Giữ lửa làng nghề đúc đồng Lộng Thượng

Làng Lộng Thượng, xã Đại Đồng (làng Rồng) nổi tiếng là cái nôi của nghề đúc đồng ở tỉnh Hưng Yên. Trải qua hàng trăm năm hình thành và phát triển, làng nghề vẫn bền bỉ tồn tại, chắt chiu tinh hoa từ bàn tay người thợ thổi hồn vào từng sản phẩm thủ công mỹ nghệ, góp phần khẳng định thương hiệu đồ đồng Lộng Thượng trên bản đồ làng nghề Việt.

Thợ chế tác ở làng nghề Lộng Thượng, xã Đại Đồng, tỉnh Hưng Yên.
Thợ chế tác ở làng nghề Lộng Thượng, xã Đại Đồng, tỉnh Hưng Yên.

Nơi lửa nghề chưa bao giờ tắt

Lộng Thượng là một trong 4 làng nghề đúc đồng nổi tiếng của xã Đại Đồng, cùng với Văn Ổ, Xuân Phao và Bùng Đông. Theo sử sách, tổ nghề đúc đồng là Quốc sư Khổng Minh Không (triều Lý), người đã truyền dạy kỹ nghệ luyện kim cho dân làng. Trải qua bao biến thiên lịch sử, làng Lộng Thượng không chỉ giữ vững nghề truyền thống mà còn phát triển mạnh, nhất là các dòng sản phẩm thờ cúng như đỉnh, lư, hạc, chân nến, mâm bồng, chuông đồng… vốn đòi hỏi kỹ thuật cao và tay nghề tinh xảo.

Từ khi được công nhận là làng nghề truyền thống năm 2004, địa phương đã quan tâm hỗ trợ người dân vay vốn, cải thiện cơ sở hạ tầng, tham gia hội chợ quảng bá sản phẩm. Đến nay, cả thôn có khoảng 200 hộ duy trì nghề đúc đồng; trong đó không ít hộ đã mạnh dạn đầu tư thiết bị hiện đại để nâng cao năng suất, chất lượng và mẫu mã sản phẩm. Dẫu vậy, phần lớn vẫn là mô hình sản xuất nhỏ lẻ, thủ công, với nhiều công đoạn phụ thuộc vào kỹ năng và kinh nghiệm cá nhân.

Điểm đặc biệt của nghề đúc đồng ở Lộng Thượng là sự cầu kỳ ngay từ khâu làm khuôn; từ việc chọn loại đất đen trộn trấu, sét, giấy dó… đến thao tác “lấy thịt” để kiểm soát độ dày mỏng của lớp đồng, tất cả đều đòi hỏi sự tinh tế và cảm quan cao. Một sản phẩm thành công là kết quả của cả quá trình lao động tỉ mỉ, mang theo dấu ấn riêng của từng nghệ nhân.

Gìn giữ “hồn nghề” qua từng thế hệ

Giữa làng nghề có lịch sử lâu đời, nghệ nhân Dương Văn Tập, chủ cơ sở đồ đồng Tập Yên là người tiên phong theo đuổi hướng đi riêng biệt: Đúc tượng truyền thần; đây là kỹ thuật khó, đòi hỏi trình độ tạo hình, thẩm mỹ và cảm xúc rất cao. Cách đây 15 năm, nhận thấy thị trường cần những sản phẩm mang tính cá nhân hóa, anh Tập quyết tâm học hỏi và nghiên cứu sâu về kỹ thuật đúc tượng truyền thần.

Theo anh Tập, công đoạn khó nhất chính là tạc mẫu theo ảnh. Từ một tấm ảnh chân dung, nghệ nhân phải phác họa, nặn mẫu bằng đất sét hoặc sáp, chỉnh sửa thủ công đến từng đường nét nhỏ nhất. “Tượng truyền thần không chỉ giống khuôn mặt mà phải truyền tải được thần thái, khí chất và phong cách sống của người trong ảnh”, anh Tập chia sẻ.

