Đón Tết ấm với hàng nghìn bệnh nhi Bệnh viện Nhi Trung ương

Cơ thể đầy mệt mỏi sau truyền hóa chất, những mái tóc chỉ còn lơ thơ vài sợi, kim luồn vẫn cắm trên tay nhưng các em nhỏ vẫn trình diễn rất hăng say trên sân khấu Xuân Yêu thương tại Bệnh viện Nhi Trung ương sáng 18/1. Chương trình Tết dành cho các em nhỏ tại bệnh viện luôn mang đến những cảm xúc đặc biệt cho tất cả mọi người.
Phần trình diễn ca khúc "Giấc mơ của mẹ" gây ấn tượng với các khán giả.
Phần trình diễn ca khúc "Giấc mơ của mẹ" gây ấn tượng với các khán giả.

Ấm tình sẻ chia

Những cánh tay đung đưa theo điệu nhạc, những cảm xúc dâng trào, những giọt nước mắt đã rơi... là cảm xúc đặc biệt đến với bất kỳ ai đến với Xuân Yêu thương của Bệnh viện Nhi Trung ương.

"Giấc mơ của mẹ" trở thành tiết mục đong đầy cảm xúc nhất khi những nghệ sĩ trình diễn chính là các cán bộ Khoa Ung thư và các em nhỏ đang nằm điều trị tại đây trình diễn.

Lò Thị Nhơn (Sơn La), tay vẫn cắm kim luồn, ngập ngừng đọc những cảm ơn và chúc Tết mở màn cho tiết mục trình diễn. Cô bé 15 tuổi, sở hữu gương mặt đẹp như thiên thần đã không may phát hiện ung thư máu chỉ chừng một tháng trước. Chị Lường Thị Lả, mẹ của Nhơn cho biết, Nhơn đang vào những đợt truyền hóa chất đầu tiên và bé cũng rất lạc quan.

Những em bé dù vừa trải qua đợt truyền hóa chất, mệt mỏi nhưng vẫn hăng say trình diễn.

Những em bé dù vừa trải qua đợt truyền hóa chất, mệt mỏi nhưng vẫn hăng say trình diễn.

Chỉ có chút thời gian ít ỏi buổi tối qua tập cùng các em nhỏ, Nhơn tâm sự, đây là buổi diễn vô cùng đặc biệt với em. "Được hát cùng các em, em thấy mình vui hơn, phấn khởi hơn và nhìn thấy nghị lực của các em nhỏ rất giỏi, vượt qua bệnh tật. Vì thế, em cũng rất cố gắng để có tinh thần tốt nhất để điều trị", Nhơn tâm sự.

Nhìn con trình diễn trên sân khấu, chị Nguyễn Thị Em len lén lau nước mắt. Con gái chị, Nông Thị Hồng Ngọc (7 tuổi), phát hiện ung thư máu từ tháng 11/2024 sau khi cơn sốt liên tục. Mái tóc đã rụng gần hết sau khi vào hóa chất lần 2, nhưng Ngọc vẫn rất lạc quan. "Tết này con sẽ được về nhà, nhưng hành trình ở viện còn rất dài. Con chỉ mong có những buổi được trình diễn cùng bạn bè để tuổi thơ của con sẽ có nhiều kỷ niệm đẹp", chị Em nói.

Chị Nguyễn Thị Em và con gái sau buổi biểu diễn tại chương trình.

Chị Nguyễn Thị Em và con gái sau buổi biểu diễn tại chương trình.

Ấn tượng trong dàn ca sĩ nhí của trình diễn tại chương trình, bé Phùng Gia Huy (8 tuổi, Ba Vì, Hà Nội) phải làm bạn với cặp kính đen do mắc căn bệnh ung thư máu.

Chị Đỗ Thị Hiền, mẹ bé chia sẻ, do đang điều trị hoá chất liều cao nên con phải đeo kính. Bé Huy được phát hiện ung thư máu cách đây 2 năm khi có biểu hiện sốt, đau chân, chảy máu không cầm, nách to.

Các bố mẹ và nhiều khán giả nhí xúc động không cầm được nước mắt khi xem các em nhỏ trình diễn.

Các bố mẹ và nhiều khán giả nhí xúc động không cầm được nước mắt khi xem các em nhỏ trình diễn.

Bé Huy vừa kết thúc đợt xạ trị 1 tháng ở Bệnh viện Trung ương Quân đội 108, hiện đang điều trị hoá chất đợt 2 ở Bệnh viện Nhi Trung ương. Chia sẻ về hoàn cảnh của gia đình, chị Hiền cho biết, vợ chồng chị làm công nhân ở huyện Quốc Oai. Để tiện đi làm, họ thuê trọ và đưa 2 con theo. Từ ngày con bị bệnh, chị Hiền nghỉ việc để đưa con đi bệnh viện. Tiền mua thuốc, ăn ở, đi lại tốn kém, một mình đồng lương công nhân của chồng không đủ trang trải.

