Phim “Mục Kiền Liên cứu độ mẫu thân”:

Tinh thần đạo hiếu mùa Vu Lan lên màn ảnh

Ngày 14/8, bộ phim “Mục Kiền Liên cứu độ mẫu thân” đã chính thức ra mắt khán giả tại rạp BHD Star Vincom Phạm Ngọc Thạch (Hà Nội). Tái hiện câu chuyện về nguồn gốc ra đời lễ Vu Lan báo hiếu, bộ phim chuyển tải thông điệp ý nghĩa về đạo hiếu của người làm con.
Ê-kíp sản xuất và một số nghệ sĩ chia sẻ thông tin về bộ phim.
Ê-kíp sản xuất và một số nghệ sĩ chia sẻ thông tin về bộ phim.

Đây là bộ phim của đạo diễn Quản Trọng Phúc, do nghệ sĩ Đinh Trà My làm Giám đốc sản xuất. Thượng tọa Thích Đức Nguyên và Thượng tọa Thích Trường Xuân giữ vai trò cố vấn về Phật học cho nội dung bộ phim. Tham gia diễn xuất trong phim là các nghệ sĩ, diễn viên: NSND Tiến Đạt, NSND Nguyễn Hải, NSƯT Chí Trung, nghệ sĩ Trà My, Việt Bắc, Hiệp Vịt, Jimmii Khánh, Thuỳ Liên, Khắc Dũng, cùng Thượng tọa Thích Trường Xuân, Đại đức Thích Giác Giáo...

Với thời lượng 40 phút, phim “Mục Kiền Liên cứu độ mẫu thân” kể về hành trình cứu mẹ - bà Thanh Đề của Tôn giả Mục Kiền Liên - đệ tử thần thông đệ nhất của Đức Phật. Khi còn sống, bà Thanh Đề chẳng những không tin Tam bảo mà còn phỉ báng, phá hoại Tam bảo. Vì thế, sau khi chết, bà bị đày xuống địa ngục.

Sau khi Mục Kiền Liên Bồ Tát chứng quả vị La Hán đắc được lục thông, ngài quan sát khắp các cõi giới để tìm mẹ. Ngài tìm mãi thì thấy mẹ đang ở nơi địa ngục, chịu nhiều thống khổ. Vì thương xót, Tôn giả Mục Kiền Liên xuống địa ngục, dâng bát cơm cho mẹ. Bà Thanh Đề lúc còn sống vì tâm tham nên dù bị đọa làm ngã quỷ vẫn không dứt bỏ. Bà một tay đỡ lấy bát, dùng vạt áo của tay kia che lại, chạy đến chỗ không có các ngã quỷ, ăn một mình. Nhưng vì nghiệp chướng dày sâu nên cơm vừa đưa lên miệng thì hóa thành lửa đỏ.

Chứng kiến cảnh đó, Mục Kiền Liên vô cùng xót xa, ngài bèn cầu cứu tới Phật Tổ. Đức Phật hướng dẫn Mục Kiền Liên muốn cứu được mẹ thì vào ngày rằm tháng bảy, là lúc chư Phật hoan hỷ, hãy thiết lễ Vu Lan Bồn. Mục Kiền Liên Bồ Tát y lời Phật dạy. Vào ngày rằm tháng Bảy năm đó, thân mẫu của ngài được thoát nạn. Mục Kiến Liên cảm kích ân Phật nên đã khuyến khích người thế gian hằng năm vào ngày này tổ chức lễ Vu Lan, cúng dường tăng chúng mười phương, tụng kinh Vu Lan Bồn để báo hiếu cha mẹ.

Một cảnh trong phim.

Một cảnh trong phim.

Mục Kiền Liên cứu mẹ là một điển tích đẹp trong Phật giáo, thể hiện nguồn gốc ra đời ngày Vu Lan báo hiếu (rằm tháng bảy âm lịch). Đây không chỉ là ngày lễ của những người theo Đạo Phật, mà còn là dịp để mỗi người dân Việt Nam trở về với cội nguồn dân tộc, về với đạo lý “Uống nước nhớ nguồn”, tưởng nhớ công ơn sinh thành, dưỡng dục của cha mẹ, tổ tiên.

