Khi dòng sông Cà Mau không còn “tiếng khóc” hủy diệt từ kích điện

Giữa những dải rừng ngập mặn bao la và hệ thống kênh rạch chằng chịt, một cuộc chiến thầm lặng nhưng quyết liệt đang diễn ra tại Cà Mau. Đó không chỉ là cuộc đối đầu với thiên tai, mà là cuộc chiến bảo vệ sự sinh tồn của dòng nước trước vấn nạn khai thác thủy sản bằng kích điện.

Dòng sông lớn nhất Cà Mau đoạn qua xã Năm Căn đặc quánh phù sa đang dần hồi sinh nguồn lợi thủy sản.
Dòng sông lớn nhất Cà Mau đoạn qua xã Năm Căn đặc quánh phù sa đang dần hồi sinh nguồn lợi thủy sản.

Cà Mau những ngày cuối năm, khi cái nắng hanh hao bắt đầu nhuộm vàng những vuông tôm vùng Đầm Dơi, Năm Căn, Ngọc Hiển…, cũng là lúc các chiến sĩ Công an tỉnh rục rịch cho một chiến dịch đặc biệt. Không ồn ào phô trương, nhưng tinh thần “không có vùng cấm, không có ngoại lệ” được quán triệt sâu sắc từ tỉnh đến từng xã, ấp. Mục tiêu là chấm dứt tiếng “tạch tạch” đau đớn của những bộ kích điện trên sông.

Sự thức tỉnh từ những dòng sông

Từ lâu, nguồn lợi thủy sản được xem là “mạch máu” sinh kế của người dân vùng sông nước Cà Mau. Thế nhưng, vì cái lợi trước mắt, không ít người đã dùng đến kích điện. Một cú nhấn nút, cả vùng nước tê liệt. Cá lớn, cá bé, đến cả trứng nước cũng chẳng thể sống sót. Đó là một sự tàn sát âm thầm, khiến dòng sông dần trở nên “vô sinh”.

Nhận diện rõ nguy cơ nêu trên và không thể để những dòng sông “chết” vì sự thiếu hiểu biết và lòng tham, Đảng ủy Công an Cà Mau đã tham mưu Tỉnh ủy ban hành Chỉ thị số 01-CT/TU (ngày 28/11/2025) về tiếp tục tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo của các cấp ủy đảng, chính quyền đối với hoạt động khai thác nguồn lợi thủy sản có tính hủy diệt trong tình hình mới.

ndo_br_anh-4-3013-2817.jpg
Người dân trên địa bàn xã U Minh, tỉnh Cà Mau chủ động giao nộp dụng cụ kích điện gây hủy diệt nguồn lợi thủy sản.

"Dù sản lượng thủy sản của tỉnh năm 2025 đạt con số ấn tượng hơn 1,2 triệu tấn, nhưng nếu không dừng lại những hành vi hủy diệt, 'kho báu' dưới lòng nước sẽ sớm cạn kiệt", Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Cà Mau Lữ Quang Ngời chia sẻ.

Từ Chỉ thị 01 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Cà Mau huy động sức mạnh của cả hệ thống chính trị. Từ Công an, Bộ đội Biên phòng đến Kiểm ngư, Thanh tra chuyên ngành đều vào cuộc. Thậm chí, nội dung phòng, chống khai thác hủy diệt còn được đưa vào từng buổi sinh hoạt chi bộ, từng cuộc họp dân. Trách nhiệm được phân công rõ người, rõ việc. Mỗi mét kênh, mỗi đoạn sông… giờ đây đều có những đôi mắt canh giữ.

ndo_br_anh-1-4004.jpg
Công an xã Lương Thế Trân (tỉnh Cà Mau) cùng các lực lượng tại địa bàn cơ sở phát hiện, xử lý 2 đối tượng sử dụng công cụ kích điện khai thác thủy sản.

“Đánh đúng thời điểm, trúng đối tượng”, lực lượng chức năng không còn dàn trải lực lượng một cách thụ động.

