Hãy giữ hồ Hoàn Kiếm mãi là không gian văn hóa

Các loại thực phẩm, gian hàng tạp hóa nối tiếp nhau bày bán hàng, trong đó có không ít quầy bán quần áo “đại hạ giá” giống như những “phiên chợ” ở những vùng quê.
Để người dân xứng đáng được hưởng những giá trị thật từ không gian phố đi bộ Hồ Gươm chứ không phải không gian như những phiên chợ "nhếch nhác" làm xấu đi hình ảnh Hồ Gươm trong mắt du khách trong và ngoài nước. (Ảnh: VGP)
Để người dân xứng đáng được hưởng những giá trị thật từ không gian phố đi bộ Hồ Gươm chứ không phải không gian như những phiên chợ "nhếch nhác" làm xấu đi hình ảnh Hồ Gươm trong mắt du khách trong và ngoài nước. (Ảnh: VGP)

Đó là những gì diễn ra tại không gian phố đi bộ chung quanh hồ Hoàn Kiếm (quận Hoàn Kiếm, TP Hà Nội), phía đường Lê Thái Tổ trong một số sự kiện diễn ra gần đây.

Đã từ rất lâu, hồ Hoàn Kiếm được người dân coi là trái tim của Thủ đô Hà Nội, là “nơi lắng hồn núi sông ngàn năm”. Hồ Hoàn Kiếm và đền Ngọc Sơn cũng được công nhận là Di tích quốc gia đặc biệt. Nhắc lại như vậy để thấy rằng, hồ Hoàn Kiếm được định vị là không gian văn hóa, thậm chí là không gian văn hóa linh thiêng, nơi có truyền thuyết vua Lê Thái Tổ trả gươm Rùa thần.

Đây không phải lần đầu cảnh tượng bán hàng lộn xộn diễn ra tại khu vực hồ Hoàn Kiếm. Cách đây ít ngày, khách tham quan trong và ngoài nước cũng đã có một phen chướng mắt khi chương trình Ngày hội Sản phẩm Quảng Nam diễn ra tại không gian này. Trái với suy nghĩ của nhiều người, chỉ có một số đặc sản đất Quảng, còn lại rất nhiều sản phẩm của các địa phương khác được bày bán tràn lan, trong những gian hàng được dựng lên tạm bợ, tạo cảnh tượng nhếch nhác bên hồ Hoàn Kiếm.

Ngoài những “phiên chợ” này, một số sự kiện thể thao, thương mại khác tổ chức tại khu vực hồ Hoàn Kiếm cũng gây phiền nhiễu cho khách tham quan. Bởi lẽ, các chương trình, nhất là các chương trình thể thao thường có sự tham gia của các nhãn hàng tài trợ.

Do thiếu quản lý, nhiều gian hàng của các nhà tài trợ bán cả những loại hàng hóa không rõ nguồn gốc, mở loa inh ỏi “tra tấn” khách tham quan suốt ngày đêm, từ chiều thứ sáu đến tận chiều chủ nhật.

Đã từ rất lâu, hồ Hoàn Kiếm được người dân coi là trái tim của Thủ đô Hà Nội, là “nơi lắng hồn núi sông ngàn năm”. Hồ Hoàn Kiếm và đền Ngọc Sơn cũng được công nhận là Di tích quốc gia đặc biệt. Nhắc lại như vậy để thấy rằng, hồ Hoàn Kiếm được định vị là không gian văn hóa, thậm chí là không gian văn hóa linh thiêng, nơi có truyền thuyết vua Lê Thái Tổ trả gươm Rùa thần.

Thành phố Hà Nội đã tổ chức hồ Hoàn Kiếm thành không gian đi bộ vào cuối tuần, với mục đích kiến tạo một không gian văn hóa, một điểm đến du lịch. Nhiều sự kiện văn hóa, du lịch tại đây đã góp phần tôn vinh nét đẹp hồ Hoàn Kiếm. Bản thân khách du lịch trong nước và quốc tế, người dân Thủ đô đến đây để thưởng ngoạn không gian văn hóa chứ không phải đi mua sắm cho bữa tối, hay để mua quần áo giá rẻ.

