Đồng Tháp: Trao tiền hỗ trợ Tổ phó Tổ bảo vệ an ninh, trật tự bị cháy nhà

Chiều 18/1, Công an xã Trường Xuân cho biết, Công an tỉnh Đồng Tháp đã đến thăm hỏi và trao tiền tặng Tổ phó Tổ bảo vệ an ninh, trật tự có nhà bị cháy.

Đại tá Võ Thị Hoài Ngọc, Phó Giám đốc Công an tỉnh Đồng Tháp cùng đoàn đến thăm hỏi và trao tiền của Công an tỉnh hỗ trợ anh Huỳnh Văn Chưởng.
Đại tá Võ Thị Hoài Ngọc, Phó Giám đốc Công an tỉnh Đồng Tháp cùng đoàn đến thăm hỏi và trao tiền của Công an tỉnh hỗ trợ anh Huỳnh Văn Chưởng.

Được biết, ngay sau khi tiếp nhận thông tin xảy ra cháy tại nhà anh Huỳnh Văn Chưởng, sinh năm 1983, ngụ xã Trường Xuân, tỉnh Đồng Tháp là Tổ phó Tổ bảo vệ an ninh, trật tự ấp 5A, xã Trường Xuân, chiều 17/1, Đại tá Võ Thị Hoài Ngọc, Phó Giám đốc Công an tỉnh Đồng Tháp tổ chức đoàn trực tiếp đến thăm hỏi và trao số tiền 20 triệu đồng của Công an tỉnh hỗ trợ anh Huỳnh Văn Chưởng.

Trước đó, vào lúc 9 giờ cùng ngày, căn nhà của anh Huỳnh Văn Chưởng xảy ra hỏa hoạn, toàn bộ tài sản bị thiêu rụi, ước tính thiệt hại khoảng 88 triệu đồng.

Thời điểm xảy ra cháy, anh Chưởng đang trực ở Tổ bảo vệ an ninh, trật tự, vợ đi bán vé số nên không phát hiện kịp thời.

ndo_br_chaynha2.jpg
Hiện trường vụ cháy.

Hoàn cảnh gia đình anh Chưởng thuộc diện khó khăn. Ngoài thời gian tham gia Tổ bảo vệ an ninh, trật tự ấp, anh còn cùng vợ đi bán vé số, giăng lưới bắt cá để trang trải cuộc sống. Căn nhà bị cháy được xây cất ở nhờ trên mặt ao, thuộc đất của người thân.

Đồng chí Võ Thị Hoài Ngọc đã thăm hỏi, động viên anh Chưởng cố gắng vượt qua khó khăn, sớm ổn định cuộc sống.

Sự quan tâm, chia sẻ kịp thời của Ban Giám đốc Công an tỉnh, hỗ trợ một phần kinh phí sửa chữa nhà ở cho cá nhân anh Chưởng thể hiện sự quan tâm, giúp lực lượng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở an tâm công tác, tiếp tục đóng góp vào công tác giữ gìn an ninh, trật tự tại địa phương.

Có thể bạn quan tâm

Phó Trưởng Ban Công tác xã hội Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Lò Trung Kiên trao quà cho bà con Vĩnh Long.

Chương trình “Chung vị Tết Việt, gắn kết muôn miền” trao quà tại Vĩnh Long

Chiều tối 17/1, tại quảng trường Vĩnh Long, Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam phối hợp cùng Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Vĩnh Long và Tổng Công ty Bia-rượu-nước giải khát Sài Gòn (SABECO) tổ chức chương trình “Chung vị Tết Việt, gắn kết muôn miền” nhân dịp Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026.

Lãnh đạo thành phố và đại diện các sở, ngành làm việc với Hợp tác xã Du lịch nông nghiệp Cồn Sơn, lắng nghe kiến nghị và đề xuất từ người dân.

Tháo gỡ “nút thắt” để du lịch cộng đồng Cồn Sơn phát triển bền vững

Mới đây, lãnh đạo thành phố Cần Thơ cùng đại diện các sở, ngành liên quan đã có buổi khảo sát thực tế mô hình du lịch cộng đồng Cồn Sơn (quận Bình Thủy cũ). Chuyến khảo sát nhằm lắng nghe những khó khăn, vướng mắc từ thực tiễn để tìm giải pháp tháo gỡ, tạo điều kiện cho du lịch cộng đồng phát triển theo hướng bền vững, lâu dài.

Các vận động viên xuất phát.

Khai mạc Giải xe đạp tỉnh Vĩnh Long mở rộng mừng Đảng, mừng Xuân 2026

Sáng 17/1, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Vĩnh Long tổ chức khai mạc Giải xe đạp tỉnh Vĩnh Long mở rộng mừng Đảng, mừng Xuân 2026. Đây là hoạt động kỷ niệm 66 năm Ngày Bến Tre đồng khởi; kỷ niệm 96 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam và đặc biệt chào mừng Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIV sắp diễn ra.

Quang cảnh hội nghị tổng kết.

