NSƯT Kim Oanh: “Bà Cả trong “Người vợ cuối cùng” là kỷ niệm đẹp nhất đối với tôi"

Vai diễn bà Cả trong bộ phim đang chiếu ngoài rạp “Người vợ cuối cùng” là một ghi nhận mới nữa của khán giả đối với NSƯT Kim Oanh khi cô nhận về rất nhiều lời khen ngợi.
Thần thái của bà Cả được NSƯT Kim Oanh thể hiện sắc nét trong phim. (Ảnh: NVCC)
Thần thái của bà Cả được NSƯT Kim Oanh thể hiện sắc nét trong phim. (Ảnh: NVCC)

Bà Cả là người vợ cả trong gia đình quan tri huyện Đức Trọng trong bộ phim mới nhất của đạo diễn Victor Vũ “Người vợ cuối cùng”. Phim kể về cuộc đời của Diệu Linh, cô gái bán mình vào nhà quan huyện để chuộc cha, trở thành cỗ máy phục vụ mục đích sinh con trai của quan huyện.

Chia sẻ về vai diễn, Kim Oanh cho biết, cô vô cùng bất ngờ và hạnh phúc khi được đạo diễn Victor Vũ mời đảm nhận nhân vật bà vợ cả trong phim.

“Với tôi, Victor Vũ như một thần tượng. Trước khi tham gia “Người vợ cuối cùng”, tôi có xem phim của anh và rất thích, nhưng vẫn nghĩ rằng cơ hội để được làm việc với một đạo diễn thần tượng như vậy sẽ rất khó. Tôi không nghĩ rằng một ngày mình sẽ được làm việc với anh ấy. Lời mời của đạo diễn Victor Vũ làm tôi hết sức bất ngờ dù trong thâm tâm tôi đã muốn nhận lời từ khi nghe tên đạo diễn” – Kim Oanh chia sẻ.

Kim Oanh đã phải giảm 10kg cho vai diễn của mình.

Kim Oanh đã phải giảm 10kg cho vai diễn của mình.

Là một diễn viên chuyên nghiệp, giàu kinh nghiệm, lại chuyên “trị” những vai ghê gớm, đáo để, cho nên nhân vật bà Cả của “Người vợ cuối cùng” không hề làm khó Kim Oanh. Tuy nhiên, nếu vai diễn không làm khó, thì diễn viên sẽ tự làm khó mình, để vượt qua chính mình, và quan trọng hơn, để tạo một sắc màu khác biệt cho những vai ghê gớm, đanh đá mà Kim Oanh từng làm trước đó.

Để tạo nên sự khác biệt đó, Kim Oanh đã chuẩn bị rất công phu cho vai diễn. Trong vòng khoảng 2 tháng, Kim Oanh đã cố gắng giảm cân nặng của mình đi khoảng 10kg.

Vốn dĩ không phải là người đậm đà, thậm chí dáng vẻ mảnh khảnh của Kim Oanh còn khiến cô trẻ hơn rất nhiều so với tuổi thực của mình, nhưng Oanh vẫn rất chú trọng cho việc giảm cân này vì “Thực ra đạo diễn nói tôi cần gầy đi khoảng 2-3 kg thôi, nhưng khi đọc kịch bản xong, tôi biết tạng người của mình cần phải giảm khoảng 10 kg mới được, chỉ khi đó mỡ trên mặt mới không còn, mặt mất hết vẻ phúng phính bầu bĩnh, mới tạo được hình ảnh da mặt sát vào với xương, tạo hình ảnh sắc nét cho gương mặt bà Cả” – Kim Oanh chia sẻ.

"Bà Cả" Kim Oanh và "bà Hai" Đinh Ngọc Diệp.

"Bà Cả" Kim Oanh và "bà Hai" Đinh Ngọc Diệp.

Kết quả là nhân vật bà Cả của Kim Oanh không phải hóa trang nhiều: “Khi hóa trang, gương mặt tôi chỉ cần đánh nửa môi, không kẻ lông mày, không đánh má hồng, chỉ kẻ một chút line mắt và đánh phấn nền, tóc vấn lên”.

