Dòng người đổ về các điểm du lịch tâm linh ở phía bắc Quảng Trị chiêm bái, cầu an

Ngày 17/2, tức mồng 1 Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026, các điểm du lịch tâm linh ở phía bắc tỉnh Quảng Trị tấp nập người dân trong và ngoài tỉnh đến tham quan chiêm bái và cầu năm mới an khang, thịnh vượng. Dù người rất đông nhưng hoạt động đón khách tại các nơi này diễn ra thông suốt, an toàn. 

Chùa Hoằng Phúc trong ngày đầu năm mới Bính Ngọ 2026 đón rất đông người dân đến chiêm bái, tham quan.
Chùa Hoằng Phúc trong ngày đầu năm mới Bính Ngọ 2026 đón rất đông người dân đến chiêm bái, tham quan.

Từ sáng sớm, hàng nghìn người dân và du khách trong và ngoài tỉnh đổ về chùa Hoằng Phúc - ngôi cổ tự hơn 700 tuổi ở xã Mỹ Thủy, huyện Lệ Thủy cũ, nay là xã Tân Mỹ, tỉnh Quảng Trị để dâng hương, cầu tài lộc và xin chữ đầu năm. Giữa tiết trời nắng ấm, dòng người chen chân vãn cảnh nhưng không xảy ra chen lấn, xô đẩy. Công tác an ninh trật tự được Công an xã và lực lượng bảo vệ an ninh trật tự tại chỗ chú trọng bảo đảm.

z7542439650593-e8d868e33d5fa5847e3b5d69f623f2f1-7817.jpg
Từ sáng sớm, rất đông người dân đến chùa Hoằng Phúc chiêm bái, dâng hương.

Đại diện nhà chùa cho biết, để đón du khách và phật tử gần xa một cách chu đáo, khuôn viên chùa Hoằng Phúc được chỉnh trang uy nghiêm hơn, thêm nhiều tiểu cảnh được bài trí rực rỡ sắc màu, đèn lồng đỏ, cây nêu và linh vật ngựa tạo nên không gian ngập tràn sắc xuân, cùng chúc năm mới tấn tài, tấn lộc.

Chị Nguyễn Thị Thủy đến từ phường Đồng Hới chia sẻ, sáng mồng 1 Tết hằng năm, cả gia đình chị đều đến vãn cảnh chùa và dâng hương, viết sớ cầu may mắn cho các thành viên. Các con chị còn đợi để được cô đồ cho chữ và đây là nét đẹp văn hóa đầu năm mà các cháu gìn giữ, trân trọng.

z7542441400436-c4e078cec9adee6bf7965cc9687da43a-8222.jpg
Nhiều gia đình tranh thủ chụp những tấm ảnh lưu niệm ngày đầu xuân mới.

Nằm ở phía bắc tỉnh Quảng Trị, ngay dưới chân dãy Hoành Sơn, Đền Thánh mẫu Liễu Hạnh là điểm du lịch tâm linh được nhân dân địa phương và du khách chiêm bái khi có dịp đi trên đường thiên lý bắc-nam qua đèo Ngang với nhiều huyền tích.

Tết Nguyên đán năm 2026, dự án mở rộng Đèo Ngang trên Quốc lộ 1 vừa hoàn thành, tuyến đường xuyên Việt có thêm 1 ống hầm giúp cho người và phương tiện lưu thông thuận lợi. Tuy nhiên, ngay từ sáng, trên 2 nhánh đường qua khu vực Đèo Ngang, nhất là tuyến cũ ngay bên cạnh Đền Thánh mẫu Liễu Hạnh gần như kín lối với hàng trăm xe ô-tô cá nhân.

z7542300942948-49d1fa6090b308e961c2879c831bd088-9753.jpg
Đền Thánh mẫu Liễu Hạnh là điểm du lịch tâm linh được rất đông người dân và du khách khu vực bắc miền trung viếng thăm, du xuân đầu năm.

Đền Thánh Mẫu Liễu Hạnh không chỉ linh thiêng, cổ kính mà còn là nơi phong cảnh sơn thuỷ hữu tình, thu hút nhiều người đến viếng thăm, dâng hương, nhất là trong dịp đầu năm mới.

z7542442576918-a25afe52b982dc553cad63a481c0e9c8-2739.jpg
Cô đồ cho chữ ngày xuân tại chùa Hoằng Phúc.

Hình ảnh các gia đình cùng nhau du xuân, dâng hương góp phần tại các khu du lịch tâm linh ở phía bắc tỉnh Quảng Trị góp phần bảo tồn, gìn giữ các giá trị văn hóa truyền thống, đồng thời tăng cường sự gắn kết trong đời sống tinh thần của cộng đồng. Trong không gian thanh tịnh, mỗi người bày tỏ sự thành kính, đồng thời cảm nhận nét đẹp văn hóa truyền thống khi bước vào năm mới.