Trung tá Nguyễn Thanh Nguyên, Trưởng Công an xã Tân Hưng cho biết: “Qua công tác trinh sát, chúng tôi hiểu rõ quy luật của những 'thợ săn' đêm. Đó là khoảng thời gian từ khuya đến rạng sáng, khi sông nước mịt mù sương, ít người qua lại. Đây là lúc các tổ tuần tra đường thủy nội địa xuất kích”.

ndo_br_anh-4-2552.jpg
Khi sông, rạch không còn "kêu cứu" vì kích điện, nguồn lợi thủy sản dần phục hồi. Trong ảnh: Nông dân vùng mặn Cà Mau thu hoạch thủy sản dưới tán rừng.

Những chiếc xuồng máy lướt nhẹ trong đêm, các chiến sĩ nắm chắc từng khúc cua, từng địa hình thủy văn phức tạp. Sự kết hợp giữa tuần tra công khai và mật phục bí mật đã tạo nên một gọng kìm siết chặt.

Chỉ trong tuần đầu ra quân cao điểm cho Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026, 15 đơn vị công an cấp xã đã đồng loạt xuất kích, bắt giữ 22 vụ với 24 đối tượng. Hàng chục bộ kích điện, bình ắc-quy và xuồng máy bị tạm giữ. Những con số biết nói ấy là minh chứng cho một quyết tâm sắt đá nhằm trả lại sự bình yên cho dòng sông.

Khi “tai mắt” của dân là chìa khóa

Nhưng nếu chỉ có mệnh lệnh hành chính và những chuyến tuần tra đêm, cuộc chiến này khó có thể thắng lợi bền vững. Cà Mau xác định: Tuyên truyền phải đi trước một bước. Nhân dân chính là trung tâm, là chủ thể của mọi giải pháp.

Câu chuyện của ông Triệu Vi Khai ở khóm Kim Cấu, phường Vĩnh Trạch là một thí dụ điển hình cho sự chuyển biến này. Từng có lúc cầm máy kích điện trên tay, nhưng sau khi được Công an tuyên truyền, giải thích về tác hại lâu dài đến môi trường và sinh kế của chính mình, ông đã tự nguyện mang nộp máy kích điện và bình ắc-quy cho chính quyền.

ndo_br_anh-2-325.jpg
Người dân tự nguyện giao nộp công cụ kích điện đến Công an phường Vĩnh Trạch.

“Tôi nhận ra làm vậy là vi phạm pháp luật, ảnh hưởng đến đời sống của mình sau này”, ông Khai chia sẻ một cách chân thành.

Cam kết không tái phạm của ông cũng là mong muốn chung của rất nhiều người dân khi nhận ra việc khai thác bền vững mới là con đường dài lâu, để lại những cái vốn có tự nhiên cho thế hệ mai sau.

Bằng cách đa dạng hóa nội dung tuyên truyền, Công an các cấp tại Cà Mau đã len lỏi vào từng ngõ ngách, vận động những trường hợp có nguy cơ vi phạm từ bỏ công cụ, chuyển đổi nghề nghiệp hợp pháp. Số điện thoại đường dây nóng được công khai, tạo điều kiện để mỗi người dân trở thành một “trinh sát” tại chỗ gắn với việc khen thưởng khi “lập công”.

ndo_br_anh-3-4093.jpg
Chính quyền và Công an xã U Minh thu giữ phương tiện và tang vật vi phạm về khai thác thủy sản hủy diệt bằng kích điện.

Kết quả thật bất ngờ và khích lệ khi có đến hơn 400 người dân tự nguyện giao nộp công cụ kích điện. Hơn 150 nguồn tin có giá trị từ quần chúng đã giúp lực lượng chức năng xử lý triệt để các hành vi vi phạm. Khi người dân hiểu rõ tác hại và thấy được quyết tâm của chính quyền, họ chính là “tai mắt” sắc bén nhất.

