Đồng tâm, dốc sức cứu trợ đồng bào chịu thiên tai

Mưa, lũ lớn bất thường ở các tỉnh Khánh Hòa, Lâm Đồng, Gia Lai, Đắk Lắk thời gian qua đã gây nhiều thiệt hại, mất mát, đau thương vô cùng lớn. Với tinh thần “tương thân tương ái”, triệu triệu trái tim đang ngày đêm chạy đua với thời gian để cứu trợ, cứu nạn giúp người dân vùng lũ gượng dậy sau thiên tai.

Kéo bùn dọn dẹp phòng học. Ảnh: HẢI LUẬN
Kéo bùn dọn dẹp phòng học. Ảnh: HẢI LUẬN

Tranh thủ từng phút cứu hộ người dân

Thống kê sơ bộ của UBND tỉnh Khánh Hòa, đến ngày 23/11 mưa lũ đã gây ra nhiều thiệt hại về người và tài sản, khiến 15 người chết, hơn 20 người bị thương, hơn 9.000 ngôi nhà bị ngập sâu, hàng loạt công trình hư hỏng nặng.

Nỗi ám ảnh lớn nhất đối với hàng nghìn người dân Khánh Hòa là đêm 19 và ngày 20/11 khi mưa lũ làm nước dâng cao, nhiều căn nhà ngập sâu đến sát mái. Nhớ lại khoảnh khắc kinh hoàng, chị Đỗ Thị Thơ (phường Tây Nha Trang, Khánh Hòa) vẫn còn thảng thốt: “Lũ dâng vào nhà quá nhanh”. Khi nước dâng gần lút cửa, chị và đứa con nhỏ chỉ biết run rẩy ngồi trên gác xép, thò tay ra cửa sổ kêu cứu. Gần kiệt sức, mẹ con chị Thơ may mắn được một người dân bơi lội giỏi ở cùng phường giải cứu đến nơi an toàn.

Trước sự hiểm nguy của thiên tai, cả hệ thống chính trị ở Khánh Hòa xác định tranh thủ từng phút để cứu giúp người dân, cố gắng giảm thiểu tối đa thiệt hại về người và tài sản. Vì vậy, các lãnh đạo tỉnh Khánh Hòa liên tục có mặt tại các khu vực ngập sâu để chỉ đạo cứu hộ.

Vừa trở về sau những giờ căng thẳng cứu hộ người dân khỏi những điểm ngập sâu ở Khánh Hòa, Đại tá Nguyễn Xuân Lâm, Chính ủy Nhà máy Z753 (Cục Hậu cần - Kỹ thuật Hải quân) bộc bạch: Từng cán bộ, chiến sĩ đều xác định cứu giúp dân trong tình huống nguy hiểm là "mệnh lệnh từ trái tim" của người lính. Nếu cán bộ, chiến sĩ không đến kịp thời thì sức khỏe, tính mạng của nhân dân sẽ bị đe dọa. Có khi mệt nhoài, vừa tạm cởi chiếc áo mưa định giải lao ít phút thì lại có người trong những căn nhà bị ngập sâu kêu giúp, thế là chúng tôi lại nhanh chóng lao vào cứu hộ người dân ngay.

62.jpg
Điểm tập kết quà cứu trợ tại Nhà văn hóa thanh niên Thành phố Hồ Chí Minh. Ảnh: Mỹ Dung

Sau khi cứu người dân ra khỏi sự nguy hiểm, chính quyền các cấp, lực lượng quân đội, công an… còn kịp thời trao tặng người dân những món quà ấm áp nghĩa tình. Từ khu vực trũng thấp ngập sâu đến các địa bàn bị chia cắt, nhu yếu phẩm đã được trao đến tay người dân để vượt qua giai đoạn cam go. Nhiều người yếu, bị thương được đưa vào bệnh viện chăm sóc, phục hồi sức khỏe.

Đặc biệt, lãnh đạo Thành phố Hồ Chí Minh cử đoàn 50 bác sĩ đến tỉnh Khánh Hòa để thăm khám, chữa bệnh. Đồng thời, đoàn cứu trợ đã huy động 50 nghìn túi quà thiết yếu gồm nước uống, các loại thực phẩm, quần áo, chăn màn; chuẩn bị 10 nghìn túi thuốc gia đình để hỗ trợ nhân dân Khánh Hòa. Cùng với đó, triển khai các bếp ăn dã chiến, cung cấp khoảng 12 nghìn suất ăn miễn phí cho người dân và lực lượng tham gia khắc phục thiệt hại mưa lũ.

