Sao Mai Đinh Thành Lê gửi tình yêu cho con gái qua 2 MV mới

Đúng dịp kỷ niệm ngày Quốc tế Phụ nữ 8/3, nữ ca sĩ Sao Mai Đinh Thành Lê cho ra mắt 2 MV “Mẹ yêu con” (Nguyễn Văn Tý) và “Khúc hát ru người mẹ trẻ” (Phạm Tuyên). Đây là món quà tinh thần tràn đầy tình yêu mà cô dành cho cô con gái nhỏ 6 tuổi, Bào Ngư.
Ca sĩ Đinh Thành Lê. (Ảnh: Nhân vật cung cấp)
Ca sĩ Đinh Thành Lê. (Ảnh: Nhân vật cung cấp)

Đinh Thành Lê cho biết, đây là 2 bài hát đã rất quá quen thuộc không chỉ với người nghe mà còn cả với nhiều lứa học sinh, sinh viên Học viện Âm nhạc Quốc gia. Chị chia sẻ, khi còn chưa làm mẹ, đang học ở Học viện, khi đó là Nhạc viện Hà Nội, hai bài hát này các thầy các cô thường cho học trò thi học kỳ.

“Bài hát đã ngấm vào trong tôi từ hồi đó, và tôi tự nhủ khi làm mẹ, mình nhất định sẽ hát cho con bài này” – Đinh Thành Lê kể lại.

Sau này ngẫm lại, nữ ca sĩ mới thấy bài hát có quá nhiều lời như vận vào thân phận làm mẹ của mình. “Bài hát khá là khó, từ ca từ đến kỹ thuật, hồi đi học tôi rất thích nhưng thực sự chưa thể cảm nhận được hết lời của bài hát. Tôi muốn làm bài hát này từ lâu rồi, nhưng phải đợi cho đến khi con trưởng thành, để con hiểu được đó là bài hát mẹ tặng và cảm nhận được lời bài hát”. Chính vì thế, vào thời điểm này, khi con gái được 6 tuổi, nữ ca sĩ quyết định thực hiện MV.

Hai MV được ghi hình tại vùng núi Hữu Lũng, Lạng Sơn, với bãi cỏ trải dài xanh mướt tuyệt đẹp.

Đinh Thành Lê cho biết, ban đầu cô có ý định ghi hình với các loại hoa xuân đang nở rộ ở vùng núi phía bắc như đào, mận, lê… Thời điểm này là mùa xuân, mọi vật đều rực rỡ, tươi mới, rất phù hợp với lời bài hát của nhạc sĩ Nguyễn Văn Tý. Tuy nhiên, sau khi bàn bạc lại với ê kíp, cô quyết định lựa chọn Hữu Lũng, với một ngọn núi mà đường vào khá vất vả.

“Chúng tôi phải thuê tới 15 chiếc xe ôm để chuyên chở đạo cụ và những người thực hiện. Tuy nhiên, với tôi, những gì dành cho con gái thì vất vả đến mấy cũng cố được” - nữ ca sĩ chia sẻ.

Hai MV của Đinh Thành Lê không có diễn viên hay câu chuyện như thường thấy ở các MV, mà chỉ có tiếng hát của nữ ca sĩ, cùng với tiếng đàn cello của nghệ sĩ trẻ Hồ Phương Nhung, tiếng sáo flute của nghệ sĩ Nguyễn Ly Hương và tiếng đàn guitar của nghệ sĩ Chí Linh.

Sao Mai Đinh Thành Lê.

Sao Mai Đinh Thành Lê.

Đây là hai ca khúc vốn dĩ đã rất quen thuộc và được nhiều ca sĩ thể hiện, trong đó có cả những “cây đa cây đề”. Tuy nhiên, Đinh Thành Lê không hề bị áp lực. Chị cho biết, mình sẽ thể hiện một cách giản dị, mộc mạc nhất, chỉ có cảm xúc của người mẹ. Cả hai ca khúc đã quá hay về âm nhạc và ca từ, cho nên với Đinh Thành Lê, chỉ có cảm xúc từ trái tim và sự trải nghiệm của một người làm mẹ mới là điều quan trọng nhất trong bài hát. Hai ca khúc từng được thể hiện thành công qua giọng ca của nhiều ca sĩ, nhưng theo Thành Lê, cảm xúc mới là điều quan trọng nhất, đem lại sự khác biệt.

“Tôi không có áp lực trong âm nhạc, vì âm nhạc là một vườn hoa đầy màu sắc, mỗi người tỏa hương theo cách của mình, điều cốt lõi nhất là bản thân mình phải cố gắng tốt nhất trong phiên bản của mình. Khi hát tất cả những bài hát đi cùng năm tháng mà rất nhiều nghệ sĩ đã hát thành công, tôi luôn đặt cảm xúc lên hàng đầu, bởi đó là thứ duy nhất không ai giống ai… Cho nên tôi tự tin rằng, sau những năm tháng chăm chút con khôn lớn, mình đủ trải nghiệm để cất lên nỗi lòng dành tặng con gái. Tôi mong muốn 1 bản hòa âm mộc mạc nhưng vẫn ẩn chứa được tất cả sự tinh tế và bác học trong ca khúc” - nữ ca sĩ bộc bạch.