Bà Cả sắc lạnh trong từng ánh nhìn.

Bà Cả sắc lạnh trong từng ánh nhìn.

Trong phim, Kim Oanh tạo ra một nhân vật bà Cả là một người nghiêm khắc, ghê gớm, và ác đến tận cùng, khiến cho người xem ghét và sợ.

Bà Cả là một phụ nữ sống ở thế kỷ 19, với bối cảnh sống hoàn toàn khác hiện nay. Tuy nhiên, điều này cũng không làm khó Kim Oanh, vì cô không chỉ tích lũy vốn kiến thức, văn hóa từ những năm học tại trường Đại học Sân khấu Điện ảnh, mà còn tích lũy từ cuộc sống, từ sách vở, phim ảnh, từ những kiến thức truyền dạy lại cho sinh viên khi làm giảng viên. “Chúng tôi được học rất kỹ về văn hóa dân gian, lịch sử và những yếu tố liên quan đến lịch sử, cho nên tôi cũng không gặp khó khăn gì khi nhập vai một phụ nữ ở thế kỷ 19” – Oanh nói.

Bà Cả của Kim Oanh trong phim, lúc nói năng khoan thai từ tốn, nhấn nhá đưa đẩy nhưng từng câu từng chữ làm “chết đứng” người nghe được, cũng có lúc hung dữ, quát một tiếng mà từ quan Đức Trọng, các cô vợ nhỏ cho đến gia nhân, người hầu trong nhà đều sợ run.

Kim Oanh và đạo diễn Victor Vũ trong buổi ra mắt phim.

Kim Oanh và đạo diễn Victor Vũ trong buổi ra mắt phim.

Cô chia sẻ, trước đoạn hành hạ bé Đông Nhi (diễn viên nhí Nguyễn Ngọc Lưu Ly đảm nhận), cô và đạo diễn đã trao đổi kỹ với nhau. Đạo diễn Victor Vũ nói rằng, anh có cách làm cho cảnh quay này diễn ra nhẹ nhàng nhất.

“Anh Victor Vũ nói rằng, hai anh em mình cứ làm đi, rồi khi được duyệt hay không tính sau” – Kim Oanh kể lại. Và ở cảnh quay đó, bé Lưu Ly đã được trang bị phương tiện bảo hộ an toàn, các góc quay bảo đảm sao cho không trực diện cảnh hành hạ nhưng vẫn tạo cảm giác thật cho khán giả.

“Đạo diễn Victor Vũ rất đáng yêu ở chỗ khi tôi cảm thấy có chỗ nào cần trao đổi thì anh luôn luôn trấn an được tinh thần của tôi, làm sao để tôi có thể diễn được tốt nhất” – nữ diễn viên kể lại.

NSƯT Kim Oanh cùng đạo diễn Victor Vũ và các diễn viên Đinh Ngọc Diệp, Kaity Nguyễn.

NSƯT Kim Oanh cùng đạo diễn Victor Vũ và các diễn viên Đinh Ngọc Diệp, Kaity Nguyễn.

Không chỉ lần đầu tiên tham gia một bộ phim điện ảnh, mà ở “Người vợ cuối cùng”, Kim Oanh còn lần đầu tiên hợp tác với các bạn diễn phía nam như Đinh Ngọc Diệp, Kaity Nguyễn.

“Chúng tôi có một êkíp diễn viên làm việc với nhau rất rất tuyệt vời. Ba bạn diễn chính của tôi gồm Ngọc Diệp, Kaity Nguyễn và anh Quang Thắng đã phối hợp với nhau rất ăn ý, mặc dù lần đầu tiên các diễn viên phía nam và phía bắc làm việc với nhau. Ngay từ lúc thoại, chúng tôi đã bàn bạc với nhau làm sao cho set quay đạt hiệu quả cao nhất.” – Kim Oanh chia sẻ.

Ê-kíp làm phim"Người vợ cuối cùng".

