Thắp sáng ước mơ bằng âm nhạc và tri thức

Không nhìn thấy ánh sáng từ khi chào đời, nhưng với tình yêu âm nhạc, niềm say mê ngoại ngữ và ý chí bền bỉ, Nguyễn Thảo Xuân (sinh năm 2000, ở phường Ba Đình, Hà Nội) đã chạm tới ước mơ trở thành sinh viên trường quốc tế và truyền cảm hứng sống tích cực đến cộng đồng.

Nguyễn Thảo Xuân (thứ hai từ phải sang) tập hát cùng các bạn
Nguyễn Thảo Xuân (thứ hai từ phải sang) tập hát cùng các bạn

Từ nhỏ, Xuân đã dành tình yêu cho âm nhạc và tiếng Anh. Khi mới nhập học tại Trường phổ thông cơ sở Nguyễn Đình Chiểu (Hà Nội), ngôi trường dành cho học sinh khiếm thị, cô bé đã đăng ký vào lớp tiếng Anh. Năm học lớp 2, sau khi đoạt giải nhất cuộc thi văn nghệ cấp trường, Xuân mạnh dạn đăng ký học thanh nhạc. Hai năm sau, được thầy giáo âm nhạc gợi ý, em đã chọn học đàn thập lục, loại nhạc cụ dân tộc có âm thanh trong trẻo, réo rắt như lời ru quê hương.

Từ đó, cây đàn trở thành người bạn thân thiết, là nơi Xuân gửi gắm cảm xúc vui buồn và những ước mơ thầm kín. “Khi chơi đàn, em cảm nhận được thế giới bằng đôi tai, bằng trái tim”, Xuân chia sẻ. Tài năng và sự tự tin giúp Xuân trở thành MC song ngữ của trường, em đã dẫn nhiều chương trình đón khách quốc tế. Cô bé khiếm thị nhỏ nhắn nhưng giọng nói tràn đầy năng lượng đã khiến cho không ít vị khách nước ngoài ngạc nhiên, cảm phục.

Từ năm 2010 đến 2016, Xuân cùng đội văn nghệ của trường đã đoạt nhiều giải thưởng tại các liên hoan nghệ thuật dành cho trẻ em thiệt thòi và người khuyết tật toàn quốc. Sau khi tốt nghiệp phổ thông cơ sở, Xuân đến với Mái ấm Đông Đô, nơi sinh hoạt, học tập và làm việc của người khiếm thị. Nhận thấy các bạn nhỏ khiếm thị có nhu cầu học tiếng Anh, cô gái trẻ chủ động đề xuất mở lớp dạy miễn phí và trực tiếp đứng lớp. “Lần đầu làm cô giáo, em run lắm.

Tuy nhiên, khi nghe các bạn nói được vài câu tiếng Anh đơn giản, em thấy mọi nỗ lực đều đáng giá”, Xuân kể. Xuân cùng ban nhạc Nắng Mới đại diện Hội Người mù Việt Nam tham dự Liên hoan âm nhạc dành cho người khiếm thị tại Thái Lan. Cô gái trẻ vừa là MC song ngữ, ca sĩ, nhạc công, vừa hỗ trợ phiên dịch cho đoàn Việt Nam. Buổi biểu diễn thành công rực rỡ, để lại ấn tượng mạnh trong lòng bạn bè quốc tế. Lần đầu ra nước ngoài, được hát, chơi nhạc và giới thiệu về đất nước Việt Nam, điều đó với Xuân thật đáng tự hào.

Sau khi hoàn thành chương trình tại Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp-Giáo dục thường xuyên Nguyễn Văn Tố, cô gái trẻ quyết tâm tìm kiếm cơ hội học tiếp lên đại học. Năm 2020, khi đọc được thông tin về học bổng “Chắp cánh ước mơ” của Trường đại học RMIT, Xuân biết đây chính là cơ hội mình chờ đợi. Xuân đã gửi hồ sơ ứng tuyển ngành Truyền thông chuyên nghiệp, với mục tiêu “học để kể những câu chuyện thật, của chính mình và của những người kém may mắn”.

Tháng 9/2020, cô gái trẻ chính thức nhận được thông báo trúng tuyển học bổng toàn phần. “Em đã khóc vì hạnh phúc. Em biết, từ đây, hành trình chạm tới ước mơ thật sự bắt đầu”, Xuân nhớ lại. Tại RMIT, Xuân tập trung trau dồi tiếng Anh học thuật, làm quen với phương pháp học hiện đại, tự lập trong mọi việc. Cô gái trẻ không chỉ học tốt mà còn tích cực tham gia các hoạt động cộng đồng, biểu diễn và lan tỏa tinh thần sống tích cực đến bạn bè.