Nhờ đó mà trong năm 2025, hơn 220 đối tượng bị xử lý, xử phạt hành chính hơn 1 tỷ đồng, và 8 đối tượng đã bị khởi tố hình sự. Những bản án, những mức phạt nghiêm minh đã tạo ra sức răn đe mạnh mẽ, không có chỗ cho sự nể nang hay bao che. Mọi vụ việc đều được thực hiện đúng trình tự pháp luật, bảo đảm tính công bằng và nghiêm minh.

ndo_br_anh-1-553-7313.jpg
Sông nước Cà Mau dần tìm lại nhịp thở tự nhiên, không còn run lên vì điện giật, mà đang chở che cho những mẻ lưới đầy tôm cá của sự tử tế và bền vững.

Nhìn về phía trước, đặc biệt là cao điểm Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026, cuộc chiến bảo vệ nguồn lợi thủy sản tại Cà Mau vẫn chưa dừng lại. Các tổ tuần tra sẽ tiếp tục khép kín địa bàn, xử lý nghiêm mọi hành vi tận diệt. Nhưng hơn hết, sự đồng thuận và ủng hộ của nhân dân mới là “thành trì” vững chắc nhất.

Sông nước Cà Mau đang dần tìm lại nhịp thở tự nhiên của nó. Những dòng kênh xanh không còn run lên vì điện giật, mà đang chở che cho những mẻ lưới đầy tôm cá của sự tử tế và bền vững. Đó không chỉ là câu chuyện về pháp luật, mà là câu chuyện về tình yêu và trách nhiệm với mảnh đất quê hương của mỗi người con Đất Mũi.

Bước sang năm 2026, Cà Mau đặt mục tiêu tăng trưởng đầy tham vọng với “hai con số”. Đây là một thách thức lớn, đòi hỏi tinh thần tiến công. Nhưng tăng trưởng không có nghĩa là đánh đổi môi trường. Trong kịch bản tăng trưởng mới của Cà Mau, các yếu tố về kinh tế xanh, chuyển đổi số và bảo vệ tài nguyên luôn đặt ở vị trí trọng tâm. Để có tôm, cua ngon và chắc thịt, thì môi trường sống - nguồn nước và hệ sinh thái ở Cà Mau phải thực sự “khỏe mạnh”.

Có thể bạn quan tâm

Ban Tổ chức tặng cờ lưu niệm cho các vận động viên tham gia thi đấu.

Cần Thơ khai mạc giải đua thuyền ván SUP mở rộng

Ngày 31/12, tại rạch Khai Luông, phường Cái Khế, thành phố Cần Thơ đã khai mạc giải đua thuyền ván SUP mở rộng. Đây là hoạt động hưởng ứng Lễ hội Văn hóa Sông nước Cần Thơ năm 2025 và chào năm mới 2026, “Mừng Đảng quang vinh - Mừng xuân Bính Ngọ 2026”.

Thượng tướng Lê Văn Tuyến, Thứ trưởng Công an phát biểu chỉ đạo tại hội nghị. (Ảnh: Trọng Tín)

Thượng tướng Lê Văn Tuyến dự hội nghị tổng kết tại Công an Đồng Tháp

Ngày 30/12, Công an tỉnh Đồng Tháp tổ chức Hội nghị tổng kết công tác công an năm 2025, triển khai chương trình công tác năm 2026. Thượng tướng Lê Văn Tuyến, Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy Công an Trung ương, Thứ trưởng Công an và đồng chí Phạm Thành Ngại, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Tháp dự và chỉ đạo.

Đại tướng Nguyễn Trọng Nghĩa phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị.

Xây dựng Lực lượng vũ trang Quân khu 9 vững mạnh toàn diện

Chiều 30/12, tại thành phố Cần Thơ, Đại tướng Nguyễn Trọng Nghĩa, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Ủy viên Thường vụ Quân ủy Trung ương, Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam dự, phát biểu chỉ đạo Hội nghị tổng kết công tác quân sự, quốc phòng Quân khu 9 năm 2025.

