Lễ ra mắt hồi ký "Điện Biên Phủ trên không - Bản anh hùng ca dưới trời rực lửa"

Vừa qua, tại Bảo tàng Phòng không-Không quân, Công ty Cổ phần Sách điện tử Waka phối hợp Nhà xuất bản Thế giới long trọng tổ chức Lễ ra mắt hồi ký "Điện Biên Phủ trên không - Bản anh hùng ca dưới trời rực lửa" của Đại tá, Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân Đinh Thế Văn.

Đại tá Đinh Thế Văn dành rất nhiều tâm huyết cho văn hóa, lịch sử Việt Nam.
Đại tá Đinh Thế Văn dành rất nhiều tâm huyết cho văn hóa, lịch sử Việt Nam.

Lễ ra mắt sách được tổ chức trong không khí trang nghiêm của buổi gặp mặt kỷ niệm 60 năm ngày thành lập Trung đoàn Tên lửa phòng không - 257 Anh hùng. Đại tá, Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân Đinh Thế Văn là người chỉ huy Tiểu đoàn 77 lừng danh trong chiến dịch Điện Biên Phủ trên không năm 1972.

Buổi lễ diễn ra trong không khí xúc động, trang trọng và đầy tự hào khi những người lính năm xưa, nay đã bước sang tuổi tám, chín mươi, lại gặp nhau giữa tiếng quân nhạc rộn ràng, giữa sắc xanh áo lính, giữa ánh mắt rực sáng niềm tin và ký ức không thể phai nhòa.

Trên sân khấu giản dị của Bảo tàng, khi Đại tá Đinh Thế Văn - tác giả của cuốn hồi ký - bước lên bục, hội trường bỗng lặng đi. Ở tuổi xưa nay hiếm, ánh nhìn ông vẫn rắn rỏi, dáng đi vẫn khoan thai, giọng nói vẫn vang lên dõng dạc như thuở còn ở trận địa Chèm năm nào. Ông xúc động chia sẻ về cảm hứng viết cuốn sách để tri ân đất nước, nhân dân và đồng đội. Những người đã ngã xuống để chúng ta có bình yên hôm nay.

577249028-1263196422510031-1038570011329227510-n-952.jpg
Cuốn sách được tặng cho các vị khách quý.

Sinh ra ở làng Đào Thục (Đông Anh, Hà Nội) - vùng đất nổi tiếng với nghệ thuật múa rối nước, chàng trai Đinh Thế Văn nhập ngũ ở tuổi còn niên thiếu, trở thành chiến sĩ pháo binh trong Đại đội 268 tham gia Chiến dịch Điện Biên Phủ 1954. Từ những ngày đầu ấy, người lính nhỏ bé chỉ nặng 38kg ấy đã gài mìn, phá đá, mở đường, góp phần cho chiến thắng "lừng lẫy năm châu, chấn động địa cầu".

Qua một thời gian dài, giữa những đêm Hà Nội rực lửa tháng 12/1972, ông lại là Tiểu đoàn trưởng Tiểu đoàn Tên lửa 77, chỉ huy đơn vị bắn rơi 4 máy bay B-52, trong đó 3 chiếc rơi tại chỗ, góp phần làm nên chiến thắng Điện Biên Phủ trên không vang dội, buộc Mỹ phải ký Hiệp định Paris, rút quân khỏi miền nam Việt Nam.

Hồi ký "Điện Biên Phủ trên không - Bản anh hùng ca dưới trời rực lửa" là kết tinh của cả hai mảng hồi ức đặc biệt trong những năm tháng ấy, cũng là bản hùng ca của một đời người lính Việt Nam.

Với dung lượng hơn 200 trang, cuốn sách được viết theo trình tự thời gian, kể lại hành trình từ tuổi thiếu niên vào quân ngũ đến khi trở thành người chỉ huy dày dạn trận mạc. Đại tá Văn kể chuyện bằng giọng văn dung dị, thật như hơi thở, để người đọc cảm nhận được một thời khói lửa mà con người vẫn giữ trọn nhân tâm và lòng tin.

Ông nhớ lại những đêm trực chiến trong làn sóng nhiễu, những chén nước trà nóng chia nhau giữa đêm đông Hà Nội, những tiếng loa vang lên báo hiệu "mục tiêu bị tiêu diệt", và cả ánh mắt của đồng đội trước giờ chiến đấu, sáng mà bình thản.

579360851-1263196719176668-6583650427902515952-n-5466.jpg
Đại diện Waka trao tặng sách tới các đại biểu tham dự sự kiện.

Điều làm nên giá trị đặc biệt của cuốn sách vừa ở tính tư liệu chân thực và đặc biệt là chiều sâu nhân văn và tinh thần sáng tạo của người lính Việt Nam. Trong hoàn cảnh Mỹ sử dụng công nghệ nhiễu điện tử tối tân khiến tên lửa mất phương hướng, chính ông cùng đồng đội đã tìm ra phương pháp "vượt nửa góc" - điều chỉnh góc phóng để vượt qua vùng nhiễu, đưa đạn tới đúng mục tiêu.