Triệu trái tim hướng về đồng bào vùng lũ

Trận lũ lịch sử quét qua Đông Đắk Lắk đã nhấn chìm cả vùng rộng lớn, gây thiệt hại hơn 5.330 tỷ đồng và cướp đi sinh mạng của 65 người. Khi nước vừa rút, chính quyền, lực lượng chức năng và người dân lập tức dồn toàn lực cứu trợ, dọn dẹp, lấy nghĩa đồng bào làm điểm tựa để vùng lũ đứng dậy từng ngày.

Từ tờ mờ sáng, hơn 200 cán bộ, chiến sĩ đã có mặt tại những điểm thiệt hại nặng nhất, mang theo nhu yếu phẩm vào tận thôn, thu gom lại lúa ướt giúp bà con, bắt tay dọn dẹp từng phòng học, từng mái nhà. Lực lượng Cảnh sát cơ động Tây Nguyên chia thành nhiều tổ nhỏ, làm việc liên tục suốt nhiều giờ. Song song với lực lượng cứu hộ, ngành y tế Đắk Lắk cũng lập tức có mặt tại các điểm ngập sâu, kiểm tra nguồn nước, phát thuốc và hướng dẫn người dân phòng bệnh sau lũ. Từng túi thuốc được ghi rõ liều lượng, giúp người dân tự xử lý các bệnh thông thường trong điều kiện sinh hoạt còn rất khó khăn.

Chứng kiến những hình ảnh thương tâm do lũ lụt gây ra ở Phú Yên, những ngày này, ở vùng quê xứ Huế, người dân ở nhiều làng ven sông Bồ đang tất bật quyên góp ủng hộ đồng bào Nam Trung Bộ. Dù nhiều nơi còn bì bõm trong mầu nước bạc nhưng không ai bảo ai, bà con tự nguyện mang thùng mì ăn liền, gạo, tiền mặt… đến các điểm tập kết để đoàn thiện nguyện di chuyển vào Nam Trung Bộ, cứu trợ người dân đang gặp khó khăn, hoạn nạn. Trưa ngày 21/11, bà Phạm Thị Huệ (83 tuổi, ở Xuân Tùy, xã Đan Điền, TP Huế) chèo chiếc ghe lên đầu làng để ủng hộ 200 nghìn đồng nhờ đoàn thiện nguyện gửi đến bà con Phú Yên.

Tại nhà em Nguyễn Tuấn Hiệp, đông đảo người dân ở “rốn lũ” Xuân Tùy cũng đã tập trung đến ủng hộ tiền mặt. Vừa ủng hộ tiền xong, bà Văn Thị Lời thốt lên: “Thấy hình ảnh nhà cửa ở Phú Yên ngập lụt mà thương. Mình phải làm điều gì đó để ủng hộ đồng bào mình trong lúc này”. Nhiều người khi hay tin em Hiệp kêu gọi tiền mặt để gửi cho đoàn ATM gạo Huế vào Phú Yên giúp đỡ người dân, họ đã mang theo tiền đến ủng hộ. “Ủng hộ tiền rồi, vậy có nhận thêm mì ăn liền, bột ngọt không em?”, nhiều người hỏi.

71.jpg
Thầy, cô giáo rất nỗ lực dọn dẹp. Ảnh: HẢI LUẬN

Chị Bế Thị Sáu Hậu ở Niêm Phò (xã Quảng Thọ cũ), Trưởng đoàn thiện nguyện Quảng Thọ, cho hay: Phú Yên hứng chịu cơn lũ khủng khiếp, nước ngập mái nhà, bà con đối mặt vô vàn khó khăn. Nhiều trẻ em, người già và bệnh nhân thiếu lương thực và nhu yếu phẩm thiết yếu. Do đó, chị đã kêu gọi nhà hảo tâm trong xã chung tay hỗ trợ bà con Phú Yên vượt qua giai đoạn đầy thử thách này. Nào ngờ, sau lời kêu gọi ấy, không chỉ trong xã Quảng Thọ, mà các xã lân cận cũng đã hưởng ứng, cùng nhau quyên góp từng thùng mì ăn liền, gạo, tiền mặt… để chuyển đến đoàn thiện nguyện Quảng Thọ. Hơn 133 triệu đồng cùng khoảng 2.000 thùng mì gói và 5 tấn gạo… là tấm lòng mà bà con ở vùng lũ ven sông Bồ ủng hộ đồng bào Nam Trung Bộ.

