Cung đường “Nhớ mùa thu Hà Nội” trên phố đi bộ Trịnh Công Sơn

Cung đường nghệ thuật “Nhớ mùa thu Hà Nội” vừa được khai trương tại phố đi bộ Trịnh Công Sơn, quận Tây Hồ (Hà Nội), giúp khách du lịch và nhân dân thành phố có những trải nghiệm thú vị đúng vào dịp nghỉ lễ 30/4 và 1/5.

Cung đường “Nhớ mùa thu Hà Nội” trên phố đi bộ Trịnh Công Sơn

Cung đường nghệ thuật “Nhớ mùa thu Hà Nội” do họa sĩ Nguyễn Thu Thủy và các cộng sự Công ty Nghệ thuật Tân Hà Nội thực hiện trong 5 ngày vừa qua. Đây là một bức tranh thực cảnh độc đáo và ấn tượng.

Từ cảm hứng ca khúc cùng tên của nhạc sĩ Trịnh Công Sơn, họa sĩ Thu Thủy đã thiết kế một cung đường nghệ thuật trên phố đi bộ mang tên nhạc sĩ tài danh trên chiều dài 50m, chiều ngang 14m nằm giữa hai hồ nước trên phố Trịnh Công Sơn. Nền tranh là những làn sóng uốn mềm mại thể hiện trên mặt đường bằng 4 tông màu chủ đạo của mùa thu: vàng, cam, trắng và nâu tím với chất liệu bền vững là sơn sơn công nghiệp kẻ đường Nippon.

Dạo chơi trên cung đường điểm xuyết bởi hàng cây thanh mảnh ven đường, mỗi người sẽ cảm nhận được trong đó âm hưởng lãng mạn và nhạt nhòa trở về miền ký ức của một Hà Nội xưa trong ca khúc Trịnh Công Sơn: Cây cơm nguội vàng, cây bàng lá đỏ, mái ngói thâm nâu... Những tông màu ấm áp mà nhạc sĩ Trịnh Công Sơn đã gợi lên trong ca khúc của mình.

Theo họa sĩ Nguyễn Thu Thủy, chị và các cộng sự đã pha trộn sơn để có được các tông màu đẹp mắt, trải dài trên mỗi bước đi như đang hòa mình vào thiên nhiên giao mùa của Hà Nội, hòa mình vào âm nhạc, thơ ca cùng hình ảnh cây đàn guitar cách điệu bên hàng chữ tên ca khúc “Nhớ mùa thu Hà Nội” và chữ ký bay bổng của cố nhạc sĩ tài hoa đất phương nam hướng về thành phố nghìn năm văn hiến. Những đường cong lượn sóng trên mặt đường dâng trào cảm xúc trong mỗi người như sóng nhạc dạt dào cảm xúc của tinh thần nhạc Trịnh khi dạo bước trên đó.

Tuyến phố đi bộ Trịnh Công Sơn tại quận Tây Hồ đã được đưa vào hoạt động từ ngày 11/5/2018 và là tuyến phố đi bộ thứ hai của Hà Nội sau phố đi bộ chung quanh hồ Hoàn Kiếm. Phố nằm gần khu đầm sen, công viên nước Hồ Tây và là không gian thường xuyên diễn ra nhiều hoạt động văn hóa nghệ thuật, ẩm thực và vui chơi của Thành phố vào dịp cuối tuần. Tại đây còn có một sân khấu ngoài trời rộng hơn 2.000m2 với các đêm biểu diễn nhạc âm nhạc, thu hút đông người dân và khách du lịch.

Cung đường nghệ thuật “Nhớ mùa thu Hà Nội” là một trong những điểm mới bổ sung bên cạnh những hạng mục công trình mới được Ủy ban nhân dân quận Tây Hồ triển khai thực hiện tại phố đi bộ Trịnh Công Sơn, trong đó, có một đoạn đường mới khang trang nối phố đi bộ xuyên qua khu đầm sen tới cổng thung lũng hoa Hồ Tây mới được hoàn thành cùng những trang trí hoa, cây cảnh và đèn chiếu sáng nghệ thuật.