Ngoài giờ học, dịp cuối tuần, Xuân lại cùng các thành viên của ban nhạc Nắng Mới biểu diễn tại phố đi bộ hồ Hoàn Kiếm. Xuân còn tham gia Câu lạc bộ hát xẩm Tâm Việt, nơi những người khiếm thị cùng nhau gìn giữ âm nhạc dân gian. Hai lần tham dự cuộc thi hát xẩm mở rộng tại Ninh Bình, Xuân và câu lạc bộ đều giành giải cao. Những ai từng tiếp xúc với Xuân đều cảm nhận rõ năng lượng tích cực lan tỏa.

Ở RMIT, nhiều sinh viên gọi Xuân là “chị Mặt trời nhỏ”, luôn rạng rỡ, ấm áp và không ngại sẻ chia. Giờ đây, Nguyễn Thảo Xuân vẫn miệt mài học tập, sáng tạo và lan tỏa yêu thương. Cô gái trẻ nỗ lực để làm việc trong lĩnh vực truyền thông, sử dụng ngôn ngữ, âm nhạc và công nghệ để kể những câu chuyện đầy cảm hứng về nghị lực và niềm tin.

Xuân chia sẻ: “Em mong một ngày nào đó, khi nhắc đến người khiếm thị, mọi người sẽ không chỉ nghĩ đến sự thiếu may mắn, mà còn nghĩ đến sự mạnh mẽ, thông minh và khát vọng sống của họ”.

Có thể bạn quan tâm

Bệnh binh Nguyễn Văn Lịch cẩn thận dọn dẹp, chăm sóc các phần mộ tại Nghĩa trang liệt sĩ xã Cổ Đô.

Ấm áp nghĩa tình đồng đội

Suốt 37 năm qua, bệnh binh hạng 2/3 Nguyễn Văn Lịch (75 tuổi), ở thôn Châu Sơn, xã Cổ Đô (Hà Nội) gắn bó với công việc chăm sóc, gìn giữ nghĩa trang liệt sĩ quê hương.

Đại úy Nguyễn Huy Hoàng được tôn vinh là một trong 100 người hiến máu tình nguyện tiêu biểu toàn quốc năm 2026

Hành trình bền bỉ, lan tỏa yêu thương

Hơn 10 năm gắn bó với phong trào thanh niên, Đại úy Nguyễn Huy Hoàng, Phó Trưởng ban Thanh niên Công an thành phố Hà Nội không chỉ được biết đến với những thành tích nổi bật trong công tác Đoàn, mà còn được ghi nhận bởi một hành trình bền bỉ, lan tỏa yêu thương từ những điều tử tế.

Em Bùi Thái Sơ đoạt giải Nhì cuộc thi Vô địch Tin học văn phòng thế giới năm 2026.

Làm chủ AI bằng nền tảng kỹ năng

Không phụ thuộc vào trí tuệ nhân tạo (AI), Bùi Thái Sơ, học sinh lớp 12D0 Trường trung học cơ sở và trung học phổ thông Nguyễn Bỉnh Khiêm chọn cách rèn luyện kiến thức và kỹ năng nền tảng để chinh phục cuộc thi Vô địch Tin học văn phòng thế giới 2026.

“Tuyến đường tự quản kiểu mẫu” tại thôn Tô Khê, xã Thuận An, do người dân trong thôn thực hiện.

Xây dựng nếp sống văn minh từ khu dân cư

Những con ngõ sạch, đẹp với tranh bích họa rực rỡ, những tuyến đường ngập sắc hoa đang xuất hiện ngày càng nhiều trên địa bàn Hà Nội. Đằng sau diện mạo mới ấy là sự chuyển biến trong ý thức, trách nhiệm và tinh thần đoàn kết của cộng đồng, góp phần xây dựng nếp sống văn minh từ mỗi khu dân cư.

Trao gửi niềm tin vào sự phát triển của quê hương

Không chờ vận động, nhiều hộ dân ở ngoại thành Hà Nội đã chủ động hiến đất, lùi tường rào, góp công sức để mở rộng đường giao thông nông thôn, qua đó làm đẹp cảnh quan làng quê và lan tỏa tinh thần đoàn kết, trách nhiệm vì cộng đồng.

Cầu nối gắn kết lòng dân

Trong mỗi khu dân cư, Tổ hòa giải ở cơ sở là cầu nối giúp hóa giải những mâu thuẫn phát sinh từ cuộc sống thường ngày, góp phần giữ gìn tình làng nghĩa xóm và hạn chế những tranh chấp. Với chị Thiều Thị Ngọc Hà ở xã Liên Minh, Hà Nội, công tác hòa giải là hành trình kết nối lòng người bằng sự chân thành và thấu hiểu.