Ê-kíp làm phim"Người vợ cuối cùng".

Đối với nữ diễn viên, “Người vợ cuối cùng” là một kỷ niệm thật đặc biệt. Lần đầu tiên làm phim điện ảnh, lần đầu tiên đóng vai “ác nữ” trong phim cổ trang (trước đây Kim Oanh từng tham gia các vai diễn hài trong phim cổ trang chiếu Tết), lần đầu tiên làm việc với ê kíp của đạo diễn Victor Vũ.

NSƯT Kim Oanh trẻ trung và năng động ngoài đời.

NSƯT Kim Oanh trẻ trung và năng động ngoài đời.

“Cả bộ phim là một kỷ niệm rất đặc biệt đối với tôi. Với tôi, chưa bao giờ gặp một đoàn làm phim nào đáng yêu đến thế. Tất cả mọi người đều vì công việc chung, vì một tác phẩm tốt. Bất cứ một ai trong thành phần đoàn từ hậu cần, từ những thành phần chính như họa sĩ, quay phim, diễn viên, và đặc biệt là đạo diễn đều hết sức nghiêm túc trong công việc. Chính vì thế, tôi thấy đó là môi trường thực sự xứng đáng được gọi là một kỷ niệm đẹp trong cuộc đời của tôi. Trong cuộc đời làm diễn viên của mình, tôi không biết mình còn làm bộ phim nào nhiều kỷ niệm hơn nữa không, nhưng cả bộ phim này chính là kỷ niệm” – nữ diễn viên xúc động nói.

Có thể bạn quan tâm

Đại diện Báo Nhân Dân và BEAT Network tặng hoa các nghệ sĩ trong Tán Đa Show.

Hai số đầu tiên của Tán Đa Show: Những tín hiệu tích cực

Giữa nhịp sống sôi động bên hồ Hoàn Kiếm, dưới tán cây đa cổ thụ tại số 71 Hàng Trống, âm nhạc đang mở ra một cách kết nối mới giữa nghệ thuật và công chúng. Qua hai số đầu tiên, Tán Đa Show ra đời từ sự kết hợp giữa Báo Nhân Dân và BEAT Network bước đầu tạo được sức hút, hình thành một điểm hẹn văn hóa giữa lòng Thủ đô.

Kim Jae Bin mang đến nguồn năng lượng trẻ trung trên sân khấu chung kết Sao Mai 2026. (Ảnh: Nhân vật cung cấp)

Chàng trai mang hai dòng máu Việt-Hàn tạo dấu ấn tại Sao Mai 2026

Là thí sinh nhỏ tuổi nhất lọt vào top 16 vòng chung kết Sao Mai 2026, Kim Jae Bin, 18 tuổi - chàng trai mang hai dòng máu Việt-Hàn đã nhận được sự chú ý từ các giám khảo chuyên môn khi mang đến nguồn năng lượng trẻ trung, tinh thần dám thử sức và cá tính âm nhạc riêng. 

Ca sĩ Quỳnh Thi trong MV vừa ra mắt. (Ảnh: NVCC)

Ca sĩ Quỳnh Thi ra mắt MV đậm chất điện ảnh

Sau album "Lạc quan yêu", ca sĩ Quỳnh Thi tiếp tục hợp tác với nhạc sĩ Phong Việt ra mắt video âm nhạc (MV) "Nói đi" ngày 11/10. Sản phẩm khai thác đề tài tình yêu, được thể hiện bằng hình thức kết hợp âm nhạc và điện ảnh.

Điện ảnh Việt Nam góp phần quảng bá văn hóa và con người Việt Nam. (Ảnh: NGỌC LIÊN)

Tuân thủ nghiêm quy định pháp luật khi quảng bá phim ra nước ngoài

Cục Điện ảnh (Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch) vừa ban hành văn bản đề nghị các cơ sở điện ảnh sản xuất, phát hành phim và tổ chức, cá nhân Việt Nam có phim đăng ký tham dự sự kiện điện ảnh chủ động thực hiện thủ tục cấp phép, lựa chọn sự kiện tham dự phù hợp, bảo đảm tính chính xác khi công bố thông tin về giải thưởng.