Nghệ sĩ Trà My, Giám đốc sản xuất phim chia sẻ, hằng năm cứ đến mùa Vu Lan báo hiếu, chị thường cùng các nghệ sĩ đến chùa diễn tích kịch Mục Kiền Liên cứu mẹ. Mỗi lần diễn, chị thấy khán giả đều rất cảm động, người lớn, trẻ em đều lau nước mắt. Điều đó đã thôi thúc nghệ sĩ chuyển thể thành kịch bản phim.

"Tôn giả Mục Kiền Liên là hiện thân cho hạnh nguyện cứu mẹ Thanh Đề thoát khỏi cảnh khổ, là hình ảnh tiêu biểu cho hiếu đạo của con người. Thông qua bộ phim này, tôi muốn truyền thông điệp về đạo làm con, về luật nhân quả gửi đến toàn thể khán giả trong mùa Vu Lan”, nghệ sĩ Trà My bày tỏ.

Chị cho hay, khi quyết định làm phim, điều băn khoăn nhất là vai ngài Mục Kiền Liên. Nhiều nghệ sĩ được lựa chọn nhưng cuối cùng ê-kíp quyết định mời diễn viên Việt Bắc vào vai này. “Quả thật, sau hơn một tháng nghiên cứu kịch bản, gặp các thượng tọa, đại đức để tìm hiểu sâu hơn về nhân vật, Việt Bắc đã nhập vai rất nhuyễn. Hy vọng khán giả xem phim sẽ có cách nhìn khác với lối diễn của Việt Bắc - một nghệ sĩ chuyên đóng vai lém lỉnh, láu cá lại có thể vào vai ngài Tôn giả Mục Kiền Liên với tấm lòng hiếu hạnh, từ bi nhân ái”, nghệ sĩ Trà My chia sẻ.

Nghệ sĩ Việt Bắc vào vai Mục Kiền Liên.

Nghệ sĩ Việt Bắc vào vai Mục Kiền Liên.

Ê-kíp làm phim cho biết, bộ phim được thực hiện trong 5 tháng. Khi chuyển từ kịch bản sân khấu sang kịch bản phim, ê-kíp quyết định chỉ nhấn vào câu chuyện Mục Kiền Liên cứu mẹ. Dù thời lượng không dài nhưng để có được những cảnh phim giàu chất điện ảnh, đoàn làm phim đã phải thực hiện nhiều cảnh quay khó, nhất là những cảnh trong hang động vừa tối, vừa trơn trượt để thể hiện bối cảnh người phạm tội, làm việc ác bị đày xuống địa ngục. Đặc biệt, phim thể hiện sự dụng công lớn về tạo hình và hóa trang. Vai Đức Phật (NSND Tiến Đạt) hay vai Mục Kiền Liên (diễn viên Việt Bắc) phải mất tới 3 giờ để hóa trang.

Là một đạo diễn trẻ, lại làm phim về nhân vật rất lớn, Quản Trọng Phúc đã cho thấy tinh thần lao động nghệ thuật nghiêm túc, hết mình. Anh cho biết, bản thân đã tìm tòi, đọc những giai thoại về ngài Tô giả Mục Kiền Liên, xin tư vấn của các thượng toạ, đại đức... và dồn gấp đôi công sức để làm bộ phim này.

Bộ phim “Mục Kiền Liên cứu độ mẫu thân” sẽ tiếp tục được chiếu trên một số kênh truyền hình và Youtube.

Có thể bạn quan tâm

Cảnh trong vở kịch ngắn “Chuyện nhà chị Tín” của Nhà hát Kịch Việt Nam biểu diễn tại Bảo tàng Hồ Chí Minh. (Ảnh: THƯƠNG NGUYỄN)

Mở lối để sân khấu tiếp cận công chúng

Không thiếu những cuộc thi, liên hoan được tổ chức rầm rộ, những vở diễn mới liên tục ra mắt mỗi năm, nhưng sân khấu nước ta vẫn đang loay hoay đi tìm khán giả. Lý do tình trạng này là bởi các đơn vị chức năng chưa xây được nhịp cầu đủ mạnh để kết nối với công chúng trong môi trường truyền thông đang thay đổi từng ngày.