Từ khi Đảng và Nhà nước phát động chung tay ủng hộ đồng bào bị thiên tai, các điểm nhận hàng hóa, nhu yếu phẩm hỗ trợ đồng bào tại nhiều điểm cầu trên cả nước luôn hoạt động hết công suất. Mọi người cùng nhau đóng góp từng phần quà thiết thực, thức xuyên đêm để đóng gói, viết những lời động viên, mong người dân gặp bão lũ vững tin, sớm vượt qua giai đoạn khó khăn chồng chất.

Ghi nhận tại các điểm tiếp nhận hàng hóa, nhu yếu phẩm gửi đồng bào ảnh hưởng thiên tai ở Thành phố Hồ Chí Minh liên tục quá tải. Lực lượng tình nguyện viên túc trực ngày đêm, phân công từng phần việc cụ thể với mục tiêu nhanh chóng phân loại, vận chuyển từng phần quà nghĩa tình đến tay bà con chịu thiệt hại, san sẻ phần nào nhọc nhằn trong giai đoạn cam go này. Từ trụ sở Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Thành phố Hồ Chí Minh cho đến Nhà văn hóa Thanh niên, Trung tâm Công tác xã hội , các ga metro đến các điểm vui chơi công cộng, kho hàng công ty, nhà dân, đâu đâu cũng thấy hình ảnh các tình nguyện viên, nhà hảo tâm chung tay hỗ trợ. Nhiều trường học, doanh nghiệp, hội nhóm thiện nguyện tại Thành phố Hồ Chí Minh đã chủ động kết nối với các đoàn thể những nơi chịu thiên tai.

72.jpg
Một trong những điểm tiếp nhận hàng cứu trợ tại thành phố Huế. Ảnh:QUANG TIẾN

Hỗ trợ khẩn cấp cho các địa phương chịu thiệt hại

Mưa lũ dồn dập trút xuống Nam Trung Bộ đã để lại những tổn thất nặng nề khiến 102 người chết và mất tích; hơn 1.100 ngôi nhà hư hỏng, thời điểm đỉnh lũ có tới 186 nghìn nhà bị ngập sâu. Hơn 80 nghìn ha lúa và hoa màu mất trắng; hơn 3,2 triệu con gia súc, gia cầm bị cuốn trôi. Hạ tầng giao thông, thủy lợi, trường học, bệnh viện ở nhiều nơi bị tàn phá; 24 vị trí trên quốc lộ bị sạt lở, đường sắt qua Đắk Lắk - Khánh Hòa phải tạm dừng hoạt động. Thiệt hại ban đầu ước tính hơn 9.000 tỷ đồng, trong đó Đắk Lắk bị nặng nhất với 5.330 tỷ đồng, tiếp theo là Lâm Đồng 1.055 tỷ đồng, Gia Lai và Khánh Hòa mỗi nơi khoảng 1.000 tỷ đồng, Quảng Ngãi 650 tỷ đồng.

Trong bối cảnh cấp bách ấy, Chính phủ đã liên tiếp ban hành các quyết định hỗ trợ khẩn cấp để chia lửa cùng địa phương. Ngày 18/11/2025, Phó Thủ tướng Thường trực Nguyễn Hòa Bình ký quyết định hỗ trợ 50 tỷ đồng từ nguồn dự phòng ngân sách trung ương cho Khánh Hòa. Ba ngày sau, ngày 21/11, Bộ Chính trị ra thông báo chỉ đạo toàn diện công tác khắc phục hậu quả mưa lũ; cùng ngày, Chính phủ tiếp tục cấp thêm 700 tỷ đồng cho Khánh Hòa, Lâm Đồng, Gia Lai và Đắk Lắk. Đến ngày 23/11, nguồn lực hỗ trợ tiếp tục được bổ sung với 1.100 tỷ đồng nữa, trong đó riêng Đắk Lắk được phân bổ 500 tỷ đồng để khắc phục thiệt hại đặc biệt nghiêm trọng.

Song song với nguồn lực tài chính, các lực lượng tại chỗ và lực lượng chi viện đã được huy động ở quy mô lớn. Bộ Quốc phòng điều động gần 45 nghìn lượt cán bộ, chiến sĩ cùng hơn 2.200 phương tiện và 3 trực thăng vận chuyển hàng cứu trợ xuống vùng ngập sâu. Lực lượng công an cũng triển khai hơn 98 nghìn lượt cán bộ, chiến sĩ và 13.500 lượt phương tiện để bảo đảm an ninh trật tự và hỗ trợ khắc phục hậu quả.

