1. Cơn bão số 13 đã để lại nhiều mất mát cho người dân ven biển Gia Lai, trong đó có gia đình ông Võ Ngọc Hoàng, 60 tuổi, trú tại thôn Huỳnh Giãn Bắc, xã Tuy Phước Đông. Ông Hoàng chia sẻ, nguồn thu nhập chính của gia đình là nuôi tôm và cua. Trước bão, ông vừa thả cua giống với chi phí vài chục triệu đồng, dự kiến thu hoạch có thể đạt gần trăm triệu. Thế nhưng, cơn bão số 13 đã cuốn trôi toàn bộ hồ nuôi cùng nhà cửa, khiến gia đình rơi vào cảnh trắng tay. Hiện ông phải nuôi hai con đang học lớp 10 và lớp 11, cuộc sống càng thêm chật vật. “Tài sản bay sạch, nhà cũng bay luôn. Giờ chỉ còn lại sức lao động và niềm tin để dựng lại từ đầu”, ông Hoàng nghẹn ngào.
Sau bão, gia đình ông đã nhận được 60 triệu đồng hỗ trợ từ Nhà nước nhưng chỉ đủ để xây móng và một căn nhà nhỏ kiên cố, còn lại phải vay mượn và nhận sự giúp đỡ của các nhà hảo tâm. “Tôi đã 60 tuổi, trải qua nhiều biến cố, nhưng chưa bao giờ thấy tình quân-dân gắn bó như lần này. Các chú bộ đội làm việc rất vất vả, giúp dân dọn dẹp trường lớp, nhà cửa, đường sá. Nhờ vậy bà con mới ổn định phần nào cuộc sống”, ông Hoàng chia sẻ.
Bà Sửa chia sẻ, sau thiên tai, cả gia đình phải sống trong cảnh tạm bợ, lo lắng từng ngày. Nhờ Quân đoàn 34, gia đình bà đã có thêm niềm tin và hy vọng mới. Ánh mắt rưng rưng, bà Sửa tỏ lòng biết ơn sâu sắc đối với cán bộ, chiến sĩ Lữ đoàn Công binh 7 đã không quản ngại khó khăn, ngày đêm thi công để hoàn thành công trình vượt tiến độ.
2. Ngày 17/12, tại xã Ngô Mây, Quân đoàn 34 phối hợp chính quyền địa phương khánh thành và trao tặng ngôi nhà mới cho bà Tô Thị Sửa, thôn Chánh Hội. Ngôi nhà do Lữ đoàn Công binh 7 trực tiếp thi công, xây dựng theo thiết kế nhà cấp 4 có gác lửng, diện tích 55 m², tổng kinh phí 130 triệu đồng. Đây là ngôi nhà đầu tiên hoàn thành theo Chiến dịch “Quang Trung thần tốc” do Thủ tướng phát động, trong đó, Nhà nước hỗ trợ 60 triệu đồng, phần còn lại gia đình dành dụm và vay mượn thêm. Đặc biệt, chỉ sau hơn 15 ngày đêm khẩn trương làm việc, ngôi nhà đã hoàn thành vượt tiến độ.
Trong quá trình thi công, cán bộ, chiến sĩ luôn giữ vững tinh thần “thần tốc nhưng chắc chắn”, phối hợp chặt chẽ với cấp ủy, chính quyền và gia đình để chuẩn bị vật liệu, bảo đảm chất lượng công trình. Thiếu tướng Nguyễn Trần Long, Phó Chính ủy Quân đoàn 34 nhấn mạnh, hỗ trợ nhân dân không chỉ là nhiệm vụ chính trị mà còn là tình cảm, trách nhiệm từ trái tim mỗi người lính. Phát huy phẩm chất cao đẹp của “Bộ đội Cụ Hồ”, các đơn vị coi việc dựng nhà cho dân như dựng nhà cho chính mình, thi công khẩn trương nhưng tuyệt đối bảo đảm chất lượng và an toàn. Thiếu tướng yêu cầu tập trung nguồn lực hoàn thành 5 ngôi nhà còn lại tại xã Ngô Mây và Phù Cát để đáp ứng nhu cầu sinh hoạt của người dân. “Giúp dân là mệnh lệnh từ trái tim”, ông khẳng định, đồng thời nhắc nhở mỗi cán bộ, chiến sĩ tiếp tục giữ vững truyền thống quân-dân gắn bó, đồng hành cùng nhân dân vượt qua khó khăn, ổn định cuộc sống và xây dựng tương lai bền vững.