Chuỗi concert “Anh trai vượt ngàn chông gai” chính thức khép lại sau 8 đêm diễn

Tối 7/9, chuỗi concert “Anh trai vượt ngàn chông gai” đã chính thức khép lại bằng đêm diễn thứ 8 tổ chức tại The Global City, (Thủ Đức, Thành phố Hồ Chí Minh). 33 “anh tài” đã cháy hết mình cùng hàng chục nghìn khán giả. Đây là một dấu ấn không thể quên trong cuộc đời 33 nghệ sĩ tài năng, nhiệt huyết cùng cộng đồng người hâm mộ.

Ca khúc "Hỏa ca" mở đầu chương trình. (Ảnh: YeaH1)
Ca khúc "Hỏa ca" mở đầu chương trình. (Ảnh: YeaH1)

Một bữa tiệc âm nhạc thăng hoa

Đêm diễn cuối cùng của chuỗi concert đã đưa khán giả đi qua đủ đầy mọi cung bậc cảm xúc. Hơn 5 tiếng đồng hồ, hơn 50 ca khúc tạo nên thương hiệu “Anh trai vượt ngàn chông gai” đã được trình diễn. Dù khi mở đầu đêm diễn, thời tiết không thuận lợi, song các “anh tài” đã cùng khán giả “vượt chông gai”, đắm chìm vào âm nhạc cho đến khi mưa ngừng hẳn.

Concert ngày 8 của “Anh trai vượt ngàn chông gai” tạo ra chuỗi cảm xúc liền mạch khi liên tục chiêu đãi khán giả bữa tiệc âm nhạc với âm thanh ấn tượng, hiệu ứng đỉnh cao. Đặc biệt, tại sân khấu lần này, “Anh trai vượt ngàn chông gai” concert mang đến một thiết kế sân khấu hoàn toàn mới, đa tầng và màn LED cong có chiều dài lên tới hơn 200m để “ôm trọn” khán giả vào lòng. Hệ thống ánh sáng của chương trình tiếp tục được nâng cấp, hạn chế tối đa việc khán giả bị giới hạn tầm nhìn.

Không chỉ đến từ công nghệ, điểm sáng của đêm diễn còn đến từ những tiết mục được dàn dựng mới hoàn toàn. Mở đầu chương trình, 33 nghệ sĩ tái hiện lại hình ảnh đầu tiên khi họ xuất hiện trong MV “Hỏa ca”, bài hát chủ đề của chương trình.

Phần dàn dựng đặc biệt và đầy dụng ý này khiến cho khán giả có mặt tại concert vô cùng phấn khích dù mới chỉ là tiết mục đầu tiên.

atvncg-trongcom.jpg
Ca khúc "Trống cơm" được phối lại.

Đêm diễn thứ 8 cũng kết hợp những yếu tố mới lạ như bài hát, bản phối, cách trình diễn mới song vẫn giữ trọn tinh thần của những tiết mục đã quen thuộc như “Có không giữ, mất đừng tìm”, “SuperStar”, “Bay”, “Bao tiền một mớ bình yên”…

Nhà Cá Lớn (gồm có Cường Seven, Tuấn Hưng, Soobin, Jun Phạm, Thanh Duy, Tự Long, Đăng Khôi, (S)Trong Trọng Hiếu, Thành Trung) gây bất ngờ khi tái hiện những giai điệu đậm chất Nam Bộ trên sân khấu bằng cách kết hợp cả 2 ca khúc “Ông xã em number one” và “Kệ - Nhắm mắt yêu luôn”.

Nhà Chín Muồi (S.T Sơn Thạch, BB Trần, Bùi Công Nam, Liên Bỉnh Phát, Thiên Minh, Kay Trần, Tăng Phúc, Neko Lê) đặc biệt mang đến bài hát mới “Lockdown”.

Nhà Trẻ (Tiến Luật, Đinh Tiến Đạt, Binz, Rhymastic, Hà Lê, Quốc Thiên, Duy Khánh, Kiên Ứng và HuyR) làm mới hit “Đi đu đưa đi”.

