Đền Mẫu Trịnh Tường là nơi thờ Thánh Mẫu Thượng Ngàn - vị Thánh Mẫu thứ hai trong Tam tòa Thánh Mẫu, cai quản nhạc phủ (cai quản vùng rừng núi, trấn giữ biên ải). Đền được xây dựng từ đầu thế kỷ XX và đã được xếp hạng Di tích lịch sử-văn hóa cấp tỉnh năm 2016.
Trải qua bao thăng trầm của lịch sử, ngôi đền vẫn hiện hữu như một không gian tín ngưỡng linh thiêng, là điểm tựa tinh thần, nơi hội tụ niềm tin, ước vọng về cuộc sống bình an, no ấm.
Đặc biệt, đền tọa lạc nơi đầu nguồn sông Hồng, gần khu vực cột mốc biên giới - một vị trí có ý nghĩa quan trọng về quốc phòng, an ninh. Không chỉ là di tích văn hóa, nơi đây còn được xem như một “cột mốc tâm linh” nơi biên cương Tổ quốc, góp phần khẳng định chủ quyền thiêng liêng và bồi đắp tinh thần yêu nước cho các thế hệ hôm nay và mai sau.
Lễ hội gồm hai phần chính: Phần lễ được tổ chức trang nghiêm với các nghi thức truyền thống như rước kiệu, khai mạc, thực hành tín ngưỡng; phần hội sôi nổi với nhiều hoạt động văn hóa, thể thao dân gian đặc sắc.
Đồng chí Chu Văn Hội, Phó Chủ tịch ủy ban nhân dân xã Trịnh Tường, Trưởng Ban tổ chức lễ hội cho biết: Năm 2026 là một dấu mốc có ý nghĩa đặc biệt, đây là năm đầu tiên xã Trịnh Tường chính thức tiếp nhận và trực tiếp quản lý di tích lịch sử-văn hóa cấp tỉnh Đền Mẫu Trịnh Tường theo mô hình chính quyền địa phương 2 cấp.
Lễ hội được tổ chức không chỉ là dịp để tri ân các bậc tiền nhân, mà còn là không gian để gìn giữ, lan tỏa và phát huy những giá trị văn hóa truyền thống tốt đẹp của dân tộc.
Đây cũng là dịp để tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân, đồng thời quảng bá hình ảnh quê hương đến với bạn bè gần xa.
Thông qua lễ hội, các giá trị văn hóa, tín ngưỡng tiếp tục được bảo tồn và phát huy; góp phần thúc đẩy phát triển du lịch tâm linh gắn với các điểm đến giàu ý nghĩa như Lũng Pô - nơi dòng sông Hồng chảy vào đất Việt, từng bước xây dựng địa phương trở thành điểm đến hấp dẫn, giàu bản sắc.