Đó vừa là chiến công quân sự, mà còn là minh chứng cho trí tuệ Việt Nam trong chiến tranh hiện đại - nơi sức mạnh hun đúc từ ý chí, sáng tạo và lòng quả cảm.

Tại buổi lễ, đại diện Công ty Cổ phần Sách điện tử Waka cho biết: Trong những năm qua, đơn vị đã xây dựng dự án Tủ sách Thanh niên với mục tiêu giúp các bạn trẻ tiếp cận dễ dàng hơn với lịch sử dân tộc. Những tác phẩm ý nghĩa như của Đại tá Đinh Thế Văn chính là ngọn lửa truyền cảm hứng, là nhịp cầu nối giữa thế hệ hôm nay với những người đã đi qua chiến tranh.

Waka từng thành công với cuốn sách về Anh hùng phi công Nguyễn Văn Bảy và tiếp tục đồng hành cùng nhiều nhân vật lịch sử trong loạt hồi ký sống và chiến đấu của các Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân. Waka mong rằng, sau cuốn hồi ký của Đại tá Đinh Thế Văn, đơn vị sẽ tiếp tục được vinh dự đồng hành cùng các bác cựu chiến binh Trung đoàn 257 trong những cuốn sách sắp tới.

Trong khoảnh khắc Thiếu tướng Hoàng Sơn - Chủ tịch HĐQT Waka trao tặng những cuốn sách đầu tiên cho Ban Liên lạc Trung đoàn 257, Văn phòng Bảo tàng Phòng không-Không quân và các vị khách quý, nhiều người đã rưng rưng nước mắt. Những đồng đội từng chung chiến hào, từng sống và chiến đấu trong mưa bom bão đạn nay lại cùng chứng kiến ký ức của mình được viết lại bằng giấy, bằng chữ, bằng niềm tự hào.

575208870-1258394086323598-8552603153946906508-n-9116.jpg
Đại tá Đinh Thế Văn đã tái hiện ký ức lịch sử đầy hào hùng, xúc động.

Sau chiến tranh, Đại tá Đinh Thế Văn tiếp tục công tác trong Quân chủng Phòng không-Không quân với nhiều cương vị quan trọng: Tham mưu trưởng Trung đoàn 257, Trưởng ban Huấn luyện Chiến dịch... Sau khi nghỉ hưu, ông trở về làng Đào Thục và lặng lẽ dựng lại sân khấu rối nước truyền thống.

Từ người chỉ huy "Rồng lửa" năm xưa, ông trở thành người nghệ nhân truyền lửa văn hóa, phục dựng phường rối nước, dàn dựng vở "Hà Nội chiến thắng B-52", tái hiện ký ức 12 ngày đêm bằng ngôn ngữ nghệ thuật dân gian. "Tôi từng chiến đấu để giữ bầu trời. Bây giờ, tôi kể lại để thế hệ sau hiểu rằng hòa bình không tự nhiên mà có", ông chia sẻ.

"Điện Biên Phủ trên không - Bản anh hùng ca dưới trời rực lửa" được viết bằng tình yêu và lòng nhân ái. Giá trị của cuốn sách nằm ở sự cân bằng giữa tư liệu và cảm xúc. Người lính năm xưa nhìn lại ký ức bằng con mắt của người từng trải, bình thản, chân thực và đầy bao dung.

Đại diện Waka nhận định: Cuốn hồi ký của Đại tá Đinh Thế Văn vượt ra ngoài giới hạn một tác phẩm viết về chiến tranh. Đây là cuốn sách về con người Việt Nam bình dị, kiên cường, nhân hậu và sáng tạo. Waka tin rằng đây sẽ là tài liệu quý cho thế hệ trẻ, giúp gìn giữ ký ức và khơi dậy lòng yêu nước, ý chí vươn lên.

Khi buổi lễ khép lại, những cựu chiến binh Trung đoàn 257 vẫn nán lại bên nhau. Họ nói cười, bắt tay, xúc động ôn lại những câu chuyện cũ, rồi cùng giở từng trang sách mới còn thơm mùi mực in. Trong ánh nắng sớm, những mái đầu bạc trắng hòa vào sắc xanh của quân phục như in đậm thêm màu của ký ức, niềm tin và hòa bình được tiếp nối từ những trang sử vàng cho tới hôm nay.

Có thể bạn quan tâm

Nhà báo Hữu Việt và các diễn giả Phạm Thị Kim Oanh, Phan Cẩm Tú tại buổi tọa đàm. (Ảnh: HỒNG QUÂN)

Bảo vệ bản quyền từ góc nhìn của lĩnh vực điện ảnh

Trong các lĩnh vực văn hóa nghệ thuật, điện ảnh là một trong số những loại hình bị vi phạm bản quyền nhiều nhất. Ở kỷ nguyên số, công nghệ và trí tuệ nhân tạo là sự tiến bộ nhưng cũng là những công cụ đắc lực để sao chép và phát tán sản phẩm điện ảnh, gây ảnh hưởng nặng nề nhiều mặt.