Có thể bạn quan tâm

Hoạt động trình diễn khinh khí cầu tại Quảng trường Hùng Vương (phường Bạc Liêu, tỉnh Cà Mau) trong khuôn khổ Lễ hội Khinh khí cầu và Ngày hội Văn hóa di sản năm 2026. (Ảnh: HỮU TÙNG)

Cà Mau bừng sáng miền di sản và khát vọng vươn cao cùng đất nước

Vùng sông nước Cà Mau bừng lên sức sống mới trong không khí hân hoan của những ngày mùa Thu lịch sử. Lần đầu tiên, bầu trời Cà Mau rực rỡ bởi những dải màu kỳ diệu từ Lễ hội Khinh khí cầu và Ngày hội Văn hóa di sản năm 2026, diễn ra từ ngày 27/8 đến ngày 2/9 với chủ đề “Hội tụ bản sắc văn hóa nơi địa đầu cực nam Tổ quốc”.

Nhiều chương trình văn hóa, nghệ thuật đặc sắc dành tặng du khách tham quan Di sản văn hóa thế giới Đô thị cổ Hội An. (Ảnh: ANH ĐÀO)

Ngày hội trên mọi miền đất nước

Hai ngày 1 và 2/9, cao điểm của kỳ nghỉ lễ 81 năm Quốc khánh, là quãng thời gian được người dân cả nước mong đợi. Từ Thủ đô Hà Nội, Thành phố Hồ Chí Minh cho tới cao nguyên, duyên hải và dải biên cương Tổ quốc, mỗi vùng đất chọn cho mình một cách đón mừng riêng, góp lại thành một bức tranh rộn rã trải dài khắp ba miền.

Năm 2026, các thôn ở xã Lệ Thủy (Quảng Trị) được sắp xếp, tổ chức lại nhưng truyền thống đua, bơi không bị ảnh hưởng, vẫn giữ được quy mô và số lượng thuyền, vận động viên tham gia. Trong ảnh: Các thuyền bơi vòng loại ngày 30/8. (Ảnh: HƯƠNG GIANG)

Tươi vui sắc màu Tết Độc lập

Trong không khí hướng về Ngày Quốc khánh 2/9, các địa phương trên cả nước tổ chức nhiều hoạt động văn hóa, nghệ thuật, thể thao và du lịch, tạo nên những điểm đến sôi động trong kỳ nghỉ lễ kéo dài. Sắc màu Tết Độc lập hiện diện trong từng không gian, mang đến cho người dân và du khách những trải nghiệm thú vị.

Các em nhỏ hào hứng với những que kem mang biểu tượng di sản văn hóa. (Ảnh: Đông Trường)

Đón Quốc khánh 2/9 bằng tinh thần sáng tạo về di sản văn hóa

Nhân dịp Quốc khánh 2/9, nhiều giá trị di sản văn hóa đã được kể lại bằng ngôn ngữ của nghệ thuật, thiết kế và công nghệ qua một số sản phẩm sáng tạo. Hình ảnh Làng cổ Đường Lâm, Văn Miếu Sơn Tây, Thành cổ Sơn Tây... qua lăng kính mới đã được công chúng tiếp cận, trải nghiệm theo cách sinh động, gần gũi hơn.

Du khách tham quan lán Nà Nưa (tỉnh Tuyên Quang). (Ảnh: ĐỨC THẮNG)

Du lịch “địa chỉ đỏ” thu hút khách trong kỳ nghỉ lễ

Trong kỳ nghỉ lễ Quốc khánh, nhiều di tích lịch sử, cách mạng trở thành điểm đến của đông đảo người dân, du khách. Những chuyến về nguồn không chỉ giúp mọi người hiểu hơn về các dấu mốc lịch sử của dân tộc mà còn góp phần bồi đắp lòng yêu nước, niềm tự hào, ý thức trân trọng giá trị của độc lập, hòa bình.

Sông Hoài uốn lượn giữa lòng phố cổ Hội An. (Ảnh: LÂM PHAN)

Mạch ngầm giữa mùa nước lặng ở Hội An

Khi nắng cuối hè đổ xuống những mái ngói rêu phong ở phố cổ Hội An (Đà Nẵng), sông Hoài vào mùa nước lặng. Là một nhánh của Thu Bồn, sông Hoài tích tụ nguồn phù sa, bền bỉ nghìn năm bồi đắp những ruộng lúa xanh mướt cùng các bãi bồi chuyên canh rau màu. 

Mũi Đại Lãnh (tỉnh Đắk Lắk) hiên ngang vươn mình ra biển lớn - là một trong những điểm đón ánh bình minh đầu tiên trên đất liền Việt Nam.

[Ảnh] Chạm vào những tia nắng đầu tiên của Tổ quốc nơi Mũi Đại Lãnh

Hành trình chinh phục Mũi Đại Lãnh (Còn gọi là Mũi Điện) để ngắm nhìn những tia nắng đầu tiên trên đất liền Tổ Quốc luôn là khao khát của những trái tim đam mê xê dịch. Khi trời dần tan sương cũng là lúc từng đoàn người nối gót nhau men theo vách núi đá, nín thở chờ đợi khoảnh khắc quả cầu lửa đỏ rực đội biển nhô lên.