Tấm gương sáng trong cộng đồng người khuyết tật

Không may bị dị tật bẩm sinh, nhiều lần đối diện những biến cố lớn, nhưng chị Đặng Thị Lợi (thôn Gia Phí, xã Chuyên Mỹ, Hà Nội) vẫn cố gắng vượt qua, vươn lên trong cuộc sống. Chị trở thành tấm gương sáng, giúp lan tỏa niềm tin, nghị lực sống trong cộng đồng người khuyết tật bằng chính hành trình của cuộc đời mình.

Người “gieo” những mùa yêu thương

Từ việc vận hành câu lạc bộ văn nghệ cho đến tổ chức những mô hình hỗ trợ sinh kế, chăm lo hội viên khó khăn..., Chi hội trưởng Chi hội Phụ nữ thôn Tô Khê (xã Thuận An, Hà Nội) Nguyễn Thị Chinh đã góp phần kết nối cộng đồng bằng những việc làm thiết thực, giản dị, nhưng đầy sức lan tỏa.

Câu lạc bộ Thiện nguyện làng Thư Trai trao những suất cháo miễn phí cho bệnh nhân tại Bệnh viện đa khoa Phúc Thọ.

Lan tỏa yêu thương từ câu lạc bộ thiện nguyện

Trong nhịp sống hiện đại, giữa bộn bề lo toan, vẫn có những con người lặng lẽ trao đi yêu thương. Từ sự đồng cảm và tinh thần sẻ chia ấy, Câu lạc bộ Thiện nguyện làng Thư Trai, thôn Phúc Hòa 4, xã Phúc Thọ, Hà Nội đã kết nối những tấm lòng nhân ái, lan tỏa giá trị tốt đẹp trong cộng đồng.

Kết nối thanh niên bằng những “cú chạm” công nghệ

Kết nối thanh niên bằng những “cú chạm” công nghệ

Từ những sáng kiến chuyển đổi số như “Bản tin số Thanh niên Phú Thượng”, “Hòm thư số thanh niên”, Bí thư Đoàn phường Phú Thượng Đỗ Ngọc Linh (trong ảnh) đã góp phần làm mới hoạt động Đoàn, tạo kênh kết nối hiệu quả với giới trẻ và cộng đồng, lan tỏa tinh thần trách nhiệm, sáng tạo của thanh niên trong thời đại số.

Đoàn Thanh niên xã Quảng Bị trao tặng công trình “Ngôi nhà 1.000 đồng”cho gia đình ông Nguyễn Hữu Thanh.

“Ngôi nhà 1.000 đồng” nghĩa tình

Từ những bông sen, đài sen và lá sen, Đoàn Thanh niên xã Quảng Bị (Hà Nội) đã xây dựng mô hình gây quỹ đầy ý nghĩa, góp phần hình thành những “Ngôi nhà 1.000 đồng” dành cho các hộ gia đình khó khăn trên địa bàn xã.

Bí thư chi bộ gương mẫu, tận tụy

Với tinh thần tận tụy, trách nhiệm và quyết tâm đổi mới trong lãnh đạo, chỉ đạo, đồng chí Trần Quang Sang, Bí thư Chi bộ thôn Lương Sơn, xã Phú Nghĩa (Hà Nội) luôn phát huy vai trò hạt nhân chính trị ở cơ sở, quy tụ sức mạnh đoàn kết trong chi bộ và nhân dân.

Gia đình nhỏ của anh Đoàn Ngọc Bảo và chị Nguyễn Thị Lệ Thu.

Lan tỏa năng lượng tích cực

Câu chuyện tình yêu, nghị lực và tinh thần lạc quan của “cặp đôi lính chì” là anh Đoàn Ngọc Bảo và chị Nguyễn Thị Lệ Thu (hiện đang sinh sống tại xã Vân Đình, Hà Nội) đã truyền cảm hứng mạnh mẽ đến cộng đồng, để mọi người thêm tin rằng: Hạnh phúc đôi khi không nằm ở sự trọn vẹn hình thức, mà ở trái tim biết yêu thương và sẻ chia.

Cán bộ cơ sở giàu lòng nhân ái

Cán bộ cơ sở giàu lòng nhân ái

Giản dị, gần gũi nhưng đầy nhiệt huyết, đó là ấn tượng đầu tiên khi gặp anh Cao Văn Cường (trong ảnh), Bí thư Chi bộ, Trưởng ban Công tác Mặt trận Cụm 3-Liên Hà, xã Ô Diên (Hà Nội). Gần 20 năm qua, với 30 lần hiến máu tình nguyện, anh coi đó là niềm vui, là cách lan tỏa yêu thương trong cộng đồng.