Bởi thế, việc lạm dụng tổ chức các hoạt động thương mại, hội chợ, nhất là khu vực phía phố Lê Thái Tổ có thể đáp ứng nhu cầu một số khách hàng, vừa dạo hồ Hoàn Kiếm, vừa tranh thủ đi chợ cho đỡ tốn thời gian, nhưng lại làm ảnh hưởng đến nhiều người khác. Thậm chí, việc thiếu quản lý còn gây “ô nhiễm” cho môi trường văn hóa.

Chưa kể, hàng chục, có khi hàng trăm gian hàng quây kín cả một đoạn phố dài còn khiến khách tham quan không thể thưởng thức vẻ đẹp hồ Hoàn Kiếm, mà đi trong tiếng nhạc xập xình, tiếng gào lên quảng cáo bán hàng và nồng nặc mùi thức ăn từ hàng quán.

Việc lạm dụng tổ chức các hoạt động thương mại, hội chợ, nhất là khu vực phía phố Lê Thái Tổ có thể đáp ứng nhu cầu một số khách hàng, vừa dạo hồ Hoàn Kiếm, vừa tranh thủ đi chợ cho đỡ tốn thời gian, nhưng lại làm ảnh hưởng đến nhiều người khác. Thậm chí, việc thiếu quản lý còn gây “ô nhiễm” cho môi trường văn hóa.

“Mặt hồ Gươm vẫn lung linh mây trời…”, bài hát nói lên niềm tự hào của người Hà Nội khi nói về hồ Hoàn Kiếm. Hà Nội không thiếu các không gian để tổ chức họp chợ, kinh doanh thương mại. Nhưng không gian văn hóa như hồ Hoàn Kiếm chỉ có một mà thôi.

Đừng “bôi bẩn” không gian linh thiêng của di tích hồ Hoàn Kiếm, trái tim của Thủ đô yêu dấu bằng sự lộn xộn của những quầy hàng rẻ tiền. Hãy giữ hồ Hoàn Kiếm mãi là một không gian văn hóa cho Thủ đô và đất nước.

Có thể bạn quan tâm

Nhà báo Hữu Việt và các diễn giả Phạm Thị Kim Oanh, Phan Cẩm Tú tại buổi tọa đàm. (Ảnh: HỒNG QUÂN)

Bảo vệ bản quyền từ góc nhìn của lĩnh vực điện ảnh

Trong các lĩnh vực văn hóa nghệ thuật, điện ảnh là một trong số những loại hình bị vi phạm bản quyền nhiều nhất. Ở kỷ nguyên số, công nghệ và trí tuệ nhân tạo là sự tiến bộ nhưng cũng là những công cụ đắc lực để sao chép và phát tán sản phẩm điện ảnh, gây ảnh hưởng nặng nề nhiều mặt.

Phối cảnh công trình biểu tượng bông lúa Cà Mau.

Giá trị văn hóa từ "Biểu tượng bông lúa" ở Cà Mau

Sự phát triển của một địa phương trong kỷ nguyên mới không chỉ được đong đếm một cách cơ học bằng những con đường rải nhựa, hay những cây cầu bê-tông nối nhịp đôi bờ. Tầm vóc và sức sống của một vùng đất còn được khắc họa đậm nét qua những biểu tượng văn hóa mang tầm nhìn chiến lược.

Cảnh trong vở kịch ngắn “Chuyện nhà chị Tín” của Nhà hát Kịch Việt Nam biểu diễn tại Bảo tàng Hồ Chí Minh. (Ảnh: THƯƠNG NGUYỄN)

Mở lối để sân khấu tiếp cận công chúng

Không thiếu những cuộc thi, liên hoan được tổ chức rầm rộ, những vở diễn mới liên tục ra mắt mỗi năm, nhưng sân khấu nước ta vẫn đang loay hoay đi tìm khán giả. Lý do tình trạng này là bởi các đơn vị chức năng chưa xây được nhịp cầu đủ mạnh để kết nối với công chúng trong môi trường truyền thông đang thay đổi từng ngày.