Do đang điều trị hoá chất liều cao nên sức khoẻ của bé Huy còn yếu, dự kiến hai mẹ con đón Tết ở bệnh viện. “Cháu điều trị hoá chất liều cao rất mệt mỏi, hôm nay được tham dự chương trình Tết, được nhận nhiều món quà, con rất vui, phấn chấn. Hy vọng đây là nguồn động viên tinh thần để con tiếp tục hành trình điều trị”, người mẹ trẻ chia sẻ.

Anh Mùa Thống Lầu (Mường Ảng, Điện Biên) địu đứa con nhỏ trên lưng.

Anh Mùa Thống Lầu (Mường Ảng, Điện Biên) địu đứa con nhỏ trên lưng.

Địu đứa con trai mới một tuổi trên lưng, anh Mùa Thống Lầu (Mường Ảng, Điện Biên) lần đầu tiên trải nghiệm ăn cái Tết xa nhà. Con trai anh đã có 4 tháng nằm viện liên tiếp vì bị dò hậu môn từ khi chào đời. Sau phẫu thuật, con trai anh đang phải đeo hậu môn giả. Người cha già khá lóng ngóng khi lần đầu cho con tham dự chương trình Xuân yêu thương tại Bệnh viện Nhi Trung ương. Anh hỏi đường để đi lấy quà Tết với lòng đầy suy tư. "Bác sĩ nói năm nay con sẽ phải ở lại bệnh viện ăn Tết", anh Lầu bảo.

Cũng phận người đàn ông trong gia đình đi chăm con cháu, ba năm qua, ông Lò Văn Thế (Than Uyên, Lai Châu) bỏ nhà cửa, ruộng vườn để thay bố mẹ chăm cháu bại não. Bố bỏ đi khi cháu mới 2 tuổi, mẹ phải bươn chải đi làm kinh tế xa nhà. Suốt 3 năm qua, hai ông cháu thuê nhà trọ, ngày ngày vào trong viện để tập phục hồi chức năng.

Biết là cháu mình bại não, cũng không hiểu gì khi xem ca nhạc, nhưng không có hoạt động thiện nguyện nào của bệnh viện mà ông không cho cháu mình xuống. "Đấy cũng là cách an ủi cho mình khi dịp tết đến gần, cô ạ. Hành trình cháu nằm viện còn dài lắm", ông Thế nói.

Các nhà hảo tâm đã chung tay, góp sức tạo nên Xuân Yêu thương cho các em nhỏ.

Các nhà hảo tâm đã chung tay, góp sức tạo nên Xuân Yêu thương cho các em nhỏ.

Chăm lo Tết đầm ấm cho 2.000 bệnh nhi

Mỗi dịp Xuân về, không gian khuôn viên ở Bệnh viện Nhi lại trở nên ấm cúng hơn bao giờ hết khi những món quà tình nghĩa của các nhà thiện nguyện được trao đi, những bệnh nhi được háo hức đi chợ Tết không đồng.

Với quy mô 43 gian hàng hội chợ, hàng nghìn suất quà Tết ở 23 hạng mục: bánh kẹo tết, đồ chơi, gấu bông, tất trẻ em, mũ trẻ em, sữa... và khu vui chơi trẻ em gồm các hạng mục tô tượng tranh cát, xâu vòng, tô màu, câu cá, bể xúc muồng, xe điện... được Phòng Công tác xã hội kết nối với các nhà hảo tâm bày biện từ sáng sớm để phục vụ hơn 2.000 gia đình bệnh nhi có con nằm viện dịp Tết nguyên đán năm nay.

Hàng nghìn suất quà được trao cho các bệnh nhi.

Hàng nghìn suất quà được trao cho các bệnh nhi.

Ông Trịnh Ngọc Hải, Phó Giám đốc Bệnh viện Nhi Trung ương cho biết, ngoài công tác điều trị cho trẻ em, việc chăm sóc tâm lý cho các em nằm viện rất quan trọng, mang lại sức mạnh về mặt vật chất, tinh thần góp phần cho công tác điều trị trẻ em nằm viện tốt hơn.

Vì thế, hàng năm, Bệnh viện Nhi Trung ương đều nỗ lực huy động nhiều nguồn lực từ trong xã hội, chung tay góp sức để tạo nên một cái Tết ấm cúng cho trẻ em đang nằm và điều trị tại bệnh viện.

Gian hàng trò chơi thu hút nhiều các em nhỏ.

Gian hàng trò chơi thu hút nhiều các em nhỏ.