Người giữ lửa yêu thươngở ngôi trường hạnh phúc

Bằng tình yêu nghề và trái tim nhân hậu, cô giáo Nguyễn Thị Vân Hồng, Hiệu trưởng Trường THCS Chương Dương (Hà Nội) đã lan tỏa tinh thần nhân ái trong mỗi việc làm, vun đắp cho ngôi trường ven sông Hồng trở thành điểm sáng của mô hình “trường học hạnh phúc” giữa lòng Thủ đô.

Nghệ nhân nhân dân Nguyễn Văn Trung bên bức chân dung Bác Hồ bằng mây tre vừa hoàn thiện.

Người nâng thương hiệu mây tre đan Phú Vinh

Trong căn nhà nhỏ nằm giữa làng nghề mây tre đan Phú Vinh, xã Phú Nghĩa (Hà Nội), đôi bàn tay khéo léo của Nghệ nhân Nhân dân Nguyễn Văn Trung thoăn thoắt luồn những sợi mây qua những nan tre, tạo nên bức chân dung Chủ tịch Hồ Chí Minh đầy sống động.

Tận tâm, sáng tạo xây dựng đời sống văn hóa ở cơ sở

Tận tâm, sáng tạo xây dựng đời sống văn hóa ở cơ sở

Trong phong trào thi đua xây dựng đời sống văn hóa ở phường Đông Ngạc (Hà Nội), cô giáo Bùi Vân Anh, giáo viên Trường mầm non Cổ Nhuế 2 luôn được nhắc đến như một tấm gương về sự tận tâm, sáng tạo và say mê cống hiến cho nghệ thuật.

Kỹ sư Lưu Hoàng Phương được trao danh hiệu Công dân Thủ đô ưu tú năm 2025.

Người kỹ sư thắp lửa sáng tạo

Bằng những sáng tạo của mình, kỹ sư Lưu Hoàng Phương - Trưởng nhóm Kỹ thuật thi công thuộc Công ty cổ phần FECON đã vinh dự trở thành một trong 10 cá nhân xuất sắc được trao tặng danh hiệu “Công dân Thủ đô ưu tú” năm 2025.

Ngô Trọng Đức trao tặng quà cho em nhỏ có hoàn cảnh khó khăn.

Lan tỏa điều tốt đẹp

Trong nhịp sống hối hả ở Thủ đô, có một chàng trai trẻ lặng lẽ viết nên câu chuyện đẹp về sự sẻ chia và lòng nhân ái. Đó là Ngô Trọng Đức, Bí thư Chi đoàn Tổ dân phố Hàng Bồ 4, phường Hoàn Kiếm. Đức là một trong những gương mặt ưu tú được tham dự Đại hội thi đua yêu nước thành phố Hà Nội giai đoạn 2025-2030.

Hành trình xây dựng trường học hạnh phúc

Hành trình xây dựng trường học hạnh phúc

Hơn 30 năm gắn bó với sự nghiệp giáo dục, một trong những thành công của Tiến sĩ Nguyễn Văn Hòa (ảnh), Chủ tịch Hội đồng Trường THCS và THPT Nguyễn Bỉnh Khiêm, là tiên phong trong hành trình tạo nên giá trị bền bỉ về triết lý xây dựng trường học hạnh phúc.

Các thành viên Câu lạc bộ “Chung tay vì sức khỏe cộng đồng” cắt tỉa cây xanh, bảo đảm an toàn trong mùa mưa bão.

Chung tay hành động vì sức khỏe cộng đồng

Mỗi tuần một lần, các thành viên của Câu lạc bộ “Chung tay vì sức khỏe cộng đồng” tại cụm dân cư số 3 Thọ Xuân, xã Liên Minh (Thành phố Hà Nội) lại cùng nhau quét dọn, thu gom rác, làm sạch ngõ xóm, tuyến đường, khu vui chơi, nơi công cộng trên địa bàn xã.

Một sản phẩm ứng dụng theo Họa kim sa trên ốp điện thoại của Nguyễn Hoàng Anh.

Đưa nghệ thuật truyền thống đến gần các bạn trẻ

Nguyễn Hoàng Anh, cựu sinh viên Đại học Mỹ thuật Công nghiệp đã dành trọn tâm huyết để thổi hồn vào một loại hình nghệ thuật độc đáo: Họa kim sa; khéo léo kết nối và đưa nghệ thuật truyền thống đến gần hơn với người trẻ.

Nụ cười hài lòng của người dân khi làm việc với đồng chí Ngô Tuấn Đạt.

Tấm gương sáng của lực lượng công an cơ sở

Giữa nhịp sống thường ngày ở ngoại thành Hà Nội, luôn có những cán bộ công an lặng thầm góp phần giữ gìn bình yên cho từng thôn, xóm với tinh thần trách nhiệm cao. Trung tá Ngô Tuấn Đạt, Phó Trưởng Công an xã Phú Nghĩa là một điển hình cho tinh thần ấy.