Các văn nghệ sĩ trong chuyến đi thực tế tại mỏ than ở Quảng Ninh vào dịp Ngày Thơ Việt Nam năm 2026. (Ảnh: THIÊN AN)

Chuyển động mới của văn học viết về công nhân

Trong dòng chảy của văn học đương đại, đề tài công nhân từng là mạch nguồn quan trọng, được khai thác nhiều, nhưng cũng có giai đoạn gần như vắng bóng. Vài năm trở lại đây, mảng đề tài này được quan tâm hơn, không còn bó hẹp trong khuôn mẫu cũ mà thể hiện góc nhìn đa chiều, gắn với nhịp vận động của xã hội hiện đại. 

Hơn 50.000 khán giả có mặt tại Sân vận động quốc gia Mỹ Đình thưởng thức chương trình “Tổ quốc trong tim”. (Ảnh THÀNH ĐẠT)

Hoàn thiện thể chế, tạo đà cho văn hóa bứt phá

Ngày 24/4, Quốc hội chính thức thông qua Nghị quyết về phát triển văn hóa Việt Nam với tỷ lệ tán thành cao (477/489 đại biểu). Nghị quyết đánh dấu bước chuyển quan trọng trong hoàn thiện thể chế, tạo đà cho văn hóa thật sự bứt phá, trở thành nguồn lực nội sinh và động lực đưa đất nước phát triển mạnh mẽ trong giai đoạn mới.

Nguyễn Bảo Yến (áo vàng) và các thành viên Hội đồng đánh giá luận án và các giảng viên hướng dẫn của Nhạc viện Quốc gia S.V.Rachmaninov.

Nguyễn Bảo Yến: Từ Quán quân Sao Mai đến Tiến sĩ âm nhạc đầu tiên của Việt Nam ở nước ngoài

Tại Nhạc viện Quốc gia S.V.Rachmaninov bên dòng sông Đông của nước Nga vừa diễn ra một sự kiện đáng nhớ khi Quán quân Sao Mai năm 2015 Nguyễn Bảo Yến bảo vệ thành công luận án Tiến sĩ chuyên ngành âm nhạc. Cô cũng là nữ ca sĩ Việt Nam đầu tiên được nhận học vị Tiến sĩ âm nhạc ở nước ngoài.

Các đại biểu cắt băng khai trương Tuần văn hóa Thanh Hóa-Hội An.

Tuần văn hóa kỷ niệm 65 năm kết nghĩa Thanh Hóa-Hội An

Kỷ niệm 65 năm ngày kết nghĩa giữa đô thị tỉnh lỵ Thanh Hóa và Hội An, thành phố Đà Nẵng (1961-2026), tại Công viên Hội An ở phường Hạc Thành, tỉnh Thanh Hóa diễn ra chuỗi hoạt động, sự kiện trong khuôn khổ Tuần lễ văn hóa tôn vinh nghĩa tình Thanh Hóa-Hội An.

Khuôn viên di tích Giồng Bốm là toàn bộ khu vực của Thánh thất Ngọc Minh gồm 3 ngôi nhà: Hiệp thiên đài, Cửu trùng đài và Bát quái đài. (Ảnh: Mộng Thường)

Giồng Bốm 80 năm: Hào khí “đạo không rời đời”

Tám mươi năm là một quãng lùi đủ dài để khói lửa chiến tranh tan vào hư không, nhường chỗ cho màu xanh trù phú phủ lên mảnh đất Phong Thạnh kiên cường. Thế nhưng, thời gian dẫu có bào mòn vạn vật cũng chẳng thể xóa nhòa ký ức bi tráng về rực lửa năm 1946 tại vùng đất cực nam Tổ quốc.