Phối cảnh công trình biểu tượng bông lúa Cà Mau.

"Biểu tượng bông lúa" ở Cà Mau: Không thể bóp méo giá trị văn hóa bằng vỏ bọc "thương dân"

Sự phát triển của một địa phương trong kỷ nguyên mới không chỉ được đong đếm một cách cơ học bằng những con đường rải nhựa, hay những cây cầu bê-tông nối nhịp đôi bờ. Tầm vóc và sức sống của một vùng đất còn được khắc họa đậm nét qua những biểu tượng văn hóa mang tầm nhìn chiến lược.

Cảnh trong vở kịch ngắn “Chuyện nhà chị Tín” của Nhà hát Kịch Việt Nam biểu diễn tại Bảo tàng Hồ Chí Minh. (Ảnh: THƯƠNG NGUYỄN)

Mở lối để sân khấu tiếp cận công chúng

Không thiếu những cuộc thi, liên hoan được tổ chức rầm rộ, những vở diễn mới liên tục ra mắt mỗi năm, nhưng sân khấu nước ta vẫn đang loay hoay đi tìm khán giả. Lý do tình trạng này là bởi các đơn vị chức năng chưa xây được nhịp cầu đủ mạnh để kết nối với công chúng trong môi trường truyền thông đang thay đổi từng ngày.

Các văn nghệ sĩ trong chuyến đi thực tế tại mỏ than ở Quảng Ninh vào dịp Ngày Thơ Việt Nam năm 2026. (Ảnh: THIÊN AN)

Chuyển động mới của văn học viết về công nhân

Trong dòng chảy của văn học đương đại, đề tài công nhân từng là mạch nguồn quan trọng, được khai thác nhiều, nhưng cũng có giai đoạn gần như vắng bóng. Vài năm trở lại đây, mảng đề tài này được quan tâm hơn, không còn bó hẹp trong khuôn mẫu cũ mà thể hiện góc nhìn đa chiều, gắn với nhịp vận động của xã hội hiện đại. 

Hơn 50.000 khán giả có mặt tại Sân vận động quốc gia Mỹ Đình thưởng thức chương trình “Tổ quốc trong tim”. (Ảnh THÀNH ĐẠT)

Hoàn thiện thể chế, tạo đà cho văn hóa bứt phá

Ngày 24/4, Quốc hội chính thức thông qua Nghị quyết về phát triển văn hóa Việt Nam với tỷ lệ tán thành cao (477/489 đại biểu). Nghị quyết đánh dấu bước chuyển quan trọng trong hoàn thiện thể chế, tạo đà cho văn hóa thật sự bứt phá, trở thành nguồn lực nội sinh và động lực đưa đất nước phát triển mạnh mẽ trong giai đoạn mới.

Nguyễn Bảo Yến (áo vàng) và các thành viên Hội đồng đánh giá luận án và các giảng viên hướng dẫn của Nhạc viện Quốc gia S.V.Rachmaninov.

Nguyễn Bảo Yến: Từ Quán quân Sao Mai đến Tiến sĩ âm nhạc đầu tiên của Việt Nam ở nước ngoài

Tại Nhạc viện Quốc gia S.V.Rachmaninov bên dòng sông Đông của nước Nga vừa diễn ra một sự kiện đáng nhớ khi Quán quân Sao Mai năm 2015 Nguyễn Bảo Yến bảo vệ thành công luận án Tiến sĩ chuyên ngành âm nhạc. Cô cũng là nữ ca sĩ Việt Nam đầu tiên được nhận học vị Tiến sĩ âm nhạc ở nước ngoài.

Các đại biểu cắt băng khai trương Tuần văn hóa Thanh Hóa-Hội An.

Tuần văn hóa kỷ niệm 65 năm kết nghĩa Thanh Hóa-Hội An

Kỷ niệm 65 năm ngày kết nghĩa giữa đô thị tỉnh lỵ Thanh Hóa và Hội An, thành phố Đà Nẵng (1961-2026), tại Công viên Hội An ở phường Hạc Thành, tỉnh Thanh Hóa diễn ra chuỗi hoạt động, sự kiện trong khuôn khổ Tuần lễ văn hóa tôn vinh nghĩa tình Thanh Hóa-Hội An.

Khuôn viên di tích Giồng Bốm là toàn bộ khu vực của Thánh thất Ngọc Minh gồm 3 ngôi nhà: Hiệp thiên đài, Cửu trùng đài và Bát quái đài. (Ảnh: Mộng Thường)

Giồng Bốm 80 năm: Hào khí “đạo không rời đời”

Tám mươi năm là một quãng lùi đủ dài để khói lửa chiến tranh tan vào hư không, nhường chỗ cho màu xanh trù phú phủ lên mảnh đất Phong Thạnh kiên cường. Thế nhưng, thời gian dẫu có bào mòn vạn vật cũng chẳng thể xóa nhòa ký ức bi tráng về rực lửa năm 1946 tại vùng đất cực nam Tổ quốc.