Nhà Mứt Gừng (Bằng Kiều, Trương Thế Vinh, Phan Đinh Tùng, Đỗ Hoàng Hiệp, Phạm Khánh Hưng, Nguyễn Trần Duy Nhất và Hồng Sơn) mang những giai điệu quen thuộc của các bài hát về Trung Thu lên sân khấu. 4 ca khúc được phối hợp để tạo ra màn trình diễn đặc biệt này, bao gồm: “Đội kèn tí hon”, “Tết Trung thu rước đèn đi chơi”, “Chú Cuội”, “Tùng dinh, tùng dinh” và “Cây đa quán dốc”.

atvncg-stk.jpg
Mashup “Thuận nước đẩy thuyền” - “Sơn Thủy khúc”, do S.T Sơn Thạch và Jun Phạm trình diễn.

Điểm nhấn khác trong đêm diễn là chương Văn hóa được làm mới hoàn toàn. Mở đầu chương này là ca khúc mashup “Thuận nước đẩy thuyền” - “Sơn Thủy khúc”, do S.T Sơn Thạch và Jun Phạm trình diễn, tái hiện màn đối đầu giữa Sơn Tinh và Thủy Tinh.

Trong khi đó, các bài hát quen thuộc về vùng, miền trên cả nước trước đây được kết hợp độc đáo để mang tính kết nối vùng miền rõ nét hơn như “Dạ cổ hoài lang” phối cùng “Đất phương nam”, “Mưa trên phố Huế” hòa quyện “Nàng thơ xứ Huế”, “Tình ca Tây Bắc” kết hợp “Chiếc khăn piêu” hay “Đào liễu” với “Cây trúc xinh”.

Màn chia tay đong đầy cảm xúc

Đêm diễn khép lại với hai ca khúc “Lặng” và “Hỏa Ca”, như một cái ôm lặng lẽ nhưng đầy yêu thương từ 33 nghệ sĩ gửi đến khán giả. Trên sân khấu, khi tiếng nhạc dần lắng xuống, các nghệ sĩ không giấu được xúc động trong giờ phút chia tay.

“Anh tài” Neko Lê tâm sự: “Nếu không có chương trình này, có lẽ cái tên Neko Lê sẽ không được tỏa sáng như bây giờ. Cảm ơn vì đã mang tôi ra khỏi bóng tối”.

“Anh tài” Duy Khánh gọi “Anh trai vượt ngàn chông gai” là “giấc mơ đẹp nhất” đời mình, còn “anh tài” Thiên Minh bày tỏ “nếu đây là mơ, tôi không muốn thức giấc”.

“Quán quân” của chương trình, Soobin chia sẻ: “Tôi nhận được quá nhiều từ chương trình, tình cảm khán giả, tình cảm anh em, khai phá những tiềm năng mới của bản thân. Năm 2024 và 2025 chắc chắn là hai năm đẹp nhất trong đời nghệ sĩ của tôi”.

atvncg-chiatay.jpg
Các anh tài xúc động chia tay người hâm mộ.

Khởi động từ đầu năm 2024, chương trình truyền hình thực tế “Anh trai vượt ngàn chông gai” do YeaH1 nắm bản quyền và sản xuất đã phát sóng 15 tập trên sóng Đài truyền hình Việt Nam và YouTube, quy tụ 33 nghệ sĩ, vận động viên thuộc “Gia tộc Anh tài”.

Sức ảnh hưởng sâu rộng của TV show này đã tạo ra làn sóng yêu mến chương trình và các nghệ sĩ từ phía khán giả, tạo ra nhu cầu được thưởng thức nghệ thuật, trải nghiệm giải trí có chiều sâu, chạm đến cảm xúc và giá trị văn hóa dân tộc ngoài đời thực. Bằng chứng là vé 8 đêm diễn với quy mô từ 20.000 lên tới hơn 50.000 người/đêm của concert này đều bán hết vé.