Các diễn giả tại hội thảo. (Ảnh: VFDA cung cấp)

Kết nối điện ảnh Việt Nam với quốc tế

Tọa đàm “Liên hoan phim - Cầu nối điện ảnh Việt Nam với thế giới” do Hiệp hội Xúc tiến Phát triển Điện ảnh Việt Nam (VFDA) chủ trì trong khuôn khổ Liên hoan phim quốc tế Busan (Hàn Quốc) không chỉ góp phần quảng bá điện ảnh Việt Nam mà còn tạo cơ hội kết nối, thúc đẩy hợp tác cho các nhà làm phim, nhà sản xuất, nghệ sĩ.

Tiến sĩ Ngô Phương Lan phát biểu khai mạc tọa đàm. (Ảnh: Đại sứ quán Việt Nam tại Hàn Quốc cung cấp)

Điện ảnh Việt Nam mở rộng kết nối và hợp tác quốc tế

Trong khuôn khổ Liên hoan phim quốc tế Busan lần thứ 31, ngày 11/10, tại Busan, Hàn Quốc, Hiệp hội Xúc tiến Phát triển Điện ảnh Việt Nam (VFDA) tổ chức tọa đàm “Liên hoan phim – Cầu nối điện ảnh Việt Nam với thế giới”. Tọa đàm được dẫn dắt bởi Tiến sĩ Ngô Phương Lan, Chủ tịch VFDA, Giám đốc Liên hoan phim châu Á-Đà Nẵng.

Ngày hội “Văn hóa đọc trong thanh niên tại thành phố Huế” được tổ chức tại Trường trung học phổ thông chuyên Quốc Học Huế, hưởng ứng Tuần lễ học tập suốt đời. (Ảnh: Th. Trang)

Lan tỏa văn hóa đọc trong thanh niên tại Huế

Ngày hội “Văn hóa đọc trong thanh niên tại thành phố Huế”, do Thành đoàn Huế phối hợp Hội Xuất bản Việt Nam và Trường trung học phổ thông chuyên Quốc Học Huế tổ chức ngày 11/10, nhằm lan tỏa tình yêu sách, hình thành thói quen đọc thường xuyên và mở rộng cơ hội tiếp cận tri thức cho đoàn viên, thanh niên.

Chương trình "Bản giao hưởng Hà Nội" có sự tham gia biểu diễn của nhiều nghệ sĩ nổi tiếng và Dàn nhạc Giao hưởng Việt Nam. (Ảnh: VT)

Những nghệ sĩ nổi tiếng thăng hoa cùng “Bản giao hưởng Hà Nội”

Từ chất giọng trữ tình của Nghệ sĩ Nhân dân Tấn Minh, tiếng hát trong trẻo của Phạm Thu Hà đến các tiết mục trình diễn của Trường Linh, Nguyễn Khắc Hòa, Trần Nguyễn Kim Ngân và Dàn nhạc Giao hưởng Việt Nam, các nghệ sĩ đã góp phần tạo nên dấu ấn sâu đậm cho đêm hòa nhạc “Bản giao hưởng Hà Nội” tối 10/10 tại Nhà hát Hồ Gươm.

Nghệ nhân Kiều Cao Dũng trực tiếp kiểm tra chất lượng trà tại đồi trà nguyên liệu ở Thái Nguyên.

Lưu giữ ký ức cho tương lai qua những búp trà

Sáng Hà Nội vào thu, trời se lạnh. Bước qua bậc cửa phòng trà tĩnh lặng, sự huyên náo của phố xá bên ngoài lập tức bị bỏ lại sau lưng. Không gian thưởng trà của nghệ nhân Kiều Cao Dũng trầm lắng bởi sắc mộc của gỗ, nhưng tạo điểm nhấn từ màu xanh mướt của những cành trà tươi, sum suê lá.