Một nghệ nhân tiêu biểu của làng nghề, ông Nguyễn Văn Hồng, chủ cơ sở đồ đồng mỹ nghệ Hồng Thắm cho biết: “Trong điều kiện cạnh tranh khốc liệt với sản phẩm nhập khẩu và sản phẩm công nghiệp, điều cốt lõi giúp làng nghề tồn tại là giữ được giá trị truyền thống nhưng không ngừng đổi mới mẫu mã, kỹ thuật. Chúng tôi luôn chú trọng các sản phẩm thủ công mỹ nghệ, có giá trị văn hóa riêng biệt như đỉnh, chuông, lư hương…, đó là thế mạnh mà không phải làng nghề nào cũng có”.

Nhờ tư duy nhạy bén, cơ sở sản xuất của ông Hồng đã từng bước mở rộng thị trường, không chỉ phục vụ trong nước mà còn xuất khẩu, đáng chú ý là có các đơn hàng từ thị trường khó tính như Nhật Bản, Đài Loan (Trung Quốc), Hàn Quốc…

Các sản phẩm của làng nghề Lộng Thượng được đánh giá cao bởi độ bền, vẻ đẹp cổ kính và kỹ thuật hoàn thiện tinh xảo. Anh Dương Việt Bách, Chủ tịch Hiệp hội Làng nghề đúc đồng Lộng Thượng tâm sự: Hiện nay làng nghề đang đứng trước cơ hội và thách thức song hành.Một mặt, nhu cầu thị trường về các sản phẩm thờ cúng, đồ phong thủy, tượng truyền thần… ngày càng lớn; mặt khác, lực lượng lao động kế cận lại thiếu hụt, phần vì làm nghề vất vả, lại kén khách, phần vì thiếu người truyền lửa cho thế hệ trẻ. Do vậy, chúng tôi xác định phải đào tạo lớp thợ trẻ bài bản để tiếp nối nghề.

Giữa dòng chảy hiện đại, khi máy móc có thể sản xuất hàng nghìn sản phẩm giống hệt nhau, thì mỗi sản phẩm thủ công từ làng nghề đúc đồng Lộng Thượng lại mang trong mình một cá tính riêng, đậm chất văn hóa dân tộc.

Bằng sự tâm huyết của những nghệ nhân như anh Dương Văn Tập, ông Nguyễn Văn Hồng… cùng sự đồng hành của chính quyền và cộng đồng, nghề đúc đồng Lộng Thượng không chỉ sống mãi, mà còn vươn xa, khẳng định vị thế trên thị trường trong nước và quốc tế.

Có thể bạn quan tâm

Hình ảnh Cụm công nghiệp Xuân Chính, xã Chất Bình đã được phê duyệt.

Chất Bình từ vùng trũng hướng tới đô thị

Có những cánh đồng sinh ra để nuôi những mùa lúa. Có những cánh đồng sau nhiều năm oằn mình trong phèn chua, ngập úng và hiệu quả sản xuất thấp đến lúc phải “trở mình” để nhường chỗ cho một tương lai mới.

Dự án Nâng cao năng lực của cộng đồng dân tộc thiểu số được JICA triển khai tại thôn Bản Cáu, xã Lục Hồn.

Xã miền núi phát huy tiềm năng du lịch cộng đồng

Thời gian qua, xã miền núi Lục Hồn, tỉnh Quảng Ninh đã phát huy tiềm năng, lợi thế để phát triển du lịch cộng đồng dựa trên giá trị văn hóa truyền thống, tạo ra các sản phẩm độc đáo, mang đậm bản sắc dân tộc.

Hội thi Dân vũ thể thao năm 2026 xã Nghi Dương.

Hải Phòng nâng cao chất lượng đời sống văn hóa cơ sở

Thời gian qua, thành phố Hải Phòng đã xây dựng được mạng lưới thiết chế văn hóa ngày càng hoàn thiện, nền nếp sinh hoạt văn nghệ quần chúng được duy trì giúp đời sống văn hóa-văn nghệ ở cơ sở ngày càng phong phú, thật sự trở thành điểm tựa tinh thần của cộng đồng, góp phần xây dựng Hải Phòng văn minh, hiện đại và giàu bản sắc.