Cùng lúc đó, trong bối cảnh ngành công nghiệp giải trí Việt Nam đang không ngừng chuyển mình, concert “Anh trai vượt ngàn chông gai” ra đời như một dấu mốc quan trọng, không chỉ để thỏa mãn đam mê thưởng thức âm nhạc của công chúng mà còn mở ra một chương mới cho ngành công nghiệp giải trí của nước nhà phát triển.

Sự kiện đã truyền cảm hứng mạnh mẽ, tạo nên nhu cầu trải nghiệm nghệ thuật chất lượng cao, mang tính cộng đồng, kết nối các thế hệ khán giả trong cùng một trải nghiệm sống động và chân thật.

Không chỉ dừng lại ở một sự kiện giải trí, concert còn kỳ vọng lan tỏa những thông điệp tích cực, trở thành nơi gìn giữ và tôn vinh nghệ thuật truyền thống Việt Nam trong một không gian âm nhạc hiện đại, với những ứng dụng công nghệ mới.

Có thể bạn quan tâm

Liên Bỉnh Phát: Cần chuẩn bị sẵn mảnh đất tốt để chờ may mắn gieo xuống

Liên Bỉnh Phát: Cần chuẩn bị sẵn mảnh đất tốt để chờ may mắn gieo xuống

Năm 2025 là một năm rực rỡ với Liên Bỉnh Phát: Người Việt đầu tiên giành giải Nam diễn viên chính xuất sắc nhất giải Kim Chung của Đài Loan (Trung Quốc), giải Mai Vàng dành cho Nam diễn viên được yêu thích nhất, giải Diễn viên đột phá của năm VCEP Awards. Năm 2026, Liên Bỉnh Phát đón chào con giáp Bính Ngọ của mình.

Đến Tết, chó đá Ma-hin không chỉ được tắm mà còn được choàng một chiếc khăn đỏ.

Tục thờ chó đá Ma-hin của người Tày

Tục thờ chó đá Ma-hin là một nét tín ngưỡng độc đáo của người Tày, thể hiện quan niệm vạn vật hữu linh và khát vọng được che chở, bảo vệ. Qua nhiều thế hệ, linh thú trước cửa mỗi gia đình không chỉ mang ý nghĩa tâm linh mà còn trở thành biểu tượng văn hóa bền bỉ của cộng đồng.

Bìa tập thơ "Hồ Chí Minh - Người tin ở con người" của nhà thơ Hải Như do Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật phát hành. (Ảnh: Linh Bảo)

Đọc thơ Hải Như để “tin ở con người”

Chương trình giao lưu tác phẩm thơ “Hồ Chí Minh - Người tin ở con người” của nhà thơ Hải Như là một trong những sự kiện giao lưu, giới thiệu sách nổi bật tại Lễ hội Đường sách Tết Bính Ngọ 2026. Sự kiện đã tạo nên một điểm nhấn văn hóa ý nghĩa giữa thời khắc chuyển giao năm cũ sang năm mới.

[Video] Xin chữ đầu năm - nét đẹp văn hóa truyền thống

[Video] Xin chữ đầu năm - nét đẹp văn hóa truyền thống

Mỗi độ Tết đến xuân về, giữa sắc đào hồng, mai vàng rực rỡ, người Việt lại tìm về một nét đẹp văn hóa truyền thống - xin chữ đầu năm. Không đơn thuần là một thú chơi tao nhã, mỗi con chữ được trao đi còn gửi gắm niềm tin, hy vọng và những ước vọng bình an cho một năm mới đủ đầy.

Tổng Biên tập Báo Nhân Dân Lê Quốc Minh và ông Đặng Sỹ Mạnh, Chủ tịch Hội đồng thành viên Tổng Công ty Đường sắt Việt Nam trên "Chuyến tàu hạnh phúc" đêm giao thừa.

