Góp phần bồi dưỡng truyền thống cách mạng, nâng cao nhận thức về chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới.
Những ngày đầu tháng 10, lá cờ đỏ sao vàng tung bay trên Cột cờ biên giới Lũng Pô cao 31,43 m, tượng trưng cho đỉnh Fansipan - nóc nhà của Đông Dương. Trong không khí trang nghiêm, 40 em học sinh Trường phổ thông nội trú tiểu học và trung học cơ sở A Mú Sung chăm chú lắng nghe Trung tá Bùi Trung Thành, Chính trị viên Đồn Biên phòng A Mú Sung giới thiệu về đường biên, cột mốc quốc giới và nhiệm vụ của người lính biên phòng. Theo đó, Cột cờ Lũng Pô được xây dựng tại thôn Lũng Pô, cạnh cột mốc quốc giới số 92 - nơi con sông Hồng chảy vào đất Việt, góp phần khẳng định chủ quyền biên giới quốc gia.
Với phần thực hành của đội hình mẫu, các em được trực tiếp quan sát các bước tổ chức tuần tra, kiểm tra mốc quốc giới. Những hình ảnh trực quan ngay tại nơi diễn ra “Tiết học biên cương” đã giúp bài học trở nên gần gũi, sinh động, qua đó giúp các em hiểu hơn công việc của người lính mang quân hàm xanh, ý nghĩa của từng cột mốc và trách nhiệm gìn giữ chủ quyền lãnh thổ.
Lần đầu với vai trò “người thầy” để truyền đạt kiến thức đến học sinh, Trung tá Bùi Trung Thành không khỏi xúc động. Với anh, bài giảng hôm nay thật đặc biệt, không có bảng đen, phấn trắng, mà thay vào đó là những cử chỉ, hành động trực tiếp diễn tả nhiệm vụ hằng ngày để các em học sinh quan sát, thấu hiểu. “Tôi thật sự phấn khởi và xúc động khi được đứng ở đây, trực tiếp truyền đạt đến các em những kiến thức về công tác bảo vệ biên giới. Tôi mong muốn qua bài học, các em sẽ thêm yêu, thêm tự hào về Tổ quốc và có những mục tiêu cho riêng mình để trở thành người có ích”, Trung tá Bùi Trung Thành cho biết.
Sau khi theo dõi cán bộ, chiến sĩ thực hiện các bước chuẩn bị và kiểm tra cột mốc quốc giới trong quá trình tuần tra, kiểm soát biên giới, các em học sinh được hướng dẫn động tác chào cột mốc. Từng tư thế, cử chỉ được chỉnh sửa cẩn thận, để khoảnh khắc trang nghiêm ấy trở thành một trải nghiệm khó quên. Em Lý Thị Ngân Xuyến, lớp 9A1, chia sẻ: “Được trực tiếp quan sát từng hành động, cử chỉ của các chú bộ đội giúp chúng em hiểu bài sâu hơn, có cái nhìn chân thật hơn so với học qua sách vở. Em sẽ cố gắng học tập thật tốt, rèn luyện bản thân để sau này có thể đóng góp sức mình xây dựng quê hương, đất nước”.
Bắt đầu đi vào hoạt động từ năm học 2026-2027, Trường phổ thông nội trú tiểu học và trung học cơ sở A Mú Sung là đơn vị đầu tiên được Bộ đội Biên phòng tỉnh Lào Cai phối hợp triển khai chương trình “Tiết học biên cương”. Mô hình được xây dựng theo tinh thần Nghị quyết số 71 của Bộ Chính trị về đột phá phát triển giáo dục và đào tạo, với mục tiêu hướng tới đổi mới giáo dục theo hướng gắn việc học với thực tiễn, chú trọng phát triển phẩm chất, năng lực và kỹ năng của học sinh.
Theo thầy La Văn Liêm, Phó Hiệu trưởng nhà trường, việc đưa học sinh đến học tập ngay tại Cột cờ Lũng Pô đã giúp các em có cái nhìn mới mẻ, trực quan về biên giới quê hương. Đặc biệt, khi được các đồng chí bộ đội trực tiếp giảng dạy, hướng dẫn động tác và thực hành tại chỗ cũng giúp các em dễ tiếp thu, ghi nhớ kiến thức tốt hơn; góp phần nâng cao ý thức, tạo động lực để các em học tập, rèn luyện.
Trung tá Bùi Trung Thành cho biết, thời gian tới, Đồn Biên phòng A Mú Sung sẽ tiếp tục phối hợp nhà trường tổ chức các buổi tọa đàm, giao lưu văn hóa, văn nghệ và hoạt động tìm hiểu truyền thống Bộ đội Biên phòng, Quân đội nhân dân Việt Nam; đồng thời đưa học sinh đến những địa điểm đặc biệt để các em có thêm những trải nghiệm thực tế về biên cương.
Tiết học khép lại bằng nghi lễ chào cờ trang nghiêm. Giữa nền trời trong xanh trên biên giới, lá cờ đỏ sao vàng tung bay hòa cùng tiếng hát Quốc ca đã mang đến một cảm xúc thiêng liêng và đầy tự hào.