HSB không ngừng nỗ lực xây dựng một môi trường học tập nhân văn, nghĩa tình -nơi mỗi người học được nuôi dưỡng cả về trí tuệ lẫn tinh thần, đạo đức.

Trường Quản trị và Kinh doanh trao bằng tốt nghiệp cho hơn 300 tân cử nhân, thạc sĩ và tiến sĩ

Lễ tốt nghiệp cho các tân cử nhân, tân thạc sĩ và tân tiến sĩ của Trường Quản trị và Kinh doanh (HSB) là sự kiện quan trọng, ghi dấu hành trình học tập nỗ lực và đầy thành tích đáng tự hào của các học viên, đồng thời khẳng định sự phát triển không ngừng của HSB, trường công lập đầu tiên tại Việt Nam đạt chuẩn QS Star 5 sao.

Đồng chí Phạm Gia Túc, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ trình bày diễn văn kỷ niệm 300 năm Ngày sinh Danh nhân văn hóa Lê Quý Đôn (1726-2026).

Kỷ niệm 300 năm Ngày sinh Danh nhân văn hóa Lê Quý Đôn (1726-2026)

Tối 31/7, tại Khu lưu niệm Danh nhân văn hóa Lê Quý Đôn, xã Lê Quý Đôn (tỉnh Hưng Yên), Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Quốc hội, Chủ tịch nước, Chính phủ, Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam cùng tỉnh Hưng Yên tổ chức lễ kỷ niệm cấp quốc gia kỷ niệm 300 năm Ngày sinh Danh nhân văn hóa Lê Quý Đôn (1726-2026).

Lãnh đạo Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Ninh trao giấy chứng nhận vườn vải đẹp cho các chủ vườn tại Hội nghị tổng kết sản xuất, tiêu thụ vải thiều năm 2026.

Vụ vải thiều Bắc Ninh năm 2026: Sản lượng giảm, giá cao kỷ lục

Năm 2026, vụ vải thiều tỉnh Bắc Ninh có sản lượng giảm sâu so với năm 2025, nhưng chất lượng quả được nâng lên rõ rệt, giá bán bình quân đạt mức cao nhất từ trước đến nay. Thị trường trong nước mở rộng, xuất khẩu duy trì ổn định tại thị trường truyền thống và từng bước phát triển sang các thị trường giá trị cao.

Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Tiến Châu trao các Quyết định của Thủ tướng Chính phủ cho thành phố Hải Phòng.

Kiến tạo không gian tăng trưởng mới cho Hải Phòng

Chiều 30/7, thành phố Hải Phòng tổ chức hội nghị công bố các Quyết định của Thủ tướng Chính phủ về thành lập Khu kinh tế chuyên biệt Hải Phòng và phê duyệt Quy hoạch chung Khu kinh tế ven biển phía nam Hải Phòng; đồng thời khởi động Khu thương mại tự do Hải Phòng với chủ đề "Kiến tạo không gian tăng trưởng mới".

Thủ trưởng Tổng cục Hậu cần-Kỹ thuật kiểm tra công tác chấm thi nội dung quản lý tốt doanh cụ, dụng cụ sinh hoạt của Trung đoàn bộ binh 43.

Xây dựng doanh trại chính quy ở vùng biên cương Đông Bắc của Tổ quốc

Ngày 30/7, tại Quảng Ninh, Ban chỉ đạo Hội thi “Doanh trại chính quy, xanh, sạch, đẹp’’ Trung đoàn bộ binh đủ quân toàn quân năm 2026 do Thiếu tướng Hà Như Lợi, Phó Chủ nhiệm Tổng cục Hậu cần-Kỹ thuật, Trưởng Ban chỉ đạo Hội thi làm trưởng đoàn đã đến chấm thi tại Trung đoàn bộ binh 43 (Sư đoàn 395, Quân khu 3).