Thiếu tướng Lê Văn Đãng, Phó Cục trưởng Cục Tác chiến, Bộ Tổng Tham mưu, Quân đội nhân dân Việt Nam phát biểu tại buổi kiểm tra.

Bộ Quốc phòng và Bộ Công an kiểm tra thực hiện Nghị định 03/2019/NĐ-CP tại Đồng Tháp

Ngày 30/12, đoàn kiểm tra thực hiện Nghị định 03/2019/NĐ-CP của Chính phủ do Thiếu tướng Lê Văn Đãng, Phó Cục trưởng Cục Tác chiến, Bộ Tổng Tham mưu, Quân đội nhân dân Việt Nam làm trưởng đoàn tiến hành kiểm tra công tác phối hợp giữa Quốc phòng-Công an về thực hiện nghị định này tại Đồng Tháp.

Tiết mục tại chương trình thực cảnh “Trăm năm hương sắc làng hoa”.

Trăm năm hương sắc làng hoa

Tối 29/12, tại Quảng trường Sa Đéc (phường Sa Đéc, tỉnh Đồng Tháp), diễn ra chương trình thực cảnh “Trăm năm hương sắc làng hoa”. Show diễn 90 phút đã tái hiện sống động lịch sử hơn 100 năm của làng nghề trồng hoa, kiểng.

Đón khách quốc tế đầu tiên là hoạt động thường niên chào năm mới ở Vĩnh Long.

Vĩnh Long: Sôi nổi chuỗi hoạt động quảng bá du lịch mừng Đảng, mừng Xuân 2026

Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Vĩnh Long phối hợp cùng các đơn vị: Ủy ban nhân dân phường Long Châu, Hiệp hội Du lịch tỉnh và Hiệp hội Ẩm thực xứ dừa Bến Tre tỉnh Vĩnh Long tổ chức Chương trình quảng bá du lịch mừng Đảng, mừng Xuân Bính Ngọ năm 2026 với chủ đề: “Du lịch Vĩnh Long hướng đến tương lai xanh, bền vững”.

Du khách tham quan “Trái tim” hoa khổng lồ tại phường Sa Đéc.

Rộn ràng, tươi mới tại Festival hoa, kiểng Sa Đéc

Những ngày này, Festival hoa, kiểng Sa Đéc (tại phường Sa Đéc, tỉnh Đồng Tháp) diễn ra với nhiều sự kiện văn hóa, du lịch đậm chất miền Tây Nam Bộ. Mỗi không gian trưng bày hoa kiểng, tiểu cảnh cùng hoạt động trải nghiệm góp phần giới thiệu nghề trồng hoa, kiểng và tạo dấu ấn trong lòng du khách.

Tiết mục nghệ thuật chào mừng Festival hoa Sa Đéc.

Lung linh sắc hoa ngày mới tại Festival Hoa-Kiểng Sa Đéc

Tối 27/12, tại phường Sa Đéc, Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Tháp tổ chức khai mạc Festival Hoa-Kiểng Sa Đéc lần thứ 2 năm 2025, mang đến một không gian nghệ thuật-văn hóa-nông nghiệp đầy cảm hứng, nơi sắc hoa kể câu chuyện về sự sáng tạo, cần mẫn và khát vọng vươn lên của người dân Đồng Tháp.

Nghệ nhân Néang Chanh Ty giới thiệu các sản phẩm của Hợp tác xã với khách du lịch.

Giữ bản sắc văn hóa nghề dệt thổ cẩm của đồng bào Khmer

Nghề dệt thổ cẩm Khmer tại xã An Cư (tỉnh An Giang) tồn tại qua nhiều thế hệ, là bản sắc văn hóa và niềm tự hào của người dân nơi đây. Mỗi tấm thổ cẩm là một câu chuyện kết nối giữa quá khứ với hiện tại, gửi gắm triết lý sống hài hòa với thiên nhiên và tín ngưỡng tâm linh thể hiện qua các họa tiết hoa văn trên mỗi mảnh vải.