Các bộ ngành, địa phương đã triển khai nghiêm túc chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, Phó Thủ tướng Chính phủ và Ban Chỉ đạo Phòng thủ dân sự quốc gia; triển khai quyết liệt công tác ứng phó, khắc phục hậu quả mưa lũ, tập trung sơ tán, di dời 38.381 hộ/119.938 người, hỗ trợ lương thực, thực phẩm cho người dân vùng bị ngập lụt. Nhiều tổ chức, cá nhân, nhà hảo tâm đã tổ chức cứu trợ người dân vùng lũ.

Các bộ, ngành liên quan đồng loạt vào cuộc: Bộ Tài chính xuất cấp 4.000 tấn gạo cho Gia Lai và Khánh Hòa; Bộ Y tế cấp 6 tấn hóa chất, 150 nghìn viên khử khuẩn, 3.000 túi thuốc thiết yếu; Bộ Xây dựng phối hợp khắc phục sạt lở, thông tuyến quốc lộ còn ách tắc. Bộ Nông nghiệp và Môi trường huy động tổ chức quốc tế hỗ trợ thực phẩm, nước uống và 1.500 thùng mì ăn liền cho Đắk Lắk.

Ngành điện lực khôi phục điện cho hơn 920 nghìn khách hàng, tiếp tục xử lý cho gần 260 nghìn khách hàng còn lại. Các nhà mạng triển khai roaming từ ngày 19/11 để giữ vững thông tin liên lạc tại những vùng bị cô lập.

Kết luận cuộc họp khẩn trực tuyến lúc 2 giờ sáng từ Nam Phi, Thủ tướng Phạm Minh Chính nhấn mạnh, "nhân dân cần nhất chúng ta trong những lúc khó khăn", các chủ thể liên quan phải đặt mình vào địa vị người dân để khắc phục hậu quả thiên tai nhanh nhất, hiệu quả nhất, với tinh thần tập trung cao nhất cho con người. Cả hệ thống chính trị và người dân khắp nơi đều đang chạy đua với thời gian để đưa cuộc sống ở Nam Trung Bộ trở lại bình yên.

Có thể bạn quan tâm

Đón đọc Thời Nay số 1730, phát hành thứ năm ngày 13/8

Đón đọc Thời Nay số 1730, phát hành thứ năm ngày 13/8

Sau 1 năm 6 tháng triển khai Nghị quyết 57-NQ/TW, yêu cầu đưa nghiên cứu, đào tạo ra khỏi “ngăn kéo”, hướng vào những bài toán thực tiễn của đất nước ngày một cấp thiết. Các địa phương và doanh nghiệp đang đặt ra những đòi hỏi mới đối với các trường đại học. Không chờ cử nhân, doanh nghiệp bước thẳng lên giảng đường là nội dung bài trang nhất.

Người trẻ tìm hiểu về gốm ở không gian Bảo tàng Gốm cổ sông Hương.

Bảo tàng tư nhân thu hút người trẻ

Cùng với hệ thống bảo tàng công lập, các bảo tàng tư nhân ở Huế đã trở thành điểm đến trên bản đồ tìm kiếm, bổ sung kiến thức của giới trẻ. Đó là nơi những người trẻ tìm hiểu, khám phá văn hóa theo những cách riêng.

Ảnh: ANH QUÂN

Mời dự Giải báo chí “Vì sự nghiệp phát triển Văn hóa Việt Nam”

Ban tổ chức Giải Báo chí toàn quốc “Vì sự nghiệp phát triển Văn hóa Việt Nam” lần thứ Tư vừa ban hành thể lệ giải. Theo đó, giải nhằm tôn vinh đóng góp xuất sắc của người làm báo đối với sự nghiệp phát triển văn hóa Việt Nam. Qua đó, giới thiệu những thành tựu của công tác văn hóa, thông tin, gia đình, thể thao và du lịch; phát hiện những gương tiên tiến trong ngành; cổ vũ cán bộ trong ngành cống hiến nhiều hơn nữa cho sự nghiệp phát triển văn hóa Việt Nam…

Phong trào “Gửi tiết kiệm chung tay vì người nghèo” nhận được sự hưởng ứng, tham gia tích cực của các cơ quan, đơn vị, tổ chức chính trị - xã hội.