Cần Thơ đạt nhiều kết quả nổi bật trong lĩnh vực văn hóa, thể thao và du lịch

Ngày 15/1, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch thành phố Cần Thơ tổ chức Hội nghị tổng kết công tác năm 2025 và triển khai nhiệm vụ năm 2026. Báo cáo tại hội nghị cho thấy, ngành văn hóa, thể thao và du lịch thành phố đã đạt nhiều kết quả toàn diện, góp phần quan trọng vào phát triển kinh tế-xã hội địa phương.

Người lính-người thầy giảng bài cho các em học sinh trên đảo Hòn Chuối.

Lớp học đặc biệt trên đảo Hòn Chuối

Ngày mới của học sinh trên đảo Hòn Chuối, xã Sông Đốc, tỉnh Cà Mau bắt đầu với những dốc đá dựng, đôi tay người lính-người thầy dắt các em đến lớp. Từ lớp học nhỏ bám vách núi, bao ước mơ được ươm mầm giữa trùng khơi, trong nghĩa tình quân-dân ấm áp.

Làng nghề cá khô Bình Thắng tất bật vào vụ Tết.

Làng cá khô Bình Thắng tất bật vào vụ

Những ngày giáp Tết Nguyên đán, khi không khí xuân bắt đầu lan tỏa khắp các vùng quê, làng nghề chế biến cá khô Bình Thắng (xã Bình Đại, tỉnh Vĩnh Long) lại bước vào mùa sản xuất nhộn nhịp nhất trong năm. Người dân tất bật xẻ, ướp cá để mang ra giàn phơi cho kịp cung ứng thị trường Tết.

Gói bánh tét tại cơ sở kinh doanh bánh tét Hai Lý, xã Vinh Kim, tỉnh Vĩnh Long.

Sản phẩm OCOP phục vụ thị trường Tết

Thực hiện Chương trình quốc gia mỗi xã một sản phẩm (OCOP), đến nay, tỉnh Vĩnh Long đã có gần 1.200 sản phẩm OCOP đạt hạng 3 sao, 4 sao, 5 sao; bảo đảm chất lượng, an toàn thực phẩm, đáp ứng nhu cầu thị trường nội địa, xuất khẩu.

Một góc cụm đảo Hòn Chuối nằm trong Khu bảo tồn loài-sinh cảnh cấp tỉnh tại Cà Mau, nơi có đông đảo ngư dân phát triển nghề nuôi biển.

Hồi sinh đại dương Cà Mau

Giữa sóng nước mênh mông của vùng cực nam Tổ quốc, một hành trình âm thầm đang diễn ra để chữa lành những vết thương của đại dương. Ở đó, người ta không chỉ dùng những khối rạn nhân tạo để che chở cho cá tôm, mà còn dùng chính lòng dân để xây dựng nên một “pháo đài xanh” bền vững, nơi nguồn lợi biển được nâng niu cho những mùa vàng mai sau.

Rừng đước ở vùng ven biển các xã khu vực Bạc Liêu (nay thuộc tỉnh Cà Mau) như “lá chắn mềm” bảo vệ vững chắc tuyến đê phòng hộ của tỉnh.

Hiệu quả trồng rừng phòng hộ ven biển

Tuyến đê ven biển khu vực Bạc Liêu trước đây (nay thuộc tỉnh Cà Mau) có chiều dài gần 56 km, từ phường Hiệp Thành đến xã Gành Hào, với gần 9.000 ha rừng phòng hộ, được xem như “lá chắn mềm” ngăn cản sóng và nước biển dâng, góp phần bảo vệ môi trường và cuộc sống bình yên của cư dân nơi đây.

Cổng Bệnh viện Da liễu thành phố Cần Thơ.

Nhiều bệnh viện công tại Cần Thơ xuống cấp nghiêm trọng

Nhiều cơ sở y tế công lập trên địa bàn thành phố Cần Thơ đang rơi vào tình trạng xuống cấp nghiêm trọng cả về cơ sở vật chất lẫn trang thiết bị, đặt ra yêu cầu cấp bách trong việc bố trí nguồn lực đầu tư, sửa chữa và nâng cấp nhằm bảo đảm chất lượng khám, chữa bệnh cho người dân.

Sản phẩm của ông Nguyễn Văn Lẹ được làm bằng dây nhựa buộc gạch bỏ đi tại các công trình xây dựng.

Những “sứ giả xanh” ở vùng Miệt Thứ

Không cần dự án vĩ mô hay nguồn kinh phí lớn, những mô hình “sống xanh” tại các vùng quê Miệt Thứ (tỉnh An Giang) đang góp phần bảo vệ môi trường ngay ở nếp sinh hoạt hằng ngày. Các cựu chiến binh, cụ già và phụ nữ nông thôn,... đang trở thành những “sứ giả xanh”, dệt nên diện mạo mới cho quê hương.

Nghệ nhân Neáng Sana bên những sản phẩm gốm thủ công.

Giữ lửa làng nghề gốm cổ Khmer

Dưới chân ngọn núi Phnom Pi, ấp Phnom Pi (xã Tri Tôn, tỉnh An Giang) từng có làng nghề làm gốm hơn 100 năm tuổi của đồng bào Khmer. Theo thời gian, làng nghề này dần mai một, nhưng vẫn còn những người gắn bó với nghề truyền thống, như lưu giữ tình đất, tình người.