"Hiện bệnh viện có 2.000 bệnh nhi điều trị nội trú, 4.000-5.000 cháu điều trị ngoại trú. Bệnh viện cố gắng cho các cháu có cơ hội về nhà ăn Tết, trừ trường hợp nặng phải nằm lại viện, chúng tôi sẽ phân công lực lượng y, bác sĩ, lực lượng hậu cần như những ngày điều trị bình thường. Mọi điều kiện về vật chất, chuyên môn, kỹ thuật, thuốc... bảo đảm đủ cung ứng cho dịp Tết", ông Hải cho biết.

Có thể bạn quan tâm

Bệnh nhân H. và 2 gói thuốc đông y gia truyền giả bị lừa mua.

Cẩn trọng với thuốc đông y gia truyền giả

Thời gian gần đây, nhiều vụ việc sản xuất, kinh doanh thuốc đông y giả liên tục bị cơ quan chức năng phát hiện và thu giữ. Sản phẩm được quảng cáo là thuốc đông y gia truyền có tác dụng chữa bách bệnh, kể cả ung thư, nhưng bên trong lại chứa chất cấm.

Hình ảnh bệnh nhân trước và sau điều trị.

Ung thư biểu mô tế bào đáy tái phát liên tiếp, lời cảnh báo từ bác sĩ

Ung thư biểu mô tế bào đáy (BCC) – loại ung thư da phổ biến nhất – thường có tiên lượng tốt nhưng không hề “vô hại” như nhiều người nghĩ. Trường hợp một bệnh nhân gần 60 tuổi phải phẫu thuật tới 3 lần do tái phát liên tiếp cho thấy tính chất xâm lấn âm thầm, ranh giới khó kiểm soát của bệnh, đặc biệt ở vùng mặt nguy cơ cao.

PlasmaMed - Dấu ấn sản phẩm Thương hiệu quốc gia từ khát vọng làm chủ công nghệ y sinh

PlasmaMed - Dấu ấn sản phẩm Thương hiệu quốc gia từ khát vọng làm chủ công nghệ y sinh

Trong bối cảnh ngành y tế Việt Nam đứng trước yêu cầu đổi mới về công nghệ và nâng cao chất lượng điều trị, việc xuất hiện những sản phẩm “Make in Vietnam” mang hàm lượng khoa học cao không chỉ góp phần cải thiện hiệu quả chăm sóc sức khỏe mà còn khẳng định năng lực nghiên cứu, làm chủ công nghệ của doanh nghiệp trong nước.

Tiến sĩ, bác sĩ Cao Việt Tùng thực hiện thay van động mạch phổi qua da cho bé L.V với sự tư vấn của chuyên gia Hàn Quốc.

Tránh “cưa xương ức” lần hai, bé 14 tuổi được thay van tim qua da chỉ trong 2 giờ

13 năm sau ca phẫu thuật điều trị tứ chứng Fallot, van động mạch phổi dần suy giảm theo quy luật tự nhiên của cơ thể, khiến bé gái đứng trước nguy cơ phải cưa xương ức để thay van lần hai. Tuy nhiên, nhờ kỹ thuật tiên tiến thay van động mạch phổi qua da, em đã có thể tránh được cuộc đại phẫu thêm một lần nữa.

Quang cảnh hội nghị chiều 28/4 nhằm tháo gỡ khó khăn cho "phòng tuyến" y tế cơ sở trên địa bàn tỉnh Cà Mau.

Cà Mau nhận diện để gỡ khó cho tuyến y tế cơ sở

Kể từ khi chính thức thu gọn từ 164 xuống còn 64 đơn vị (sau hợp nhất tỉnh), hệ thống y tế cơ sở tại Cà Mau đối mặt với không ít khó khăn, nhất là thiếu hụt lãnh đạo, biên chế chuyên môn, cùng hạ tầng chắp vá... Đây là những điểm nghẽn được lãnh đạo Cà Mau nhận diện để sớm khơi thông.

Dự phòng chủ động RSV góp phần ổn định sức khỏe, cải thiện chất lượng sống. Ảnh: Shutterstock

Nhiễm trùng do RSV dễ tiến triển nặng ở người lớn mắc phổi tắc nghẽn mạn tính: Giải pháp nào để kiểm soát?

Theo Bộ Y tế, gần 10% dân số Việt Nam “sống chung” với bệnh phổi tắc nghẽn mạn tính (COPD) - nguyên nhân gây tử vong đứng thứ 4 trên toàn thế giới vào năm 2021. Nguy hiểm hơn, bệnh nhân COPD có nguy cơ cao mắc bệnh do virus hợp bào hô hấp (RSV) và có thể dẫn đến các đợt cấp, nhập viện, một số biến chứng khác.