Điều quan trọng nhất trong cuộc đời, theo tôi là sự tử tế. Có sự tử tế trong mình thì làm gì cũng ngẩng cao đầu.

Đinh Thành Lê

Chia sẻ về chặng đường làm mẹ của mình, Đinh Thành Lê kể, từ khi mang thai cho đến khi sinh con ra, cô đã phải chịu rất nhiều cú sốc, chính vì thế, lời bài hát như ngấm vào tâm can nữ ca sĩ. Sinh con khá vất vả, “mẹ tròn con vuông đã là một sự kỳ diệu” - như lời Đinh Thành Lê nói, nhưng chặng đường làm mẹ đơn thân của cô còn vất vả hơn rất nhiều. “Làm mẹ đơn thân nghĩa là mình phải tự chủ về mọi thứ, không chỉ kinh tế mà còn cả trong suy nghĩ và tinh thần.

Nữ ca sĩ kể lại, cô gần như dành toàn bộ thanh xuân cho con gái. “Từ khi sinh cho đến khi Bào Ngư được 6 tuổi, số buổi đi diễn của tôi gần như chỉ đếm trên đầu ngón tay. Tôi thấy tài sản quý nhất là mình chứng kiến được tuổi thơ của con, chăm chút dạy dỗ con từ những cái nhỏ nhất. Thời gian của tôi gần như dành trọn vẹn cho con, chăm sóc con 100%. Bé rất hiểu chuyện, luôn quan tâm và hỏi thăm mẹ mỗi khi mẹ đi làm về, những tình cảm đó khỏa lấp hết nỗi buồn” - Thành Lê nói.

Nói về chặng đường làm nghề, Đinh Thành Lê tự nhận mình là người không có lợi thế về ngoại hình. “Tôi không có sắc, chỉ có thanh, nhưng cũng phải rèn luyện rất nhiều. Tôi từ Hà Tĩnh ra Hà Nội học, để đậu được Nhạc viện Hà Nội khi đó cũng phải rất nỗ lực, học đêm học ngày. Cùng khóa tôi có rất nhiều bạn giỏi, nhiều người sau này trở thành ngôi sao, thành danh trong giới nghệ thuật. Các bạn nỗ lực một thì tôi phải nỗ lực mười. Ngoài học trên lớp ra còn phải sang lớp khác xem các bạn hát như thế nào”.

Nữ ca sĩ cho rằng, năng khiếu rất quan trọng, nhưng nếu không rèn giũa thì cũng không thể làm nghề chỉn chu được, đặc biệt là những dòng như dân gian hay thính phòng, càng cần phải tôi luyện.

Đinh Thành Lê cũng cho biết, nghề làm ca sĩ cũng đem lại cho chị nhiều thứ. Nhưng đó cũng là con đường hết sức chông gai, gập ghềnh. Chính vì thế mà cô không muốn cho con gái theo nghề. “Tôi muốn bé có một cuộc sống bình lặng hơn” - cô thổ lộ.

2 MV ra mắt khán giả trong ngày 7/3, là những trải lòng bằng âm nhạc của Sao Mai Đinh Thành Lê, và cũng là món quà thân thương đầy tình cảm mà cô gửi cho con gái nhân ngày của cả hai mẹ con.

Sinh năm 1981, Đinh Thành Lê tốt nghiệp Học viện Âm nhạc Quốc gia Việt Nam. Nữ ca sĩ từng giành giải Nhất Sao Mai 2007 dòng nhạc dân gian. Đinh Thành Lê gắn bó với nhạc dân gian 15 năm và từng cho ra mắt nhiều album như: “Múc ánh trăng vàng”, “Tình em như sông dài”.

Có thể bạn quan tâm

Nhà báo Hữu Việt và các diễn giả Phạm Thị Kim Oanh, Phan Cẩm Tú tại buổi tọa đàm. (Ảnh: HỒNG QUÂN)

Bảo vệ bản quyền từ góc nhìn của lĩnh vực điện ảnh

Trong các lĩnh vực văn hóa nghệ thuật, điện ảnh là một trong số những loại hình bị vi phạm bản quyền nhiều nhất. Ở kỷ nguyên số, công nghệ và trí tuệ nhân tạo là sự tiến bộ nhưng cũng là những công cụ đắc lực để sao chép và phát tán sản phẩm điện ảnh, gây ảnh hưởng nặng nề nhiều mặt.

Phối cảnh công trình biểu tượng bông lúa Cà Mau.

