Trước đó, vào ngày 17/3/2026, bệnh nhân được đưa vào viện trong tình trạng nguy kịch với các biểu hiện điển hình của cơn nhồi máu cơ tim: đau tức ngực dữ dội, khó thở, vã mồ hôi, rối loạn tri giác. Chỉ ít phút sau, bệnh nhân đột ngột ngất lịm, mất ý thức hoàn toàn và rơi vào tình trạng ngưng tim, ngưng thở.
Cuộc chạy đua với tử thần lập tức được kích hoạt. Trong vòng xoáy sinh tử, bệnh nhân đã ba lần ngưng tim. Ê-kíp Khoa Hồi sức tích cực-chống độc khẩn trương triển khai hồi sức tim phổi nâng cao, nỗ lực giành lại từng nhịp đập mong manh. Khi tuần hoàn được tái lập, bệnh nhân nhanh chóng được chuyển sang phòng can thiệp tim mạch.
Kết quả chẩn đoán xác định bệnh nhân bị nhồi máu cơ tim cấp ST chênh lên vùng trước rộng, là một trong những thể bệnh nặng nhất, có nguy cơ tử vong rất cao. Các bác sĩ đã tiến hành chụp mạch vành, xử lý tổn thương và đặt stent nhằm tái thông dòng máu nuôi tim.
Thạc sĩ, bác sĩ chuyên khoa Nguyễn Viết Thịnh, Phó Trưởng Khoa Tim mạch can thiệp, chia sẻ: “Trong suốt quá trình can thiệp, tình trạng bệnh nhân liên tục diễn biến phức tạp, nhiều thời điểm rơi vào nguy kịch. Ê-kíp phải vừa hồi sức tích cực, vừa thực hiện kỹ thuật trong điều kiện căng thẳng tột độ, từng thao tác đều được tính toán chính xác để giữ lại sự sống. Sau đó, tình trạng tim mạch của bệnh nhân dần ổn định, các chỉ số cải thiện rõ rệt. Từ lằn ranh sinh tử, bệnh nhân đã hồi phục ngoạn mục, trở lại trạng thái tỉnh táo, sức khỏe tiến triển tốt trong niềm vỡ òa của gia đình và đội ngũ y bác sĩ”.
Theo bác sĩ Nguyễn Viết Thịnh, những trường hợp ngưng tim ngay trong lúc can thiệp thường có tiên lượng rất xấu, cơ hội hồi phục vô cùng mong manh. Tuy nhiên, nhờ quy trình cấp cứu được kích hoạt kịp thời, cùng sự phối hợp nhịp nhàng, quyết đoán của toàn bộ ê-kíp, bệnh nhân đã vượt qua cửa tử.
Từ ca bệnh này, các bác sĩ khuyến cáo người dân cần đặc biệt lưu ý các dấu hiệu cảnh báo sớm của nhồi máu cơ tim như đau ngực, khó thở, vã mồ hôi, choáng váng… Việc đưa bệnh nhân đến cơ sở y tế trong “giờ vàng” có ý nghĩa quyết định, giúp giành lại sự sống trong những tình huống tưởng chừng không còn hy vọng.