Góp vốn mở lối thoát nghèo

Cụ thể hóa Chỉ thị số 39-CT/TW của Ban Bí thư về nâng cao hiệu quả tín dụng chính sách xã hội trong giai đoạn mới, các địa phương tại TP Đà Nẵng huy động nhân dân “Gửi tiết kiệm chung tay vì người nghèo”. Qua đó thêm nguồn lực để tạo lập dòng vốn, giúp hộ nghèo, hộ khó khăn và các đối tượng chính sách được vay vốn làm ăn, vươn lên thoát nghèo bền vững.

Khẩn trương chuẩn bị thẩm định di sản Óc Eo - Ba Thê

Khẩn trương chuẩn bị thẩm định di sản Óc Eo - Ba Thê

Tỉnh An Giang đang khẩn trương hoàn tất các điều kiện về hậu cần, kỹ thuật và nội dung phục vụ thẩm định để đón đoàn chuyên gia Hội đồng Di tích và Di chỉ Quốc tế (ICOMOS) khảo sát thực địa Hồ sơ đề cử Di sản thế giới Khu di tích khảo cổ Óc Eo - Ba Thê vào giữa tháng 8/2026.

Nguy hiểm cận kề đường sắt!

Phố Phùng Hưng (Hà Nội) vào tối, một lúc nào đó bỗng đông lạ thường! Đó là khi tàu hỏa chạy qua tuyến đường sắt dọc theo đường phố. Hàng loạt quán cà-phê nối dọc bên đường sắt đông chật khách ghi hình, chụp ảnh. Đối diện các cửa hàng, cả loạt ghế nhựa cũng được bày dựa vào lan can đường sắt, rất sát khi tàu chạy qua.

GS Jan Deprest hướng dẫn thực hành trên mô hình bào thai.

Nâng cao năng lực hệ thống y học bào thai

Từ chỗ phát hiện những bất thường trước sinh, y học bào thai Việt Nam đã tiến tới can thiệp, điều trị, cứu sống những thai nhi từng đứng trước tiên lượng dè dặt. Nhưng từ những ca bệnh thành công đến năng lực cứu chữa của cả hệ thống vẫn còn một khoảng cách.

Người dân xã AVương (Đà Nẵng) đến các điểm để khám sức khỏe.

Khám định kỳ cho đồng bào vùng cao Đà Nẵng

Ở những vùng núi xa, một lần khám sức khỏe định kỳ vẫn chưa phải điều dễ dàng với nhiều người dân, nhất là đồng bào dân tộc thiểu số. Bởi vậy, những đợt khám, sàng lọc miễn phí đang được Đà Nẵng đưa về tận cơ sở có ý nghĩa lớn, thu hẹp khoảng cách trong chăm sóc sức khỏe giữa miền núi và đô thị.

Vịnh Vĩnh Hy được mệnh danh là một trong bốn vịnh đẹp nhất Việt Nam.

Vịnh xanh bên triền núi

Vịnh Vĩnh Hy (xã Vĩnh Hải, tỉnh Khánh Hòa) gây ấn tượng bởi vẻ đẹp khoáng đạt, nơi những dãy núi nối dài ra biển, ôm lấy mặt vịnh xanh trong. Từ trên cao, cung đường ven biển uốn lượn theo triền núi, mở ra những lớp cảnh quan nối tiếp nhau: Biển xanh, bãi đá, làng chài và những con thuyền nhỏ nằm yên trên mặt nước.

Cắm cờ báo điểm nghi có vật nổ trên điểm cao 1.100 (xã Thanh Thủy, Tuyên Quang).

Trọn lời hẹn, vẹn tấm lòng tri ân (kỳ 1)

Hơn 40 năm sau những ngày khốc liệt ở mặt trận Vị Xuyên (Tuyên Quang), màu xanh đã phủ lên những điểm cao từng bị pháo đạn nghiền nát, nhưng dưới những tầng đất đá, trong hang sâu và khe núi, nhiều người lính vẫn chưa thể trở về. Từ ký ức đau đáu của các cựu binh, những người lính công binh thận trọng dò mìn mở lối cho đội quy tập khoan từng phiến đá, lần tìm từng dấu tích.

Cơ quan chức năng kiểm tra Khu công nghiệp Lê Minh Xuân, phát hiện nhiều sai phạm.