Các văn nghệ sĩ trong chuyến đi thực tế tại mỏ than ở Quảng Ninh vào dịp Ngày Thơ Việt Nam năm 2026. (Ảnh: THIÊN AN)

Chuyển động mới của văn học viết về công nhân

Trong dòng chảy của văn học đương đại, đề tài công nhân từng là mạch nguồn quan trọng, được khai thác nhiều, nhưng cũng có giai đoạn gần như vắng bóng. Vài năm trở lại đây, mảng đề tài này được quan tâm hơn, không còn bó hẹp trong khuôn mẫu cũ mà thể hiện góc nhìn đa chiều, gắn với nhịp vận động của xã hội hiện đại. 

Hơn 50.000 khán giả có mặt tại Sân vận động quốc gia Mỹ Đình thưởng thức chương trình “Tổ quốc trong tim”. (Ảnh THÀNH ĐẠT)

Hoàn thiện thể chế, tạo đà cho văn hóa bứt phá

Ngày 24/4, Quốc hội chính thức thông qua Nghị quyết về phát triển văn hóa Việt Nam với tỷ lệ tán thành cao (477/489 đại biểu). Nghị quyết đánh dấu bước chuyển quan trọng trong hoàn thiện thể chế, tạo đà cho văn hóa thật sự bứt phá, trở thành nguồn lực nội sinh và động lực đưa đất nước phát triển mạnh mẽ trong giai đoạn mới.

Nguyễn Bảo Yến (áo vàng) và các thành viên Hội đồng đánh giá luận án và các giảng viên hướng dẫn của Nhạc viện Quốc gia S.V.Rachmaninov.

Nguyễn Bảo Yến: Từ Quán quân Sao Mai đến Tiến sĩ âm nhạc đầu tiên của Việt Nam ở nước ngoài

Tại Nhạc viện Quốc gia S.V.Rachmaninov bên dòng sông Đông của nước Nga vừa diễn ra một sự kiện đáng nhớ khi Quán quân Sao Mai năm 2015 Nguyễn Bảo Yến bảo vệ thành công luận án Tiến sĩ chuyên ngành âm nhạc. Cô cũng là nữ ca sĩ Việt Nam đầu tiên được nhận học vị Tiến sĩ âm nhạc ở nước ngoài.

Các đại biểu cắt băng khai trương Tuần văn hóa Thanh Hóa-Hội An.

Tuần văn hóa kỷ niệm 65 năm kết nghĩa Thanh Hóa-Hội An

Kỷ niệm 65 năm ngày kết nghĩa giữa đô thị tỉnh lỵ Thanh Hóa và Hội An, thành phố Đà Nẵng (1961-2026), tại Công viên Hội An ở phường Hạc Thành, tỉnh Thanh Hóa diễn ra chuỗi hoạt động, sự kiện trong khuôn khổ Tuần lễ văn hóa tôn vinh nghĩa tình Thanh Hóa-Hội An.

Khuôn viên di tích Giồng Bốm là toàn bộ khu vực của Thánh thất Ngọc Minh gồm 3 ngôi nhà: Hiệp thiên đài, Cửu trùng đài và Bát quái đài. (Ảnh: Mộng Thường)

Giồng Bốm 80 năm: Hào khí “đạo không rời đời”

Tám mươi năm là một quãng lùi đủ dài để khói lửa chiến tranh tan vào hư không, nhường chỗ cho màu xanh trù phú phủ lên mảnh đất Phong Thạnh kiên cường. Thế nhưng, thời gian dẫu có bào mòn vạn vật cũng chẳng thể xóa nhòa ký ức bi tráng về rực lửa năm 1946 tại vùng đất cực nam Tổ quốc.

Sinh viên tái hiện đám cưới Nam Kỳ xưa.

Vĩnh Long khơi dậy dòng chảy văn hóa dân tộc trong lòng thế hệ trẻ

Trường đại học Sư phạm kỹ thuật Vĩnh Long vừa tổ chức Chương trình  “Khoa thi Minh kinh bác học” lần thứ I năm 2026. Việc tái hiện không gian khoa bảng xưa và những nghi lễ truyền thống của vùng đất Nam Bộ ngay tại giảng đường không chỉ là sân chơi văn hóa, mà còn là hành trình bồi đắp lòng tự hào dân tộc cho thế hệ trẻ.