Ngay từ sáng sớm ngày 31/5 (15/4 âm lịch), đông đảo tăng ni, Phật tử và người dân đã có mặt tham dự Đại lễ Phật đản tổ chức ở chùa Pháp Lâm (thành phố Đà Nẵng).
Đông đảo cư sĩ, bà con Phật tử đã thành kính cử hành các nghi thức truyền thống kính mừng ngày Đức Phật Thích Ca Mâu Ni đản sinh. Nhiều bạn trẻ cũng đến Đại lễ từ sớm thành tâm chiêm bái, cầu mong cho bản thân và gia đình một mùa Phật đản an lành, có nhiều may mắn và sức khỏe.
Giữa nhịp sống hiện đại, cửa thiền không chỉ là nơi gửi gắm niềm tin, ước nguyện mà còn là điểm tựa tinh thần để các bạn trẻ tìm lại sự cân bằng, thanh tịnh và nhìn nhận bản thân để hướng tới lối sống tích cực.
Bạn Phạm Thị Thanh Thủy (sinh viên năm 1, Trường đại học Sư phạm - Đại học Đà Nẵng) chia sẻ: “Dịp Đại lễ Phật Đản nên em cùng bạn bè đi lễ chùa, cầu bình an. Mong rằng mọi người đều có cuộc sống nhẹ nhàng, yên vui và hạnh phúc".
Phật tử Nguyễn Thị Thu Vân (phường Hải Châu) bày tỏ: “Trong dịp lễ, bên cạnh việc làm lễ tôn kính, gia đình Phật tử còn lo các nội dung như văn nghệ, ẩm thực... Tất cả mọi công việc đều tạo ra niềm vui cho mọi người và ai cũng mong đợi có một ngày lễ để tập trung anh em trong gia đình Phật tử gặp nhau, trò chuyện, dâng lễ và tham gia các hoạt động văn hóa, văn nghệ”.
Sau nghi lễ chính thức, số đông Phật tử đã tập trung xếp hàng để chờ được lên lễ đài chiêm bái, cầu nguyện và chụp ảnh lưu niệm.
Đồng thời, nhiều hoạt động thiện nguyện cũng được tổ chức đi kèm như phát cơm chay, góp phần sẻ chia thiết thực cho người lao động nghèo.