Có một mùa xuân trên những chuyến tàu

Khi phố phường đã rộn ràng sum họp, hàng nghìn cán bộ, công nhân ngành đường sắt vẫn lặng lẽ trực ban, giữ an toàn cho từng chuyến tàu xuân. Từ những gác chắn, phòng điều hành đến “Chuyến tàu Hạnh phúc” đêm Giao thừa, mùa xuân không chỉ hiện diện trong mỗi mái nhà, mà còn lan tỏa trên những cung đường sắt nối dài đất nước.

[Video] Đón xuân Bính Ngọ trên "chuyến tàu hạnh phúc"-trải nghiệm độc đáo đêm giao thừa

[Video] Đón xuân Bính Ngọ trên "chuyến tàu hạnh phúc"-trải nghiệm độc đáo đêm giao thừa

Có những chuyến đi để trở về, nhưng cũng có những chuyến đi để tận hưởng sự ấm áp ngay trên từng cung đường. Đêm giao thừa, trên dải đất hình chữ S, có một đoàn tàu chở theo không chỉ 450 hành khách mà là cả một không gian Tết Việt với bánh chưng xanh, nhành đào thắm và những nụ cười rạng rỡ.

Lễ chùa đầu năm không chỉ là hoạt động tâm linh mà còn là nét đẹp văn hóa.

Nét đẹp văn hóa từ hoạt động lễ chùa đầu năm

Tự bao đời, trong tâm thức người Việt, Tết không chỉ mang ý nghĩa của việc tiễn đưa năm cũ, chào đón năm mới, mà còn mang đậm nét tâm linh, tín ngưỡng. Ngoài tục lệ cúng gia tiên, mọi người còn thường tìm về các đền, chùa để cầu phúc, cầu may cho gia đình với mong muốn những điều tốt đẹp nhất trong năm mới.

Tiến sĩ Ngô Phương Lan: Đề cao giá trị của bản sắc dân tộc

Tiến sĩ Ngô Phương Lan: Đề cao giá trị của bản sắc dân tộc

Nói về những điểm mới của Nghị quyết 80 về phát triển văn hóa, Tiến sĩ Ngô Phương Lan, Phó Trưởng Tiểu ban Lý luận, phê bình văn học, nghệ thuật, Hội đồng Lý luận Trung ương cho rằng, một trong những điều bà tâm đắc nhất là Nghị quyết đã nhấn mạnh và đề cao giá trị của bản sắc dân tộc.

Nhà văn Bùi Anh Tấn: Nỗi sợ lớn nhất với nhà văn là không viết được

Nhà văn Bùi Anh Tấn: Nỗi sợ lớn nhất với nhà văn là không viết được

Chúng tôi gặp ông một chiều cuối năm tại trụ sở Liên hiệp các Hội Văn học nghệ thuật Thành phố Hồ Chí Minh. Ông đang ngồi suy tư bên những “con chữ” mà ông đã dày công theo đuổi nhiều năm qua – một cuốn tiểu thuyết về lịch sử Việt Nam hàng trăm năm trước. “Rất khó, nhưng khó mấy cũng làm”, ông cười.

Tết của người Thái thường được chuẩn bị từ rất sớm.

Tục mang dao đi chúc Tết của người Thái ở Tây Bắc

Giữa không khí Tết rộn ràng nơi núi rừng Tây Bắc, người Thái có một phong tục độc đáo: mang theo dao khi đi chúc Tết. Không chỉ là vật dụng quen thuộc của cuộc sống miền núi, con dao còn mang ý nghĩa xua đi trở ngại, cầu mong một năm mới hanh thông, may mắn, dù ngày nay tập tục ấy đã dần phai nhạt theo thời gian.

Đà Nẵng mùa xuân Bính Ngọ năm 2026.

Giữa khoảng lặng mùa xuân thành phố

Đà Nẵng mùa xuân, không gian tràn ngập nắng. Phố rộng hơn nhưng gần hơn và trong dòng chảy bất tận của mùa xuân, chạm một nụ cười trong nắng sớm, lòng người, nhẹ hơn trong khoảnh khắc này giữa khoảng lặng mùa xuân thành phố.