Đây là một sản phẩm du lịch mới của quận Tây Hồ, góp phần thúc đẩy du lịch Hà Nội trở lại, hứa hẹn thu hút đông khách trong dịp nghỉ lễ 30/4 và 1/5 sắp tới.

Có thể bạn quan tâm

Đỗ Nhật Hoàng tại Liên hoan phim châu Á-Đà Nẵng. (Ảnh: NVCC)

Đỗ Nhật Hoàng: Cuộc sống của tôi đã có nhiều thay đổi sau “Mưa đỏ”

Cùng với đạo diễn, Thượng tá, Nghệ sĩ Ưu tú Đặng Thái Huyền, Đỗ Nhật Hoàng và các diễn viên trong đoàn làm phim “Mưa đỏ” có mặt tại Liên hoan phim châu Á-Đà Nẵng 2026 dự thi hạng mục Phim Việt Nam, giao lưu với báo chí và khán giả. Anh đã có những chia sẻ về những thay đổi trong cuộc sống sau khi tham gia “Mưa đỏ”.

Nhà thơ Hữu Thỉnh và đại diện Nhà xuất bản Quân đội nhân dân tặng sách cho các đơn vị trong quân đội.

Ra mắt tiểu thuyết "Thép dưới cỏ" của nhà thơ Hữu Thỉnh

Ngày 1/7, tại Nhà xuất bản Quân đội nhân dân, nhà thơ Hữu Thỉnh ra mắt tiểu thuyết đầu tay "Thép dưới cỏ". Lấy cảm hứng từ chiến dịch Tà Mây-Làng Vây năm 1968, tác phẩm vừa tái hiện lịch sử đồng thời khắc họa số phận người lính và khát vọng hòa bình sau chiến tranh.

Bìa tập sách "2-7-1976 rạng rỡ Thành phố Hồ Chí Minh". (Ảnh: LINH BẢO)

Rạng rỡ Thành phố Hồ Chí Minh

Nhà xuất bản Tổng hợp Thành phố Hồ Chí Minh vừa ra mắt ấn phẩm “Ngày 2/7/1976 rạng rỡ Thành phố Hồ Chí Minh” do tác giả Nam Bộ tuyển chọn nhân sự kiện kỷ niệm 50 năm Ngày thành phố Sài Gòn-Gia Định vinh dự mang tên Chủ tịch Hồ Chí Minh (2/7/1976-2/7/2026).

Đông đảo chuyên gia, nhà nghiên cứu, nhà làm phim đến dự hội thảo.

Trí tuệ nhân tạo, công nghệ số và bảo vệ tài sản trí tuệ trong điện ảnh

Sự phát triển mạnh mẽ của công nghệ đang khiến ngành điện ảnh toàn cầu phải thay đổi toàn diện. Điện ảnh Việt Nam cũng không nằm ngoài xu hướng này khi đứng trước cơ hội lớn lẫn thách thức trong việc xây dựng hệ sinh thái chuyên nghiệp, hiện đại và bảo vệ tài sản trí tuệ bền vững trong thời kỳ hội nhập.

Lễ ra mắt dự án.

Công bố dự án phim quảng bá “Profile Đất nước của tôi”

Được sự bảo trợ và phối hợp chỉ đạo của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch cùng Cục Điện ảnh, theo Công văn số 3685/BVHTTDL-ĐA, Công ty Sản xuất phim và Giải trí Tứ Vân (Tứ Vân Pictures) chính thức công bố thực hiện bộ phim quảng bá hình ảnh quốc gia mang tên “Profile Đất nước của tôi” (Vietnam: Beyond Words).

Những sản phẩm từ tranh sơn mài của nghệ nhân Đinh Văn Hùng. (Ảnh: HÀ THƯƠNG)

Sơn mài Bối Khê giữ “hồn nghề” trong hơi thở mới

Làng nghề Bối Khê từng nổi tiếng với những bức tranh sơn mài được chế tác công phu, nay đã mang một diện mạo khác khi những sản phẩm thủ công mỹ nghệ dần thay thế tranh sơn mài truyền thống. Nghề vẫn tiếp tục phát triển, nhưng sự chuyển mình ấy cũng gợi lên nhiều suy ngẫm về vị trí của tranh sơn mài truyền thống trong làng nghề.