Giá trị văn hóa từ "Biểu tượng bông lúa" ở Cà Mau

Sự phát triển của một địa phương trong kỷ nguyên mới không chỉ được đong đếm một cách cơ học bằng những con đường rải nhựa, hay những cây cầu bê-tông nối nhịp đôi bờ. Tầm vóc và sức sống của một vùng đất còn được khắc họa đậm nét qua những biểu tượng văn hóa mang tầm nhìn chiến lược.

Cảnh trong vở kịch ngắn “Chuyện nhà chị Tín” của Nhà hát Kịch Việt Nam biểu diễn tại Bảo tàng Hồ Chí Minh. (Ảnh: THƯƠNG NGUYỄN)

Mở lối để sân khấu tiếp cận công chúng

Không thiếu những cuộc thi, liên hoan được tổ chức rầm rộ, những vở diễn mới liên tục ra mắt mỗi năm, nhưng sân khấu nước ta vẫn đang loay hoay đi tìm khán giả. Lý do tình trạng này là bởi các đơn vị chức năng chưa xây được nhịp cầu đủ mạnh để kết nối với công chúng trong môi trường truyền thông đang thay đổi từng ngày.

Các văn nghệ sĩ trong chuyến đi thực tế tại mỏ than ở Quảng Ninh vào dịp Ngày Thơ Việt Nam năm 2026. (Ảnh: THIÊN AN)

Chuyển động mới của văn học viết về công nhân

Trong dòng chảy của văn học đương đại, đề tài công nhân từng là mạch nguồn quan trọng, được khai thác nhiều, nhưng cũng có giai đoạn gần như vắng bóng. Vài năm trở lại đây, mảng đề tài này được quan tâm hơn, không còn bó hẹp trong khuôn mẫu cũ mà thể hiện góc nhìn đa chiều, gắn với nhịp vận động của xã hội hiện đại. 

Hơn 50.000 khán giả có mặt tại Sân vận động quốc gia Mỹ Đình thưởng thức chương trình “Tổ quốc trong tim”. (Ảnh THÀNH ĐẠT)

Hoàn thiện thể chế, tạo đà cho văn hóa bứt phá

Ngày 24/4, Quốc hội chính thức thông qua Nghị quyết về phát triển văn hóa Việt Nam với tỷ lệ tán thành cao (477/489 đại biểu). Nghị quyết đánh dấu bước chuyển quan trọng trong hoàn thiện thể chế, tạo đà cho văn hóa thật sự bứt phá, trở thành nguồn lực nội sinh và động lực đưa đất nước phát triển mạnh mẽ trong giai đoạn mới.

Nguyễn Bảo Yến (áo vàng) và các thành viên Hội đồng đánh giá luận án và các giảng viên hướng dẫn của Nhạc viện Quốc gia S.V.Rachmaninov.

Nguyễn Bảo Yến: Từ Quán quân Sao Mai đến Tiến sĩ âm nhạc đầu tiên của Việt Nam ở nước ngoài

Tại Nhạc viện Quốc gia S.V.Rachmaninov bên dòng sông Đông của nước Nga vừa diễn ra một sự kiện đáng nhớ khi Quán quân Sao Mai năm 2015 Nguyễn Bảo Yến bảo vệ thành công luận án Tiến sĩ chuyên ngành âm nhạc. Cô cũng là nữ ca sĩ Việt Nam đầu tiên được nhận học vị Tiến sĩ âm nhạc ở nước ngoài.

Các đại biểu cắt băng khai trương Tuần văn hóa Thanh Hóa-Hội An.

Tuần văn hóa kỷ niệm 65 năm kết nghĩa Thanh Hóa-Hội An

Kỷ niệm 65 năm ngày kết nghĩa giữa đô thị tỉnh lỵ Thanh Hóa và Hội An, thành phố Đà Nẵng (1961-2026), tại Công viên Hội An ở phường Hạc Thành, tỉnh Thanh Hóa diễn ra chuỗi hoạt động, sự kiện trong khuôn khổ Tuần lễ văn hóa tôn vinh nghĩa tình Thanh Hóa-Hội An.

Khuôn viên di tích Giồng Bốm là toàn bộ khu vực của Thánh thất Ngọc Minh gồm 3 ngôi nhà: Hiệp thiên đài, Cửu trùng đài và Bát quái đài. (Ảnh: Mộng Thường)

Giồng Bốm 80 năm: Hào khí “đạo không rời đời”

Tám mươi năm là một quãng lùi đủ dài để khói lửa chiến tranh tan vào hư không, nhường chỗ cho màu xanh trù phú phủ lên mảnh đất Phong Thạnh kiên cường. Thế nhưng, thời gian dẫu có bào mòn vạn vật cũng chẳng thể xóa nhòa ký ức bi tráng về rực lửa năm 1946 tại vùng đất cực nam Tổ quốc.