5 công ty trong Khu công nghiệp Lê Minh Xuân bị đề nghị khởi tố

Như thông tin báo Thời Nay đã đưa trong loạt bài “Khu công nghiệp hơn 20 năm bức tử môi trường”, phản ánh về việc vi phạm quy định về xử lý chất thải, khí thải gây ô nhiễm môi trường tại Khu công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp Lê Minh Xuân (xã Tân Nhựt và Bình Lợi, Thành phố Hồ Chí Minh). Ngày 8/8, cơ quan chức năng cho biết, sau khi tiếp nhận thông tin, qua quá trình thực hiện các biện pháp nghiệp vụ, các tổ công tác của Bộ Công an, Cục Môi trường (Bộ Nông nghiệp và Môi trường) và các cơ quan liên quan đã đủ căn cứ chứng minh có ít nhất 5 công ty (trong tổng số 87 công ty vi phạm) tại Khu công nghiệp Lê Minh Xuân có hành vi vi phạm về xử lý chất thải đến mức phải chịu trách nhiệm hình sự theo điều 235 Bộ luật Hình sự vì hành vi gây ô nhiễm môi trường.

Thí sinh cần sắp xếp nguyện vọng theo đúng mức độ yêu thích. Ảnh: HẢI NAM

Phân hóa mạnh, thí sinh cần tỉnh táo

Đầu giờ chiều 9/8, một số trường đại học đã công bố điểm chuẩn tuyển sinh năm 2026, mở màn thời điểm được hàng trăm nghìn thí sinh mong đợi. Các mức điểm đầu tiên cho thấy sự phân hóa rõ giữa các ngành, trường, trong đó nhóm công nghệ, kỹ thuật, kinh doanh tiếp tục có sức hút cao.

Mùa tuyển sinh đại học năm 2026 có 467.590 thí sinh đăng ký vào các ngành STEM.

Làn sóng STEM và bài toán nhân lực

Mùa tuyển sinh đại học năm 2026 ghi nhận lần đầu tiên hơn một nửa số thí sinh đăng ký xét tuyển lựa chọn ít nhất một ngành thuộc khối STEM (Khoa học, Công nghệ, Kỹ thuật và Toán học). Từ tín hiệu tích cực ấy, bài toán đặt ra là nâng cao chất lượng đào tạo, gắn kết với nhu cầu doanh nghiệp để biến lợi thế về nguồn nhân lực thành động lực phát triển đất nước.

Cơ trưởng Nguyễn Nam Liên tự hào với gần 24.500 giờ bay, gần 8.000 chuyến bay tuyệt đối an toàn.

45 năm gắn bó với bầu trời

Trong Đoàn bay 919, Nguyễn Nam Liên không chỉ là cơ trưởng kỳ cựu mà còn là người thầy, người dẫn đường cho nhiều thế hệ phi công trẻ. Hơn bốn thập kỷ, ông đã sống trọn vẹn với bầu trời…

Một góc thôn Tà Han nằm phía dưới dự án cầu Tà Han trên đường mở mới từ Nam Cường sang tỉnh Tuyên Quang. Ảnh: TÙNG VÂN

Nắng mới ở Tà Han

Giữa đại ngàn, nơi mây mù quanh năm, trên những đỉnh núi đá tai mèo sắc nhọn của xã Nam Cường (Thái Nguyên), có một bản làng đang lặng lẽ viết nên câu chuyện “tái sinh” của chính mình. Đó là Tà Han. Gạt đi những ký ức buồn về những trận lũ dưới màu trời xám xịt, Tà Han đang chuyển mình, một cuộc sống mới đã bắt đầu với bao đổi thay và hy vọng.

Năm học 2026-2027, những học sinh ở gần khu vực trường học được ưu tiên tuyển sinh. Ảnh: NAM HẢI

Gian nan tìm trường cho con

Thời điểm tháng 7 bắt đầu kỳ tuyển sinh đầu cấp trên cả nước (năm học 2026-2027), nhưng những gia đình có con trong độ tuổi đăng ký đều rục rịch chuẩn bị từ cách đó 5-7 tháng, thậm chí cả năm. Từ việc lựa chọn trường, hồ sơ cư trú, đến vận dụng quan hệ quen biết... để con vào được trường tốt là cả một câu chuyện gian nan.

Các em học sinh ký cam kết phòng chống tệ nạn xã hội trong trường học. Ảnh: NAM HẢI

Xây “lá chắn” bảo vệ trẻ em từ nhiều phía

Bất chấp những nỗ lực can thiệp trong nhiều năm qua, bạo lực học đường vẫn diễn biến phức tạp với những biểu hiện mới đáng lo ngại. Các hành vi bắt nạt, bạo lực đang có xu hướng dịch chuyển lên không gian mạng và xuất hiện cả lứa tuổi ngày càng nhỏ, đặt ra những thách thức mới đối với gia đình, nhà trường và công tác bảo vệ trẻ em.