thầy cô và mái trường” đưa công chúng về với ký ức tuổi học trò -0
“Sáng tác ca khúc về thầy cô và mái trường” đưa công chúng về với ký ức tuổi học trò -0
“Sáng tác ca khúc về thầy cô và mái trường” đưa công chúng về với ký ức tuổi học trò -0

Có thể bạn quan tâm

Nhà báo Hữu Việt và các diễn giả Phạm Thị Kim Oanh, Phan Cẩm Tú tại buổi tọa đàm. (Ảnh: HỒNG QUÂN)

Bảo vệ bản quyền từ góc nhìn của lĩnh vực điện ảnh

Trong các lĩnh vực văn hóa nghệ thuật, điện ảnh là một trong số những loại hình bị vi phạm bản quyền nhiều nhất. Ở kỷ nguyên số, công nghệ và trí tuệ nhân tạo là sự tiến bộ nhưng cũng là những công cụ đắc lực để sao chép và phát tán sản phẩm điện ảnh, gây ảnh hưởng nặng nề nhiều mặt.

Phối cảnh công trình biểu tượng bông lúa Cà Mau.

Giá trị văn hóa từ "Biểu tượng bông lúa" ở Cà Mau

Sự phát triển của một địa phương trong kỷ nguyên mới không chỉ được đong đếm một cách cơ học bằng những con đường rải nhựa, hay những cây cầu bê-tông nối nhịp đôi bờ. Tầm vóc và sức sống của một vùng đất còn được khắc họa đậm nét qua những biểu tượng văn hóa mang tầm nhìn chiến lược.

Cảnh trong vở kịch ngắn “Chuyện nhà chị Tín” của Nhà hát Kịch Việt Nam biểu diễn tại Bảo tàng Hồ Chí Minh. (Ảnh: THƯƠNG NGUYỄN)

Mở lối để sân khấu tiếp cận công chúng

Không thiếu những cuộc thi, liên hoan được tổ chức rầm rộ, những vở diễn mới liên tục ra mắt mỗi năm, nhưng sân khấu nước ta vẫn đang loay hoay đi tìm khán giả. Lý do tình trạng này là bởi các đơn vị chức năng chưa xây được nhịp cầu đủ mạnh để kết nối với công chúng trong môi trường truyền thông đang thay đổi từng ngày.

Các văn nghệ sĩ trong chuyến đi thực tế tại mỏ than ở Quảng Ninh vào dịp Ngày Thơ Việt Nam năm 2026. (Ảnh: THIÊN AN)

Chuyển động mới của văn học viết về công nhân

Trong dòng chảy của văn học đương đại, đề tài công nhân từng là mạch nguồn quan trọng, được khai thác nhiều, nhưng cũng có giai đoạn gần như vắng bóng. Vài năm trở lại đây, mảng đề tài này được quan tâm hơn, không còn bó hẹp trong khuôn mẫu cũ mà thể hiện góc nhìn đa chiều, gắn với nhịp vận động của xã hội hiện đại. 

Hơn 50.000 khán giả có mặt tại Sân vận động quốc gia Mỹ Đình thưởng thức chương trình “Tổ quốc trong tim”. (Ảnh THÀNH ĐẠT)

Hoàn thiện thể chế, tạo đà cho văn hóa bứt phá

Ngày 24/4, Quốc hội chính thức thông qua Nghị quyết về phát triển văn hóa Việt Nam với tỷ lệ tán thành cao (477/489 đại biểu). Nghị quyết đánh dấu bước chuyển quan trọng trong hoàn thiện thể chế, tạo đà cho văn hóa thật sự bứt phá, trở thành nguồn lực nội sinh và động lực đưa đất nước phát triển mạnh mẽ trong giai đoạn mới.

Nguyễn Bảo Yến (áo vàng) và các thành viên Hội đồng đánh giá luận án và các giảng viên hướng dẫn của Nhạc viện Quốc gia S.V.Rachmaninov.

Nguyễn Bảo Yến: Từ Quán quân Sao Mai đến Tiến sĩ âm nhạc đầu tiên của Việt Nam ở nước ngoài

Tại Nhạc viện Quốc gia S.V.Rachmaninov bên dòng sông Đông của nước Nga vừa diễn ra một sự kiện đáng nhớ khi Quán quân Sao Mai năm 2015 Nguyễn Bảo Yến bảo vệ thành công luận án Tiến sĩ chuyên ngành âm nhạc. Cô cũng là nữ ca sĩ Việt Nam đầu tiên được nhận học vị Tiến sĩ âm nhạc ở nước ngoài.

Các đại biểu cắt băng khai trương Tuần văn hóa Thanh Hóa-Hội An.

Tuần văn hóa kỷ niệm 65 năm kết nghĩa Thanh Hóa-Hội An

Kỷ niệm 65 năm ngày kết nghĩa giữa đô thị tỉnh lỵ Thanh Hóa và Hội An, thành phố Đà Nẵng (1961-2026), tại Công viên Hội An ở phường Hạc Thành, tỉnh Thanh Hóa diễn ra chuỗi hoạt động, sự kiện trong khuôn khổ Tuần lễ văn hóa tôn vinh nghĩa tình Thanh Hóa-Hội An.

Khuôn viên di tích Giồng Bốm là toàn bộ khu vực của Thánh thất Ngọc Minh gồm 3 ngôi nhà: Hiệp thiên đài, Cửu trùng đài và Bát quái đài. (Ảnh: Mộng Thường)

Giồng Bốm 80 năm: Hào khí “đạo không rời đời”

Tám mươi năm là một quãng lùi đủ dài để khói lửa chiến tranh tan vào hư không, nhường chỗ cho màu xanh trù phú phủ lên mảnh đất Phong Thạnh kiên cường. Thế nhưng, thời gian dẫu có bào mòn vạn vật cũng chẳng thể xóa nhòa ký ức bi tráng về rực lửa năm 1946 tại vùng đất cực nam Tổ quốc.